Jump to content

Advertisements




TIỂU THIÊN ĐIA


13 replies to this topic

#1 pvcpvcp

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 4049 Bài viết:
  • 7477 thanks

Gửi vào 05/02/2020 - 20:20

Tôi từng học tại Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Thủ Đức ,TPHCM .
Thời sinh viên rảnh rỗi tôi tập luyện và chiêm nghiệm nhiều môn cổ học phương Đông ,trong đó có khí công và môn Vô vi huyền bí Phật pháp ..
Một buổi chiều chủ nhật , giảng đường ,sân trường vắng tanh ,ký túc xá đìu hiu , mọi người đều về thành phố và sáng ngày hôm sau mới lên lại . Tôi một mình một căn phòng cảm giác thật mênh mông . Chẳng biết làm gì tôi nằm luyện khí công . Trong khi lơ mơ tôi cảm nhận 2 bàn chân mình trước mặt to khổng lồ , 2 huyêt Dũng tuyền dưới bàn chân tròn ,to toang hoác và rồi gió thổi như bão từ huyệt DT thổi ra căn phòng . Tất cả mùng mền ,chiếu gối ... đều bị thổi bay phấp phới . Tôi không hiểu là " cái gì" mà trong thâm tâm tôi nghĩ là mình ,cũng bay ra khỏi huyệt DT . Và rồi tôi thấy mọi thứ bên ngoài như là đang quay video , tôi thấy cảnh rừng núi,một chú nai vàng chay băng qua đường ...
Con người phải chăng là một tiểu thiên địa ?

#2 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1993 Bài viết:
  • 3525 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 05/02/2020 - 20:54

trường bác từng học gần trường con á. lần nào về quê con cũng đi ngang qua đó hết, hay quá đó chơi nữa vì đối diện trường có quán gà rán và trà sữa con thích

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#3 ChiNhan

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 795 thanks

Gửi vào 06/02/2020 - 09:20

Bác @pvcpvcp mở lớp luyện công đi bác, cho CN theo học với.

Thanked by 1 Member:

#4 pvcpvcp

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 4049 Bài viết:
  • 7477 thanks

Gửi vào 06/02/2020 - 10:35

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bamboo96, on 05/02/2020 - 20:54, said:

trường bác từng học gần trường con á. lần nào về quê con cũng đi ngang qua đó hết, hay quá đó chơi nữa vì đối diện trường có quán gà rán và trà sữa con thích

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Bạn học ở trường nào , về quê ngang qua đó là Biên Hoà ? Vũng Tàu ? Bạn bè tôi ở trong đó khá nhiều , cũng vừa mới gặp .


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ChiNhan, on 06/02/2020 - 09:20, said:

Bác @pvcpvcp mở lớp luyện công đi bác, cho CN theo học với.
Phải tường Đạo cả chỗ nguồn cơn
Huynh đệ công phu mựa chớ sờn
Đã biết thân mình là ảo mộng
Nhưng mà tá giả đặng tu chơn
Ruột gan dầu trượt nguyên thần dược
Tai mắt tuy phàm gốc nội đơn
Ngó lại trong mình rày đủ thứ
Nên hư đừng đổ tại căn dươn
Căn dươn của họ cũng như mình
Họ biét linh mình cũng biết linh
Bày đặt rộn tan Thần với Khí
Có chi khác lạ Dục và Tình
Dục tình vận chuyển thành viên giác
Thần khí ôn hoà được phát minh
Nói giỏi nghe hay rồi rã đám
Nào tường Đạo cả vốn vô hình ! ( Sư Tổ)
Dám theo không?

#5 babylon

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1071 Bài viết:
  • 1201 thanks

Gửi vào 06/02/2020 - 10:44

Cháu theo cháu theo ...

#6 pvcpvcp

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 4049 Bài viết:
  • 7477 thanks

Gửi vào 06/02/2020 - 11:04

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

babylon, on 06/02/2020 - 10:44, said:

Cháu theo cháu theo ...
Babylon , "lon " trong "lon ton" = chạy theo !
ChiNhan ,hơi chậm , cần biết hát=H nữa để Nhan + h = Nhanh .
Y/c đầu tiên , muốn theo hoc:
Dứt tình là mắt ...rào ngang cửa !
Tiuyệt dục là tai....lấp bít đường!

Thanked by 5 Members:

#7 ChiNhan

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 795 thanks

Gửi vào 06/02/2020 - 11:32

CN Mệnh Liêm Tham, 2con Đào Hoa nhất nhì, được thêm 2 em Xương Khúc phò tá. Nhân định bất thắng Thiên.

#8 pvcpvcp

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 4049 Bài viết:
  • 7477 thanks

Gửi vào 06/02/2020 - 12:37

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ChiNhan, on 06/02/2020 - 11:32, said:

CN Mệnh Liêm Tham, 2con Đào Hoa nhất nhì, được thêm 2 em Xương Khúc phò tá. Nhân định bất thắng Thiên.
Rút lui rồi ,@babylon coi bộ xông xáo cũng rút lui rồi !
Thật ra đây là yêu cầu nhẹ nhàng cho người nhập môn ,đó là "tránh" ," tránh voi chẳng xấu mặt nào " ; " tẩu là thượng sách " ...
"Dứt tình " không phải dứt tình ,mà là " mắt rào ngang cửa " thôi , thí dụ mình ( là đàn ông) muốn xem tướng ,chỉ tay ...thì chỉ nên xem cho đàn ông thôi , hoặc những bàn tay gương mặt bình thường , xem bàn tay trắng nõn mượt mà , gương mặt trái xoan với nụ cười toả nắng , sau ám ảnh ngẫn ngơ...thì 'toang" cả đời trai!
" Tuyệt dục " cũng vậy , " lấp bít đường" là không nghe,bàn ra bàn vào chuyện ngôn tình lãng mạn !
Qua giai đoạn này tiến đến giai đoạn " Chặn" , kiềm chế Tâm tham sân si dục như là lấy đá chặn cỏ .( coi chừng cạm bẩy ) ; chặn đến khi nào lấy đá ra mà cỏ không ngóc đầu dậy nổi , chết te tua toàn bộ thì O.K ! Thôi ! Có ai còn muốn theo nữa đâu mà nói cho nhiều !

Thanked by 2 Members:

#9 mjnhmjnh

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 449 Bài viết:
  • 255 thanks
  • LocationChí Cao Vị Diện

Gửi vào 06/02/2020 - 13:07

Theo là có, bỏ là không
Ai hay bóng nguyệt lòng sông là gì
Mỗi người một nỗi chờ trông
Mỗi người có một con sông cuộc đời
Không cùng một tuyến thì thôi
Dẫu cho trăm hướng, biển khơi phải về.

Thanked by 3 Members:

#10 babylon

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1071 Bài viết:
  • 1201 thanks

Gửi vào 06/02/2020 - 13:24

Bác pvcpvcp Đoán đúng hay thiệt ! Con không sợ mấy cái Thất tình lục dục đâu ! Lúc đầu ham vui hăng hái chạy theo - Chưa đã thông rằng :" Vốn đang theo 1 công phu khác".Bây giờ theo cái mới sợ nghịch khí tương khắc giữa 2 cái thôi .Sau hơn 2 tiếng suy nghĩ đầu xuôi đuôi lọt con theo gót ChiNhan thôi .Cái kia trót gần năm năm rồi .hah

Sửa bởi babylon: 06/02/2020 - 13:26


Thanked by 1 Member:

#11 ChiNhan

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 909 Bài viết:
  • 795 thanks

Gửi vào 06/02/2020 - 13:25

Nhìn chỉ tay thì biết Cn còn mắc nợ nhiều rồi, có nợ thì phải trả.
"Tưởng rằng đã quên. Cuộc tình sẽ yên
Tưởng rằng đã quên. Nhưng tim yếu mềm
Một ngày thấy em. Là đời bỗng đêm vây khốn."

Sửa bởi ChiNhan: 06/02/2020 - 13:28


#12 pvcpvcp

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 4049 Bài viết:
  • 7477 thanks

Gửi vào 06/02/2020 - 15:52

Tôi biết là vì gì rồi ...!



#13 HatCat90

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 740 Bài viết:
  • 693 thanks

Gửi vào 06/02/2020 - 21:40

Hồi ở nước ngoài con có biết Vô Vi Đạo, mà không biết có phải là Đạo bác nói không?

Nếu đúng con cũng xin theo học hihi, vì nghe kể từ một người mà thấy nó lạ , nào
Là xuất hồn vi vu khắp thế giới bay về vn thăm mẹ già thấy mẹ già đang làm cái gì đó. Rồi là Điển gì đấy.
Thiền Sư LSH mất rồi nên cháu chẳng biết theo ai nữa hihi.

#14 pvcpvcp

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 4049 Bài viết:
  • 7477 thanks

Gửi vào 07/02/2020 - 10:38

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HatCat90, on 06/02/2020 - 21:40, said:

Hồi ở nước ngoài con có biết Vô Vi Đạo, mà không biết có phải là Đạo bác nói không?

Nếu đúng con cũng xin theo học hihi, vì nghe kể từ một người mà thấy nó lạ , nào
Là xuất hồn vi vu khắp thế giới bay về vn thăm mẹ già thấy mẹ già đang làm cái gì đó. Rồi là Điển gì đấy.
Thiền Sư LSH mất rồi nên cháu chẳng biết theo ai nữa hihi.
Thực hành Thiền theo Pháp lý Vô vi KHHB Phật pháp nếu không có Thầy ,tâm không đủ vững ,tham đắm chấp trước vào những cảnh giới cảm nhận được khi dụng công thiền định dễ lạc vào ma đạo ,bị ma sai khiến ! Truyền thống chính tông đạo Phật hiển, mật đều lưu truyền . Nếu bạn hợp với Mật ,có thể tìm hiểu Giáo lý Đại Thừa Mật tông triển khai lục đại duyên khởi và nhờ các Sư chỉ dạy thực hành .!

Thanked by 4 Members:





Similar Topics Collapse

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |