ĐỘ KIẾP
Lnd
24/12/2020
@phapkhong, cháu phục chú ghê, chú đi xem xét thực địa nhiều nơi ghê, vừa có ích cho chuyên môn của chú, mà còn lại du ngoạn các thắng cảnh đẹp. Đền thờ quá cổ kính, nhìn là thấy đặc biệt rồi. Hì hì.
P/s: Merry Christmas ah!
P/s: Merry Christmas ah!
phapkhong
27/12/2020
Người ta cứ nói móng rồng tay gấu gì gì đó, theo tôi thì đây là món Nhất dương chỉ trong Lục mạch thần kiếm của nhà họ Đoàn. khà khà...
Lnd
28/12/2020
phapkhong, on 27/12/2020 - 17:15, said:
Người ta cứ nói móng rồng tay gấu gì gì đó, theo tôi thì đây là món Nhất dương chỉ trong Lục mạch thần kiếm của nhà họ Đoàn. khà khà...
Sửa bởi Lnd: 28/12/2020 - 14:49
phapkhong
29/12/2020
Lnd, on 28/12/2020 - 14:48, said:
Lục mạch thần kiếm!!! Nếu cháu nhớ k lầm thì nó là "thiên hạ đệ nhất kiếm khí", sử dụng chân khí chảy qua kinh mạch vs huyệt đạo, là tuyệt thế võ công của Hoàng gia tại Đại Lý. Được Đoàn Dự, mỹ nam nhân "khuynh thành khuynh quốc"(do cháu rất thích diễn viên đóng vai này)sử dụng rất tuyệt vời! Haha. Thank you chú, lâu lâu cho mọi người "đả thông kinh mạch" tí. Hahaha
Đại Lý thủ phủ tại Vân Nam, vương triều hùng mạnh có nhiều điểm giống nhà Trần, lấy đạo Phật làm quốc đạo, các vua của Đại Lý sau khi nhường ngôi cũng thường quy y cửa Phật.
Nơi này điểm xuất phát của nhiều dãy núi và sông lớn chày vào Việt Nam. Vân Nam với các thẳng cảnh nổi tiếng như Thạch Lâm, Kôn Minh, Đại Lý, Lệ Giang, Tuyết sơn...hàng năm cuốn hút rất nhiều các đoàn khách du lịch trong ngoài nước.
Kim Dung là 1 nhà viết tiểu thuyết kiếm hiệp nổi tiếng nhất trong lịch sử cận đại TQ, các bộ tiểu thuyết của ông đều thấm nhuần tinh thần Phật giáo, ẩn dấu triết lý kinh dịch và âm dương ngũ hành trong đó, bản thân ông tự quy y Phật môn năm ông 78 tuổi, cuối đời ông về tại quê nhà Hàng Châu Triết Giang và mất tại đó. Ông thọ 94 tuổi, các bộ truyện kiếm hiệp của ông đã được in dịch ra hàng triệu bản, là niềm say mê của rất nhiều thế hệ người đọc sau này.
phapkhong
03/01/2021
Chỗ tôi ở liền ngay núi, đầu núi có hang, trong hang thờ Phật, ngoài núi hoa nở chim hót quanh năm, chân núi lại có dòng suối nhỏ bao quanh, cảnh tượng thật là tươi đẹp. Con người ta dù có ẩn dấu, có thay tên đổi nick, đổi họ, có cơ mưu xảo trá đãi đăng vs đời như thế nào thì cũng ko dối được lòng mình. Không dối được thánh thần. Nhân sinh nhược mộng, thiên hạ sẽ trở nên chân thật vs bản thân mình hơn sau mỗi lần vấp ngã, còn tôi mỗi lần dạo núi là 1 lần trở về vs bản ngã, lòng thấy thích thú an lạc lắm lắm. Ơn trời đưa đẩy hữu duyên nơi thắng địa.
Nam Mô Đại Bi Linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát !
Nam Mô Đại Bi Linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát !
Lnd
03/01/2021
phapkhong, on 03/01/2021 - 05:33, said:
Chỗ tôi ở liền ngay núi, đầu núi có hang, trong hang thờ Phật, ngoài núi hoa nở chim hót quanh năm, chân núi lại có dòng suối nhỏ bao quanh, cảnh tượng thật là tươi đẹp. Con người ta dù có ẩn dấu, có thay tên đổi nick, đổi họ, có cơ mưu xảo trá đãi đăng vs đời như thế nào thì cũng ko dối được lòng mình. Không dối được thánh thần. Nhân sinh nhược mộng, thiên hạ sẽ trở nên chân thật vs bản thân mình hơn sau mỗi lần vấp ngã, còn tôi mỗi lần dạo núi là 1 lần trở về vs bản ngã, lòng thấy thích thú an lạc lắm lắm. Ơn trời đưa đẩy hữu duyên nơi thắng địa.
Nam Mô Đại Bi Linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát !
Nam Mô Đại Bi Linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát !
Ngưỡng mộ chú thật, chúc mừng cho những điều tuyệt vời mà thiên thượng ban cho chú. Âu đấy là phúc phần của chú.
Cháu cũng nguyện học tập những điều mà hướng đến "từ, tâm, ái".
Thiện tai, thiện tai!
phapkhong
03/01/2021
phapkhong
03/01/2021
Lnd
03/01/2021
phapkhong
07/01/2021
Lnd, on 10/12/2020 - 09:31, said:
"Vua ngồi 1 chỗ, đại tướng cầm đao đứng kề bên", thế đất rất uy nghi, lại ẩn tàng sát khí nên khiến nhiều kẻ yếu bóng vía khiếp sợ cúi đầu khuất phục, hay ở chỗ sát khí không đến từ thanh long đao mà lại đến từ chỗ Vua ngồi..khà khà.."
Bởi vậy con mới nói ở hôm wa" nơi ấy tuy không bình yên "= đầy nguy hiểm, nhưng vì mỹ lệ, uy nghiêm = bác nói sát khí từ Vua đó ah.
Có" Long đao" ắt đâu đó cũng sẽ có "Ủy thiên kiếm" k bác, haha.
Trời đất vận hành theo Âm Dương ngũ hành, có hút và đẩy, có tương sinh ắt có tương khắc. Vậy khắc sát chi tinh kế tiếp sẽ là ai từ đâu đến. Lại xem tiếp vậy.
Cảm ơn bác (thầy) thật nhiều về các kiến thức bổ ích. Chúc sức khỏe bác nhé! ❤️
Bởi vậy con mới nói ở hôm wa" nơi ấy tuy không bình yên "= đầy nguy hiểm, nhưng vì mỹ lệ, uy nghiêm = bác nói sát khí từ Vua đó ah.
Có" Long đao" ắt đâu đó cũng sẽ có "Ủy thiên kiếm" k bác, haha.
Trời đất vận hành theo Âm Dương ngũ hành, có hút và đẩy, có tương sinh ắt có tương khắc. Vậy khắc sát chi tinh kế tiếp sẽ là ai từ đâu đến. Lại xem tiếp vậy.
Cảm ơn bác (thầy) thật nhiều về các kiến thức bổ ích. Chúc sức khỏe bác nhé! ❤️
Tôi tin rằng, đến giờ thì sẽ có thêm nhiều cách giải thích cho hiện tượng " Con ruồi trên đầu Ông Pence".
Từ các Thầy ! Kkk
phapkhong
09/01/2021
MR.Hoang, on 09/01/2020 - 00:13, said:
Xác nhận với anh Thu, anh viết hườm hườm nhưng về cơ bản là khá ok. Tôi gặp được người tán thân ra thành vi trần rồi. Tôi có hỏi người đó một câu: "vì sao ở đệ nhất tánh không, mỗi mỗi tướng là do cấu tạo bởi tập hợp của tướng nhỏ hơn, duyên nơi ngộ nhận mà chúng sanh điều khiển được cơ khể mình. Nhưng cũng với cái lý đó, sao vị người ta lại không điều khiển được vật ngoài thân?". Người ấy nói với ý là "do tầm chưa tới".
Việt Nam mình có rất nhiều các vị có pháp tu chứng quả tốt, ít ra tôi gặp cũng được 3 người rồi. Tự chữa bệnh gì đó không thành vấn đề luôn. Người ta xuất hồn du hành ngon lành luôn, một người là cư sĩ, một người đã là Hòa Thượng, còn một người còn là tỳ kheo.
Việt Nam mình có rất nhiều các vị có pháp tu chứng quả tốt, ít ra tôi gặp cũng được 3 người rồi. Tự chữa bệnh gì đó không thành vấn đề luôn. Người ta xuất hồn du hành ngon lành luôn, một người là cư sĩ, một người đã là Hòa Thượng, còn một người còn là tỳ kheo.
Đa tạ Anh !
MR.Hoang
09/01/2021
lethanhnhi
09/01/2021
MR.Hoang, on 09/01/2021 - 16:56, said:
Dễ mà anh.
Lúc cơ thể anh bị đau, anh có thể tách ra: anh là anh, cơ thể đau là tự nơi nó không?
Công phu huynh thật tinh tấn
Lúc cơ thể đau em tuy chưa tách được nhưng em biết em có sân tâm
Em hay đọc bài sư huynh viết