Tất cả bắt đầu từ thượng nguồn sông Mê Kong, logic ở đây là:
- Trung quốc xây nhiều tầng lớp đập thủy điện trên thượng nguồn, Việt Nam là hạ nguồn nên hết nước.
- Hết nước thì tự nhiên Việt Nam phải chuyển qua hình thái cung cấp điện khác, thế là nhập công nghệ đốt than từ cả 50 năm trước của TQ về
- Nhập về đốt khói mù mịt lên, tương lai gần thì bụi mịn, tương lai xa thì hỏa khí từ các nhà máy này đốt hết sinh khí trong đất (long mạch). Trong phong thủy thì nước và long mạch luôn song hành với nhau, đã thiếu nước mà còn đốt đất kiểu đó thì không mấy chốc phong thủy sụp đổ. Hỏa khí thịnh vượng quá thì con người nóng nảy, nghèo khổ, chính là căn nguyên của loạn.
Ở nơi có sao Phá Quân, tức là có tinh phong/ngọn núi Phá quân làm tổ sơn phát ra một khu vực - sẽ trở thành bãi chiến trường sát phạt. Sao Phá quân có hình thái nghiêng lệch, phá toái (vỡ nát, lỗ chỗ..vv..) chủ sát, chủ chiến tranh.... Nhiệt Điện hun khô đất đai sẽ nứt nẻ khô cằn, đấy chính là tạo ra sao Phá Quân trong phong thủy.
Ở nơi có sao Liêm Trinh hành hỏa (nhọn, cao) thì dân tình sẽ hung bạo thô lỗ, ưa thích đánh đấm. Hỏa khí của Nhiệt Điện chính là sao Liêm trinh, hai sao này góp lại chính là căn nguyên của chiến tranh đồ thán.
Điều này tôi nói có thể duy tâm, nhưng các vị thử nghiệm xem, ngày nào còn Nhiệt Điện thì ngày ấy Hà Nội chẳng được bình an - kể cả lắp máy mọc cho hết bụi, thì hỏa khí vẫn còn nguyên. Hỏa sẽ ứng binh hỏa, lò đốt sẽ căng lắm đấy . Trường hợp Hỏa khí quá vượng, các tướng võ sẽ lên ngôi, các hành động/hoạt động sát phạt sẽ thịnh hành. Xây mới lâu và khó, chứ đốt thì tan nhanh lắm.