Câu chuyện tâm linh bắt đầu khi tôi học cấp 3 trường HN. Lúc ấy trên truyền hình toàn là những bộ phim hồng kông, trung quốc với chuyện thần tiên trừ yêu diệt ma… với âm dương, ngũ hành, bát quái… và thời đó, 10 nhà thì hết 3 nhà treo bát quái trước cửa nhà. Tôi bị ảnh hưởng. Lúc đó tôi có mua một quyển sách bói kinh dịch 64 quẻ. Tôi nảy ý định chơi trò chơi.
Trước cửa nhà tôi lúc ấy có một căn nhà nhỏ đối diện bên kia đường. Tôi thường nghe nói nhà hoang có ma quỷ ở. Một ông thầy chùa tụng kinh chưa có ngôi. Ông mướn chỗ đó để ở. Nhưng ổng một bữa ở 5 bảy bữa đi. Tôi quyết định “trừ tà” cho ngôi nhà này.Ônng này hiện là một đại đức bên Phật giáo.
Thế là tôi xé giấy tập học trò ra vẽ bừa luôn một cái vòng tròn. Quành luôn chữ S chia đôi bát quái, phần màu đen tôi gạch đường chéo cho đen hết chứ không tô. Tôi vẽ tám quái ở tám hướng mà cũng chẳng biết vẽ đúng thứ tự hay không. Sau đó tôi lấy cơm nguội trong nồi cơm làm hồ dán. Tôi đi qua bên kia đường “trừ tà” cho ông thầy chùa. Sau khi dán xong, tôi quay mặt về rồi trời xui đất khiến thế nào buột miệng nói một câu “thiên linh linh, địa linh linh” mà đến hơn 16 năm sau tôi mới biết nghĩa của nó. Thiên là trời, địa là đất, linh là linh ứng. Đất trời linh ứng. Bây giờ trong bài hát Duyên âm ca sĩ Hoàng Thùy Linh cũng có hát câu này.
Vì chơi trò chơi nên tôi quên ngay. Vì lúc đó chỉ là đứa trẻ hỉ mũi chưa sạch. Mới mười mấy tuổi.
Trước hay sau đó thì có một ông thợ mộc mướn ở. Sau đó thì có một ông chú tới mua đất ở. Rồi ổng cơi nới nhà to thêm ra. Sau khi ở một thời gian. Thì ông nới rộng dài ra tới mặt đường. Ổng buôn bán rắn trăn. Sau đó một thời gian, có người mua đất kế bên nhà ổng rồi đổ đất, đợi đất rắn lại mới vào cất nhà.
Một đêm tôi không nhớ. Tôi nằm mơ thấy một thằng đàn ông trung niên mập, bụng phệ, ở trần, mặc quần đùi đen thui. Lúc đó nhìn sơ qua tôi thấy thích nên tiến tới 2 bước chân thì dừng hẳn lại, vì cái mặt ổng nhìn thấy ghê. Ổng xăm xăm đi lại cầm lấy tay trái tôi cúi người về phía trước lôi ghị đi vào một ngôi nhà quét vôi tường trắng. Tôi ngã ngữa về phía sau trì kéo lại nhưng ông ta mạnh hơn. Sau khi lôi vào trong ngôi nhà đó, tôi nghe một tiếng nấc lên và một tràng cười dâm dục của đàn bà.
Vừa bị lôi kéo tức tối, lại ghét đàn bà mà lại là dâm dục nên tôi căm tức tôi quơ tay về phía cửa với một ý nghĩ “mày muốn nhốt t*o cho mày nhốt” tôi chưa chạm tay vào cánh cửa thì cửa đã đóng lại, tối thui.
Vì nằm mơ nên tôi không để ý. Hơn mười mấy năm sau tôi mới nhớ ra giấc mơ này. Người đàn ông trong giấc mơ chính là thằng hàng xóm cất nhà đối diện. Tôi chưa bao giờ gặp ông ta cho đến khi nằm mơ.
Sau khi giấc mơ diễn ra một thời gian ngắn. Tôi bị điên. Tôi vừa bị điên xong người đàn ông hàng xóm vào đây cất nhà đối diện. Ông ta theo đạo thiên chúa.
Vì bị điên nên tôi vừa uống thuốc tây vừa đi thầy bà trừ ma diệt quỷ lấy lại tự do . Khi họ vào cất nhà có qua lại chơi vì là hàng xóm. Nhưng sau đó vì cạnh tranh mần ăn nên không qua lại dù chỉ một bước chân. Một hôm tôi đi học về tôi thấy một trái đu đủ trên bàn. Mẹ tôi nói “con D nói H mê ăn trái cây đem qua cho”. Trái đu đủ to đẹp nhìn biết mắc tiền. Không qua lại mà lại cho ăn nên không biết có thư ếm gì trong trái đu đủ hay không. Nhưng sau đó tôi và mẹ tôi bị đau bắp chân, tôi chịu được nên không cần quan tâm. Mẹ tôi thì xức dầu nồng nặc mỗi đêm.
Nếu bà hàng xóm chơi bùa ngải thư ếm thì tôi đang bị ma quỷ nhập trước đó mà còn đưa thêm vô thì khi tôi trị ma quỷ trong người thì bà ta cũng bị gậy ông đập lưng ông.
Tôi đi trị bệnh khắp nơi, uống đủ loại thuốc, mất ăn mất ngủ, có lúc ngủ đến 4 giờ chiều tỉnh dậy vô cùng mệt mỏi, có lúc uống thuốc đái ra máu.
Ở nhà lâu lâu tôi lại trì chú lăng nghiêm, trì chú đại bi, niệm phật, niệm quan thế âm, lên chùa tụng kinh địa tạng, có 2 năm trì kinh địa mẫu.
Khoảng trên dưới năm 2010 tôi đang trì chú đại bi “nam mô hắc ra đát na đa da dạ da...” để trừ tà và cầu an. Thì tôi theo quán tính nhìn ra ngoài đường. Ông bên kia đường tự nhiên xồng xộc đi qua đứng nhìn tôi. Tôi đang trì nên không thể ngưng để giải thích, đành vừa niệm vừa chấp hai tay lại để biểu thị phật giáo.
Đến năm 2010 tôi bị điên nặng hơn nên bỏ việc, tiếp tục điều trị bệnh khắp nơi từ thuốc tây lẫn thầy bà, vì bệnh này ai cũng cầu thầy bà chữa trị.
Ai cần tôi sẽ cung cấp thêm chi tiết thông tin.
Những thông tin tôi có là như sau: Lan, Linh, Nga, Hùng, Dũng, Cường, Hà Mai Liễu, Nguyễn Bá Linh, ngũ ấm ma, Tây Bá Hầu, Ma Vương, Quỷ Vương, Quỷ Thổ, Quỷ Dạ Xoa. Lại nghe thêm bùa Lỗ Ban An Giang. Có thêm một ông Diêm Vương nào đó nữa. Có người ghẹo thôi mà không biết họ ám chỉ gì: Mỹ Hảo, Hà Tiên, Bến Tre.
Tôi có thay hồn đổi xác 2 lần.
Tôi vượt khỏi hình xung kỵ hạp mạng. Ma có thể nhập tôi bất cứ lúc nào, bất kể ở đâu. Cho nên tôi bị hành liên tục cả ngày lẫn đêm không dứt một giây như địa ngục vô gián.
Tôi ở huyện Đức Hòa tỉnh Long An.Theo điển Phật Mẫu thì tôi là tiên nam văn võ anh tài đầu thai. tới nước này còn gì nữa đâu trời. con mẫu kì này đi hoang luôn. tôi không bao giờ theo trời theo phật, sau này đi làm ma vương quỷ vương luôn.
thật là cây muốn lặng gió chẳng chịu dừng
"phật tiên còn phổ tế đâu yên. huống chi linh tử trần miền, mà đòi an phận bạc tiền hưởng thân"
Sửa bởi ch8484: 31/01/2020 - 05:31