Jump to content

Advertisements




Đất Mỹ thân thương, đất Mỹ lạnh lùng (loạt tùy bút)

Hồi tưởng về 40 năm sống

  • Bạn không thể gửi trả lời cho chủ đề này
No replies to this topic

#1 Hoa Cái

    Hội Viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 5381 Bài viết:
  • 18599 thanks

Gửi vào 06/09/2020 - 19:42

Năm 1980 tôi đặt chân đến vùng đất hứa của sự tự do và cơ hội vì từ lâu USA được xem là 1 giấc mơ cho rất nhiều người -- gọi là the American Dream. Vì vậy đây là quê hương cuối cùng và quan trọng hơn cố quốc Việt Nam chỉ còn là sợi giây chùng xuống trên nhạc cụ lâu ngày không được tấu khúc.

Loạt tùy bút này ngắn dài tùy theo sức lực và sự ham muốn của tôi có giúp tôi đi lâu dài trở về những lối mòn của quá khứ nhưng đồng thời phản hồi những thứ rối loạn hiện giờ ở miền đất thân thương nhưng lắm thứ lạnh lùng làm cho tôi không rõ nó sẽ đi về đâu.

HC

Nước Mỹ thân thương – nước Mỹ lạnh lùng (kỳ 1)

Tôi đặt chân lên nước Mỹ lúc tôi 25t. Trời vào Đông tại 1 tiểu bang Tây Bắc nên tuyết rơi dày đặc, co ro trong 1 áo khoát (jacket) rẻ tiền tôi đứng đón xe bus đi học tại 1 community college – tuyết trắng rơi xóa phủ các đường phố của tp Portland, Oregon nhưng tôi cảm thấy bình thường, có lẽ còn trẻ nên sức chịu đựng và đề kháng mạnh hơn bây giờ rất nhiều.

Con người vốn bình đẳng – đều có Phật tính – đức Phật Thích Ca dạy như thế và tôi cũng thấy đúng. Nhưng vào năm đầu tiên định cư trên 1 xứ tự do vẫn còn sự kỳ thị, nhất là thái độ khinh ghét và đàn áp. Instructor Mike Miller của Porland Community College hình dạng giống TT Trump bây giờ, mặt mày cũng thế. Cuối khóa tất cả người Việt Nam bị điểm D (chỉ trên điểm F là rớt). Tôi ghi dòng chữ “Mike is a racist” dán trên cửa phòng lab (chạy main frame). Một buổi tối tôi đang trong lớp của 1 instructor, tên Mike đó bước vào lớp, xin vài phút nói chuyện với sinh viên, hắn hầm hầm y như Trump “Người nào dám viết câu đó đứng lên t*o xem !” . Tôi rung sợ nào dám nhận mình là người mắng hắn. Ngày hôm nay tôi dĩ nhiên không sợ tên côn đồ đó nữa, có thể “cãi” tay đôi với tên kỳ thị thô tục y như Mr Trump người mà tôi cho là lewd, gross and treacherous (tục, thô và tráo trở). Nhưng mà tên thầy khốn của thời đi học khóa đầu tiên ở Mỹ có thể đã chầu Chúa của hắn rồi – có thể là về địa ngục nơi nhà trừng giới (purgatory) chờ đợi hắn vì năm nay hắn có thể gần 90 tuổi. Nhưng mà loại cà chớn như instructor Miller không có nhiều, trái lại các thầy khác của tôi rất đàng hoàng và dễ thương.

Mike Miller chỉ là 1 tép riu ở trường tôi học và tôi cũng chỉ là 1 hạt cát nhỏ nhoi trên bãi cát luôn bị sóng phủ kéo trôi phiêu dạt các nơi.
Kỳ tới tôi kể 1 trường hợp kỳ thị cấp cao xãy ra mà tôi mục kích năm tôi ra trường.

(tạm dừng)

Thất phu lưu vong từ xứ Việt (April 2020 mùa dịch Covid-19)

Long Nguyễn từ USA Uno

Nước Mỹ thân thương -- nước Mỹ lạnh lùng (kỳ 2 -- Nobody cares about anyone else)

Cách nay 18 năm, lúc đó con tôi khoảng 17t, về nhà nói với tôi "Nobody cares about anyone else" (Không ai quan tâm đến ai hết").

Tôi hỏi nó cái gì đã xảy ra thì nó kể ông phó hiệu trưởng không cho nó được cuốn sách học lớp AP (Advanced Placement, lớp nâng cao).

Sáng thứ 2 tuần sau, tôi và con đến trường sớm lúc 7 giờ rưởi sáng. Tôi đi tới gần ông Phó Hiệu Trưởng đang đứng trước cửa văn phòng, xưng mình
là phụ huynh của học sinh J. muốn nói chuyện với ông về cuốn sách. Ông ta lập tức chỉ về phía con tôi đang đứng gần đó, nói, "Your son is rude" (Con ông thô lỗ).

Tôi nói "I am sorry to hear this and will teach John later". (Tôi râ't tiếc khi biết được việc này và sẽ dạy bảo John sau này).

Ông Phó này nhìn mặt khó tính với cổ đỏ nổi gân, đúng là gà chọi Texas (Texas redneck, tiếng lóng là người hung hãn).

Ông nói, "Đang bận và tôi không có hẹn".

Tôi nói với ông, "Không sao, tôi sẽ đợi bên ngoài . Nếu ông rảnh thì gọi tôi vào nhé".

Ông ta đi vào văn phòng và tôi đứng ngoài cố để cho ông thấy tôi đang đợi .

Chừng 4-5 phút sau, ông ra hiệu cho tôi vào .

Tôi đứng trước mặt ông và nói như thế này với tất cả bình tỉnh cho dù tôi rất giận nhưng vì đây là môi trường giáo dục tôi lúc nào cũng coi trọng và vì tương lai của con tôi ở đó nên tôi phải dịu giọng .

"Ông đừng để tôi phải bước qua văn phòng Hiệu Trưởng vì khi đó chiến tranh sẽ khởi sự và điều đó không hay ho gì cả cho ông . Tại sao khi nói chuyện ông không nhìn vào mắt tôi ? Ông đại diện cho giáo dục tức kỹ luật, gương mẫu mà lại có thái độ không đúng !".

Ông Phó sửng nhìn tôi -- không ngờ tôi có tiếng Anh lưu loát, cứ tưởng tôi là đám Mít vàng ú ớ quê mùa và chắc ông không ngờ tôi miệng lưỡi chất vấn ông ?

Suy nghĩ 1 chút, ông nói "Thôi chúng ta đi lấy sách cho con của ông".

Khi sánh đôi đi về phía kho sách, tôi hỏi ông "Have you watched Mr Holland's Opus ?" (Ông đã xem phim bản nhạc Opus của ông Holland chưa ?).

Ông Phó mặt giản ra, nhìn tôi "Phim hay, không ngờ ông cũng biết".

Tôi vui cười, "Đây là cuốn phim làm cho tôi cảm động về trường học nơi tôi rất yêu mến và khi qua Mỹ tôi cũng làm mấy năm cho môi trường trung học cấp 3".

Vậy là chúng tôi hòa với nhau.
Tôi bắt tay ông cám ơn và nói "Tôi sẽ nhắc nhở con tôi về cách thức xử sự đúng đắn".

Lúc này đây nước Mỹ đang rối beng với 1 TT Trump vụng về thích dùng vũ lực, nắm quyền lức cao nhất đâu biết sợ ai, trái lại ông Phó còn dưới quyền ông Hiệu Trưởng và cả khu học chánh (ISD). Nhưng có ai muốn đánh nhau cho nhà cửa teng beng .

Trump tự hào về khả năng thương lượng (negotiate) và cách làm ăn (make deals) nhưng tôi chẳng thấy ông khéo léo biết cách hòa giải, trái lại hăm he xua chó ra trả đủa cùng khí giới tối tân sẳn sàng trấn áp người biểu tình ôn hoà trước tòa Bạch Ốc (WH) và gần đây ông cho lính mật vụ đánh đập người biểu tình ôn hòa tại Portland Oregon xứ sở ngày xưa khi tôi định cư năm 1980 .

Ông Phó gốc giáo dục biết lắng nghe và còn có cấp cao can thiệp, còn TT Trump cao chót vót rất vô pháp luật, vô tài, phét láo hàng ngày .

Tôi tạm dừng, hẹn kỳ sau .

Long Nguyễn @ xứ USA Uno (July 22, 2020)

Sửa bởi Hoa Cái: 07/09/2020 - 19:20







Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |