Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
ThienKhanh, on 08/02/2020 - 16:38, said:
1. "Âm lịch" Việt Nam khác với "Âm lịch" Tàu, không biết trường hợp Wutang nói có rơi vào trường hợp này? Nếu được, bạn cho ví dụ thì hay quá.
Ban đầu WuTang lướt dạo diễn đàn, thấy mục này, cảm giác chủ topic giống mình hồi đó cũng mon men tìm hiểu, không biết bắt đầu từ đâu, thiệt là cô đơn, đồng cảm, nên có sự chia sẻ.
Dù cũng thuộc hạng bập bẹ trong lĩnh vực này thôi chứ không gì cao siêu cao thủ nhưng biết gì thì nói vậy, đó là chữ Thực, có điều hơi chút thất vọng khi biết chủ topic lập ra nhiều mục như: ai chỉ em học phong thủy với, ai chỉ em học Tử Vi bắt đầu từ đâu, ai chỉ em học Dịch sách nào, ai chỉ em chọn ngày kinh doanh (nhiều ớn),... rồi lặn luôn không thấy hồi âm...
Thiệt tình là không muốn tranh luận gì ở đây, mỗi người có 1 sở thích, 1 quyển sách kê đầu, 1 ông thầy làm thần tượng, 1 môn phái mà mình cho là chánh tông, 1 bầu trời TỰ DO riêng.
Cá nhân WuTang từng đọc sách của cụ Thiệu Vĩ Hoa thì thấy có hơi hướng thương mại như trước đó có vị cũng đánh giá như thế, nhiều chỗ phịa thật thật giả giả không biết mà lần.
Các quyển của cụ Hoa, WuTang đã lâu không đụng đến, sách cũng bỏ xó chẳng bên mình, nếu tìm mua lại thì cũng không có nhiều thời gian để truy lục lại từng ví dụ và mỗi lần tái bản, nhà xuất bản này, nhà xuất bản kia, nội dung chắc hẳn sẽ thay đổi, vì vậy tìm lại để dẫn chứng cho ThienKhanh là điều không thể.
Tuy vậy, may là ngày trước cũng không chỉ riêng gì WuTang phát hiện, mà cũng đã có vài vị lưu tâm đánh giá, WuTang mượn 1 bài trên mạng trích ra để ThienKhanh tham khảo vậy:
Trích dẫn
Tại Trung Quốc, mười năm trở lại, danh của Thiệu Vĩ Hoa nổi như cồn nhờ tước hiệu danh nhân đương đại của Trung Quốc và các tác phẩm viết về Dịch số. Sách của Thiệu Vĩ Hoa bán chạy hơn tôm và được dịch ra hàng chục thứ tiếng. Quả thật, hậu duệ đời thứ 29 của Thiệu Khang Tiết có công rất lớn là xiển dương được lại nền Dịch Học của Trung Hoa. Thế nhưng, xem chừng Thiêu Vĩ Hoa vẫn còn giấu nghề . Đoc kỹ những tập viết về Chu Dịch với Dự đoán học - Mạnh Hà dịch - Nhà Xuất Bản Văn Hóa Hà Nội xuất bản - thì rõ trình độ Dịch Học của họ Thiệu chỉ đạt đến bậc trung. Danh nhân đương đại của Trung Quốc chắc chắn phải có trình độ siêu đẳng thượng thừa. Chứ qua cách luận những Quẻ Dịch đầu đánh xuôi, đuôi đánh ngược, nghĩa là đuôi đầu không đồng nhất mà lại trúng phóc trăm phần, thì người đọc nghi rằng họ Thiệu có thể rất giỏi về khoa Bát Tự Pháp chứ không giỏi về Dịch Bốc Phệ. Và ngay cả khi ra chiêu tay Trái, họ Thiệu vẫn giấu nghề và vẫn lập lờ, đánh lận con đen.
Vào đầu, ngay quẻ ví dụ đầu tiên của chương dự đoán thời tiết (Trang 13, tập Chu Dịch Dự Đoán - Hà Nội, 1998).
Nguyên bản của họ Thiệu:
Năm 1984, Tháng 9, Ngày 7, Giờ Tí
Năm Giáp Tí - Tháng Giáp Tuất - Ngày Mậu Thìn - Giờ Nhâm Tí
Được quẻ "KHÔN" của quẻ "BÓC".
Họ Thiệu luận:
Tôi đoán: Thời tiết ngày 1 tháng 10 nhiều mây chuyển nắng. Buổi sáng u ám có sương mù, giờ Ngọ có mặt trời.
Ông giải thích hướng dẫn:
Ở đây quẻ chủ, quẻ hỗ, quẻ biến đều là Thổ, lâm Nhật Nguyệt kiến là quẻ Vượng. Thổ có lực khắc Thủy, cho nên không mưa. Cấn chủ về khí của mây mù, cho nên sáng sớm sương mù, Khôn là u ám cho nên trời âm u có sương. Nguyệt kiến Tuất là Hỏa Kho, bị Nhật kiến Thìn Thổ xung tan hỏa kho làm lộ ra Ngọ Hỏa, cho nên giờ Ngọ thấy mặt trời.
Quẻ này họ Thiệu cố ý đánh phủ đầu những người mới mon men làm quen với Dịch. Muốn biết Ngọ Hỏa: Mộ tại Tuất thì phải vào nghề ít ra cũng phải vài năm. Tam hợp Hỏa cục Dần Ngọ Tuất trường sinh tại Dần, Vượng tại Ngọ và Mộ tại Tuất thì Tỵ Hỏa cũng Mộ tại Tuất, sao họ Thiệu lại không luận là giờ Tỵ mà luận giờ Ngọ? Muốn biết Mộ thì chờ Xung thì người học phải thêm vài năm nữa mới khả thông. Vã lại, họ Thiệu dạy người dùng Mai Hoa Dịch để chiêm quẻ này thì cho dù học cả đời cũng đành bó tay, an sao cho ra quẻ? Là vì, nếu là Quẻ Mai Hoa thì đúng ra phải là Thiên Trạch Lý thuộc Lũ quẻ Cấn - Hào thượng cửu động biến Bát Thuần Đoài. Trên Kim dưới Kim. Lại gặp Tháng Tuất (Mùa Thu) và ngày Thìn hành Thổ: Kim Vượng thì Thủy phải Tướng là Mưa phải ào ạt chứ sao lại luận là nắng? Ngày hôm đó: "Giờ Ngọ có mặt trời". mà đúng phóc trăm phần, thì rõ ràng họ Thiệu cố ý giấu nghề, lập lửng đánh lận con đen !
-----
Ví dụ tiếp theo của họ Thiệu là:
Năm 1985, Tháng Giêng, Mồng 1, Giờ Tí
Ất Sửu, Mậu Dần, Canh Dần - Bính Tí.
Ông nói:
Mấy ngày trước Tết Âm Lịch 1985, có một người vì muốn mồng Một Tết đi Hàm Dương, Bảo Kê để thăm bà con và bạn bè nên hỏi tôi: Thời tiết mồng 1 Tết ra sao? Tôi đem bảng dự báo thời tiết đã lập hôm 26 tháng 12 cho ông ta xem và nói rõ thời tiết ngày Mồng Một. Tượng quẻ Hằng là quẻ chủ, quẻ Hỗ là Quải, Quẻ biến là Đại Quá (Đúng phương pháp Mai Hoa) Kim càn trong quẻ trùng lập nhau. Càn chủ Nắng, Đoài nhiều không Mưa thì âm u. Đoài là tượng của mây mù. Mộc Tốn trong quẻ lâm lệnh tháng, Tốn chủ về Gió, nhưng có Kim của Càn Đoài trong quẻ chế ngự Mộc, cho nên Gió không to. Kết quả thời tiết ngày Mồng Một như tôi ghi trong bảng: Sáng có sương mù, nhiều mây, nhưng trời vẫn sáng gió nhẹ.
Lục lại lịch thế kỷ, tháng giêng năm Ất Sửu tìm mòn con mắt cũng không ra được ngày Canh Dần! Rõ ràng họ Thiệu phịa! Sáng hôm đó quả thật có sương mù, nhiều mây đúng như dự đoán thì chắc như bắp là họ Thiệu dùng phương pháp khác chứ không phải Mai Hoa. Nghĩa là họ Thiệu lại giấu nghề! Phiạ ra quẻ Mai Hoa để luận, họ Thiệu chỉ nhằm ngáo ộp mà thôi!
Nếu tò mò tiếp sang ví dụ 4, trang 15, xem thời tiết Tây An, họ Thiệu viết:
Năm 1983, Tháng 12, Ngày 4, Giờ Tí.
Quý Hợi, Ất Sửu, Kỉ Mão, Giáp Tí.
Năm 1983 đúng là năm Quý Hợi - Tháng 12 là tháng Ất Sửu thì tìm từ đầu cho đến cuối, hoàn toàn không thấy có ngày nào là ngày Kỉ Mão.
Và nếu không tin họ Thiệu lại phịa, thì hãy tiếp sang ví dụ 5 trang 16:
Năm 1984, Tháng 7, Ngày 19, Giờ Tí
Giáp Tí, Nhâm Thân, Tân Hợi, Canh Tí.
Những ví dụ trên, họ Thiệu chỉ phịa sai ngày, chứ Giờ thì họ Thiệu an đúng hàng Can. Qua ví dụ 5 - Thì Tháng 7, Năm Giáp Tí làm gì có ngày Tân Hợi? Và nếu như có ngày Tân Hợi đi nữa thì cũng làm gì có giờ Canh Tí? Họ Thiệu không phịa là gì?
Trong Dịch, Nhật Thần là Chủ Tể! Là xương sống của Quẻ, không ai có thể luận Dịch chính xác được nếu như không biết được Ngày Tháng Năm chính xác! Muốn đạt được danh hiệu danh nhân đương đại Trung Quốc, dĩ nhiên Thiệu Vĩ Hoa phải có thực tài. Vậy thì họ Thiệu cố ý phịa ngày, phịa giờ để đánh lận con đen, ngáo ộp, giấu nghề, hay có ác mưu tiếp tay với chính quyền... nhằm phá sập nền Văn Hóa Cổ Đông Phương?
Phàm người nào học Dịch, chương đầu tiên phải nắm vững là Chương Thiên Thời - Luận cho thông chương này, Thầy mới dạy luận sang chương khác. Là vì, chiêm Mưa, chiêm Nắng thì có kết quả ứng nghiệm trước mắt. Nghĩa là chỉ cần sau một hai ngày là có thể đối chứng để biết luận trúng hay luận sai mà rút ra kinh nghiệm. Sạch được nước cản đầu tiên nầy mới dám mon men học qua chương khác - Tài liệu người xưa để lại phân loại gồm 130 chương - Chương khó nhất là Chương Gia Trạch và Địa Lý Trú Xứ - Chương độc đáo nhất là chương chiêm ngược xemÔng Thầy có thực tài, đức độ và thực tâm hay không? Thiệu Vĩ Hoa thực tài không phải về Dịch mà lại phịa ngay từ vào đầu để truyền bá Dịch thì không cần dụng Quẻ Chiêm ngược xem Ông Thầy, cũng biết Thầy Thiệu thiếu thực tâm. Đạt danh hiệu: Danh nhân đương đại Trung Quốc thì hẳn nhiên Thiệu Vĩ Hoa phải có chiêu bí truyền siêu đẳng. Chiêu bí truyền của họ Thiệu hẳn là Bát Tự Chiêu, chứ không phải Bốc Phệ Dịch. Họ Thiệu vốn người Hoa cho nên có máu dấu nghề ăn thâm vào Cốt Tủy, chờ cho Thầy Thiệu thực lòng ra chiêu để học lóm ít nghề thì chắc phải còn chờ đến Khuya! Có điều không rõ tại sao Thầy Thiệu là hậu duệ đời thứ 29 của Thiệu Khang Tiết mà lại quên lời dạy của Sư Tổ: "Chỉ có lòng Thiện mà không cần Thuật giỏi! Thuật sẽ được lĩnh ngộ từ Tâm Thiện. Nếu chỉ có Thuật mà không có Tâm thì Thuật sẽ bị diệt theo Tâm!". Quả thiệt Thầy quên lời Tổ Sư đã dạy hay vì ác mưu phá sập nền tảng Văn Hóa Đông Phương theo đúng chủ trương của nhà Nước?
Hiện nay thì sách của họ Thiệu tràn ngập thị trường vì mấy ai biết được họ Thiệu phịa từ đầu đến chân? Sách Địa Lý Phong Thủy loại rác rến được Hà Nội cho dịch lại của Trung quốc - và ngay cả sách Phong Thủy phế phẩm được tái chế, xào nấu lại bởi những cây viết đang định cư tại nước ngoài cũng được bày bán cũng khắp, nơi nào cũng có, vì có mấy người thấy được cái ác mưu của...(?)
Cơ quan, đoàn thể nào có trách nhiệm hướng dẫn cho người đọc biết sách nào thực, sách nào thì phịa?