←  Gặp Gỡ - Giao Lưu

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

THẤT SÁT HỘI

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 31/01/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Gabriel.Julian, on 31/01/2012 - 18:02, said:

Kình đã lưỡng tính

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Trêu ngược ý mà. Kình Đà ko đồng cung, Kình Xương khúc giỏi chiều người yêu.
Ở trên chị bảo là: Kinh Dương đi, có nghĩa là cố gắng lên, Sát ơi, đừng sợ!
Sửa bởi HuaLu: 31/01/2012 - 18:13
Trích dẫn

thatsat's Photo thatsat 31/01/2012

Kình + Đà = Lộc Tồn nên Kình Đà không đồng cung là vậy.
Trích dẫn

thatsat's Photo thatsat 31/01/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Mucdong, on 31/01/2012 - 13:08, said:

Ố ố la la, Sạt Cà (Sát Ca), tội dzề vô đê.....................

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

xong rồi, đà la thôi
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 31/01/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thatsat, on 31/01/2012 - 18:44, said:

Mucdong, on 31/01/2012 - 01:08 PM, said: Ố ố la la, Sạt Cà (Sát Ca)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

xong rồi, đà la thôi
Thôi thế là xong phim. Đã xác nhận Sạt Cà. (Sạt = Diệt, Cắt)
Sửa bởi HuaLu: 31/01/2012 - 19:04
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 31/01/2012

Em hiểu đúng ý chị rồi đấy.
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 31/01/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thatsat, on 31/01/2012 - 18:40, said:

Kình + Đà = Lộc Tồn nên Kình Đà không đồng cung là vậy.
Cái đẳng thức này thì có nguyên nhân sâu xa như sau:
Lộc tồn là CỦA ĐỂ DÀNH (Baby)
Kình kết hợp với Đà ra CỦA ĐỂ DÀNH. Lộc Tồn luôn đòi nằm giữa bố Kình và mẹ Đà. Dù Kình Đà luôn nhăm nhe lừa Lộc tồn ra ở riêng, nhưng Lộc tồn ích kỷ, bám hơi cả bố và mẹ, quyết nằm giữa Kình Đà ko cho Kình Đà nằm cạnh nhau. Thế cho nên Kình Đà ko đồng cung tại gia được mà chỉ có thể hội tụ ở chỗ không phải nhà mình (cung tam hợp).

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

tocvanghoe's Photo tocvanghoe 31/01/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HuaLu, on 31/01/2012 - 21:05, said:

Cái đẳng thức này thì có nguyên nhân sâu xa như sau:
Lộc tồn là CỦA ĐỂ DÀNH (Baby)
Kình kết hợp với Đà ra CỦA ĐỂ DÀNH. Lộc Tồn luôn đòi nằm giữa bố Kình và mẹ Đà. Dù Kình Đà luôn nhăm nhe lừa Lộc tồn ra ở riêng, nhưng Lộc tồn ích kỷ, bám hơi cả bố và mẹ, quyết nằm giữa Kình Đà ko cho Kình Đà nằm cạnh nhau. Thế cho nên Kình Đà ko đồng cung tại gia được mà chỉ có thể hội tụ ở chỗ không phải nhà mình (cung tam hợp).

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Em chết đây! Ấy luận tử vi ấy ơi là ấy!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 31/01/2012

Dịch hộ bác Sát nhà ta đấy. Bác ấy sâu sắc, nói toàn công thức ngắn gọn.
Trích dẫn

ryan88's Photo ryan88 31/01/2012

Bá Nha với Tự Kỷ chỉ đến thế là cùng!!!
^^
Trích dẫn

Mucdong's Photo Mucdong 31/01/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HuaLu, on 31/01/2012 - 21:05, said:

Cái đẳng thức này thì có nguyên nhân sâu xa như sau:
Lộc tồn là CỦA ĐỂ DÀNH (Baby)
Kình kết hợp với Đà ra CỦA ĐỂ DÀNH. Lộc Tồn luôn đòi nằm giữa bố Kình và mẹ Đà. Dù Kình Đà luôn nhăm nhe lừa Lộc tồn ra ở riêng, nhưng Lộc tồn ích kỷ, bám hơi cả bố và mẹ, quyết nằm giữa Kình Đà ko cho Kình Đà nằm cạnh nhau. Thế cho nên Kình Đà ko đồng cung tại gia được mà chỉ có thể hội tụ ở chỗ không phải nhà mình (cung tam hợp).

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HuaLu, on 31/01/2012 - 21:43, said:

Dịch hộ bác Sát nhà ta đấy. Bác ấy sâu sắc, nói toàn công thức ngắn gọn.

Kết quả được rút ra bởi quá trình dài dài dài....cùng nhau nghiên cứu về ấy của 2 đại cao thủ tử vi là bác Sát với chị Ấy.
Em phục rồi. Nhưng mà đọc xong em vẫn bị ngất

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thế cái vụ bác Sát bị mất ấy là tại chị Mi trong Mưa, hay có còn liên quan, dính dáng gì đến chị Ấy không ấy?
Sửa bởi Mucdong: 31/01/2012 - 21:59
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 31/01/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ryan88, on 31/01/2012 - 21:54, said:

Bá Nha với Tự Kỷ chỉ đến thế là cùng!!!
^^
Chị nhanh chân nhận mình là Bá Nha trước. Còn lại Tự kỷ thì....
Trích dẫn

ryan88's Photo ryan88 31/01/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HuaLu, on 31/01/2012 - 21:56, said:

Chị nhanh chân nhận mình là Bá Nha trước. Còn lại Tự kỷ thì....

bravo...dạo này tung hừng với em hơi bị chuẩn!!! ^^
Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 01/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Mucdong, on 31/01/2012 - 21:55, said:

Kết quả được rút ra bởi quá trình dài dài dài....cùng nhau nghiên cứu về ấy của 2 đại cao thủ tử vi là bác Sát với chị Ấy.
Em phục rồi. Nhưng mà đọc xong em vẫn bị ngất

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thế cái vụ bác Sát bị mất ấy là tại chị Mi trong Mưa, hay có còn liên quan, dính dáng gì đến chị Ấy không ấy?


Ấy, chị xin chân hầu trà thôi em ạ... phải bíêt múa kiếm như chị vũ ấy.. mới dám cầm đao thất sát.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



chị chỉ thích thiên tướng đa tình thôi, thêm tí xương khúc hồng thì trên cả tuyệt vời.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

voiva's Photo voiva 01/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thatsat, on 31/01/2012 - 18:40, said:

Kình + Đà = Lộc Tồn nên Kình Đà không đồng cung là vậy.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HuaLu, on 31/01/2012 - 21:05, said:

Cái đẳng thức này thì có nguyên nhân sâu xa như sau:
Lộc tồn là CỦA ĐỂ DÀNH (Baby)
Kình kết hợp với Đà ra CỦA ĐỂ DÀNH. Lộc Tồn luôn đòi nằm giữa bố Kình và mẹ Đà. Dù Kình Đà luôn nhăm nhe lừa Lộc tồn ra ở riêng, nhưng Lộc tồn ích kỷ, bám hơi cả bố và mẹ, quyết nằm giữa Kình Đà ko cho Kình Đà nằm cạnh nhau. Thế cho nên Kình Đà ko đồng cung tại gia được mà chỉ có thể hội tụ ở chỗ không phải nhà mình (cung tam hợp).

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Dạo này có tí việc anh hùng núp lên em ghé diễn đàn. Đọc bài chị HuaLu và Thatsat em không hiểu được sâu sa như chi HuaLu chỉ tạm đoán ý của Sát đại hiệp là 1 thằng trễ pha + 1 thằng sớm pha = thằng có độ lệch pha = o. Sát đại hiệp không nhận mình là Lộc có nghĩa là cảm thấy ko phù hợp với chị HuaLu.
(Cái này cũng là 1 chiêu kiếm trong toàn 0 cách của đại hiệp phỏng ạ?).
Thôi em chỉ vào chém gió vậy thôi giờ lại xin quýt (quit) lặn không dám sủi tăm để mọi người vui vẻ tiếp.
Sửa bởi voiva: 01/02/2012 - 02:44
Trích dẫn

tocvanghoe's Photo tocvanghoe 01/02/2012

Chờ mãi tiết mục song ca "Cái ấy hok ngủ yên" của cặp đôi mang mã số 01 - chị Ấy và anh Sát mà chưa thấy đâu nhẩy, hay là anh chị đang bận luyện vũ đạo minh họa???? Đề nghị trưởng BTC cho cái cờ níp quá trình tập hát và luyện vũ đạo của cặp 01!!!!!!!!!!!!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn