Quan Sai
Lá xanh
05/12/2020
T.AO
05/12/2020
tôi xin chia sẻ trải nghiệm của tôi ở hà giang là lần đầu tiên tôi đc ăn phở bò kèm với rau sống và cà muối
1 địa phương nữa cho tôi ăn phở bò với giá đỗ , à còn 1 món nữa là món bánh cuốn họ ăn với nước xương heo ko phải với nc mắm như mình
ở tp hà giang phòng ốc khá oke sạch sẽ , tôi ở phoenix , đồ ăn phục vụ khá ổn theo yêu cầu
nhưng ko có có điểm đến du lịch ngoài km0 với tượng bác hồ
còn địa phương phòng ốc chán lắm , bẩn , đồ ăn hạn hẹp , con người thì cũng nhìn mặt mà hét giá
nói chung để trải nghiệm thì trải nghiệm chứ ko hợp với con ng như tôi
Sửa bởi T.AO: 05/12/2020 - 12:09
1 địa phương nữa cho tôi ăn phở bò với giá đỗ , à còn 1 món nữa là món bánh cuốn họ ăn với nước xương heo ko phải với nc mắm như mình
ở tp hà giang phòng ốc khá oke sạch sẽ , tôi ở phoenix , đồ ăn phục vụ khá ổn theo yêu cầu
nhưng ko có có điểm đến du lịch ngoài km0 với tượng bác hồ
còn địa phương phòng ốc chán lắm , bẩn , đồ ăn hạn hẹp , con người thì cũng nhìn mặt mà hét giá
nói chung để trải nghiệm thì trải nghiệm chứ ko hợp với con ng như tôi
Sửa bởi T.AO: 05/12/2020 - 12:09
ThienKhanh
05/12/2020
Coi bộ biết nhiều chuyện thâm cung bí sử quá cũng không biết là phúc hay là họa.
Người thầy nếu che chở được cho học trò mình khỏi danh lợi phù phiếm, chuyên tâm nghiên cứu đến hàng tông sư rồi mới hạ sơn nhập thế. Người thầy như vậy đáng quý biết bao.
Bởi mới thấy ông Quỷ Cốc Tử là bậc cao nhân cổ kim khó người sánh được.
Sửa bởi ThienKhanh: 05/12/2020 - 13:18
Người thầy nếu che chở được cho học trò mình khỏi danh lợi phù phiếm, chuyên tâm nghiên cứu đến hàng tông sư rồi mới hạ sơn nhập thế. Người thầy như vậy đáng quý biết bao.
Bởi mới thấy ông Quỷ Cốc Tử là bậc cao nhân cổ kim khó người sánh được.
Sửa bởi ThienKhanh: 05/12/2020 - 13:18
T.AO
06/12/2020
ăn uống ko vào gu tôi vẫn ăn bt đc, ko thích ăn thì gạt bỏ đi
chỉ có ở bẩn là tôi đ' chịu đc
chỉ có ở bẩn là tôi đ' chịu đc
phapkhong
06/12/2020
Lá xanh, on 05/12/2020 - 12:08, said:
Thấy toàn lá xanh hehe
Có cả hoa củ quả, tại cô lá chưa nhìn kỹ thôi, nếu Cân đẩu vân dọc đỉnh dãy núi kia có thể xuôi xuống Ninh Bình, Thần Phù, hoặc rẽ về Vân Long , kẽm Trống, Địch Lộng, lướt sang Phủ Dày, núi Ngăm, non Côi của quan ngài Krishamodini cũng gần...khà khà
Quan ngài krish có vẻ cũng khoái môn Phượt nhỉ, đúng, nếu về Hà Giang thì phải vượt Cổng Trời lên thăm làng Thổ cẩm Lùng tám Quản Bạ, ngắm cột cờ Lũng Cú, thưởng trà Shan tuyết Tây Côn Lĩnh hoặc săn mây trên đỉnh Chiêu Lầu Thi, thưởng thức món Mèn mén của người H'Mông mới thấy hết đc hương vị của vùng này.
Xin tặng Anh Khoai. To vài cảm xúc nhân 1 lần về thăm cao nguyên Đá.
"Cổng trời mở ra đón anh về nơi hò hẹn
Thở nhẹ một làn hơi vào rừng núi ban sơ
Kìa mùa hoa tam giác mạch lại gọi mời
Chợ tình Khâu Vai bao đời kết nối
Tình em sâu như hẻm sông Nho Quế
Gặp gỡ nơi đây lòng chẳng muốn về xuôi
Hỡi cô gái Hmong bước chân thoăn thoắt
xà tích leng keng giọng hát ngân xa
tiếng khèn môi đón anh vào cổ tích
Quản Bạ núi đôi sao em cứ mãi ngực trần
Anh như con nai vàng
lạc giữa đá cao nguyên".
Nghịch Thiên Cải Mệnh
06/12/2020
phapkhong, on 06/12/2020 - 17:35, said:
Có cả hoa củ quả, tại cô lá chưa nhìn kỹ thôi, nếu Cân đẩu vân dọc đỉnh dãy núi kia có thể xuôi xuống Ninh Bình, Thần Phù, hoặc rẽ về Vân Long , kẽm Trống, Địch Lộng, lướt sang Phủ Dày, núi Ngăm, non Côi của quan ngài Krishamodini cũng gần...khà khà
Quan ngài krish có vẻ cũng khoái môn Phượt nhỉ, đúng, nếu về Hà Giang thì phải vượt Cổng Trời lên thăm làng Thổ cẩm Lùng tám Quản Bạ, ngắm cột cờ Lũng Cú, thưởng trà Shan tuyết Tây Côn Lĩnh hoặc săn mây trên đỉnh Chiêu Lầu Thi, thưởng thức món Mèn mén của người H'Mông mới thấy hết đc hương vị của vùng này.
Xin tặng Anh Khoai. To vài cảm xúc nhân 1 lần về thăm cao nguyên Đá.
"Cổng trời mở ra đón anh về nơi hò hẹn
Thở nhẹ một làn hơi vào rừng núi ban sơ
Kìa mùa hoa tam giác mạch lại gọi mời
Chợ tình Khâu Vai bao đời kết nối
Tình em sâu như hẻm sông Nho Quế
Gặp gỡ nơi đây lòng chẳng muốn về xuôi
Hỡi cô gái Hmong bước chân thoăn thoắt
xà tích leng keng giọng hát ngân xa
tiếng khèn môi đón anh vào cổ tích
Quản Bạ núi đôi sao em cứ mãi ngực trần
Anh như con nai vàng
lạc giữa đá cao nguyên".
Dù sao cũng cảm ơn quý ngài phapkhong
Sửa bởi Khoai.To: 06/12/2020 - 22:00
Nghịch Thiên Cải Mệnh
06/12/2020
Tặng cụ phapkhong bài thơ phim tể tướng lưu gù mà mình khá thích.
“Trong câu chuyện từ xa xưa kể lại
Thế gian có người hay kẻ dở
Sự đời tốt xấu đúng sai
Đã mấy ai phân biệt rõ ràng
Việc trong chuyện là có thật cũng có thể chưa có bao giờ
Vì dẫu sao cũng chỉ là chuyện kể mà thôi …”
我听爷爷讲了一个故事
Tôi nghe ông kể lại một câu chuyện
故事里的事是那昨天的事
Chuyện là câu chuyện từ ngày xưa
故事里有好人也有坏人
Trong chuyện có người tốt kẻ xấu
故事里有好事也有坏事
Có việc hay điều dở
故事里有多少是是非非
Chuyện có bao điều đúng thế rồi sai
故事里有多少非非是是
Chuyện có bao điều sai rồi lại đúng
故事里的事说是就是 不是也是
Việc trong chuyện bảo đúng thì đúng, bảo không đúng cũng chẳng sai
故事里的事说不是就不是 是也不是
Việc trong chuyện bảo sai thì sai, bảo không sai chắc gì đã đúng
故事里的事说是就是 不是也是
Việc trong chuyện bảo đúng thì đúng, bảo không đúng cũng chẳng sai
故事里的事说不是就不是 是也不是
Việc trong chuyện bảo sai thì sai, bảo không sai chắc gì đã đúng
故事里的事也许是已真实
Việc trong chuyện thì từng có thật đấy
故事里的事也许是从来没有的事
Cũng có thể chưa có bao giờ
其实故事本来就是已故事
Chuyện kể thật ra vốn chỉ là chuyện kể
故事 就是故事 故事就是故事
Chỉ là chuyện kể, chuyện kể đấy mà thôi
“Trong câu chuyện từ xa xưa kể lại
Thế gian có người hay kẻ dở
Sự đời tốt xấu đúng sai
Đã mấy ai phân biệt rõ ràng
Việc trong chuyện là có thật cũng có thể chưa có bao giờ
Vì dẫu sao cũng chỉ là chuyện kể mà thôi …”
我听爷爷讲了一个故事
Tôi nghe ông kể lại một câu chuyện
故事里的事是那昨天的事
Chuyện là câu chuyện từ ngày xưa
故事里有好人也有坏人
Trong chuyện có người tốt kẻ xấu
故事里有好事也有坏事
Có việc hay điều dở
故事里有多少是是非非
Chuyện có bao điều đúng thế rồi sai
故事里有多少非非是是
Chuyện có bao điều sai rồi lại đúng
故事里的事说是就是 不是也是
Việc trong chuyện bảo đúng thì đúng, bảo không đúng cũng chẳng sai
故事里的事说不是就不是 是也不是
Việc trong chuyện bảo sai thì sai, bảo không sai chắc gì đã đúng
故事里的事说是就是 不是也是
Việc trong chuyện bảo đúng thì đúng, bảo không đúng cũng chẳng sai
故事里的事说不是就不是 是也不是
Việc trong chuyện bảo sai thì sai, bảo không sai chắc gì đã đúng
故事里的事也许是已真实
Việc trong chuyện thì từng có thật đấy
故事里的事也许是从来没有的事
Cũng có thể chưa có bao giờ
其实故事本来就是已故事
Chuyện kể thật ra vốn chỉ là chuyện kể
故事 就是故事 故事就是故事
Chỉ là chuyện kể, chuyện kể đấy mà thôi
T.AO
06/12/2020
phapkhong, on 06/12/2020 - 17:35, said:
Có cả hoa củ quả, tại cô lá chưa nhìn kỹ thôi, nếu Cân đẩu vân dọc đỉnh dãy núi kia có thể xuôi xuống Ninh Bình, Thần Phù, hoặc rẽ về Vân Long , kẽm Trống, Địch Lộng, lướt sang Phủ Dày, núi Ngăm, non Côi của quan ngài Krishamodini cũng gần...khà khà
Quan ngài krish có vẻ cũng khoái môn Phượt nhỉ, đúng, nếu về Hà Giang thì phải vượt Cổng Trời lên thăm làng Thổ cẩm Lùng tám Quản Bạ, ngắm cột cờ Lũng Cú, thưởng trà Shan tuyết Tây Côn Lĩnh hoặc săn mây trên đỉnh Chiêu Lầu Thi, thưởng thức món Mèn mén của người H'Mông mới thấy hết đc hương vị của vùng này.
Xin tặng Anh Khoai. To vài cảm xúc nhân 1 lần về thăm cao nguyên Đá.
"Cổng trời mở ra đón anh về nơi hò hẹn
Thở nhẹ một làn hơi vào rừng núi ban sơ
Kìa mùa hoa tam giác mạch lại gọi mời
Chợ tình Khâu Vai bao đời kết nối
Tình em sâu như hẻm sông Nho Quế
Gặp gỡ nơi đây lòng chẳng muốn về xuôi
Hỡi cô gái Hmong bước chân thoăn thoắt
xà tích leng keng giọng hát ngân xa
tiếng khèn môi đón anh vào cổ tích
Quản Bạ núi đôi sao em cứ mãi ngực trần
Anh như con nai vàng
lạc giữa đá cao nguyên".
bác phapkhong là nai vàng à ?
thế khoai to là cô gái hmong có chân thoăn thoắt để ngực trần sexy ? -_-
Nghịch Thiên Cải Mệnh
07/12/2020
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
....
.
.
.
Sửa bởi Khoai.To: 07/12/2020 - 00:32
.
.
.
.
.
.
.
..
.
....
.
.
.
Sửa bởi Khoai.To: 07/12/2020 - 00:32
Krishamodini
07/12/2020
Cụ Phan Thanh Giản (ảnh tại Paris năm 1863)
(68 tuổi. Người Annam , sinh ở Vĩnh Long (Nam Kỳ), Chánh sứ, Kinh lược sứ Nam Kỳ, quan Tòng nhất phẩm).
Ảnh bởi: Jacques-Philippe Potteau
Ambassade Cochinchinoise à Paris- 1863. Phan Thong Gian.- 68 ans.- Annamite né à Vinh Long (Cochinchine).- 1er Ambassadeur, Vice grand Censeur du Royaume, mandarin de 1er Degré, 2ème Classe.
"Non nước tan tành hệ bởi đâu?
Dàu dàu mây bạc cõi Ngao châu
Ba triều công cán đôi hàng sớ
Sáu tỉnh cương thường một gánh thâu
Trạm Bắc ngày chiều tin điệp vắng
Thành Nam đêm quạnh tiếng quyên sầu
Minh tinh chín chữ lòng son tạc,
Trời đất từ rày mặc gió thu."
-Nguyễn Đình Chiểu-
"Tháng 11 năm 1868, vì làm mất Nam Kỳ, Triều đình Huế đã xử ông án "trảm quyết" (nhưng vì chết nên được miễn), lột hết chức tước và cho đục bỏ tên ông ở bia tiến sĩ. Mãi đến 19 năm sau (1886), dưới thời Pháp thuộc, ông được vua Đồng Khánh khôi phục nguyên hàm Hiệp tá đại học sĩ và cho khắc lại tên ở bia tiến sĩ. Việc vua Đồng Khánh khôi phục chức vị cho Phan Thanh Giản có lẽ là do sức ép của Pháp, vì chính Đồng Khánh cũng là ông vua do Pháp đưa lên ngôi để có danh nghĩa chống lại vị vua yêu nước Hàm Nghi.
Cũng có những trí thức đương thời thì tỏ ra thông cảm cho ông. Như Nguyễn Thông đã từng dâng sớ lên vua Tự Đức để giãi bày nỗi lòng cho ông. Và nhà thơ đương thời Nguyễn Đình Chiểu cũng đã tỏ thái độ thương tiếc, trân trọng ông qua bài thơ điếu trên..."
Thư Phan Thanh Giản gửi cho quan Tổng đốc An Giang, Hà Tiên:
"Hỡi các quan và dân chúng!… Bản chức van vái trời, bản chức nghe theo lẽ phải và tự nhủ: “Mình còn ngốc khi mình đánh người Phú lang sa bằng võ khí, cũng như con nai con muốn bắt con cọp. Mình lại kéo về phe mình một cách vô ích những tai họa lớn, để tai hại ấy đè lên đầu dân mà trời đã giao cho mình chăn. Vậy bản chức viết công thơ cho các quan văn cũng như các tướng võ hãy bẻ gãy giáo và gươm giao thành trì khỏi chống lại…” .
#PhanThanGiản là một nhà văn lớn với nhiều tác phẩm giá trị
Lương Khê thi thảo
Lương Khê văn thảo
Sứ Thanh thi tập
Tây phù nhật ký
Ước Phu thi tập
Tích Ung canh ca hội tập
Sứ trình thi tập
Việt sử thông giám cương mục (Chủ biên)
Minh Mạng chính yếu (Chủ biên)
#VietnamOldPhotos #LifeMoments
Sửa bởi Krishamodini: 07/12/2020 - 13:32
(68 tuổi. Người Annam , sinh ở Vĩnh Long (Nam Kỳ), Chánh sứ, Kinh lược sứ Nam Kỳ, quan Tòng nhất phẩm).
Ảnh bởi: Jacques-Philippe Potteau
Ambassade Cochinchinoise à Paris- 1863. Phan Thong Gian.- 68 ans.- Annamite né à Vinh Long (Cochinchine).- 1er Ambassadeur, Vice grand Censeur du Royaume, mandarin de 1er Degré, 2ème Classe.
"Non nước tan tành hệ bởi đâu?
Dàu dàu mây bạc cõi Ngao châu
Ba triều công cán đôi hàng sớ
Sáu tỉnh cương thường một gánh thâu
Trạm Bắc ngày chiều tin điệp vắng
Thành Nam đêm quạnh tiếng quyên sầu
Minh tinh chín chữ lòng son tạc,
Trời đất từ rày mặc gió thu."
-Nguyễn Đình Chiểu-
"Tháng 11 năm 1868, vì làm mất Nam Kỳ, Triều đình Huế đã xử ông án "trảm quyết" (nhưng vì chết nên được miễn), lột hết chức tước và cho đục bỏ tên ông ở bia tiến sĩ. Mãi đến 19 năm sau (1886), dưới thời Pháp thuộc, ông được vua Đồng Khánh khôi phục nguyên hàm Hiệp tá đại học sĩ và cho khắc lại tên ở bia tiến sĩ. Việc vua Đồng Khánh khôi phục chức vị cho Phan Thanh Giản có lẽ là do sức ép của Pháp, vì chính Đồng Khánh cũng là ông vua do Pháp đưa lên ngôi để có danh nghĩa chống lại vị vua yêu nước Hàm Nghi.
Cũng có những trí thức đương thời thì tỏ ra thông cảm cho ông. Như Nguyễn Thông đã từng dâng sớ lên vua Tự Đức để giãi bày nỗi lòng cho ông. Và nhà thơ đương thời Nguyễn Đình Chiểu cũng đã tỏ thái độ thương tiếc, trân trọng ông qua bài thơ điếu trên..."
Thư Phan Thanh Giản gửi cho quan Tổng đốc An Giang, Hà Tiên:
"Hỡi các quan và dân chúng!… Bản chức van vái trời, bản chức nghe theo lẽ phải và tự nhủ: “Mình còn ngốc khi mình đánh người Phú lang sa bằng võ khí, cũng như con nai con muốn bắt con cọp. Mình lại kéo về phe mình một cách vô ích những tai họa lớn, để tai hại ấy đè lên đầu dân mà trời đã giao cho mình chăn. Vậy bản chức viết công thơ cho các quan văn cũng như các tướng võ hãy bẻ gãy giáo và gươm giao thành trì khỏi chống lại…” .
#PhanThanGiản là một nhà văn lớn với nhiều tác phẩm giá trị
Lương Khê thi thảo
Lương Khê văn thảo
Sứ Thanh thi tập
Tây phù nhật ký
Ước Phu thi tập
Tích Ung canh ca hội tập
Sứ trình thi tập
Việt sử thông giám cương mục (Chủ biên)
Minh Mạng chính yếu (Chủ biên)
#VietnamOldPhotos #LifeMoments
Sửa bởi Krishamodini: 07/12/2020 - 13:32
T.AO
08/12/2020
trc bọn tôi học lịch sử bằng tiếng pháp có ghi là phan thanh giản còn di dời mộ người thầy võ trường toàn về đất nhà họ phan ở ba tri bến tre
bạn tôi phan giang sơn theo truyền thống gđ cũng học trường pháp nhưng học duras cùng hệ thống aefe với tôi nhưng tôi học lfay
duras trc là colette
phan giang sơn và ngô tùng chi ( trai ) là bạn thân giống tôi và hà hương cũng là bạn thân
bạn tôi phan giang sơn theo truyền thống gđ cũng học trường pháp nhưng học duras cùng hệ thống aefe với tôi nhưng tôi học lfay
duras trc là colette
phan giang sơn và ngô tùng chi ( trai ) là bạn thân giống tôi và hà hương cũng là bạn thân
phapkhong
08/12/2020
Nói về dòng họ Phan thì ở làng Địch Lễ, Nam Định có một chi họ khá nổi tiếng. Đời thứ 6, thời cận đại trong 1 gia đình xuất ra 3 vị hiển hách là: Lê Đức Thọ, Mai Chí Thọ, Đinh Đức Thiện, con cháu đời sau của 3 vị này cũng đều thuộc diện khá cả.
T.AO
08/12/2020
đúng vậy , đi uk mà sao ko khá giả
đi mỹ ko nhiều tiền vẫn đi đc
nhưng đi uk năng lực tài chính phải rất khá
đi mỹ ko nhiều tiền vẫn đi đc
nhưng đi uk năng lực tài chính phải rất khá