←  Linh Tinh

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Cần sự giúp đỡ từ các vị tiền bối trong vấ...

yuki195's Photo yuki195 29/01/2020

Dạ con kính chào các vị tiền bối ạ

Nay xin được mạn phép đăng bài lên thỉnh giáo ạ.

Chuyện là con có quen 1 chị đang học đại học.Cả 2 biết nhau thông qua người khác.Chị ấy là 1 người có năng lực tâm linh khá mạnh ạ.
Có 1 lần chị ấy nói là có người âm đi theo.Con dùng bộ bài tarot để xác nhận và đúng là chị ấy có người đi theo thật ạ.Nhưng người này lại không làm hại gì tới chị ấy,khá là yên lặng.Nhưng mà kể từ đó tới giờ thì chị ấy gặp xui liên tục.Con đã thử dùng bài tarot để tìm giải pháp nhưng không thành công.

Chuyện là thế ạ.Nay mạn phép đăng bài lên hỏi mọi người.Mong mọi người giúp đỡ chứ chị ấy vận rủi đến tận mây xanh mất rồi ạ

Xin chân thành cảm tạ mọi người ạ
Trích dẫn

babylon's Photo babylon 29/01/2020

Bạn dùng Bộ nào để Bói Tarot ! Bộ cơ bản nhất hay bộ nào ? Các lá hiện lên là gì ? The moon ; The hermit; The Empress ; Hight Priestess...? Làm sao biết có vong theo ? Bạn có khả năng ấy không ?cảm nhận vong ? Nếu không làm hại thì vận xui là do vong hay vận của Chị ấy ? Hay do cái suy nghĩ vong theo mà gặp chuyện xui ?

Cách thông Dụng nhất là lên chùa nhờ các Thầy ! Còn ở nhà trì chú Đại bi hay Lục Đại Tự Minh! có thể mở băng thu sẵn nghe cũng được!
Sửa bởi babylon: 29/01/2020 - 17:52
Trích dẫn

ChiNhan's Photo ChiNhan 29/01/2020

Mời lên chùa Ba Vàng gặp ông Thái Minh. Nói tui giới thiệu hehe. Nhớ mang theo 5 , 10 chai gì đó. Ma thì 5 chai, quỷ thì 10 chai. Khả năng gặp quỷ cao hơn. Ps: ông ấy vẫn ở đấy nhưng không biết còn hành nghề không?
Sửa bởi ChiNhan: 29/01/2020 - 21:01
Trích dẫn

yuki195's Photo yuki195 29/01/2020

Dạ con dùng bộ Animal Wisdom Tarot,lá bài hiện ra là 3 Of Cups.Và về vụ này thì chị ấy nói là chị cũng cảm nhận thấy người đó nhưng mà để chắc nên mò ra chỗ con hỏi ạ.

Còn về chùa 3 vàng,con nghĩ con hem có đủ tiền đâu ạ
Trích dẫn

ChiNhan's Photo ChiNhan 29/01/2020

Nói về chuyện có người âm theo tôi kể câu chuyện này.
Năm 2017 phải nói là giai đoạn trầm trong cuộc sống của tôi. Một buổi tối cuối năm, có người anh bạn mới quen ở miền Tây lên Sg gọi tôi đi nhậu. Trong bàn có 4 người. Có 1 chị gái gần 50 tuổi rất đặc biệt. Ban đầu tôi nghĩ cô này có vấn đề thần kinh. Lúc nói tiếng Việt, lúc thì xí xô xí xào giống như người Hoa, không hiểu.
Lúc tôi mới đến anh bạn giới thiệu tôi với mọi người là tôi là đại gia này nọ (người ta xã giao mà) mình chỉ cười và cám ơn ,( mình có phải đại gia đâu, nhưng toàn chơi với đại gia nên ai cũng nghĩ mình vậy). Tuy nhiên lát sau, uống khoảng 5,6 chai rồi. Cô ấy mới nói với tôi là, "Giờ cậu chưa phải đại gia đâu, Khoảng 5 năm nữa cậu mới thành đại gia. Vừa có đức vừa có tài, cậu sẽ lừng danh. Còn bây giờ cậu cứ đi chơi thôi đừng làm gì hết, cậu càng vùng vẩy cậu càng chết". Theo mọi người trong bàn là cô ấy có người âm theo, người âm nói. Tôi bán tín bán nghi vì nếu như cô ta chỉ nói sau này tôi thành đại gia này nọ thì mình chỉ cảm ơn theo phép lịch sự xã giao thôi. Nhung tại sao cô ấy biết tôi không phải đại gia và đang gặp khó khăn còn khuyên tôi đừng làm gì hết, càng vùng vẩy càng chết, ứng với lá số tử vi của tôi. Cố đi chơi đến 2 năm nữa xem sao hahaha
Sửa bởi ChiNhan: 29/01/2020 - 23:11
Trích dẫn

T.AO's Photo T.AO 29/01/2020

bị ng âm theo
ăn trứng vịt lộn , lộn lại thành ko có ng âm theo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn