Góc thư giãn Tử Vi - gKa - Mỗi tuần 01 lá số
Expander
20/09/2020
Cần gì phải xin lỗi tôi, vì chủ top đâu có làm gì có lỗi với tôi. Đối tượng cần được xin lỗi đó là các hội viên hỏi số trong topic này mà bị ảnh hưởng bởi những kiến thức sai lệch và những lời phán giời ơi đất hỡi của chủ top cơ!
gKa
20/09/2020
Expander, on 20/09/2020 - 09:36, said:
Cần gì phải xin lỗi tôi, vì chủ top đâu có làm gì có lỗi với tôi. Đối tượng cần được xin lỗi đó là các hội viên hỏi số trong topic này mà bị ảnh hưởng bởi những kiến thức sai lệch và những lời phán giời ơi đất hỡi của chủ top cơ!
Chuyện riêng của tại hạ với các hội viên khác. Đạo hữu "Expander" đừng để ý nhiều. Vào phòng ngủ vợ chồng người khác xem "Make Love" rồi hỏi tại sao vợ chồng đạo hữu không được như vậy thì chết cười.
Expander
20/09/2020
Đó là những vụ "hiếp dâm" hàng loạt, sử dụng tuvilyso làm địa điểm. Nếu người có lương tri đi qua, thấy thế mà im lặng thì khác gì đồng lõa với tội ác. gKa đang tạo nghiệp và nên tiếp thu lời đóng góp mà biết đường cải thiện hoặc dừng lại, đừng có bao biện, tôi nghe thấy ớn!
gKa
20/09/2020
@Expander
Anh xin chú, chú đừng vào phá anh. Để anh có nơi thư giãn.
p/s: Không hoan nghênh chú ở đây, chú em.
Anh xin chú, chú đừng vào phá anh. Để anh có nơi thư giãn.
p/s: Không hoan nghênh chú ở đây, chú em.
gKa
20/09/2020
gKa
20/09/2020
@Gà Tử Vi
Đề nghị các chú Gà không vào gáy, phá hư topic của tại hạ. Tại hạ cảm ơn thiện ý không phá hoại của gà tử vi.
Đề nghị các chú Gà không vào gáy, phá hư topic của tại hạ. Tại hạ cảm ơn thiện ý không phá hoại của gà tử vi.
Minhtruong
21/09/2020
gKa, on 20/09/2020 - 19:21, said:
@Gà Tử Vi
Đề nghị các chú Gà không vào gáy, phá hư topic của tại hạ. Tại hạ cảm ơn thiện ý không phá hoại của gà tử vi.
Đề nghị các chú Gà không vào gáy, phá hư topic của tại hạ. Tại hạ cảm ơn thiện ý không phá hoại của gà tử vi.
Xem như ông là báng bổ, hạ thấp tử vi, một môn học cao quý, mà thư giãn cái nổi gì!
gKa
27/09/2020
Thơ ngắn (bài số 1)
Nghỉ ngơi, nhắm mắt, thời gian trôi
Quên đi mỏi mệt của kiếp người
Mở mắt, mộng mị còn dang dở
Biết là đã sống cả trong mơ!
(gKa - 27/9/2020)
Sửa bởi gKa: 27/09/2020 - 13:10
Nghỉ ngơi, nhắm mắt, thời gian trôi
Quên đi mỏi mệt của kiếp người
Mở mắt, mộng mị còn dang dở
Biết là đã sống cả trong mơ!
(gKa - 27/9/2020)
Sửa bởi gKa: 27/09/2020 - 13:10
gKa
27/09/2020
#Men Say (Lục bát)
Rượu 1 chén, bia 1 lon
Ngà ngà hơi men, thấm tận vào lòng
Say men chỉ thế mà thôi
Biết dừng, nhiều lời làm chi hỡi người
#Hút Thuốc (Thất ngôn tứ tuyệt)
Khói thuốc thoảng bay, tan muộn phiền
Thuốc lào, thuốc lá trải nghiệm thôi
Một hơi nhẹ nhàng, trong hơi thở
Thế thôi, chớ sốc để làm gì?
(gKa - 27/9/2020)
Sửa bởi gKa: 27/09/2020 - 21:23
Rượu 1 chén, bia 1 lon
Ngà ngà hơi men, thấm tận vào lòng
Say men chỉ thế mà thôi
Biết dừng, nhiều lời làm chi hỡi người
#Hút Thuốc (Thất ngôn tứ tuyệt)
Khói thuốc thoảng bay, tan muộn phiền
Thuốc lào, thuốc lá trải nghiệm thôi
Một hơi nhẹ nhàng, trong hơi thở
Thế thôi, chớ sốc để làm gì?
(gKa - 27/9/2020)
Sửa bởi gKa: 27/09/2020 - 21:23