ĐỘ KIẾP
Nghịch Thiên Cải Mệnh
10/02/2021
Trưa nay tại hạ vừa cứu được một mạng người xong.
Đứa em nó ở nhờ ăn Tết vì COVID không về quê được.
Trưa nay nó lên cơn động kinh cắn lưỡi tý chết. May mình phát hiện ra. Cậy răng mãi mới cứu được. Đút mấy cái đũa vào nó cắn nát hết. Mãi về sau mới được. Chậm độ 2-3 phút nữa chắc xanh cỏ về với thiên cổ rồi. Á đù
Bình thường cũng rát chết mà lúc đó mình hăng máu ****. Chứ không nó chết ra đấy thì cũng chết dở. Vợ chồng thằng em trai không dám bén mảng đến.
Tính ra từ đầu năm đến giờ cứu được 2 mạng rồi.
Một mạng nát rượu hôm mùng 2 Tết. Ngủ bụi cây dưới trời mưa rét lúc nửa đêm. Không gọi người nhà nó ra chắc cũng xanh cỏ rồi.
Đứa em nó ở nhờ ăn Tết vì COVID không về quê được.
Trưa nay nó lên cơn động kinh cắn lưỡi tý chết. May mình phát hiện ra. Cậy răng mãi mới cứu được. Đút mấy cái đũa vào nó cắn nát hết. Mãi về sau mới được. Chậm độ 2-3 phút nữa chắc xanh cỏ về với thiên cổ rồi. Á đù
Bình thường cũng rát chết mà lúc đó mình hăng máu ****. Chứ không nó chết ra đấy thì cũng chết dở. Vợ chồng thằng em trai không dám bén mảng đến.
Tính ra từ đầu năm đến giờ cứu được 2 mạng rồi.
Một mạng nát rượu hôm mùng 2 Tết. Ngủ bụi cây dưới trời mưa rét lúc nửa đêm. Không gọi người nhà nó ra chắc cũng xanh cỏ rồi.
lethanhnhi
10/02/2021
Khoai.To, on 10/02/2021 - 18:39, said:
Trưa nay tại hạ vừa cứu được một mạng người xong.
Đứa em nó ở nhờ ăn Tết vì COVID không về quê được.
Trưa nay nó lên cơn động kinh cắn lưỡi tý chết. May mình phát hiện ra. Cậy răng mãi mới cứu được. Đút mấy cái đũa vào nó cắn nát hết. Mãi về sau mới được. Chậm độ 2-3 phút nữa chắc xanh cỏ về với thiên cổ rồi. Á đù
Bình thường cũng rát chết mà lúc đó mình hăng máu ****. Chứ không nó chết ra đấy thì cũng chết dở. Vợ chồng thằng em trai không dám bén mảng đến.
Tính ra từ đầu năm đến giờ cứu được 2 mạng rồi.
Một mạng nát rượu hôm mùng 2 Tết. Ngủ bụi cây dưới trời mưa rét lúc nửa đêm. Không gọi người nhà nó ra chắc cũng xanh cỏ rồi.
Đứa em nó ở nhờ ăn Tết vì COVID không về quê được.
Trưa nay nó lên cơn động kinh cắn lưỡi tý chết. May mình phát hiện ra. Cậy răng mãi mới cứu được. Đút mấy cái đũa vào nó cắn nát hết. Mãi về sau mới được. Chậm độ 2-3 phút nữa chắc xanh cỏ về với thiên cổ rồi. Á đù
Bình thường cũng rát chết mà lúc đó mình hăng máu ****. Chứ không nó chết ra đấy thì cũng chết dở. Vợ chồng thằng em trai không dám bén mảng đến.
Tính ra từ đầu năm đến giờ cứu được 2 mạng rồi.
Một mạng nát rượu hôm mùng 2 Tết. Ngủ bụi cây dưới trời mưa rét lúc nửa đêm. Không gọi người nhà nó ra chắc cũng xanh cỏ rồi.
Nghịch Thiên Cải Mệnh
10/02/2021
Giờ nghĩ lại lúc đó vẫn thấy hơi ghê. Đúng là sống chết chỉ cách nhau trong gang tấc
Đời người như là giấc mộng
Đời người như là giấc mộng
PMK
11/02/2021
Khoai.To, on 10/02/2021 - 19:38, said:
Giờ nghĩ lại lúc đó vẫn thấy hơi ghê. Đúng là sống chết chỉ cách nhau trong gang tấc
Đời người như là giấc mộng
Đời người như là giấc mộng
Cứu một mạng người phúc đẳng hà sa.
Ừm. Chịu khó thử tập một môn khí công nào đó đi nha.
Mở rộng thêm một chút. Vụ cứu người, theo tôi cũng phân ra nhiều trường hợp.
Ví dụ:
Bổn phận và trách nhiệm của một bác sĩ là cứu sống sinh mạng (bất luận sang hèn...). Thế thì trong trường hợp thông thường, cho dù đối phương là kẻ thế nào đi nữa (thậm chí có thể cứu xong hắn sẽ bị pháp luật tuyên án tử hình để trả giá cho các tội ác hắn đã gây ra), người bác sĩ vẫn phải làm hết trách nhiệm cứu chữa và cõi vô hình sẽ tính công đức cho họ.
Thế nhưng, nếu một vị luật sư nào đó biết rõ kẻ trên là kẻ thủ ác nhưng lại tìm mọi cách bào chữa, đổi trắng thay đen để khiến hắn được thoát tội thì vị luật sư đó lại ko hề được tính cho cái công đức "cứu một mạng người phúc đẳng hà sa", ngược lại còn bị lây dính nhân quả nghiệp báo.
Đấy là sự vi tế của tạo hóa.
PMK
11/02/2021
lethanhnhi, on 09/02/2021 - 18:57, said:
Thần học và nước mắt:
Sư huynh tôi hồi đó ở đơn vị, anh em cùng tập võ
Anh ấy trẻ, sỹ quan trinh sát, chuyên dạy võ cho nhóm tôi
Ở đơn vị có cái gốc cây thờ mấy cô chết trẻ do bom, ông này đẹp trai, ngủ ngay phòng gần cái cây thờ đó, và sì sụp thắp hương khấn vái
Cũng dịp Tết năm đó, thì anh ấy chết tai nạn giao thông, càng xe máy sẻ từ bộ hạ lên ngực
Sau này tôi học Thần học mới hiểu lý do cái chết, và từ đó trong việc thờ cái gì, thờ ai tôi vô cùng cẩn thận
Có những cái chết ko phải do số
Thờ cái vong chết yểu, lại là vong nữ thì làm sao thọ được, vì Thờ ai thì sẽ giống người đó
Tất nhiên những ông có vợ, già xấu, xấu trai ko khớp thì đỡ ứng
Muốn tu Phật mà thờ toàn các loại ma tà, xì xụp lễ bái xin lộc thì làm sao mà sinh ra trí tuệ
Cũng lại thành tà ma trong đạo Phật mà thôi
Sư huynh tôi hồi đó ở đơn vị, anh em cùng tập võ
Anh ấy trẻ, sỹ quan trinh sát, chuyên dạy võ cho nhóm tôi
Ở đơn vị có cái gốc cây thờ mấy cô chết trẻ do bom, ông này đẹp trai, ngủ ngay phòng gần cái cây thờ đó, và sì sụp thắp hương khấn vái
Cũng dịp Tết năm đó, thì anh ấy chết tai nạn giao thông, càng xe máy sẻ từ bộ hạ lên ngực
Sau này tôi học Thần học mới hiểu lý do cái chết, và từ đó trong việc thờ cái gì, thờ ai tôi vô cùng cẩn thận
Có những cái chết ko phải do số
Thờ cái vong chết yểu, lại là vong nữ thì làm sao thọ được, vì Thờ ai thì sẽ giống người đó
Tất nhiên những ông có vợ, già xấu, xấu trai ko khớp thì đỡ ứng
Muốn tu Phật mà thờ toàn các loại ma tà, xì xụp lễ bái xin lộc thì làm sao mà sinh ra trí tuệ
Cũng lại thành tà ma trong đạo Phật mà thôi
Theo tôi, với những người đã khuất dù vì lý do gì nên cầu mong cho họ sớm được siêu thoát chứ đừng biến họ thành công cụ phương tiện giúp mình trong bất cứ việc gì.
Nhiều năm trước tôi từng đi ngang qua nơi xảy ra thảm kịch sập cầu Cần Thơ, thấy gần đó khi ấy đang xây dựng một ngôi chùa; nhưng cũng ngay đó có một cái miếu thờ nho nhỏ hương khói nghi ngút với một số người đang tập trung xin số đề gì gì rất là phản cảm. Họ làm thế khác gì coi các vong linh xấu số là công cụ giúp họ kiếm tiền, như vậy lấy đâu ra mà tốt được, lấy đâu ra mà "có hậu" được.
Trường hợp các anh linh công đức viên mãn mà được thành Thánh, thành Thần thì việc thờ phụng khi ấy lại mang ý nghĩa khác.
lethanhnhi
11/02/2021
PMK, on 11/02/2021 - 03:53, said:
Theo tôi, với những người đã khuất dù vì lý do gì nên cầu mong cho họ sớm được siêu thoát chứ đừng biến họ thành công cụ phương tiện giúp mình trong bất cứ việc gì.
Nhiều năm trước tôi từng đi ngang qua nơi xảy ra thảm kịch sập cầu Cần Thơ, thấy gần đó khi ấy đang xây dựng một ngôi chùa; nhưng cũng ngay đó có một cái miếu thờ nho nhỏ hương khói nghi ngút với một số người đang tập trung xin số đề gì gì rất là phản cảm. Họ làm thế khác gì coi các vong linh xấu số là công cụ giúp họ kiếm tiền, như vậy lấy đâu ra mà tốt được, lấy đâu ra mà "có hậu" được.
Trường hợp các anh linh công đức viên mãn mà được thành Thánh, thành Thần thì việc thờ phụng khi ấy lại mang ý nghĩa khác.
Biết cũng đành chịu
Tôi mà kể thì có những câu chuyện còn dở khóc dở cười cơ bạn ạ
Nghịch Thiên Cải Mệnh
11/02/2021
PMK, on 11/02/2021 - 03:24, said:
Cứu một mạng người phúc đẳng hà sa.
Ừm. Chịu khó thử tập một môn khí công nào đó đi nha.
Mở rộng thêm một chút. Vụ cứu người, theo tôi cũng phân ra nhiều trường hợp.
Ví dụ:
Bổn phận và trách nhiệm của một bác sĩ là cứu sống sinh mạng (bất luận sang hèn...). Thế thì trong trường hợp thông thường, cho dù đối phương là kẻ thế nào đi nữa (thậm chí có thể cứu xong hắn sẽ bị pháp luật tuyên án tử hình để trả giá cho các tội ác hắn đã gây ra), người bác sĩ vẫn phải làm hết trách nhiệm cứu chữa và cõi vô hình sẽ tính công đức cho họ.
Thế nhưng, nếu một vị luật sư nào đó biết rõ kẻ trên là kẻ thủ ác nhưng lại tìm mọi cách bào chữa, đổi trắng thay đen để khiến hắn được thoát tội thì vị luật sư đó lại ko hề được tính cho cái công đức "cứu một mạng người phúc đẳng hà sa", ngược lại còn bị lây dính nhân quả nghiệp báo.
Đấy là sự vi tế của tạo hóa.
Thực tế toàn vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc lên buộc lòng phải ra tay thôi. Dù sao thì sống vẫn tốt hơn là chết
Còn chuyện bác sĩ hay luật sư cứu người thì đó là công việc của người ta. Cứ hết trách nhiệm của mình trước đã. Tội phạm mà bào chữa được thì cũng phải làm thôi
Trần sao âm vậy. Nhưng đa phần thì dưới âm lại quyết trước, trần chỉ thực thi theo.
Khi nào dưới âm bảo chết thì bố thầy trên trần cũng không cứu nổi.
Trước đây tại hạ không tin điều này nhưng giờ càng ngày càng thấy nó đúng.
lethanhnhi
11/02/2021
Khoai.To, on 11/02/2021 - 08:09, said:
Tại hạ không có khái niệm cứu người để tạo phúc.
Thực tế toàn vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc lên buộc lòng phải ra tay thôi. Dù sao thì sống vẫn tốt hơn là chết
Còn chuyện bác sĩ hay luật sư cứu người thì đó là công việc của người ta. Cứ hết trách nhiệm của mình trước đã. Tội phạm mà bào chữa được thì cũng phải làm thôi
Trần sao âm vậy. Nhưng đa phần thì dưới âm lại quyết trước, trần chỉ thực thi theo.
Khi nào dưới âm bảo chết thì bố thầy trên trần cũng không cứu nổi.
Trước đây tại hạ không tin điều này nhưng giờ càng ngày càng thấy nó đúng.
Tại hạ thấy kẻ ăn nói lớp bớp tà tà quái quái như ông lại có hành vi Bồ Tát
Tại hạ rất cảm phục
Hi vọng năm mới cũng cứu được vài người cho đỡ buồn
PMK
11/02/2021
Khoai.To, on 11/02/2021 - 08:09, said:
Tại hạ không có khái niệm cứu người để tạo phúc.
Thực tế toàn vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc lên buộc lòng phải ra tay thôi. Dù sao thì sống vẫn tốt hơn là chết
Còn chuyện bác sĩ hay luật sư cứu người thì đó là công việc của người ta. Cứ hết trách nhiệm của mình trước đã. Tội phạm mà bào chữa được thì cũng phải làm thôi
Trần sao âm vậy. Nhưng đa phần thì dưới âm lại quyết trước, trần chỉ thực thi theo.
Khi nào dưới âm bảo chết thì bố thầy trên trần cũng không cứu nổi.
Trước đây tại hạ không tin điều này nhưng giờ càng ngày càng thấy nó đúng.
Vấn đề ở đây là bổn phận và trách nhiệm của mỗi người là hoàn toàn khác nhau.
Với bác sĩ, bổn phận và trách nhiệm của họ là cứu sinh mạng, bất kể bệnh nhân là ai.
Còn với luật sư, bổn phận và trách nhiệm của họ là góp phần bảo vệ công lý. Nếu biết một người là oan nên ra sức bào chữa cho họ thì đúng. Nhưng nếu biết rõ hắn có tội mà vì ăn tiền của thân chủ nên đi đổi trắng thay đen, thì đúng hay sai? Trường hợp này lý luận là "tôi cứu người" có được hay ko? Nếu sau đó bị nạn nhân của kẻ kia hiện hồn về báo oán thì có oan hay ko?
Còn nữa, bác sĩ phẫu thuật cứu sống một kẻ sát nhân là đúng bổn phận, nhưng nếu đi che giấu cho tội ác của hắn để hắn thoát lưới pháp luật thì lại là sai.
Suy nghĩ sâu sắc hơn một chút đi.
Trên đời này, thiện ác ác thiện, chỉ có các đấng linh thiêng vô hình là rõ nhất.
Matday1506
11/02/2021
Mốt ai động kinh nhét quả chanh vào mồm ấy. Cắn chanh mềm ko bị đau. Chua nó cũng mau tỉnh nữa chắc vậy.
Nghịch Thiên Cải Mệnh
11/02/2021
Thiện ác nhiều khi khó nói lắm. Nhưng thực tế là thời nào cũng vậy vẫn phải ác có sát khí mới thành chính quả được.
Các bậc vĩ nhân đa số cũng giết hàng nghìn, hàng triệu người nhưng vẫn được ngợi ca vì mục đích Chính Nghĩa...
Chẳng có ông nào chỉ nói đạo nghĩa suông mà thành chính quả được. Nó vẫn thuộc về quyền lực mạnh. Có quyền lực trong tay là có chính nghĩa
Luật sư cũng vậy. Việc người ta là kiếm tiền. Biết thừa nó là sát nhân nhưng nếu bảo vệ được và thắng kiện thì người ta vẫn làm. Khi đó luật pháp lại phải sửa đổi cho phù hợp thời đại để không bỏ lọt tội phạm. Còn không sửa đổi thì sẽ loạn, và đất nước đó đứng bên bờ vực suy vong vì để cái ác lấn chiếm đạo nghĩa quá lớn
Như tại hạ là người phàm nhỏ bé. Cái gì cảm thấy làm được thì làm. Nếu ngoài khả năng thì cũng đành chịu. Nhưng cũng không có gì hổ thẹn vì mình đã cố hết sức rồi.
Đạo đức chính nghĩa đôi khi chỉ mang giá trị tương đối chứ chẳng có gì là tuyệt đối.
Sửa bởi Khoai.To: 11/02/2021 - 10:42
Các bậc vĩ nhân đa số cũng giết hàng nghìn, hàng triệu người nhưng vẫn được ngợi ca vì mục đích Chính Nghĩa...
Chẳng có ông nào chỉ nói đạo nghĩa suông mà thành chính quả được. Nó vẫn thuộc về quyền lực mạnh. Có quyền lực trong tay là có chính nghĩa
Luật sư cũng vậy. Việc người ta là kiếm tiền. Biết thừa nó là sát nhân nhưng nếu bảo vệ được và thắng kiện thì người ta vẫn làm. Khi đó luật pháp lại phải sửa đổi cho phù hợp thời đại để không bỏ lọt tội phạm. Còn không sửa đổi thì sẽ loạn, và đất nước đó đứng bên bờ vực suy vong vì để cái ác lấn chiếm đạo nghĩa quá lớn
Như tại hạ là người phàm nhỏ bé. Cái gì cảm thấy làm được thì làm. Nếu ngoài khả năng thì cũng đành chịu. Nhưng cũng không có gì hổ thẹn vì mình đã cố hết sức rồi.
Đạo đức chính nghĩa đôi khi chỉ mang giá trị tương đối chứ chẳng có gì là tuyệt đối.
Sửa bởi Khoai.To: 11/02/2021 - 10:42
PMK
11/02/2021
Các Thầy khi được nhờ làm phong thủy hay gì gì, phải coi cho kỹ người đó có đáng giúp hay ko.
Nếu vô tình "trợ Trụ vi ngược" (giúp kẻ ác làm điều xấu), thì đừng trách sao chính mình và con cháu phải gánh nghiệp báo.
Tôi có nghe câu gì, hình như là "cha làm thầy, con bạc phúc" với cái sự giải thích là do tiết lộ thiên cơ nên bị Trời phạt...
Nhưng cá nhân tôi nghĩ khác. Theo tôi, bạc phúc ở đây ko phải do tiết lộ thiên cơ mà là do giúp người ko đáng giúp, trợ Trụ vi ngược.
Thầy tử vi, phong thủy... cần phải hết sức thận trọng trong khi hành nghề giống như các luật sư vậy, chứ ko được thoải mái như các bác sĩ.
Ở góc độ tích cực, tôi nghĩ các thầy phong thủy, tử vi... lại là những người có nhiều cơ hội để tạo phúc cho bá tánh.
Bởi vì, thường khi một người đã phải cậy nhờ đến các Thầy, đa phần họ đã rơi vô thế bí. Đấy là thời cơ thuận lợi để đưa ra những lời khuyên mang tính hướng thiện (Mà khi ở trong tình huống bình thường, thiên hạ thường chả thèm để những lời ấy vào tai, cho đến khi đã xảy ra chuyện... )
Nếu lý luận theo kiểu đó, đến khi "bạc phúc" thì đừng đổ cho số với má nhé.
Nếu vô tình "trợ Trụ vi ngược" (giúp kẻ ác làm điều xấu), thì đừng trách sao chính mình và con cháu phải gánh nghiệp báo.
Tôi có nghe câu gì, hình như là "cha làm thầy, con bạc phúc" với cái sự giải thích là do tiết lộ thiên cơ nên bị Trời phạt...
Nhưng cá nhân tôi nghĩ khác. Theo tôi, bạc phúc ở đây ko phải do tiết lộ thiên cơ mà là do giúp người ko đáng giúp, trợ Trụ vi ngược.
Thầy tử vi, phong thủy... cần phải hết sức thận trọng trong khi hành nghề giống như các luật sư vậy, chứ ko được thoải mái như các bác sĩ.
Ở góc độ tích cực, tôi nghĩ các thầy phong thủy, tử vi... lại là những người có nhiều cơ hội để tạo phúc cho bá tánh.
Bởi vì, thường khi một người đã phải cậy nhờ đến các Thầy, đa phần họ đã rơi vô thế bí. Đấy là thời cơ thuận lợi để đưa ra những lời khuyên mang tính hướng thiện (Mà khi ở trong tình huống bình thường, thiên hạ thường chả thèm để những lời ấy vào tai, cho đến khi đã xảy ra chuyện... )
Khoai.To, on 11/02/2021 - 10:35, said:
Thiện ác nhiều khi khó nói lắm. Nhưng thực tế là thời nào cũng vậy vẫn phải ác có sát khí mới thành chính quả được.
Các bậc vĩ nhân đa số cũng giết hàng nghìn, hàng triệu người nhưng vẫn được ngợi ca vì mục đích Chính Nghĩa...
Chẳng có ông nào chỉ nói đạo nghĩa suông mà thành chính quả được. Nó vẫn thuộc về quyền lực mạnh. Có quyền lực trong tay là có chính nghĩa
Luật sư cũng vậy. Việc người ta là kiếm tiền. Biết thừa nó là sát nhân nhưng nếu bảo vệ được và thắng kiện thì người ta vẫn làm. Khi đó luật pháp lại phải sửa đổi cho phù hợp thời đại để không bỏ lọt tội phạm. Còn không sửa đổi thì sẽ loạn, và đất nước đó đứng bên bờ vực suy vong vì để cái ác lấn chiếm đạo nghĩa quá lớn
Như tại hạ là người phàm nhỏ bé. Cái gì cảm thấy làm được thì làm. Nếu ngoài khả năng thì cũng đành chịu. Nhưng cũng không có gì hổ thẹn vì mình đã cố hết sức rồi.
Đạo đức chính nghĩa đôi khi chỉ mang giá trị tương đối chứ chẳng có gì là tuyệt đối.
Các bậc vĩ nhân đa số cũng giết hàng nghìn, hàng triệu người nhưng vẫn được ngợi ca vì mục đích Chính Nghĩa...
Chẳng có ông nào chỉ nói đạo nghĩa suông mà thành chính quả được. Nó vẫn thuộc về quyền lực mạnh. Có quyền lực trong tay là có chính nghĩa
Luật sư cũng vậy. Việc người ta là kiếm tiền. Biết thừa nó là sát nhân nhưng nếu bảo vệ được và thắng kiện thì người ta vẫn làm. Khi đó luật pháp lại phải sửa đổi cho phù hợp thời đại để không bỏ lọt tội phạm. Còn không sửa đổi thì sẽ loạn, và đất nước đó đứng bên bờ vực suy vong vì để cái ác lấn chiếm đạo nghĩa quá lớn
Như tại hạ là người phàm nhỏ bé. Cái gì cảm thấy làm được thì làm. Nếu ngoài khả năng thì cũng đành chịu. Nhưng cũng không có gì hổ thẹn vì mình đã cố hết sức rồi.
Đạo đức chính nghĩa đôi khi chỉ mang giá trị tương đối chứ chẳng có gì là tuyệt đối.
Nếu lý luận theo kiểu đó, đến khi "bạc phúc" thì đừng đổ cho số với má nhé.
Nghịch Thiên Cải Mệnh
11/02/2021
Có gì đâu mà bạc hay không bạc phúc. Mọi thứ cứ để theo tự nhiên thôi. Có muốn cưỡng cầu chống lại cũng chẳng được
Cuộc sống lúc nào cũng có hai mặt thiện và ác. Tùy tình huống mà quyết định
Xã hội cũng vậy lúc nào cũng có người tốt và xấu, có người lương thiện và ác. Đó là tự nhiên
Giờ một ông thẩm phán ra lệnh tử hình hàng trăm người phạm tội. Vậy bảo ông ấy là thiện hay ác?! Có mắc nghiệp chướng không?!
Cuộc sống lúc nào cũng có hai mặt thiện và ác. Tùy tình huống mà quyết định
Xã hội cũng vậy lúc nào cũng có người tốt và xấu, có người lương thiện và ác. Đó là tự nhiên
Giờ một ông thẩm phán ra lệnh tử hình hàng trăm người phạm tội. Vậy bảo ông ấy là thiện hay ác?! Có mắc nghiệp chướng không?!
FM_daubac
11/02/2021
Trích dẫn
Tôi có nghe câu gì, hình như là "cha làm thầy, con bạc phúc" với cái sự giải thích là do tiết lộ thiên cơ nên bị Trời phạt...
Tôi thì nghe "Cha làm thầy con đốt sách"
lethanhnhi
11/02/2021
Khoai to lầm lẫn rồi
Như hội nghị Diên Hồng, đánh là ý dân chứ có phải ý ông Trần Nhân Tông đâu?
Cũng như Thẩm Phán ra lệnh giết nhưng mà đó là luật nước, nghiệp của đất nước đó chứ có phải của mình ông thẩm phán đâu
Như ông Philato , ý ông ta là tha Chúa Jesus, nhưng dân Do Thái hô giết, ông ta lấy chậu nước rửa tay rồi nói : ta vô can
Còn Trần Nhân Tông nói: nước đẩy nước trôi đời vạn sự/ bên hiên vắng lặng một mình ta
Họ căn bản vô can, còn ta tuy chẳng giết mà vui với sự giết đó thì có tội
Câu này cách đây 7 năm trước tôi cũng bị lừa, sau nghiên cứu sâu vào đạo Phật và tâm linh tôi mới hiểu
Như hội nghị Diên Hồng, đánh là ý dân chứ có phải ý ông Trần Nhân Tông đâu?
Cũng như Thẩm Phán ra lệnh giết nhưng mà đó là luật nước, nghiệp của đất nước đó chứ có phải của mình ông thẩm phán đâu
Như ông Philato , ý ông ta là tha Chúa Jesus, nhưng dân Do Thái hô giết, ông ta lấy chậu nước rửa tay rồi nói : ta vô can
Còn Trần Nhân Tông nói: nước đẩy nước trôi đời vạn sự/ bên hiên vắng lặng một mình ta
Họ căn bản vô can, còn ta tuy chẳng giết mà vui với sự giết đó thì có tội
Câu này cách đây 7 năm trước tôi cũng bị lừa, sau nghiên cứu sâu vào đạo Phật và tâm linh tôi mới hiểu