Nút ruồi
PeterParker
01/08/2011
ThichGaiDep, on 01/08/2011 - 16:54, said:
Mô Phật!
Cái từ "bạch" ấy là tương đương với từ "thưa" của Tục Gia ợ! Nếu "chào" thì chỉ cần "chào... Thày" là xong
Về việc "viết sách" thì Nhà Chùa chửa dám nghĩ đến. Còn tại sao Nhà Chùa biết được cái "thuật" này thì là cả một câu chuyện dài. Nay xin kể hầu Thí Chủ và toàn thể Chư Vị:
Một sáng mùa Xuân năm 1988, một người đàn ông đang dắt con đi chơi hội Gò Đống Đa thì một ông lão ăn mày đi đến. Trước đó, người đàn ông nọ quan sát người Hành Khất thấy bao người mà ông ta đứng xin đều lắc đầu, phẩy tay như sợ "xúi quẩy"... Bất nhẫn, người đàn ông dắt trẻ con đến gần và thấy Ông Lão ấy dung mạo rất uy nghi, không tiều tụy. Khi biết ý định của người đàn ông là tặng Ông Lão một khoản tiền khá lớn thì lão ăn mày thốt "Thú thật là năm mới năm me, tôi không đi xin mà tôi muốn bán một thứ. Chứ nếu để ai đó cho tôi tiền thế này họ "dông" thì tôi không đành lòng. Tôi cần khoản tiền để lo chữa bệnh nên mới bán cuốn sách này...". Hai bên trao đổi ngắn, ý người đàn ông là "nhà tôi ở... nếu cụ cần lấy lại sách thì có thể đến..."
Người đàn ông cầm tập sách cũ rồi lại dắt trẻ đi chơi Hội. Tuyệt nhiên chưa mở ra để xem là sách gì vì ông ta nghĩ "sách mà cụ già này giữ chắc là sách về văn thơ gì đấy, mình về từ từ đọc cũng hay". Mang sách về, người đàn ông đặt lên ngăn trên cùng và bảo quản rất cẩn trọng...
Tháng năm thấm thoắt, một ngày nọ, thằng cu lớn bây giờ đà thành một trang thanh niên khôi ngô tuấn tú, nó dọn dẹp Thư Phòng rồi kêu "Pha-dờ ơi Pha-dờ! Có cuốn sách cổ này hay quá!". Người đàn ông gắn mục kỉnh lên rồi đọc, càng đọc càng thấy cuốn hút, ông ta lẩm bẩm "Cố nhân ơi cố nhân! Người còn trên Dương thế chăng?" Cuốn sách bìa da cứng và viết bằng tay, có hình vẽ phác họa rất chi tiết...
... Rồi Thế Kỷ hăm mốt đến mang theo Công Nghệ Thông Tin làm cho người người, nhà nhà, mọi tâm hồn, con người dường như gần nhau hơn. Người đàn ông ấy đã gặp lại người tri ngộ năm nào. Được Ông Lão hướng dẫn cho cách đăng ký Thành Viên của một trang Diễn Đàn có uy tín của người Việt, mang những điều mình đọc,quan sát, trải nghiệm ra "trình làng" và cụng thật may mắn! "Bốc phét gặp thời" hay sao mà được rất nhiều người quan tâm ái mộ!
Từ đó, Cuộc Sống của người đàn ông "cô độc một nửa" ấy trở nên bận rộn và vui nhộn hơn bao giờ!
Vì vậy, việc "viết thành sách lưu truyền hậu thế" là điều khó có thể thực hiện!
Chúc Thí Chủ vui!
TGD
Cái từ "bạch" ấy là tương đương với từ "thưa" của Tục Gia ợ! Nếu "chào" thì chỉ cần "chào... Thày" là xong

Về việc "viết sách" thì Nhà Chùa chửa dám nghĩ đến. Còn tại sao Nhà Chùa biết được cái "thuật" này thì là cả một câu chuyện dài. Nay xin kể hầu Thí Chủ và toàn thể Chư Vị:
Một sáng mùa Xuân năm 1988, một người đàn ông đang dắt con đi chơi hội Gò Đống Đa thì một ông lão ăn mày đi đến. Trước đó, người đàn ông nọ quan sát người Hành Khất thấy bao người mà ông ta đứng xin đều lắc đầu, phẩy tay như sợ "xúi quẩy"... Bất nhẫn, người đàn ông dắt trẻ con đến gần và thấy Ông Lão ấy dung mạo rất uy nghi, không tiều tụy. Khi biết ý định của người đàn ông là tặng Ông Lão một khoản tiền khá lớn thì lão ăn mày thốt "Thú thật là năm mới năm me, tôi không đi xin mà tôi muốn bán một thứ. Chứ nếu để ai đó cho tôi tiền thế này họ "dông" thì tôi không đành lòng. Tôi cần khoản tiền để lo chữa bệnh nên mới bán cuốn sách này...". Hai bên trao đổi ngắn, ý người đàn ông là "nhà tôi ở... nếu cụ cần lấy lại sách thì có thể đến..."
Người đàn ông cầm tập sách cũ rồi lại dắt trẻ đi chơi Hội. Tuyệt nhiên chưa mở ra để xem là sách gì vì ông ta nghĩ "sách mà cụ già này giữ chắc là sách về văn thơ gì đấy, mình về từ từ đọc cũng hay". Mang sách về, người đàn ông đặt lên ngăn trên cùng và bảo quản rất cẩn trọng...
Tháng năm thấm thoắt, một ngày nọ, thằng cu lớn bây giờ đà thành một trang thanh niên khôi ngô tuấn tú, nó dọn dẹp Thư Phòng rồi kêu "Pha-dờ ơi Pha-dờ! Có cuốn sách cổ này hay quá!". Người đàn ông gắn mục kỉnh lên rồi đọc, càng đọc càng thấy cuốn hút, ông ta lẩm bẩm "Cố nhân ơi cố nhân! Người còn trên Dương thế chăng?" Cuốn sách bìa da cứng và viết bằng tay, có hình vẽ phác họa rất chi tiết...
... Rồi Thế Kỷ hăm mốt đến mang theo Công Nghệ Thông Tin làm cho người người, nhà nhà, mọi tâm hồn, con người dường như gần nhau hơn. Người đàn ông ấy đã gặp lại người tri ngộ năm nào. Được Ông Lão hướng dẫn cho cách đăng ký Thành Viên của một trang Diễn Đàn có uy tín của người Việt, mang những điều mình đọc,quan sát, trải nghiệm ra "trình làng" và cụng thật may mắn! "Bốc phét gặp thời" hay sao mà được rất nhiều người quan tâm ái mộ!

Từ đó, Cuộc Sống của người đàn ông "cô độc một nửa" ấy trở nên bận rộn và vui nhộn hơn bao giờ!




Vì vậy, việc "viết thành sách lưu truyền hậu thế" là điều khó có thể thực hiện!

Chúc Thí Chủ vui!
TGD
Câu chuyện bác kể hấp dẫn quá. Bác kể tiếp cơ duyên nào để bác gặp lại người cố nhân đó luôn đi bác

Chuyện bác kể cách đây cũng đã 23 năm, khi đó bác đã gọi người cố nhân đó là "lão", vậy bác Khất nay tuổi đã rất cao. Vậy mà bác ấy vẫn vui vẻ giúp đời và nhận hóa duyên cho mọi người, thật đáng ngưỡng mộ!
Xukangoc
02/08/2011
Đúng là mọi chuyện cần 2 chứ "nhân, duyên". Con cám ơn bác ThichGaiDep và Hồng Thất Công đã cống hiến cho đời... Chúc các bác trong phố tướng luon khỏe mạnh bình an
naussie
02/08/2011
ThichGaiDep, on 01/08/2011 - 16:54, said:
Một sáng mùa Xuân năm 1988, một người đàn ông đang dắt con đi chơi hội Gò Đống Đa thì một ông lão ăn mày đi đến. Trước đó, người đàn ông nọ quan sát người Hành Khất thấy bao người mà ông ta đứng xin đều lắc đầu, phẩy tay như sợ "xúi quẩy"... Bất nhẫn, người đàn ông dắt trẻ con đến gần và thấy Ông Lão ấy dung mạo rất uy nghi, không tiều tụy. Khi biết ý định của người đàn ông là tặng Ông Lão một khoản tiền khá lớn thì lão ăn mày thốt "Thú thật là năm mới năm me, tôi không đi xin mà tôi muốn bán một thứ. Chứ nếu để ai đó cho tôi tiền thế này họ "dông" thì tôi không đành lòng. Tôi cần khoản tiền để lo chữa bệnh nên mới bán cuốn sách này...". Hai bên trao đổi ngắn, ý người đàn ông là "nhà tôi ở... nếu cụ cần lấy lại sách thì có thể đến..."
Người đàn ông cầm tập sách cũ rồi lại dắt trẻ đi chơi Hội. Tuyệt nhiên chưa mở ra để xem là sách gì vì ông ta nghĩ "sách mà cụ già này giữ chắc là sách về văn thơ gì đấy, mình về từ từ đọc cũng hay". Mang sách về, người đàn ông đặt lên ngăn trên cùng và bảo quản rất cẩn trọng...
Tháng năm thấm thoắt, một ngày nọ, thằng cu lớn bây giờ đà thành một trang thanh niên khôi ngô tuấn tú, nó dọn dẹp Thư Phòng rồi kêu "Pha-dờ ơi Pha-dờ! Có cuốn sách cổ này hay quá!". Người đàn ông gắn mục kỉnh lên rồi đọc, càng đọc càng thấy cuốn hút, ông ta lẩm bẩm "Cố nhân ơi cố nhân! Người còn trên Dương thế chăng?" Cuốn sách bìa da cứng và viết bằng tay, có hình vẽ phác họa rất chi tiết...
... Rồi Thế Kỷ hăm mốt đến mang theo Công Nghệ Thông Tin làm cho người người, nhà nhà, mọi tâm hồn, con người dường như gần nhau hơn. Người đàn ông ấy đã gặp lại người tri ngộ năm nào. Được Ông Lão hướng dẫn cho cách đăng ký Thành Viên của một trang Diễn Đàn có uy tín của người Việt, mang những điều mình đọc,quan sát, trải nghiệm ra "trình làng" và cụng thật may mắn! "Bốc phét gặp thời" hay sao mà được rất nhiều người quan tâm ái mộ!

Từ đó, Cuộc Sống của người đàn ông "cô độc một nửa" ấy trở nên bận rộn và vui nhộn hơn bao giờ!




Vì vậy, việc "viết thành sách lưu truyền hậu thế" là điều khó có thể thực hiện!

Chúc Thí Chủ vui!
TGD
Bạch Thầy,
Quả thật trên đời này mọi việc đều cần chữ 'duyên'

1./ Thầy cho con hỏi chị họ con có tới 4 lỗ tai từ lúc mới sinh ra. Như vậy có ý nghĩa gì đặc biệt không thầy. Ở tay phải chị ấy, phía sau bắp tay ( hay đối diện với nơi nổi con chuột phía trước) có nốt ruồi đen nổi. Phần ngay giữa eo phải cũng có nốt ruồi. Mong thầy giải giúp.
2./ Phần con lại phát hiện thấy nốt ruồi đen trên eo trái, càng ngày càng đậm ợ.
Kính thầy.
hanhduc
02/08/2011
Thưa bác Thichgaidep,
Cháu xin phép hỏi bác mấy nốt ruồi của cháu với ạ.
1. Nốt ruồi giữa gan bàn chân phải - màu nâu, khá lớn nhưng đang mờ đi rồi ạ. Xung quanh bàn chân và cổ chân cháu cũng có 3 nốt ruồi nữa theo chiều thẳng đứng từ nốt ruồi đó lên.
2. Nốt ruồi trên lòng bàn tay trái - Nhỏ, màu đen, nhìn khá rõ ạ.

3. Nốt ruồi phía góc bên phải của trán, sát chân tóc. Trên ảnh cháu chụp nhìn hơi mờ nhưng thực tế nhìn khá rõ ạ.

4. Nốt ruồi trên tai trái và gần xương hàm bên trái

5. Nốt ruồi ở cổ bên phải

6. Còn 1 cái nốt ruồi này hơi đặc biệt ạ. Nó biết chạy bác ạ, vài năm trước nó nằm trong môi trên, năm nay nó đã chạy thẳng lên trên đến vị trí cháu đánh dấu trong ảnh
. Theo hướng chạy hiện giờ thì chắc sắp tới nó chui vào "đường hầm" của mũi cháu ạ. Nốt ruồi này nhỏ nhưng vẫn đúng là một nốt ruồi chứ không phải tàn nhang bác ạ, ảnh cháu chụp bằng điện thoại (rởm) nên hơi mờ ạ.

Cháu xin cảm ơn bác thật nhiều nhiều ạ.
Cháu xin phép hỏi bác mấy nốt ruồi của cháu với ạ.
1. Nốt ruồi giữa gan bàn chân phải - màu nâu, khá lớn nhưng đang mờ đi rồi ạ. Xung quanh bàn chân và cổ chân cháu cũng có 3 nốt ruồi nữa theo chiều thẳng đứng từ nốt ruồi đó lên.
2. Nốt ruồi trên lòng bàn tay trái - Nhỏ, màu đen, nhìn khá rõ ạ.

3. Nốt ruồi phía góc bên phải của trán, sát chân tóc. Trên ảnh cháu chụp nhìn hơi mờ nhưng thực tế nhìn khá rõ ạ.
4. Nốt ruồi trên tai trái và gần xương hàm bên trái

5. Nốt ruồi ở cổ bên phải

6. Còn 1 cái nốt ruồi này hơi đặc biệt ạ. Nó biết chạy bác ạ, vài năm trước nó nằm trong môi trên, năm nay nó đã chạy thẳng lên trên đến vị trí cháu đánh dấu trong ảnh


Cháu xin cảm ơn bác thật nhiều nhiều ạ.
vunamanh0385
02/08/2011
Bác TGD ơi cái nốt ruồi ở bên trái " Trán" nó ko phải ở trán đâu bác ạ ( đấy là theo cháu nghĩ ) , nó ở cách huyệt thái dương của cháu tầm 2cm, như hình ý bác ạ ( cháu chỉ mong nó có ý nghĩa tốt như bác nói thôi ^___.^

Còn đây là cái nốt ruồi trong vành tai của cháu :

Cháu còn có nốt ruồi ở môi bên phải bác ạ:

Còn đây là nốt ruồi bên cổ phải của cháu bác ạ:

Và đây là nốt ruồi bên cổ trái của cháu bác ạ :

PS : Chắc bác là người quận Đống Đa, nếu bác có việc gì cần ở quận mà cháu có thể giúp được bác cứ qua 301 Tôn Đức Thắng vào bộ phận 1 cửa cháu tên là Thảo bác ạ ( nhưng hết tháng 9 này là cháu nghỉ đẻ rồi ). Mà bác yên tâm cháu ko bao giờ " hành " dân đâu bác, làm gì cháu cũng nghĩ để " đức " lại cho con cháu ^___.^

Còn đây là cái nốt ruồi trong vành tai của cháu :

Cháu còn có nốt ruồi ở môi bên phải bác ạ:

Còn đây là nốt ruồi bên cổ phải của cháu bác ạ:

Và đây là nốt ruồi bên cổ trái của cháu bác ạ :

PS : Chắc bác là người quận Đống Đa, nếu bác có việc gì cần ở quận mà cháu có thể giúp được bác cứ qua 301 Tôn Đức Thắng vào bộ phận 1 cửa cháu tên là Thảo bác ạ ( nhưng hết tháng 9 này là cháu nghỉ đẻ rồi ). Mà bác yên tâm cháu ko bao giờ " hành " dân đâu bác, làm gì cháu cũng nghĩ để " đức " lại cho con cháu ^___.^
giakhoa
02/08/2011
ThichGaiDep, on 31/07/2011 - 19:39, said:
A-di-đà Phật!
Hiếm hoi mới có người có cả hai nốt ruồi nằm trong hai mắt lắm Công Tử ợ! Ý nghĩa thì khác nhau nhiều chứ vì một bên là Nhật còn một bên là Nguyệt.
Chửa chắc Đàn Ông có nốt ấy đà khắc Thê và chửa chắc Đàn Bà có đà khắc Phu... Có chăng họ bị thiếu thốn tình cảm của Song Thân Phụ Mẫu hay đơn giản là đời sống Vợ Chồng có một vài sự thiên lệch thôi ợ! Gia Khoa Công Tử nên để tâm đọc cuốn "Ma Y Thần Tướng toàn biên" sẽ thấy được nhiều điều lắm!
Chúc sở học của Công Tử luôn tinh tấn!
TGD
Hiếm hoi mới có người có cả hai nốt ruồi nằm trong hai mắt lắm Công Tử ợ! Ý nghĩa thì khác nhau nhiều chứ vì một bên là Nhật còn một bên là Nguyệt.

Chửa chắc Đàn Ông có nốt ấy đà khắc Thê và chửa chắc Đàn Bà có đà khắc Phu... Có chăng họ bị thiếu thốn tình cảm của Song Thân Phụ Mẫu hay đơn giản là đời sống Vợ Chồng có một vài sự thiên lệch thôi ợ! Gia Khoa Công Tử nên để tâm đọc cuốn "Ma Y Thần Tướng toàn biên" sẽ thấy được nhiều điều lắm!

Chúc sở học của Công Tử luôn tinh tấn!
TGD

Còn câu chuyện thầy kể 23 năm trước thì con bít người đó chính là Hồng Trưởng Bối,Quả thật là cơ duyên,Chúc 2 sư phụ mạnh khỏe để tiếp tục hóa duyên cho mọi người

lucbinh
03/08/2011
Thầy thichgaidep cho con hỏi mấy cái nốt ruồi với ạ
1. Trên mặt: - bên phải: nốt ruồi thứ 1 trên gò má cách chân mũi 4cm cách đuôi mắt 2 cm, nốt ruồi thứ 2 cách cánh mũi 3cm cách nốt ruồi trên 2cm, nốt ruồi thứ 3 cách mép 1cm cách nốt ruồi trên nó 3m, 3 nốt ruồi này thẳng hàng nhau, màu đen, theo thứ tự nhỏ dần, nốt ruồi thứ 1 nổi to khoảng 3mm.
- Bên trái: 1 nốt ruồi ở đuôi mắt, 1 nốt ruồi dưới mắt cách mắt 1 cm cách chân mũi 2,5cm, cả 2 nốt ruồi này to khoảng 1mm, màu đen.
2. Trên cổ: - 1 nốt ruồi to bằng hạt đậu màu đen, nổi thẳng hàng với nốt ruồi thứ 1 và thứ 2 bên phải khuôn mặt, cách xương vòng cổ khoảng 4cm.
- 1 nốt ruồi bên trái, màu đen thẳng hàng với nốt ruồi khóe mắt bên trái, to khoảng 3mm, cách xương vòng cổ khoảng 2cm.
3. 1 nốt ruồi trong nách phải, màu đen nổi, 1 nốt ruồi trên vai phải màu đen 1mm. 1 nốt ruồi son bên ngực trái, 1 nốt ruồi son trên tay trái chỗ khuỷu tay phía trong. và 1 số nuốt ruồi khác ở tay và chân con không tả được hết, tương đối thẳng hàng nhau.
Những nốt ruồi trên đều có từ lâu rồi, con không nhớ thời gian cụ thể.
Kính thầy!
1. Trên mặt: - bên phải: nốt ruồi thứ 1 trên gò má cách chân mũi 4cm cách đuôi mắt 2 cm, nốt ruồi thứ 2 cách cánh mũi 3cm cách nốt ruồi trên 2cm, nốt ruồi thứ 3 cách mép 1cm cách nốt ruồi trên nó 3m, 3 nốt ruồi này thẳng hàng nhau, màu đen, theo thứ tự nhỏ dần, nốt ruồi thứ 1 nổi to khoảng 3mm.
- Bên trái: 1 nốt ruồi ở đuôi mắt, 1 nốt ruồi dưới mắt cách mắt 1 cm cách chân mũi 2,5cm, cả 2 nốt ruồi này to khoảng 1mm, màu đen.
2. Trên cổ: - 1 nốt ruồi to bằng hạt đậu màu đen, nổi thẳng hàng với nốt ruồi thứ 1 và thứ 2 bên phải khuôn mặt, cách xương vòng cổ khoảng 4cm.
- 1 nốt ruồi bên trái, màu đen thẳng hàng với nốt ruồi khóe mắt bên trái, to khoảng 3mm, cách xương vòng cổ khoảng 2cm.
3. 1 nốt ruồi trong nách phải, màu đen nổi, 1 nốt ruồi trên vai phải màu đen 1mm. 1 nốt ruồi son bên ngực trái, 1 nốt ruồi son trên tay trái chỗ khuỷu tay phía trong. và 1 số nuốt ruồi khác ở tay và chân con không tả được hết, tương đối thẳng hàng nhau.
Những nốt ruồi trên đều có từ lâu rồi, con không nhớ thời gian cụ thể.
Kính thầy!
hoacomay
03/08/2011
Cháu chào bác ThichGaiDep.
Cháu cụng có nhiều nút ruồi lắm ợ
.
Cháu xin liệt kê sơ sơ
:
- Trên trán bên trái của cháu có 2 cái.
http://cC1.upanh.com...90/dsc03675.jpg
- Trên tai phải cũng có 2 cái (2 cái gần nhau, 1 đậm 1 nhạt) và trên vai có 3 cái.
http://cC1.upanh.com...d0/dsc05133.jpg
- Trước cổ có 1 cái.
http://cC6.upanh.com...O0/dsc05194.jpg
- Sau cổ cháu có 4 cái (3 cái gần nhau, ở gần trên tóc thì màu đen. 1 cái ở xa hơn màu nhạt hơn ạ).
- Và có 2 cái nhỏ bằng đầu tăm, màu nâu đậm, mới mọc được 1,2 năm ở trên gót chân một tí và ở đốt thứ nhất của ngón giữa bàn tay phải ạ.
Nhờ bác xem giúp cháu ý nghĩa mấy nút ruồi trên với ạ. Cháu cảm ơn bác.
PS: Bác ơi. Bác cho cháu hỏi là nút ruồi do mụn tạo thành thì có tính không ạ? Cháu có 1 cái ở cách đầu mắt trái một tí, cháu có nên tẩy đi không ạ? Mong bác giải đáp giúp. Cháu cảm ơn bác.
Sửa bởi hoacomay: 03/08/2011 - 16:44
Cháu cụng có nhiều nút ruồi lắm ợ

Cháu xin liệt kê sơ sơ

- Trên trán bên trái của cháu có 2 cái.
http://cC1.upanh.com...90/dsc03675.jpg
- Trên tai phải cũng có 2 cái (2 cái gần nhau, 1 đậm 1 nhạt) và trên vai có 3 cái.
http://cC1.upanh.com...d0/dsc05133.jpg
- Trước cổ có 1 cái.
http://cC6.upanh.com...O0/dsc05194.jpg
- Sau cổ cháu có 4 cái (3 cái gần nhau, ở gần trên tóc thì màu đen. 1 cái ở xa hơn màu nhạt hơn ạ).
- Và có 2 cái nhỏ bằng đầu tăm, màu nâu đậm, mới mọc được 1,2 năm ở trên gót chân một tí và ở đốt thứ nhất của ngón giữa bàn tay phải ạ.
Nhờ bác xem giúp cháu ý nghĩa mấy nút ruồi trên với ạ. Cháu cảm ơn bác.
PS: Bác ơi. Bác cho cháu hỏi là nút ruồi do mụn tạo thành thì có tính không ạ? Cháu có 1 cái ở cách đầu mắt trái một tí, cháu có nên tẩy đi không ạ? Mong bác giải đáp giúp. Cháu cảm ơn bác.
Sửa bởi hoacomay: 03/08/2011 - 16:44
ThichGaiDep
03/08/2011
anbinhtn, on 31/07/2011 - 21:53, said:
Hix, thưa thầy, con xin bổ sung "dữ kiện đầu vào" ạ:
- Trên vai phải, nghiêng về phía trước có một nối ruồi đen, phẳng chứ không nổi, kích thước chắc bằng một nửa hạt đỗ đen, nó nằm giữa xương quai xanh và chân cổ, nếu con đeo dây chuyền thì cái nốt ruồi này cũng khá gần dây chuyền ạ.
- Trên cổ con mọc thêm một nối ruồi đen nữa ạ, từ năm ngoái con mới phát hiện ra và nó có vẻ ngày càng sẫm màu hơn. Cái này cũng nằm ở bên phải ạ, soi gương trực diện cũng nhìn thấy nhưng nếu hơi ngửa mặt lên thì nhìn rõ hơn.
- Thẳng khóe môi bên trái dóng thẳng đứng xuống khoảng 1,5cm có một nối ruồi nữa ạ, màu nâu.
- Dưới mắt bên trái, cách khoảng 1cm có một nối ruồi đen, chìm dưới da ạ.Con soi gương thẳng cũng nhìn thấy rồi ạ. Và sát mi mắt dưới bên phải cũng có một nốt nữa ạ, là một chấm nho nhỏ thôi, gần đuôi mắt hơn.
- Trên ngón cái ở bàn tay trái có một nốt ruồi màu nâu, nằm ở mé gần ngón trỏ
- Phía bên trong cánh tay phải của con có một nối ruồi đen nữa, cái này nằm đúng chỗ nếp gấp của giữa cánh tay và chếch về phía thân ạ. Gần đây cũng trên tay này con thấy xuất hiện thêm một chấm đỏ nữa, ngày càng có xu hướng đậm màu hơn, lấy ngón tay rà thì thấy gợn nổi ạ. Cái này cũng nằm ở mặt trong của cánh tay phải, cách nốt ruồi trên khoảng 4 - 5cm. Con không biết nó có ý nghĩa gì không nhưng hy vọng là điềm lành.Cái này hiện tại bằng đầu tăm rồi ạ
Thưa thầy, hiện tại con không làm nghề "gõ đầu trẻ" (nói vậy thôi chứ gõ thật thì bị kỉ luật ngay, mà học trò của con lớn lắm, không với tới
), như vậy nghề nghiệp của con cũng phải nói nhiều, và cũng là "truyền thông tin" đấy chứ ạ. Nhưng con không khéo nói đâu,và nụ cười cũng không duyên đâu vì hàm răng khấp khểnh chán lắm ạ, hix hix... Do làm việc Nhà nước nên cứ đến ngày đến tháng thì lấy lương thôi ạ, vậy là kiếm tiền cũng không mấy vất vả, nhưng đúng là tiền lúc tán lúc tụ ạ, cứ dành dụm được một ít là có việc phải tiêu đến. Nghe lời thầy con phải sớm tìm người đồng ý "xây tổ ấm" cùng thôi ạ, nhưng cũng khó quá, con bị xếp vào diện "hàng tồn khó bán" mấy năm nay rồi
, không biết cái nốt ruồi nào xuất hiện thì giúp "hàng bán chạy" bây giờ
Con xin hỏi thêm về cái nốt ruồi này nữa ạ, nó nằm bên tai trái, màu đen, to khoảng hạt đậu xanh, nhưng không ở vành tai hay thùy châu mà nằm ở phần tai nhô ra gần tóc mai ấy ạ, cái này nhìn thẳng không thấy ạ, mà phải đứng về phía bên trái con mới thấy
Thầy thông cảm nhé, con hỏi hơi nhiều trong một bài, nhưng vì con muốn post gọn trong một bài, thầy đọc dễ hơn ạ! Con xin cảm ơn thầy, kính chúc thầy nhiều sức khỏe để làm được nhiều việc đạo, việc đời!
P/S: Con là nữ ạ.
- Trên vai phải, nghiêng về phía trước có một nối ruồi đen, phẳng chứ không nổi, kích thước chắc bằng một nửa hạt đỗ đen, nó nằm giữa xương quai xanh và chân cổ, nếu con đeo dây chuyền thì cái nốt ruồi này cũng khá gần dây chuyền ạ.
- Trên cổ con mọc thêm một nối ruồi đen nữa ạ, từ năm ngoái con mới phát hiện ra và nó có vẻ ngày càng sẫm màu hơn. Cái này cũng nằm ở bên phải ạ, soi gương trực diện cũng nhìn thấy nhưng nếu hơi ngửa mặt lên thì nhìn rõ hơn.
- Thẳng khóe môi bên trái dóng thẳng đứng xuống khoảng 1,5cm có một nối ruồi nữa ạ, màu nâu.
- Dưới mắt bên trái, cách khoảng 1cm có một nối ruồi đen, chìm dưới da ạ.Con soi gương thẳng cũng nhìn thấy rồi ạ. Và sát mi mắt dưới bên phải cũng có một nốt nữa ạ, là một chấm nho nhỏ thôi, gần đuôi mắt hơn.
- Trên ngón cái ở bàn tay trái có một nốt ruồi màu nâu, nằm ở mé gần ngón trỏ
- Phía bên trong cánh tay phải của con có một nối ruồi đen nữa, cái này nằm đúng chỗ nếp gấp của giữa cánh tay và chếch về phía thân ạ. Gần đây cũng trên tay này con thấy xuất hiện thêm một chấm đỏ nữa, ngày càng có xu hướng đậm màu hơn, lấy ngón tay rà thì thấy gợn nổi ạ. Cái này cũng nằm ở mặt trong của cánh tay phải, cách nốt ruồi trên khoảng 4 - 5cm. Con không biết nó có ý nghĩa gì không nhưng hy vọng là điềm lành.Cái này hiện tại bằng đầu tăm rồi ạ
Thưa thầy, hiện tại con không làm nghề "gõ đầu trẻ" (nói vậy thôi chứ gõ thật thì bị kỉ luật ngay, mà học trò của con lớn lắm, không với tới


Con xin hỏi thêm về cái nốt ruồi này nữa ạ, nó nằm bên tai trái, màu đen, to khoảng hạt đậu xanh, nhưng không ở vành tai hay thùy châu mà nằm ở phần tai nhô ra gần tóc mai ấy ạ, cái này nhìn thẳng không thấy ạ, mà phải đứng về phía bên trái con mới thấy
Thầy thông cảm nhé, con hỏi hơi nhiều trong một bài, nhưng vì con muốn post gọn trong một bài, thầy đọc dễ hơn ạ! Con xin cảm ơn thầy, kính chúc thầy nhiều sức khỏe để làm được nhiều việc đạo, việc đời!
P/S: Con là nữ ạ.
Vầng!
Thể tất cho Nhà Chùa hồi đáp muộn vậy!

- Thí Chủ chắc hồi bé thường "cổ tích câu chuyện tình yêu" của mình lắm phỏng?


- Thí Chủ sẽ có tin mừng trong nay mai thôi! Cái chính là cần phải chịu khó "đãi Thần Khẩu" nhiều hơn nữa. Hằng ngày, trước khi bước ra đường hãy đứng trước gương mờ soi lại mặt mũi xem có thấy sợi tóc nào nằm chửa đúng vị trí thì khéo léo vén nó cho đẹp vào... Bần Tăng trộm nghĩ với môi trường Mô Phạm thì việc gặp gỡ và quen biết người khác giới không khó khăn lắm đâu! Thí Chủ cứ phải tự tin vào nhá!

- Việc Hôn Sự của Thí Chủ kể cụng lạ, phàm vị nào được Song Thân ấn định hay Thân Quyến giới thiệu đều không lọt "tầm ngắm" của Thí Chủ đâu! Dưng mờ sẽ có một ngày Cơ Duyên nó đậu đánh "bốp" trước mặt Thí Chủ đấy ợ! Cho nên tâm thế thoải mái mà đón nhận đi là vừa!
- Công việc kiếm ăn như đà nêu cụng tạm được coi là "đúng nghề" rồi. Thí Chủ cần trau dồi Kiến Thức để tiếp tục Thăng Tiến chứ cứ như Hoàn Cảnh hiện tại thì nuôi Thân chửa đủ chứ nói gì đến Chồng Con?!
- Bần Tăng cụng đà nêu ở bài trước, việc "phân tích Số Liệu" biết đâu lại giúp Thí Chủ cả trong Kinh Doanh nữa đấy! Cho nên, hễ Bạn Bè thân nào mời gọi hùn hạp thì đừng ngại ngần gì cả! Sẽ có mối lợi tự nhiên.
Thí Chủ có một cái Giấc thật đẹp nhá! Bần Tăng lại thấy moi mỏi trong người rồi

TGD
anbinhtn
04/08/2011
Trưa nay con mới vào diễn đàn, đọc được bài của thầy mừng quá! Trước hết con xin cảm ơn thầy! Nhận xét của thầy y như thực tế đã diễn ra đấy ạ. Hiện tại thì con cũng đang cố gắng để trong công việc hoàn thành tốt, có uy tín với học sinh, phụ huynh và đồng nghiệp. Mấy năm nay con cũng bớt lo nghĩ nhiều về tiền bạc, thấy mình cũng bớt tham lam rồi
. Giờ con suy nghĩ về chuyện tiền nong cũng đơn giản hơn, có cái này thì mất cái khác, thôi thì mọi thứ cứ bình bình là thoải mái nhất, lương ổn định cộng với dạy thêm cũng tàm tạm rồi. Nếu có cơ hội con cũng sẽ thử sức với kinh doanh xem sao
. Còn chuyện hôn sự thì đúng là khác thật, mà con cứ quý quý mến mến ai là y như rằng hoặc gia đình con, hoặc gia đình người ta không đồng ý
, làm con cũng nản rồi. Con sẽ ghi nhớ để thực hiện lời thầy, biết chăm chút bản thân mình hơn, tự tin với những gì mình đã và đang làm được.
Kính chúc thầy và gia đình luôn mạnh khỏe, cả nhà luôn rộn rã tiếng cười!



Kính chúc thầy và gia đình luôn mạnh khỏe, cả nhà luôn rộn rã tiếng cười!
hieund
04/08/2011
Chào đại su ThichGaiDep.
Nhờ thầy coi giùm con 1 cái nốt ruồi và 1 cái bớt như sau:
1/. Cái nốt ruồi u lên bằng đầu đũa (đường kính 5mm), màu nâu, mọc ở đầu, phía bên phải, ẩn sau vành tai trên (có từ khi mới sinh ra).
2/. Cái bớt dài 2cm, rộng 7mm, màu nâu, nổi cộm lên 1mm ở đùi trái (gần "hờ-áng"). Cái bớt này cũng có từ khi mới sinh ra.
Mong hồi âm của thầy.
Kính
Nhờ thầy coi giùm con 1 cái nốt ruồi và 1 cái bớt như sau:
1/. Cái nốt ruồi u lên bằng đầu đũa (đường kính 5mm), màu nâu, mọc ở đầu, phía bên phải, ẩn sau vành tai trên (có từ khi mới sinh ra).
2/. Cái bớt dài 2cm, rộng 7mm, màu nâu, nổi cộm lên 1mm ở đùi trái (gần "hờ-áng"). Cái bớt này cũng có từ khi mới sinh ra.
Mong hồi âm của thầy.
Kính
Khung
04/08/2011
chào bác tờgờđờ
cháu có 1 số nốt ruồi xin bác hóa duyên giúp
1.2 nốt ruồi son này có từ bé

2.2 cái này mới có từ 4-5 năm nay cái ở ngón cái thì xuất hiện 5 năm trước còn cái ở ngón trỏ xuất hiện 4 năm rồi
3.2 cái này cũng xuất hiện lâu rồi ạ
(cháu cũng có 1 cái nốt ruồi ở dưới rốn ạ)
4.cái này cháu cũng có từ bé
5.bác cho cháu hỏi cái nốt ruồi ở ngay lỗ rốn có ý nghĩa gì ạ?(cái này mới đây cháu mới thấy có.Nó đang đậm dần lên)
cháu xếp gạch ở đây mong bác hóa duyên giúp
cháu có 1 số nốt ruồi xin bác hóa duyên giúp
1.2 nốt ruồi son này có từ bé


2.2 cái này mới có từ 4-5 năm nay cái ở ngón cái thì xuất hiện 5 năm trước còn cái ở ngón trỏ xuất hiện 4 năm rồi

3.2 cái này cũng xuất hiện lâu rồi ạ

(cháu cũng có 1 cái nốt ruồi ở dưới rốn ạ)
4.cái này cháu cũng có từ bé

5.bác cho cháu hỏi cái nốt ruồi ở ngay lỗ rốn có ý nghĩa gì ạ?(cái này mới đây cháu mới thấy có.Nó đang đậm dần lên)
cháu xếp gạch ở đây mong bác hóa duyên giúp


Khung
04/08/2011
chào bác tờgờđờ
cháu có 1 số nốt ruồi xin bác hóa duyên giúp
1.2 nốt ruồi son này có từ bé

2.2 cái này mới có từ 4-5 năm nay cái ở ngón cái thì xuất hiện 5 năm trước còn cái ở ngón trỏ xuất hiện 4 năm rồi
3.2 cái này cũng xuất hiện lâu rồi ạ
(cháu cũng có 1 cái nốt ruồi ở dưới rốn ạ)
4.cái này cháu cũng có từ bé
5.bác cho cháu hỏi cái nốt ruồi ở ngay lỗ rốn có ý nghĩa gì ạ?(cái này mới đây cháu mới thấy có.Nó đang đậm dần lên)
cháu xếp gạch ở đây mong bác hóa duyên giúp
cháu có 1 số nốt ruồi xin bác hóa duyên giúp
1.2 nốt ruồi son này có từ bé


2.2 cái này mới có từ 4-5 năm nay cái ở ngón cái thì xuất hiện 5 năm trước còn cái ở ngón trỏ xuất hiện 4 năm rồi

3.2 cái này cũng xuất hiện lâu rồi ạ

(cháu cũng có 1 cái nốt ruồi ở dưới rốn ạ)
4.cái này cháu cũng có từ bé

5.bác cho cháu hỏi cái nốt ruồi ở ngay lỗ rốn có ý nghĩa gì ạ?(cái này mới đây cháu mới thấy có.Nó đang đậm dần lên)
cháu xếp gạch ở đây mong bác hóa duyên giúp


Thanh.Long
04/08/2011
Trưởng lão , cho vạn bối hỏi : 2 nốt ruồi 1 môi trên 1 môi dưới , 1 nốt ruồi to ở đỉnh vai trái , và nhiều nốt ruồi ở dương vật . Là ý nghĩa gì
hanbaoquan
04/08/2011
lenhhosung83, on 01/08/2011 - 17:13, said:
Dạ, xin da tạ TGD đại sư đã phản hồi, quả thật là phu nhân em có cái nốt ruồi đen nổi cỡ 2,5 mm ở sau lưng gần xương sống và cao hơn rốn (kỳ lạ là sao đại sư lại biết, hị hị)
Ý nghĩa nó là gì ah, mong đại sư giải thích để kẻ phàm này biết mà ứng phó ah
Ý nghĩa nó là gì ah, mong đại sư giải thích để kẻ phàm này biết mà ứng phó ah