còn các chị giận cự cãi với chồng rồi không biết đi đâu nửa khuya cũng vào gõ cửa ngồi khóc thút thít kể buồn đòi ly dị này nọ làm mình phải thức đến 1 , 2 giờ sáng. ngồi an ủi. Chuyện này nhiều năm liền, và đến ít nhất 4 chị. Ngay cả chị dâu anh trai mình. Mình nấu ăn ngon, đãi vợ chồng con cái chị ấy cuối tuần. Đang ăn vui, mà hai vợ chồng nói chuyện vòng ngoài, hồi là chị ta cũng giận hờn khóc lóc ngay tại bàn ăn, làm mình cũng phải vài lời trách cứ anh trai dỗ ngọt chị dâu...... tác hại của tang môn ở cung điền trạch là vậy đó. Mà ở đây cung điền nhà bạn có Cự Môn tang môn như thế, gia tăng cái nước cự tang.....YB đoán, bạn chuẩn bị tinh thần lau nước mắt làm nũng của vợ bạn đi nhé....hhihi
chúc vui chúc vui
Sửa bởi Yen Binh: 02/05/2011 - 19:11