Xin các cao nhân cứu e với
dacnhantam
01/11/2019
Năm nay e vào hạn nguy hiểm, mất luôn cả 2 điện thoại ( chị e nói đem đi sửa mà chờ 4, 5 ngày rồi không thấy trả) , giờ e vào facebook không được luôn vì quên mật khẩu . Các cao nhân ơi cứu e với , bây giờ e phải làm sao đây,
dacnhantam
01/11/2019
em đang rất tuyệt vọng và bơ phờ vì không biết mình còn phải đối mặt vớ
i
những nguy hiểm gì dang sap dien ra
nen xin cau cuu cac cao nhan giup do, CUU GIUP cho e voi. BAN PHIM CUA EM BAY GIO KHONG GO DUOC TIENG VIET NUA
i
những nguy hiểm gì dang sap dien ra
daohoadien, on 01/11/2019 - 07:56, said:
em đang rất tuyệt vọng và bơ phờ vì không biết mình còn phải đối mặt vớ
i
những nguy hiểm gì dang sap dien ra
i
những nguy hiểm gì dang sap dien ra
dacnhantam
01/11/2019
daohoadien, on 01/11/2019 - 08:00, said:
em đang rất tuyệt vọng và bơ phờ vì không biết mình còn phải đối mặt vớ
i
những nguy hiểm gì dang sap dien ra
nen xin cau cuu cac cao nhan giup do, CUU GIUP cho e voi. BAN PHIM CUA EM BAY GIO KHONG GO DUOC TIENG VIET NUA
i
những nguy hiểm gì dang sap dien ra
nen xin cau cuu cac cao nhan giup do, CUU GIUP cho e voi. BAN PHIM CUA EM BAY GIO KHONG GO DUOC TIENG VIET NUA
thay boi noi e dang song trong can nha co ma va gan day co rat nhieu chuyen kinh thien dong dia xay ra, e co cam giac la e sap gap phai chuyen nguy hiem roi cac cao nhan ơi. XIN HAY CUU GIUP CHO sinh mạng nhỏ bé này các cao nhân ơi
dacnhantam
01/11/2019
daohoadien, on 01/11/2019 - 08:07, said:
thay boi noi e dang song trong can nha co ma va gan day co rat nhieu chuyen kinh thien dong dia xay ra, e co cam giac la e sap gap phai chuyen nguy hiem roi cac cao nhan ơi. XIN HAY CUU GIUP CHO sinh mạng nhỏ bé này các cao nhân ơi
daohoadien, on 01/11/2019 - 08:16, said:
E CÓ CẢM TƯỞNG LÀ ĐANG CÓ MA TRONG NHÀ EM, VÀ MỌI CHUYỆN DIỄN RA HẾT SỨC RÙNG RỢN, KHIẾP ĐẢM VÀ KINH HÃI, E BÂY GIỜ KHÔNG BIẾT LÀM GÌ HƠN LÀ CHỜ ĐỢI CÁC CAO NHÂN MỞ RỘNG LÒNG THƯƠNG RA TAY CỨU EM VƯỢT QUA KIẾP NẠN NÀY, E XIN QUỲ LẠY ĐỘI ƠN CÁC CAO NHÂN
dacnhantam
01/11/2019
daohoadien, on 01/11/2019 - 08:22, said:
E CÓ CẢM TƯỞNG LÀ ĐANG CÓ MA TRONG NHÀ EM, VÀ MỌI CHUYỆN DIỄN RA HẾT SỨC RÙNG RỢN, KHIẾP ĐẢM VÀ KINH HÃI, E BÂY GIỜ KHÔNG BIẾT LÀM GÌ HƠN LÀ CHỜ ĐỢI CÁC CAO NHÂN MỞ RỘNG LÒNG THƯƠNG RA TAY CỨU EM VƯỢT QUA KIẾP NẠN NÀY, E XIN QUỲ LẠY ĐỘI ƠN CÁC CAO NHÂN
E XIN KHẤU ĐẦU LẠY TẠ CÁC CAO NHÂN TRĂM NGHÌN LẠY, CHỈ HY VỌNG LÀ CÁC CAO NHÂN CÒN RỦ LÒNG THƯƠNG RA TAY CỨU GIÚP
E XIN KHẤU ĐẦU LẠY TẠ CÁC CAO NHÂN TRĂM NGHÌN LẠY, CHỈ HY VỌNG LÀ CÁC CAO NHÂN CÒN RỦ LÒNG THƯƠNG RA TAY CỨU GIÚP
dacnhantam
01/11/2019
daohoadien, on 01/11/2019 - 08:30, said:
em đang bị ma ám và cả nhà em không ai hiểu em, họ nghĩ là em đang nói năng lung tung bừa bãi và còn nghĩ là em bị bịnh, e không biết làm sao để các cao nhân và mọi người hiểu nghịch cảnh của em bây giờ
Sửa bởi daohoadien: 01/11/2019 - 08:55
mya
01/11/2019
cao nhân ở đây ko ai giúp được mình hết, họ ko có nghĩa vụ phải làm như vậy
chỉ có mình mới tự cứu được mình
bạn nên tìm một bác sĩ tâm lý để được chẩn đoán và điều trị.
chỉ có mình mới tự cứu được mình
bạn nên tìm một bác sĩ tâm lý để được chẩn đoán và điều trị.
mjnhmjnh
01/11/2019
daohoadien, on 01/11/2019 - 07:36, said:
Năm nay e vào hạn nguy hiểm, mất luôn cả 2 điện thoại ( chị e nói đem đi sửa mà chờ 4, 5 ngày rồi không thấy trả) , giờ e vào facebook không được luôn vì quên mật khẩu . Các cao nhân ơi cứu e với , bây giờ e phải làm sao đây,
Bây giờ kiếm một cái cuốc, hoặc thuổng... tự tay đào ở bốn phía mảh đất bốn cái lỗ nhỏ rồi đi cắm 4 cây nhang xuống 4 cái lỗ vừa đào.
Mỗi lần cắm nhang xuống lại niệm thầm: "A" đủ 108 lần.
4 lỗ vị chi quý bạn cần niệm 432 biến.
Làm xong rồi báo cho tôi nha.
pvcpvcp
01/11/2019
Trước hết bạn phải bình tâm lại đã ! Lo lắng căng thẳng chỉ dẫn đến quẫn trí làm càng không giải quyết được việc gì !
Dương kim tưởng mạnh mẽ nhưng khi sa cơ lỡ vận lại dề suy sụp ,chao đảo ! Đó là thể tánh của dương kim ,là bản tánh của bạn !
Bước vào vận trình này bạn đối mặt khá nhiều thách thức ,công việc ,tiền tài , tình duyên ...Nhất là khi công việc dính dấp đến người khác phái thì càng mệt mỏi !
Tôi nghi ngờ bạn đang phải đối mặt về chuyện tiền nong không được chính danh ( Thiên tài ) mà bạn vấp phải ! Bạn phản hồi cho tôi biét thực hư rồi tôi sẽ tiép tục nói chuyện với bạn !
Dương kim tưởng mạnh mẽ nhưng khi sa cơ lỡ vận lại dề suy sụp ,chao đảo ! Đó là thể tánh của dương kim ,là bản tánh của bạn !
Bước vào vận trình này bạn đối mặt khá nhiều thách thức ,công việc ,tiền tài , tình duyên ...Nhất là khi công việc dính dấp đến người khác phái thì càng mệt mỏi !
Tôi nghi ngờ bạn đang phải đối mặt về chuyện tiền nong không được chính danh ( Thiên tài ) mà bạn vấp phải ! Bạn phản hồi cho tôi biét thực hư rồi tôi sẽ tiép tục nói chuyện với bạn !
dacnhantam
01/11/2019
pvcpvcp, on 01/11/2019 - 10:30, said:
Trước hết bạn phải bình tâm lại đã ! Lo lắng căng thẳng chỉ dẫn đến quẫn trí làm càng không giải quyết được việc gì !
Dương kim tưởng mạnh mẽ nhưng khi sa cơ lỡ vận lại dề suy sụp ,chao đảo ! Đó là thể tánh của dương kim ,là bản tánh của bạn !
Bước vào vận trình này bạn đối mặt khá nhiều thách thức ,công việc ,tiền tài , tình duyên ...Nhất là khi công việc dính dấp đến người khác phái thì càng mệt mỏi !
Tôi nghi ngờ bạn đang phải đối mặt về chuyện tiền nong không được chính danh ( Thiên tài ) mà bạn vấp phải ! Bạn phản hồi cho tôi biét thực hư rồi tôi sẽ tiép tục nói chuyện với bạn !
Dương kim tưởng mạnh mẽ nhưng khi sa cơ lỡ vận lại dề suy sụp ,chao đảo ! Đó là thể tánh của dương kim ,là bản tánh của bạn !
Bước vào vận trình này bạn đối mặt khá nhiều thách thức ,công việc ,tiền tài , tình duyên ...Nhất là khi công việc dính dấp đến người khác phái thì càng mệt mỏi !
Tôi nghi ngờ bạn đang phải đối mặt về chuyện tiền nong không được chính danh ( Thiên tài ) mà bạn vấp phải ! Bạn phản hồi cho tôi biét thực hư rồi tôi sẽ tiép tục nói chuyện với bạn !
dacnhantam, on 01/11/2019 - 15:43, said:
DẠ EM CÁM ƠN BÁC ĐÃ CHO EM LỜI KHUYÊN CHÂN THÀNH, NHƯNG CHUYỆN XẢY RA KHÔNG PHẢI 1 NGÀY 1 BỮA NÊN EM KHÓ KỂ ĐƯỢC BÁC ƠI
EM BI HACK LAPTOP RỒI . MỌI NGƯỜI HÃY HIỂU CHO EM VỚI
TỚI FONT CHỮ TIẾNG VIỆT EM CŨNG BỊ MẤT LUÔN
T.AO
01/11/2019
vk.l mất đt , ko shut down đc máy tính , ko gõ đc font tiếng việt , ko vào đc zalo là hạn nguy hiểm khiến bạn tuyệt vọng =))))) omg
trời có phạt thì cũng chịu ko nhịn đc cười , bị đứa khác cười lại cũng đc
trời có phạt thì cũng chịu ko nhịn đc cười , bị đứa khác cười lại cũng đc
babylon
02/11/2019
Có gì cứ Bình tĩnh đã ! Laptop hư đem sửa chứ Ông thầy pháp nào sửa được ! Điện thoại không lấy được thì biết cách nhìn người ! Ma Ám sao không dùng chú ! Mình không độ mình mà cứ chờ người ngoài vậy ... Trên thế giới này không có gì là không có giải pháp trừ mấy cái không quản được thuộc về quy luật vận hành của vũ trụ - thiên địa ... Ruốt cuộc là Bạn muốn ăn cơm Mình nấu hay là chờ dọn sẵn ?
Sửa bởi babylon: 02/11/2019 - 09:23
Sửa bởi babylon: 02/11/2019 - 09:23
pvcpvcp
02/11/2019
ĐS đang đói mặt với sự tương tranh khốc liệt của thuỷ-hoả ,lâm vào ma trận của sự khốn đốn và tai tiếng mà chưa tìm thấy đường ra ! Tinh thần bấn loạn ! ĐS cần BS tâm lý và sự yên tĩnh ,nghĩ ngơi !
PhamKhanhDuy
02/11/2019
Muốn thoát nạn thì đừng có suốt ngày cắm mặt vào facebook, zalo, điện thoại... Rảnh rỗi thì qua nhà bà con cô bác, bạn bè nói chuyện, nên bắt đầu từ những việc nhỏ. Mình đã làm tốt công việc người ta thuê hay chưa? Nếu chưa có thì kiếm công việc, rảnh rỗi quá là đầu óc hay tạp loạn thế đấy.
Đừng có ngồi hỏi số mình có giàu ko, tiền nó ko tự rơi xuống đâu. Làm tốt những việc nhỏ, tự nuôi bản thân đi đã.
Của cải, mất nữa, mất hết thì cũng làm lại được, nữa là ba cái điện thoại vặt. Bạn 27t rồi mà suy nghĩ như đứa con nít vậy.
Đừng có ngồi hỏi số mình có giàu ko, tiền nó ko tự rơi xuống đâu. Làm tốt những việc nhỏ, tự nuôi bản thân đi đã.
Của cải, mất nữa, mất hết thì cũng làm lại được, nữa là ba cái điện thoại vặt. Bạn 27t rồi mà suy nghĩ như đứa con nít vậy.
2038
03/11/2019
DuyKhanh, on 02/11/2019 - 19:03, said:
Muốn thoát nạn thì đừng có suốt ngày cắm mặt vào facebook, zalo, điện thoại... Rảnh rỗi thì qua nhà bà con cô bác, bạn bè nói chuyện, nên bắt đầu từ những việc nhỏ. Mình đã làm tốt công việc người ta thuê hay chưa? Nếu chưa có thì kiếm công việc, rảnh rỗi quá là đầu óc hay tạp loạn thế đấy.
Đừng có ngồi hỏi số mình có giàu ko, tiền nó ko tự rơi xuống đâu. Làm tốt những việc nhỏ, tự nuôi bản thân đi đã.
Của cải, mất nữa, mất hết thì cũng làm lại được, nữa là ba cái điện thoại vặt. Bạn 27t rồi mà suy nghĩ như đứa con nít vậy.
Đừng có ngồi hỏi số mình có giàu ko, tiền nó ko tự rơi xuống đâu. Làm tốt những việc nhỏ, tự nuôi bản thân đi đã.
Của cải, mất nữa, mất hết thì cũng làm lại được, nữa là ba cái điện thoại vặt. Bạn 27t rồi mà suy nghĩ như đứa con nít vậy.
Có những người cả đời lại chẳng biết công nghệ hiện đại là gì.
-Ta nhìn nhận góc độ của cá nhân ta/lấy chuẩn mực chung số đông trong xã hội và cho đó là thước đo chuẩn mực.(Tính chủ quan cá nhân)
-Thực tế lại diễn ra như thế này:
+Ở mỗi lứa tuổi 10-20-30-40-50-60-70-...ta có cách nhìn nhân sinh quan khác nhau.
+Có thể bạn sẽ không nhận ra khi nhìn lại bức ảnh chính mình chụp cách đây 10 năm...