QUÀ TẶNG MẸ
lethanhnhi
27/04/2021
Anh đã nhận gói đồ
Anh hy vọng chúng ta là Thầy trò
Anh thương tất cả bọn học trò của anh như thương con một
Nếu ngoài Thầy trò ra , thì anh ko muốn có bất cứ quan hệ nào khác
Còn về việc cúng, e làm vậy ok roài
Anh hy vọng chúng ta là Thầy trò
Anh thương tất cả bọn học trò của anh như thương con một
Nếu ngoài Thầy trò ra , thì anh ko muốn có bất cứ quan hệ nào khác
Còn về việc cúng, e làm vậy ok roài
VCDTT
27/04/2021
lethanhnhi, on 27/04/2021 - 12:49, said:
Anh đã nhận gói đồ
Anh hy vọng chúng ta là Thầy trò
Anh thương tất cả bọn học trò của anh như thương con một
Nếu ngoài Thầy trò ra , thì anh ko muốn có bất cứ quan hệ nào khác
Còn về việc cúng, e làm vậy ok roài
Anh hy vọng chúng ta là Thầy trò
Anh thương tất cả bọn học trò của anh như thương con một
Nếu ngoài Thầy trò ra , thì anh ko muốn có bất cứ quan hệ nào khác
Còn về việc cúng, e làm vậy ok roài
Anh Lethanhnhi nhận em làm học trò, là niềm hạnh phúc của em. Trò không có lễ vật gì, xin nhờ gói đồ làm lễ vật bái sư đến thầy ạ. Trò chậm hiểu, lù đù. Mong thầy từ từ bảo ban, chỉ dạy.
Mong có duyên gặp để trò được lạy thầy ạ.
Sửa bởi VCDTT: 27/04/2021 - 13:05
lethanhnhi
27/04/2021
Cung số anh đẹp nhất là cung Tử Tức, tức là học trò
Học trò của anh đều sẽ thành danh, thành công, thành người mà anh TỰ HÀO
Trong đám học trò anh, doanh nghiệp có, người nổi tiếng có, mỗi lần nghĩ tới họ là anh vui
EM cũng vậy, hãy là học trò và để anh yêu quí em như những Học Trò của anh
Sau này anh chết đi, HỌC TRÒ là thứ duy nhất anh để lại cho đời
Học Trò yêu quí
Dạ vâng. Mối quan hệ thầy trò em cảm nhận còn thiêng liêng cao thượng hơn hết thảy mọi điều trên thế gian này.
Anh Lethanhnhi nhận em làm học trò, là niềm hạnh phúc của em. Trò không có lễ vật gì, xin nhờ gói đồ làm lễ vật bái sư đến thầy ạ. Trò chậm hiểu, lù đù. Mong thầy từ từ bảo ban, chỉ dạy.
Mong có duyên gặp để trò được lạy thầy ạ.
Anh có rất nhiều sư phụ thương anh
Thầy Minh Minh, Thầy Huy , Thầy Quảng Đức...
Thì anh cũng thương và còn một hơi thở nào anh cũng ko bỏ lũ học trò của mình
Cuộc sống riêng của anh có nhiều sự đau thương về tình cảm, anh thấy bền nhất là tình Thầy trò
Anh chưa từng giấu nghề học trò anh, cũng chưa từng đì đọt chúng nó, đều là rút ruột coi chúng như con một
Nên đứa nào học trò anh cũng hoành tráng
Em là một trong số đó!
Thuận lợi thì tháng 4 âm anh lên núi
Sau khi xuống núi tha hồ gặp
Có thể anh sẽ về Hà Nội sau khi xuống núi
Anh ko sinh ra ở Hà Nội, nhưng muốn được sống và chết ở Hà Nội
Học trò của anh đều sẽ thành danh, thành công, thành người mà anh TỰ HÀO
Trong đám học trò anh, doanh nghiệp có, người nổi tiếng có, mỗi lần nghĩ tới họ là anh vui
EM cũng vậy, hãy là học trò và để anh yêu quí em như những Học Trò của anh
Sau này anh chết đi, HỌC TRÒ là thứ duy nhất anh để lại cho đời
Học Trò yêu quí
VCDTT, on 27/04/2021 - 13:04, said:
Dạ vâng. Mối quan hệ thầy trò em cảm nhận còn thiêng liêng cao thượng hơn hết thảy mọi điều trên thế gian này.
Anh Lethanhnhi nhận em làm học trò, là niềm hạnh phúc của em. Trò không có lễ vật gì, xin nhờ gói đồ làm lễ vật bái sư đến thầy ạ. Trò chậm hiểu, lù đù. Mong thầy từ từ bảo ban, chỉ dạy.
Mong có duyên gặp để trò được lạy thầy ạ.
Thầy Minh Minh, Thầy Huy , Thầy Quảng Đức...
Thì anh cũng thương và còn một hơi thở nào anh cũng ko bỏ lũ học trò của mình
Cuộc sống riêng của anh có nhiều sự đau thương về tình cảm, anh thấy bền nhất là tình Thầy trò
Anh chưa từng giấu nghề học trò anh, cũng chưa từng đì đọt chúng nó, đều là rút ruột coi chúng như con một
Nên đứa nào học trò anh cũng hoành tráng
Em là một trong số đó!
Thuận lợi thì tháng 4 âm anh lên núi
Sau khi xuống núi tha hồ gặp
Có thể anh sẽ về Hà Nội sau khi xuống núi
Anh ko sinh ra ở Hà Nội, nhưng muốn được sống và chết ở Hà Nội
VCDTT
27/04/2021
lethanhnhi, on 27/04/2021 - 13:06, said:
Dạ thầy. Những lời thầy nói khiến em tự nhiên rơi nước mắt. Huhu cung tử cũng là cung đẹp nhất của em. Bao nhiêu sát tinh mệnh thân em ôm hết rồi. Hiện tại em hầu như không có ai làm niềm vui ngoài các em học sinh nhỏ.
Em xin lấy lời thầy làm kim chỉ nam đến khi nhắm mắt xuôi tay ạ.
Mong thầy chỉ bảo dẫn lối từng bước cho em cách đi về bến bờ bên kia. Nhiều khi em lú lẫn loay hoay giữa muôn nẻo đường lắm.
lethanhnhi
27/04/2021
VCDTT, on 27/04/2021 - 13:15, said:
Dạ thầy. Những lời thầy nói khiến em tự nhiên rơi nước mắt. Huhu cung tử cũng là cung đẹp nhất của em. Bao nhiêu sát tinh mệnh thân em ôm hết rồi. Hiện tại em hầu như không có ai làm niềm vui ngoài các em học sinh nhỏ.
Em xin lấy lời thầy làm kim chỉ nam đến khi nhắm mắt xuôi tay ạ.
Mong thầy chỉ bảo dẫn lối từng bước cho em cách đi về bến bờ bên kia. Nhiều khi em lú lẫn loay hoay giữa muôn nẻo đường lắm.
Vấn đề khó trong đời là sống như người Lái Đò, đi giữa hai bờ để chở người
Nói thì dễ, làm KHÓ lắm
Nói về Đạo thì trần gian này là Niết Bàn, tất cả khổ đau ngang trái là ảo ảnh che mờ Niết Bàn, dục lạc cũng là ảo ảnh che mờ
Nhưng về Đời , làm sao để Tốt ĐỜI ĐẸP ĐẠO thật khó
Hãy làm những gì giản đơn nhất, bình dị nhất, với đông cơ cao đẹp nhất
Như các sư Tây Tạng, họ nguyện cứu thế giới mà đơn giản chỉ là nhặt rác ở Hymalaya
Kiêu Mạn là kẻ thù lớn nhất, mỗi lúc làm được chút việc tốt thì Kiêu Mạn lại lấy hết công đức
Đừng Kiêu Mạn
VCDTT
27/04/2021
lethanhnhi, on 27/04/2021 - 13:12, said:
Thuận lợi thì tháng 4 âm anh lên núi
Sau khi xuống núi tha hồ gặp
Có thể anh sẽ về Hà Nội sau khi xuống núi
Anh ko sinh ra ở Hà Nội, nhưng muốn được sống và chết ở Hà Nội
Sau khi xuống núi tha hồ gặp
Có thể anh sẽ về Hà Nội sau khi xuống núi
Anh ko sinh ra ở Hà Nội, nhưng muốn được sống và chết ở Hà Nội
lethanhnhi, on 27/04/2021 - 13:24, said:
Đừng Kiêu Mạn
Em nhớ lời thầy không kiêu mạn ạ.
lethanhnhi
27/04/2021
VCDTT
27/04/2021
lethanhnhi, on 27/04/2021 - 13:29, said:
Anh đang có việc khó quyết
Bà chị anh muốn mua căn nhà
Em soi xem lên mua không?
Em thấy gì thì nói đấy. Như nhìn vào cái tivi xem
Em nghĩ là nên bỏ qua, là không mua. Hihi nhưng mà Thầy đừng dựa vào đó nha. Thầy hỏi thì em cố gắng làm theo thui ạ.
Về huyền học em ngu lắm, cũng không có ý định học quẻ hay tứ trụ, tử vi gì đó.
lethanhnhi
27/04/2021
VCDTT, on 27/04/2021 - 13:35, said:
Hihi dạ thầy. Em không biết soi gì đâu.hic phòng trọ em không có tivi, ngày lúc thầy nói em tìm xem nhìn vào được cái gì giờ. Thì có cái tủ lạnh.
Em nghĩ là nên bỏ qua, là không mua. Hihi nhưng mà Thầy đừng dựa vào đó nha. Thầy hỏi thì em cố gắng làm theo thui ạ.
Về huyền học em ngu lắm, cũng không có ý định học quẻ hay tứ trụ, tử vi gì đó.
Vì em tin anh nên em thấy
Cảm ơn em
Đúng như vậy
VCDTT
28/04/2021
lethanhnhi, on 27/04/2021 - 14:09, said:
Tủ lạnh = đóng băng= giá cả bị đóng băng
Tiền bạc bị chết cứng
Ok
Tiền bạc bị chết cứng
Ok
Covid phải chăng là ác nghiệp do con người tạo ra được Trời mang xuống để trừng phạt nhưng người mà nghiệp chín muồi ạ thầy?
Em đọc thấy nó biến thể ghê quá cũng sợ. Mà tiêm vắc xin xong vẫn nhiễm bình thường.
Sửa bởi VCDTT: 28/04/2021 - 11:17
lethanhnhi
28/04/2021
Covid sẽ không bùng phát lại ở Việt Nam
Anh đã gieo quẻ rồi
Tuy nhiên vẫn phải chú ý 5 K nhé
Khẩu trang, khử khuẩn,...
Chứ đừng chủ quan
Anh đã gieo quẻ rồi
Tuy nhiên vẫn phải chú ý 5 K nhé
Khẩu trang, khử khuẩn,...
Chứ đừng chủ quan
VCDTT
28/04/2021
lethanhnhi, on 28/04/2021 - 11:19, said:
Covid sẽ không bùng phát lại ở Việt Nam
Anh đã gieo quẻ rồi
Tuy nhiên vẫn phải chú ý 5 K nhé
Khẩu trang, khử khuẩn,...
Chứ đừng chủ quan
Anh đã gieo quẻ rồi
Tuy nhiên vẫn phải chú ý 5 K nhé
Khẩu trang, khử khuẩn,...
Chứ đừng chủ quan
Nhưng nhìn các nước bạn bị như vậy mình cũng xót xa. Em chẳng làm gì được ngoài cầu nguyện cho Covid chóng tan. Nó giết người hơn cả sóng thần động đất nữa.
lethanhnhi
28/04/2021
Qui luật tự nhiên là chọn lọc
Chiến tranh bệnh dịch là quá trình tự nhiên
Ai tu hành tốt thì sống qua kì chọn lọc
Ngoại tình , ma túy thì sinh HIV
Hủy hoại tự nhiên nhiều sinh ra covid
Đó là lời phản hồi của Mẹ Trái Đất
Chúng ta nên Cầu Nguyện và Giữ Giới Hộ Thân
Ngoài sự Cầu Nguyện thì hiện nay khó làm gì được hơn!
Nên tụng chú Lăng Nghiêm , Đại Bi cũng có tác dụng lúc này
Dĩ nhiên phải chấp hành 5K, khẩu trang, khoảng cách,...
Chiến tranh bệnh dịch là quá trình tự nhiên
Ai tu hành tốt thì sống qua kì chọn lọc
Ngoại tình , ma túy thì sinh HIV
Hủy hoại tự nhiên nhiều sinh ra covid
Đó là lời phản hồi của Mẹ Trái Đất
Chúng ta nên Cầu Nguyện và Giữ Giới Hộ Thân
Ngoài sự Cầu Nguyện thì hiện nay khó làm gì được hơn!
Nên tụng chú Lăng Nghiêm , Đại Bi cũng có tác dụng lúc này
Dĩ nhiên phải chấp hành 5K, khẩu trang, khoảng cách,...
lethanhnhi
28/04/2021
Chúng ta không làm Mẹ Trái Đất đau lòng khi vì lòng tham mà tận diệt những loài anh em, hủy hoại tận gốc môi trường thì chúng ta đâu có phải buồn
Mọi việc xảy ra đều có NGUYÊN NHÂN của nó, chẳng có gì vô vớ cả
Mọi việc xảy ra đều có NGUYÊN NHÂN của nó, chẳng có gì vô vớ cả