QUÀ TẶNG MẸ
VCDTT
28/04/2021
lethanhnhi, on 28/04/2021 - 11:52, said:
Chúng ta không làm Mẹ Trái Đất đau lòng khi vì lòng tham mà tận diệt những loài anh em, hủy hoại tận gốc môi trường thì chúng ta đâu có phải buồn
Mọi việc xảy ra đều có NGUYÊN NHÂN của nó, chẳng có gì vô vớ cả
Mọi việc xảy ra đều có NGUYÊN NHÂN của nó, chẳng có gì vô vớ cả
Trong mơ 1 người cám ơn em rối rít vì đã giúp trúng số 2 tỷ. Em còn nhớ mang máng dãy số đó.
Có phải em nghĩ nhiều về tiền nên có giấc mơ này ạ thầy? Dạo này em đang tìm thuê nhà nguyên căn cấp 4 để dạy kèm thoải mái hơn ạ. Mà vẫn chưa được.hi
lethanhnhi
28/04/2021
VCDTT, on 28/04/2021 - 13:10, said:
Dạ vâng thầy hihi em ngủ quên lúc nào không biết mới chợt tỉnh giấc.
Trong mơ 1 người cám ơn em rối rít vì đã giúp trúng số 2 tỷ. Em còn nhớ mang máng dãy số đó.
Có phải em nghĩ nhiều về tiền nên có giấc mơ này ạ thầy? Dạo này em đang tìm thuê nhà nguyên căn cấp 4 để dạy kèm thoải mái hơn ạ. Mà vẫn chưa được.hi
Mà em ko biết đó thôi
VCDTT
28/04/2021
lethanhnhi, on 28/04/2021 - 14:40, said:
Hôm qua em vừa giúp một người như vậy
Mà em ko biết đó thôi
Chỉ là cách 5km trường em dạy. Hơi xa như vậy em lo không biết phụ huynh chịu chở đến để em kèm không. Còn phòng trọ e thuê cách trường có 500m.
Thầy quyết cho em với ạ. Em xin nghe theo thầy ạ.
lethanhnhi
28/04/2021
Theo anh em nên ở cách trường 500 mét
Anh gieo quẻ caen nhà mới xấu lắm
Tỉ hoá Hàm
Xà hổ đều động
Ở gần trường, có gì dễ hô bảo vệ!
Ngày bính ngọ tháng thìn
Anh gieo quẻ caen nhà mới xấu lắm
Tỉ hoá Hàm
Xà hổ đều động
Ở gần trường, có gì dễ hô bảo vệ!
Ngày bính ngọ tháng thìn
VCDTT
28/04/2021
lethanhnhi, on 28/04/2021 - 16:20, said:
Theo anh em nên ở cách trường 500 mét
Anh gieo quẻ caen nhà mới xấu lắm
Tỉ hoá Hàm
Xà hổ đều động
Ở gần trường, có gì dễ hô bảo vệ!
Ngày bính ngọ tháng thìn
Anh gieo quẻ caen nhà mới xấu lắm
Tỉ hoá Hàm
Xà hổ đều động
Ở gần trường, có gì dễ hô bảo vệ!
Ngày bính ngọ tháng thìn
Hi thôi thì em chịu khó phân tán các buổi ra kèm các em học sinh.
lethanhnhi
01/05/2021
Khi xưa học về não bộ
Não người có cái hay là 2 cái xuất hiện liên tục nó đưa làm 1
Kiểu: Người đàn bà 3 con , vậy có mấy chồng?
Là một người nghiên cứu về thôi miên, về não bộ, không thể nào bị ảo giác đánh lừa
Sáng nay lại có việc phải chậm lên núi thêm 1 tháng Epili ah
Còn có thêm bức tường nào ngăn cách nữa giữa chúng ta đây?
Não người có cái hay là 2 cái xuất hiện liên tục nó đưa làm 1
Kiểu: Người đàn bà 3 con , vậy có mấy chồng?
Là một người nghiên cứu về thôi miên, về não bộ, không thể nào bị ảo giác đánh lừa
Sáng nay lại có việc phải chậm lên núi thêm 1 tháng Epili ah
Còn có thêm bức tường nào ngăn cách nữa giữa chúng ta đây?
lethanhnhi
01/05/2021
Hình bóng nào cũng là ảo ảnh
Kẻ ngu ngốc thì thay ảo ảnh này bằng ảo ảnh khác, thay đau khổ này bằng đau khổ khác
Anh sẽ như Đạt Lai Lạt Ma 6, truy tìm ảo ảnh về tiên nữ đã vắg bogs cho tới hết đời
Em đã thành đề mục Thiền Định của anh
Cho đến khi rốt ráo, chúng ta sẽ cùng vào Phật Giới
Kẻ ngu ngốc thì thay ảo ảnh này bằng ảo ảnh khác, thay đau khổ này bằng đau khổ khác
Anh sẽ như Đạt Lai Lạt Ma 6, truy tìm ảo ảnh về tiên nữ đã vắg bogs cho tới hết đời
Em đã thành đề mục Thiền Định của anh
Cho đến khi rốt ráo, chúng ta sẽ cùng vào Phật Giới
VCDTT
03/05/2021
hic hic sau khi để người dân khắp tỉnh thành về Vũng Tàu chơi thì hôm nay báo đăng Thủ tướng phê bình ạ. sáng giờ trường em Hiệu trưởng, Hiệu phó nhắn hàng chục tin, đọc mỏi mắt. thay vì 2 tuần nữa thi thì tuần này cho thi luôn thầy ạ. chắc được nghỉ hè sớm rồi
lethanhnhi
06/05/2021
Nhân ngày Lễ các bà mẹ
Kể chuyện hóng hớt về võ sư Long hổ hội trên youtube Dọc đường gió bụi
Tuy là con người ghê gớm như vậy nhưng ông Lâm Hữu Hội vô cùng trung tín với vợ
Mỗi bữa cơm , ông xới cơm cho vợ, hỏi vợ ăn món gì thì gắp mời
Hỏi vợ có chan canh không thì chan cho vừa đủ
Mang khăn lau miệng, mang tăm..
Cho tới khi ông già yếu tới mức đứng ko vững, tay chân run rẩy vẫn là vậy
Ông Lâm Hữu Hội đúng là thần tượng của tôi
Hy vọng không riêng tôi mà nhiều ông cũng sẽ lấy ông Long Hổ Hội làm thần tượng
Học là bắt chước vậy
Hai chữ Trung Tín của đàn ông , trước hết là với vợ mình
Ông Long Hổ Hội thề với vợ : lấy tôi thì tôi phục vụ em tới khi tôi ko còn
Ông nói là làm, nên đệ tử đàn em đều nể và học sự Trung Tín này
Khi chưa lấy được thì hứa đủ điều
Lấy vợ xong thì trở mặt, đó là sự thiếu trung tín
Con người thiếu Trung tín thì đàn em làm sao trung thành với mình.
Kể chuyện hóng hớt về võ sư Long hổ hội trên youtube Dọc đường gió bụi
Tuy là con người ghê gớm như vậy nhưng ông Lâm Hữu Hội vô cùng trung tín với vợ
Mỗi bữa cơm , ông xới cơm cho vợ, hỏi vợ ăn món gì thì gắp mời
Hỏi vợ có chan canh không thì chan cho vừa đủ
Mang khăn lau miệng, mang tăm..
Cho tới khi ông già yếu tới mức đứng ko vững, tay chân run rẩy vẫn là vậy
Ông Lâm Hữu Hội đúng là thần tượng của tôi
Hy vọng không riêng tôi mà nhiều ông cũng sẽ lấy ông Long Hổ Hội làm thần tượng
Học là bắt chước vậy
Hai chữ Trung Tín của đàn ông , trước hết là với vợ mình
Ông Long Hổ Hội thề với vợ : lấy tôi thì tôi phục vụ em tới khi tôi ko còn
Ông nói là làm, nên đệ tử đàn em đều nể và học sự Trung Tín này
Khi chưa lấy được thì hứa đủ điều
Lấy vợ xong thì trở mặt, đó là sự thiếu trung tín
Con người thiếu Trung tín thì đàn em làm sao trung thành với mình.
Memories
06/05/2021
Tức là làm màu để đàn em trung tín ? Đông lào mõm nhôm mới có gen hứa hẹn chứ làm gì có ai có.Trở mặt nhanh hơn rang lạc nói đứng thứ 2 thì sợ ko có ai dám tranh số 1.hé hé hé =)))
lethanhnhi
06/05/2021
Thằng bé này
Mười mấy hai mươi tuổi
Hết xưng là Phật Thầy tái thế, xưng hết Chúa rồi đủ các kiểu
Ảo vừa thôi em ạ
Nhà ở quê , trần dột vách đất mà nói chuyện cứ như ở Tây về ấy
Face book Trư Tự Tin phải không em?
Em bị chứng vĩ cuồng rồi em ạ
Xin tiền cha mẹ đi chữa đi
Vĩ cuồng là giai đoạn đầu của thần kinh phân liệt
Chữa sớm đi, khi bệnh còn nhẹ
Bó tay
Mười mấy hai mươi tuổi
Hết xưng là Phật Thầy tái thế, xưng hết Chúa rồi đủ các kiểu
Ảo vừa thôi em ạ
Nhà ở quê , trần dột vách đất mà nói chuyện cứ như ở Tây về ấy
Face book Trư Tự Tin phải không em?
Em bị chứng vĩ cuồng rồi em ạ
Xin tiền cha mẹ đi chữa đi
Vĩ cuồng là giai đoạn đầu của thần kinh phân liệt
Chữa sớm đi, khi bệnh còn nhẹ
Bó tay
lethanhnhi
06/05/2021
Chú nói thật , Trư Tự Tin ah
Tưởng cháu nhà ở Tây cơ, vì cháu cả ngày cứ chửi Viêt Nam cứ như là cháu ở " bển"
Còn cháu con nhà nghèo ở Viêt Nam là ăn nói kiểu này thì xác định là hết đất sống cháu ạ
Lớn vài ba tuổi nữa, hết ăn bám rồi cũng phải ra đường xin việc
Đến lúc không đâu nó nhận, không công ăn, ko việc làm, ...rồi tha hồ mà chửi , tha hồ mà oán
Tưởng cháu nhà ở Tây cơ, vì cháu cả ngày cứ chửi Viêt Nam cứ như là cháu ở " bển"
Còn cháu con nhà nghèo ở Viêt Nam là ăn nói kiểu này thì xác định là hết đất sống cháu ạ
Lớn vài ba tuổi nữa, hết ăn bám rồi cũng phải ra đường xin việc
Đến lúc không đâu nó nhận, không công ăn, ko việc làm, ...rồi tha hồ mà chửi , tha hồ mà oán
lethanhnhi
06/05/2021
Con không chê cha mẹ khó,,chó không chê chủ nghèo
Phải nhìn vào sự thật Mình là ai? Mình có gì?
Gắng học gắng làm khi biết hoàn cảnh mà vươn lên thì còn có cơ hội
Như cô Hằng Đại Nam vợ ông Dũng Lò Vôi người ta cũng tự hào nói về quá khứ và có nghị lực vượt khó
Đây lại ảo tưởng tượng tượng mình đang ở Tây, ảo tưởng mình cao sang, ảo tưởng mình là Cao Đài Giáo Chủ Huỳnh Phú Sổ, ngày ngày chê bai xã hội rồi sống ảo tưởng
Chú thấy quan ngại cho cuộc đời cháu nếu cứ tiếp diễn vậy đấy cháu ạ
Còn ai chưa rõ về cháu bé này cứ lên mạng tìm Face Trư Tự Tin hay vào hội TVLS trên mạng thì rõ!
Cũng đến bó tay!
Phải nhìn vào sự thật Mình là ai? Mình có gì?
Gắng học gắng làm khi biết hoàn cảnh mà vươn lên thì còn có cơ hội
Như cô Hằng Đại Nam vợ ông Dũng Lò Vôi người ta cũng tự hào nói về quá khứ và có nghị lực vượt khó
Đây lại ảo tưởng tượng tượng mình đang ở Tây, ảo tưởng mình cao sang, ảo tưởng mình là Cao Đài Giáo Chủ Huỳnh Phú Sổ, ngày ngày chê bai xã hội rồi sống ảo tưởng
Chú thấy quan ngại cho cuộc đời cháu nếu cứ tiếp diễn vậy đấy cháu ạ
Còn ai chưa rõ về cháu bé này cứ lên mạng tìm Face Trư Tự Tin hay vào hội TVLS trên mạng thì rõ!
Cũng đến bó tay!
VCDTT
06/05/2021
Dạ thầy ơi. Sáng giờ em suy nghĩ 1 chuyện này mà chưa tìm được lời giải thích hợp ạ. Mong thầy chỉ lối.
Sáng nay khi em bước vào Hội đồng có toàn thể các thầy cô trong trường, chị X chỉ ngón tay vào mặt em, lớn giọng quát "Mày dạy tiết 1 không?" (Để canh gác lớp đó)
Em im lặng đi tiếp không trả lời. 1 phần bất ngờ, 1 phần là chị ấy nói như dân chợ búa trước mặt thầy cô.
Lát sau chị X hỏi lại nhẹ nhàng hơn, e gật đầu. Rồi nhận đề thi đi canh.
Sự việc trên khiến em suy nghĩ. Tại sao người khác chị ta không dám lớn tiếng mà với em lại như thế. Bỏ qua việc em 1 mình không quen biết, không ai thân thích ở đây. Thì có phải chăng Phước yếu và cái gì đó tâm linh vô hình khiến người ta chả nể nang.
Hiền lành có thể khiến mọi người xung quanh yên tâm, nhưng như thế nào để người ta sợ không dám làm càn hay việc sai trái. Ít nhất là với mình. Điều đó cứ khiến em nghĩ mãi.
Em thấy mấy bạn thanh niên trẻ trường em nói sau mấy năm, không còn dễ bị bắt nạt như trước. Có chuyện là đấu võ mồm tay đôi đến cùng với mấy cô lớn tuổi. Oang oang như cái chợ. Vậy mà người ta lại sợ, rồi sau ít dám nói gì. Có bạn còn trợn mắt, cãi vã nhiều lâu dần em nhìn vào còn sợ.
Hic hic bảo em gân cổ lên cãi qua cãi lại em làm không được. Hic
Sáng nay khi em bước vào Hội đồng có toàn thể các thầy cô trong trường, chị X chỉ ngón tay vào mặt em, lớn giọng quát "Mày dạy tiết 1 không?" (Để canh gác lớp đó)
Em im lặng đi tiếp không trả lời. 1 phần bất ngờ, 1 phần là chị ấy nói như dân chợ búa trước mặt thầy cô.
Lát sau chị X hỏi lại nhẹ nhàng hơn, e gật đầu. Rồi nhận đề thi đi canh.
Sự việc trên khiến em suy nghĩ. Tại sao người khác chị ta không dám lớn tiếng mà với em lại như thế. Bỏ qua việc em 1 mình không quen biết, không ai thân thích ở đây. Thì có phải chăng Phước yếu và cái gì đó tâm linh vô hình khiến người ta chả nể nang.
Hiền lành có thể khiến mọi người xung quanh yên tâm, nhưng như thế nào để người ta sợ không dám làm càn hay việc sai trái. Ít nhất là với mình. Điều đó cứ khiến em nghĩ mãi.
Em thấy mấy bạn thanh niên trẻ trường em nói sau mấy năm, không còn dễ bị bắt nạt như trước. Có chuyện là đấu võ mồm tay đôi đến cùng với mấy cô lớn tuổi. Oang oang như cái chợ. Vậy mà người ta lại sợ, rồi sau ít dám nói gì. Có bạn còn trợn mắt, cãi vã nhiều lâu dần em nhìn vào còn sợ.
Hic hic bảo em gân cổ lên cãi qua cãi lại em làm không được. Hic
VCDTT
07/05/2021
Dạ thầy. Không hiểu sao dạo gần đây em rất hay xem các video về thời đại H.C.M.
2 tiếng nữa vào ngày này cách đây 67 năm. Việt Nam ta oanh liệt chiến thắng trận Điện Biên Phủ.
Em thật xót xa và khâm phục quá đỗi khi xem những thước phim về anh hùng Tô Vĩnh Diện lấy thân mình chèn khẩu pháo, anh hùng Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai và tất cả chiến sĩ đã đổ máu quên thân. Những tình cảm yêu đương ghanh ghét thấp hèn chẳng là gì so với tình yêu Tổ quốc.
Có lẽ khi dịp Covid này qua đi. Mong có đủ duyên, em sẽ tới Côn Đảo thắp hương chị Võ Thị Sáu và Điện Biên Phủ cúi lạy các vị.
Sửa bởi VCDTT: 07/05/2021 - 15:32
2 tiếng nữa vào ngày này cách đây 67 năm. Việt Nam ta oanh liệt chiến thắng trận Điện Biên Phủ.
Em thật xót xa và khâm phục quá đỗi khi xem những thước phim về anh hùng Tô Vĩnh Diện lấy thân mình chèn khẩu pháo, anh hùng Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai và tất cả chiến sĩ đã đổ máu quên thân. Những tình cảm yêu đương ghanh ghét thấp hèn chẳng là gì so với tình yêu Tổ quốc.
Có lẽ khi dịp Covid này qua đi. Mong có đủ duyên, em sẽ tới Côn Đảo thắp hương chị Võ Thị Sáu và Điện Biên Phủ cúi lạy các vị.
Sửa bởi VCDTT: 07/05/2021 - 15:32