←  Khoa Học Huyền Bí

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

ĐỘ KIẾP

Lnd's Photo Lnd 18/12/2020

 phapkhong, on 18/12/2020 - 14:03, said:



Hà Nam, vùng đất cổ xưa nằm kẹp giữa 2 sông lớn, Phía tây là sông Đáy và các dãy núi từ Hòa Bình, Ba Vì, HN chạy về, phía Đông là Sông Hồng , vùng này có các danh thắng như: Chùa Tam Chúc, Chùa bà Đanh, Long Đọi Sơn, ngũ động Thi sơn, Kẽm Trống...bạn có thể search trên google.

Nếu bạn có thời gian thì nên kết hợp thăm quan theo lộ tuyến: Chùa Hương - Tam Chúc - bái Đính tràng An Ninh Bình.



Xưa, các cụ chọn nơi đặt chùa thường đều là vùng địa linh bạn ạ.

Chào chú Phapkhong,
Cháu đi Chùa Bái Đính, Tràng An ở Ninh Bình năm ngoái rồi. Nhưng lần tới cháu sẽ trở lại để đi tuyến khác của Tràng An (Hành Cung Vũ Lâm, nơi vua Trần Thái Tông quy y tu hành Phật Môn), chắc cũng sẽ ghé Chùa Hương, và cũng sẽ ghé qua Hà Nam nữa ah.
Cảm ơn rất nhiều về sự chia sẻ của chú!
Kính chú!
Trích dẫn

phapkhong's Photo phapkhong 18/12/2020

Trường Yên thủ địa lưu danh thắng
Bái Đính cao phong hiện thạch am

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

chuoitay's Photo chuoitay 18/12/2020

 hoadung, on 18/12/2020 - 12:13, said:

bạn chuốitây, có chuốita đây,

sư tử hống Phật khác sư tử hống Kim Dung, Phật không có rống thét lên hay nói ra làm ngừi ta hãi sợ, mà chỉ thiên ma phải sợ thôi.

lời Phật thuyết dù dưới hình thức nào cũng là 1. lời nói phải đi đôi với việc tu hành, 2. có khả năng hơn người nên thuyết pháp một cách tự tin vững chắc. 3. nói pháp cứu cánh, tức là dẹp tà, hiển chính.
Vâng! Như Lai chẳng khứ chẳng lai, nhưng Thế Tôn thuyết pháp thường hữu lý hữu tình... chắn chuoitay phải ngẫm nghĩ thêm để thẩm thấu dần ạ.
Trích dẫn

Lnd's Photo Lnd 18/12/2020

 phapkhong, on 18/12/2020 - 17:04, said:

Trường Yên thủ địa lưu danh thắng
Bái Đính cao phong hiện thạch am

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cảm ơn sự chia sẻ của chú ah! Cảnh đẹp, thơ cũng hay!
Trích dẫn

phapkhong's Photo phapkhong 19/12/2020

"Vắng như chùa Bà Đanh"

Mạch núi chạy thẳng, thế đi từ trên cao xuống, băng qua sông đáy nổi lên ngọn Núi nhỏ (Núi Ngọc) thì dừng lại.
Chùa Bà Đanh quay hướng nam, 3 mặt có nước bao bọc, là một trong những ngôi cổ tự nổi tiếng của Hà Nam.

Cũng như bao ngôi chùa khác, chùa Bà Đanh thờ phật, song ngoài tượng Bồ Tát còn có tượng Nam Tào, Bắc Đẩu, Thái Thượng Lão Quân và các tượng của tín ngưỡng Tứ Phủ, một tín ngưỡng dân gian Việt Nam.

Hiện nay chùa Bà Đanh với đền Trúc, Ngũ Động Thi Sơn (núi Cấm), khu du lịch sinh thái Tam Chúc (Ba Sao), Bát cảnh Tiên cùng với hệ thống các bến thuỷ dọc dài sông Đáy từ ngã 3 Hồng Phú, thành phố Phủ Lý sẽ hợp thành một tua du lịch “non nước hữu tình” giữa đường thuỷ và đường bộ, khá hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

phapkhong's Photo phapkhong 21/12/2020

 Lnd, on 18/12/2020 - 16:07, said:

Chào chú Phapkhong,
Cháu đi Chùa Bái Đính, Tràng An ở Ninh Bình năm ngoái rồi. Nhưng lần tới cháu sẽ trở lại để đi tuyến khác của Tràng An (Hành Cung Vũ Lâm, nơi vua Trần Thái Tông quy y tu hành Phật Môn), chắc cũng sẽ ghé Chùa Hương, và cũng sẽ ghé qua Hà Nam nữa ah.
Cảm ơn rất nhiều về sự chia sẻ của chú!
Kính chú!

Thế là bạn muốn về Ninh Bình. mảnh đất xinh đẹp bên dòng Hoàng Long huyền thoại.
Ninh Bình hạ nguyên khởi sắc, sánh bước cùng các liền anh liền chị địa phương cả nước.
Đất cũ kinh đô cờ lau tập trận hào khí ngút trời thuở nào, vẫn còn in đậm dấu ấn của các dòng họ nổi tiếng: Đinh, Lê, Nguyễn, Lý, Trần.
Vận trình của mảnh đất này từ lâu đã gắn liền với Phật môn, tuổi trẻ cũng nên 1 lần về thăm.

Quay thuyền về tới bến Trường Yên
Nhác thấy Hoa Lư cũng thuận miền.
Như tấm lụa chăng, hang giội nước,
Có từng núi mọc, cửa chồng then.
Cố Đô đã mấy hồi thay đổi,
Thiên Phủ còn nguyên dấu vững bền
Hưng phế xưa nay bao chuyện cũ
Lòng dân đáng sợ chớ nên quên.

(Trịnh Sâm)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi phapkhong: 21/12/2020 - 08:41
Trích dẫn

Lnd's Photo Lnd 21/12/2020

 phapkhong, on 21/12/2020 - 08:38, said:



Thế là bạn muốn về Ninh Bình. mảnh đất xinh đẹp bên dòng Hoàng Long huyền thoại.
Ninh Bình hạ nguyên khởi sắc, sánh bước cùng các liền anh liền chị địa phương cả nước.
Đất cũ kinh đô cờ lau tập trận hào khí ngút trời thuở nào, vẫn còn in đậm dấu ấn của các dòng họ nổi tiếng: Đinh, Lê, Nguyễn, Lý, Trần.
Vận trình của mảnh đất này từ lâu đã gắn liền với Phật môn, tuổi trẻ cũng nên 1 lần về thăm.
Chào chú Phapkhong,
Cháu đã đến Ninh Bình vs mong có dịp được trở lại, cháu nhìn đâu cũng thấy quý địa, linh khí ở Ninh Bình, có lẽ nó được trấn bởi nhiều miếu chùa, vs có phong thủy tốt nữa, với những người có duyên với Phật, với tâm linh thì sức hút về nó khá mạnh. Tất nhiên đó là mảnh đất xinh đẹp, quyến rũ vs ai yêu thiên nhiên núi sông thì càng dễ bị thu hút hơn nữa. Hì hì.
Cảm ơn sự chia sẻ của chú, chúc chú sức khoẻ, đông chí an lành thưa chú!
Trích dẫn

phapkhong's Photo phapkhong 22/12/2020

 Lnd, on 21/12/2020 - 09:54, said:

Chào chú Phapkhong,
Cháu đã đến Ninh Bình vs mong có dịp được trở lại, cháu nhìn đâu cũng thấy quý địa, linh khí ở Ninh Bình, có lẽ nó được trấn bởi nhiều miếu chùa, vs có phong thủy tốt nữa, với những người có duyên với Phật, với tâm linh thì sức hút về nó khá mạnh. Tất nhiên đó là mảnh đất xinh đẹp, quyến rũ vs ai yêu thiên nhiên núi sông thì càng dễ bị thu hút hơn nữa. Hì hì.
Cảm ơn sự chia sẻ của chú, chúc chú sức khoẻ, đông chí an lành thưa chú!

Tôi không rõ 2 từ linh khí bạn nói cụ thể là gì, khí là phạm trù rất trừu tượng.
Còn để cảm nhận được cuộc đất có "khí" hay không thì ko hề đơn giản,nó đòi hỏi khả năng tâm linh, cảm xạ kết hợp tu luyện. (Ngày nay có phương pháp đo chỉ số Bovis cũng chính là cách đo "địa khí" của đất để xác định dòng khí tốt xấu, hay có long mạch hay không.).
Ninh Bình là mảnh đất sinh vua, sinh thánh, sinh thần tất nhiên phải là nơi Quý địa, đã có nhiều các nhà ngoại cảm từng tìm về Tràng An Ninh Bình..., mảnh đất u linh huyền mặc ngàn năm, tôi và bạn đều chưa đủ tầm, đủ khả năng lạm bàn sâu, cái ta nhìn thấy, cảm thấy đôi khi chỉ là bề nổi bên ngoài thôi, thiên địa nhân của vùng đất là 3 yếu tố không thể tách rời, nó vận hành theo từng chu kỳ riêng trong dòng chảy của lịch sử dân tộc.

Vài dòng chia sẻ.
Trích dẫn

Lnd's Photo Lnd 22/12/2020

 phapkhong, on 22/12/2020 - 16:48, said:



Tôi không rõ 2 từ linh khí bạn nói cụ thể là gì, khí là phạm trù rất trừu tượng.
Còn để cảm nhận được cuộc đất có "khí" hay không thì ko hề đơn giản,nó đòi hỏi khả năng tâm linh, cảm xạ kết hợp tu luyện. (Ngày nay có phương pháp đo chỉ số Bovis cũng chính là cách đo "địa khí" của đất để xác định dòng khí tốt xấu, hay có long mạch hay không.).
Ninh Bình là mảnh đất sinh vua, sinh thánh, sinh thần tất nhiên phải là nơi Quý địa, đã có nhiều các nhà ngoại cảm từng tìm về Tràng An Ninh Bình..., mảnh đất u linh huyền mặc ngàn năm, tôi và bạn đều chưa đủ tầm, đủ khả năng lạm bàn sâu, cái ta nhìn thấy, cảm thấy đôi khi chỉ là bề nổi bên ngoài thôi, thiên địa nhân của vùng đất là 3 yếu tố không thể tách rời, nó vận hành theo từng chu kỳ riêng trong dòng chảy của lịch sử dân tộc.

Vài dòng chia sẻ.
Dạ vâng, cảm ơn chú đã chia sẻ vs nhắc nhở ah. Chú nói hay quá ah! Cháu sẽ lưu ý những điều hay, ý đẹp của chú! Thanks again!
Trích dẫn

Nghịch Thiên Cải Mệnh's Photo Nghịch Thiên Cải Mệnh 22/12/2020

Oh em trai tui lấy vợ Ninh Bình ấy. Ngày xưa thời còn làm Giám đốc công ty trách nhiệm sắp hết hạn. Ah cty TNHH tôi đại diện sang nhà gái chơi thăm quan.

Về bà già cứ cản nhất quyết không cho thằng em lấy, bảo xa sau này khổ.

Tui bảo không cho nó lấy sau này con dâu về nó trả thù ấy.hehe Thế là đồng ý!

Được gần chục năm rồi mà bây giờ về con dâu ngoan hiền chăm chỉ chịu khó nhất xóm làng. Cả xóm làng thấy ai cũng khen!
Trích dẫn

phapkhong's Photo phapkhong 23/12/2020

Đền thờ Đức Thánh Nguyễn, một trong Hoa Lư Tứ Trấn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

phapkhong's Photo phapkhong 24/12/2020

Một ngôi đền được cho là cổ, đẹp và lớn nhất nước, đền thờ ngài Hưng Nhượng Đại vương Trần Quốc Tảng, hướng nhìn ra vịnh Bái Tử Long, địa thế hội tụ đủ tứ linh, trấn giữ khu vực yết hầu phía Đông Bắc của Đại Việt.
Lễ hội dịp 3/2 âm lịch hàng năm.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Expander's Photo Expander 24/12/2020

Cách đây mấy năm tôi đã có dịp đi qua và vào thăm Đền Cửa Ông này. Địa thế quả là đẹp. Có điều dự án khu đô thị Phương Đông đang gấp rút lấp biển, nằm án ngữ với Đền. Như vậy về lâu về dài sẽ ảnh hưởng. Nghe nói anh minhminh cũng đang sở hữu mấy lô ở khu này, để kinh doanh thì tôi không nói chứ để ở thì có khi sau này tôi với anh lại trở thành hàng xóm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)
Trích dẫn

phapkhong's Photo phapkhong 24/12/2020

 Khoai.To, on 22/12/2020 - 22:55, said:

Oh em trai tui lấy vợ Ninh Bình ấy. Ngày xưa thời còn làm Giám đốc công ty trách nhiệm sắp hết hạn. Ah cty TNHH tôi đại diện sang nhà gái chơi thăm quan.

Về bà già cứ cản nhất quyết không cho thằng em lấy, bảo xa sau này khổ.

Tui bảo không cho nó lấy sau này con dâu về nó trả thù ấy.hehe Thế là đồng ý!

Được gần chục năm rồi mà bây giờ về con dâu ngoan hiền chăm chỉ chịu khó nhất xóm làng. Cả xóm làng thấy ai cũng khen!

Nghe văn phong tôi võ đoán Cụ Khoai. To có lẽ hẳn cũng đã ngoại tứ tuần, mà sao đến giờ vẫn còn đang kén vợ là thế nào nhỉ.? kể cũng lạ..mời cụ nhâm nhi tách trà chiều nhé...ahjhj
Trích dẫn

Nghịch Thiên Cải Mệnh's Photo Nghịch Thiên Cải Mệnh 24/12/2020

Đa tạ cụ...
.
.
.
.
.

Sửa bởi Khoai.To: 24/12/2020 - 17:54
Trích dẫn