←  Gặp Gỡ - Giao Lưu

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

QUÀ TẶNG MẸ

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 11/05/2021

Học trò yêu quí , cuối cùng ta cũng nhẹ lòng đôi chút!
Giúp người thật là mệt mỏi....
Nghe rồi, ta đã nghe hiểu lời của trò
Đêm nay ta sẽ ngủ ngon!
Trích dẫn

VCDTT's Photo VCDTT 11/05/2021

 lethanhnhi, on 11/05/2021 - 19:34, said:

Học trò yêu quí , cuối cùng ta cũng nhẹ lòng đôi chút!
Giúp người thật là mệt mỏi....
Nghe rồi, ta đã nghe hiểu lời của trò
Đêm nay ta sẽ ngủ ngon!
Hihi em rất vui khi nghe thầy nói như vậy ạ. Cảm giác nặng trĩu trong em 2 ngày qua cũng hết rồi.
Trích dẫn

VCDTT's Photo VCDTT 13/05/2021

 lethanhnhi, on 11/05/2021 - 19:34, said:

Học trò yêu quí
Thầy ơi, tay em đỡ ngứa hẳn rồi ạ. Đang mọc da lại. Em thoa chút kem nghệ cho đỡ thâm mấy vết xước em gãi trước đây. Hihi

Có vài bạn rủ em mua uống rượu nếp ngâm trứng hạ thổ. Nghe bảo tốt cho sức khỏe, đẹp gái hihi ^^ Theo thầy thì con gái chưa chồngncó nên uống không ạ?
Trích dẫn

VCDTT's Photo VCDTT 16/05/2021

Hi dạ thầy. Em mới bị ngộ độc thức ăn ạ. Trưa nay bạn rủ đi ăn về 1 lát sau bụng e sôi lên, đi ngoài liên tục. Sau đó nôn ói đến xanh mặt. Em cứ đi ngoài và ói nôn như vậy đến lúc mệt ngã quỵu xuống tưởng như mình sắp chết.
Giờ phút ấy mới thấy sức khỏe nó quan trọng ra sao, thân thể này rồi cũng có ngày diệt tàn. Em thiếp đi lúc nào không biết.

Sau đó may bạn tới phòng em thì gọi điện em tỉnh lại. Lúc đó mới biết bị ngộ độc, em uống thuốc, bù nước. Giờ đỡ đỡ rồi ^^

Em mới khỏi vảy nến, giờ lại thêm 1 kinh nghiệm chữa bệnh.hihi
Trích dẫn

PHANTHI's Photo PHANTHI 17/05/2021

Ngộ độc thì việc đầu tiên phải nghĩ đến là uống 1 viên thuốc than . Uống kèm thật nhiều nước cơ thể nó sẽ tự đào thải . Còn nếu nặng quá thì phải đi bệnh viện thôi
Trích dẫn

VCDTT's Photo VCDTT 18/05/2021

 PHANTHI, on 17/05/2021 - 19:10, said:

Dạ anh PHANTHI, anh cũng từng bị ạ anh? Hi em ra tiệm thuốc tây đúng là cho e uống viên than đen ý. Qua giờ e ko đi ngoài nữa. Chỉ ăn cháo. Em cám ơn anh nhiều ạ.
Trích dẫn

VCDTT's Photo VCDTT 18/05/2021

Hihi dạ thầy. Sáng nay trường họp xét thi đua. Tuy theo mọi người, em có làm được chút gọi là. Nhưng e vẫn để hoàn thành nhiệm vụ thui. Vì nghĩ mình mới vào trường cần học hỏi thêm. Điều đó có nghĩa là tiền thưởng Tết Nhâm Dần 2022 cũng ít hơn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chiều thì em đi xét nghiệm covid-19 vì em trong tổ bầu cử, eo ôi. Ngta ngoáy trong họng mà e suýt ói lun ý.huhu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tối thì e lại chạy lên công an hỗ trợ CCCD, mệt nên lên "than" với thầy 1 chút ạ. Hi em nhận ra công an cũng vất vả, nhiều nỗi khổ khó nói lắm. Cũng đều vì miếng cơm manh áo cả. Hic hic
Sửa bởi VCDTT: 18/05/2021 - 19:53
Trích dẫn

VCDTT's Photo VCDTT 21/05/2021

tháng này em gặp nhiều chuyện dở khóc dở cười quá thầy ạ. Không biết có phải Mệnh thân Không Kiếp, năm Không Kiếp, tháng Không Kiếp mà hết bị ngộ độc cách đây gần 1 tuần. Chiều qua em đi tắm biển, đang nằm thả trôi cho từng lớp sóng biển vỗ vỗ vào người, ấm ấm thích lắm ý. Bỗng nhiên 1 cơn sóng lớn ụp phát cuốn phăng đôi mắt kính cận kề bên em bao nhiêu năm. thế là mất 500k mua kính mới.

Sáng nay em giặt đồ khí thế, xả quần áo thơm phức, phơi xong thì trời mưa sấm chớp ầm ầm. Đến chiều phát hiện nước tẩy trang, mặt nạ,... skincare hết. em lên siêu thị mua thì cái thẻ xe máy biến mất lúc nào không biêt. Bảo vệ và em đi tìm hoài mà chẳng thấy huhu may em mang giấy tờ đầy đủ rồi đóng phí mới được lấy xe đi.

Biết là đang xui nên em tự nhủ giờ đãi bản thân 1 bữa thật thịnh soạn cho đỡ bực. Đến quán không nhìn menu gọi 1 món đặc trưng ra thì ôi thôi. không ngờ 1 phần nhiều thế, ăn không hết hihi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

VCDTT's Photo VCDTT 24/05/2021

Vậy là việc kiểm phiếu, soát phiếu bầu cử đã xong. Em được phân vào nhóm kiểm soát phiếu bầu cấp Tỉnh thầy ạ.

Thật mệt mỏi haizz tuy nhiên qua việc này khiến em hiểu ra thêm rất nhiều điều về Chế độ.
Trích dẫn

VCDTT's Photo VCDTT 29/06/2021

Hôm nay là ngày mà tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có người đầu tiên dương tính với Covid-19 thầy ạ. Hic hic ra đường mọi thứ thật yên ắng nhưng sao trong lòng cảm giác xôn xao khó tả. Từng con sóng nhởn nhơ vỗ vỗ vào bơ, những con cua, con ốc tự tin nghênh ngang đi dạo mà trước đây trốn chui nhủi. Hình như bãi biển đẹp hơn, tràn đầy sức sống hơn khi không có con người xuất hiện ở đó.hihi
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 01/07/2021

Tui đang ở Trúc Lâm Chân Ngộ Sapa
Đã có thể gùi bao xi măng 50 cân lên dốc
Trích dẫn

VCDTT's Photo VCDTT 02/07/2021

 lethanhnhi, on 01/07/2021 - 19:55, said:

Tui đang ở Trúc Lâm Chân Ngộ Sapa
Đã có thể gùi bao xi măng 50 cân lên dốc
em đang ở Trú xứ Tịnh An Lan Nhã. đã có thể quét lá sân chùa hơn 1 tiếng hihi
Trích dẫn

xuongheo's Photo xuongheo 09/07/2021

Ghanh tị với anh Nhị quá! Chúc anh có 1 khoá tu vui vẻ! Anh đi khoá tu dài bao lâu?
Trích dẫn

lethanhnhi's Photo lethanhnhi 12/07/2021

Kì nghỉ mát Sapa
Tháng 11 âm anh về Hà Nội
Từ nay trở đi cứ mùa hè là anh lên Sapa
Trích dẫn

Khongbietgica's Photo Khongbietgica 14/07/2021

 lethanhnhi, on 09/05/2021 - 06:53, said:

Con cảm ơn sư phụ
Món ngon khó gặp
Mà con trách sư phụ, thầy nào trò đấy, giờ con thành ông sư không vợ không con rồi sư phụ ơi
Khác sư phụ mỗi vụ giới tính, còn đời con chắc cũng như đời sư phụ
Làm nhà sư sống giữa cuộc đời
Có cái gì rồi cuối đời con cũng làm từ thiện cho lại xã hội hết
Còn không có con cũng vui lòng sư phụ ạ
Nay còn tranh đấu để kiếm tiền làm từ thiện thôi, có 100 triệu mua được 1000 mét vuông xây chùa trên Lào Cai nên con gắng kiếm tiền
Chứ con bây giờ chẳng cần gì về vật chất nữa
Ông kiếm 100 triệu bằng cách nào
Trích dẫn