THẤT SÁT HỘI
Thanh.Long
18/01/2012
Gabriel.Julian, on 18/01/2012 - 19:02, said:
Bình luận riêng về chính trị.
Đâu phải ai cũng bước vào chính trị với tầm lòng như bạn TLHC đâu.Báo chí thường nói, giới nghệ thuật là môi trường dễ khiến con người ta sa ngã. Nhưng đó là vì họ không được phép nói về chính trị mà thôi.
Chính trị là những ván bài, là sự đổi trác. Là những chiếc lưỡi không xương và những lưỡi dao găm giấu kín trong tay áo.
Để xây dựng lên đại hán cường thịnh, Lưu bang đã thanh trừ Hàn Tín và các cận thần như thế nào?
Để xây dựng lên Triều Trần vĩ đại, Trần Thủ Độ đã khiến Trần Cảnh và Lý chiêu Hoàng như thế nào. ( Để rồi giang sơn 200 năm lẻ dâng lên chồng )
....
Mấy ai được như Nguyễn Trãi
Mấy ai được như Hồ Chí Minh.
Đâu phải ai cũng bước vào chính trị với tầm lòng như bạn TLHC đâu.Báo chí thường nói, giới nghệ thuật là môi trường dễ khiến con người ta sa ngã. Nhưng đó là vì họ không được phép nói về chính trị mà thôi.
Chính trị là những ván bài, là sự đổi trác. Là những chiếc lưỡi không xương và những lưỡi dao găm giấu kín trong tay áo.
Để xây dựng lên đại hán cường thịnh, Lưu bang đã thanh trừ Hàn Tín và các cận thần như thế nào?
Để xây dựng lên Triều Trần vĩ đại, Trần Thủ Độ đã khiến Trần Cảnh và Lý chiêu Hoàng như thế nào. ( Để rồi giang sơn 200 năm lẻ dâng lên chồng )
....
Mấy ai được như Nguyễn Trãi
Mấy ai được như Hồ Chí Minh.
Có khi bề ngoài thấy vậy mà không phải vậy , ở gần nhau cũng chưa chắc hiểu nhau , sao hiểu người xưa . Viết sử cũng là phàm phu thì ít nhiều phải có chủ quan , sai xót . Vả lại kinh Dịch cũng nói ở đời có chữ Thời , kẻ sĩ có khi không thời , tiểu nhân có lúc được đắc ý ..Em thì chỉ dám tin lẽ phải , chứ ko dám tin bề ngoài thế nhân .
Chỗ nào có quyền lợi thì nơi đó có lừa lọc , nhất là chính trường . Ở đời trời cho chút tréo ngoe đặng rèn cái chí của người tu đạo . Con người nhỏ bé thần cơ diệu toán như Khổng Minh , Trạng Trình cũng không qua thiên cơ an bài . TL thấy có con đường trị an là có thể thỏa cái chí sâu xa , rộng tu công đức nhất
Sửa bởi ThanhLongHoaCai: 18/01/2012 - 20:11
Vô Thường
18/01/2012
Anna có đôi mắt sáng
Đây là trường phái ảnh mình đang định theo đuổi. Xin giới thiệu với bạn 1 số tác phẩm thô thiển của mình
by , on Flickr
by , on Flickr
by , on Flickr
by , on Flickr
by , on Flickr
by , on Flickr
by , on Flickr
nguyenthuthao, on 18/01/2012 - 19:21, said:
khiếp bác Gabriel để mấy cái ava liêu trai thế đêm về em gặp mộng thì sao, bác có vợ rùi tội em lắm
ảnh của mỹ nhân anna
ảnh của mỹ nhân anna
by , on Flickr
by , on Flickr
by , on Flickr
by , on Flickr
by , on Flickr
by , on Flickr
by , on Flickr
ThaoThao
18/01/2012
chị gái trong ảnh là vợ bác? em thích tấm bác hút thuốc nhìn men lỳ không chịu được
ryan88
18/01/2012
Hôm nào anh Gabriel Julian chụp cho em 1 bộ với!!! ^^
1 năm rồi ko có cái concept nào ra hồn
1 năm rồi ko có cái concept nào ra hồn
Tử Phủ Vũ Tướng
18/01/2012
Hôm nào chụp cho chị với, để đi lừa đảo tí hehehe.
Anna trông xinh tươi sáng, hồn nhiên.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 18/01/2012 - 21:27
Anna trông xinh tươi sáng, hồn nhiên.
Sửa bởi Tu Phu Vu Tuong: 18/01/2012 - 21:27
Vô Thường
18/01/2012
ThanhLongHoaCai, on 18/01/2012 - 20:06, said:
Có khi bề ngoài thấy vậy mà không phải vậy , ở gần nhau cũng chưa chắc hiểu nhau , sao hiểu người xưa . Viết sử cũng là phàm phu thì ít nhiều phải có chủ quan , sai xót . Vả lại kinh Dịch cũng nói ở đời có chữ Thời , kẻ sĩ có khi không thời , tiểu nhân có lúc được đắc ý ..Em thì chỉ dám tin lẽ phải , chứ ko dám tin bề ngoài thế nhân .
Chỗ nào có quyền lợi thì nơi đó có lừa lọc , nhất là chính trường . Ở đời trời cho chút tréo ngoe đặng rèn cái chí của người tu đạo . Con người nhỏ bé thần cơ diệu toán như Khổng Minh , Trạng Trình cũng không qua thiên cơ an bài . TL thấy có con đường trị an là có thể thỏa cái chí sâu xa , rộng tu công đức nhất
Chỗ nào có quyền lợi thì nơi đó có lừa lọc , nhất là chính trường . Ở đời trời cho chút tréo ngoe đặng rèn cái chí của người tu đạo . Con người nhỏ bé thần cơ diệu toán như Khổng Minh , Trạng Trình cũng không qua thiên cơ an bài . TL thấy có con đường trị an là có thể thỏa cái chí sâu xa , rộng tu công đức nhất
ryan88, on 18/01/2012 - 21:18, said:
Hôm nào anh Gabriel Julian chụp cho em 1 bộ với!!! ^^
1 năm rồi ko có cái concept nào ra hồn
1 năm rồi ko có cái concept nào ra hồn
Tu Phu Vu Tuong, on 18/01/2012 - 21:25, said:
Hôm nào chụp cho chị với, để đi lừa đảo tí hehehe.
nguyenthuthao, on 18/01/2012 - 20:15, said:
chị gái trong ảnh là vợ bác? em thích tấm bác hút thuốc nhìn men lỳ không chịu được
Mucdong
19/01/2012
Gabriel.Julian, on 18/01/2012 - 18:53, said:
Bác TLHC ạ. Thực ra trong tình yêu, người ta gọi là cháy lên từng khoảnh khắc. Có 1 quy luật bất tử là " Không có gì là mãi mãi". yêu và được yêu là 1 phạm trù mà bàn rộng ra nó còn quá nhiều vấn đề đằng sau. Lập 1 diễn đàn về nó, có khi còn lớn hơn cái Tử vi lý số này.
Nhưng, hãy luôn nhớ : " Vợ mình con mình mới là hiện hữu". Các thứ khác đôi khi chỉ là phù du, đôi khi là phút xao động hoặc đôi khi là duy lý trí.
Yêu lâu cũng không hẳn đã là tốt nhất.
Yêu nhiều đối tượng lại càng tồi tệ hơn
Yêu chân thành mới là giá trị.
và tôi yêu vợ chân thành
Nhưng, hãy luôn nhớ : " Vợ mình con mình mới là hiện hữu". Các thứ khác đôi khi chỉ là phù du, đôi khi là phút xao động hoặc đôi khi là duy lý trí.
Yêu lâu cũng không hẳn đã là tốt nhất.
Yêu nhiều đối tượng lại càng tồi tệ hơn
Yêu chân thành mới là giá trị.
và tôi yêu vợ chân thành
Chẳng may mà Bác với em Anna kia vượt qua được cái giới hạn gì gì đó (hay có thêm cái duyên nào đó) thì cũng khó mà phát biểu được như trên lắm nhỉ? Ít nhiều cho thấy là dù mới gặp nhau có 1 lần mà cho tới bây giờ, bác vẫn còn "hội chứng Anna"
Đa tình dễ có................ mấy chân!
(Note: Ý em không phải là bảo bác không chân thành đâu ạ ^ ^)
Sửa bởi Mucdong: 19/01/2012 - 05:24
ryan88
19/01/2012
dân nghệ thuật khi mô cũng lung lay rứa...
chúng tôi tha thứ cho anh GJ!!!
^^
chúng tôi tha thứ cho anh GJ!!!
^^
ryan88
19/01/2012
chụp ảnh thì thích style của Hà KIn...^^...nói chung phục chị này vì nhiều thứ chứ ko chỉ mỗi chụp ảnh ^^
(đang vận Thái Ấm hóa quyền nên chỉ thấy phục đàn bà con gái...hohohoho ^^)
(đang vận Thái Ấm hóa quyền nên chỉ thấy phục đàn bà con gái...hohohoho ^^)
Vô Thường
19/01/2012
Mucdong, on 19/01/2012 - 05:00, said:
Chẳng may mà Bác với em Anna kia vượt qua được cái giới hạn gì gì đó (hay có thêm cái duyên nào đó) thì cũng khó mà phát biểu được như trên lắm nhỉ? Ít nhiều cho thấy là dù mới gặp nhau có 1 lần mà cho tới bây giờ, bác vẫn còn "hội chứng Anna"
Đa tình dễ có................ mấy chân!
(Note: Ý em không phải là bảo bác không chân thành đâu ạ ^ ^)
Đa tình dễ có................ mấy chân!
(Note: Ý em không phải là bảo bác không chân thành đâu ạ ^ ^)
Nhớ tới 1 mẩu chuyện ngắn trong "cafe hàng hành".
Đôi khi để từ "Vô Minh" mà sinh ra ham muốn quá lên, ta cần cái "Duyên" nữa.
Ở đây, do lý do này hay lý do khác, cái duyên chưa tới với tôi.
Thành thật tiếp thu và rút kinh nghiệm ( Vừa đi họp công ty về nên ăn nói kiểu đảng Cs đấy )
Vô Thường
19/01/2012
ryan88, on 19/01/2012 - 08:49, said:
dân nghệ thuật khi mô cũng lung lay rứa...
chúng tôi tha thứ cho anh GJ!!!
^^
chúng tôi tha thứ cho anh GJ!!!
^^
Sinh ra trong một gia đình danh gia, mấy đời đỗ Thám Hoa, họ Lý cũng không ngoại lệ. Hơn thế, ngay từ nhỏ, Lý Tầm Hoan đã học được một môn võ công tuyệt thế, danh hiệu Tiểu Lý Phi Đao bắt đầu có từ đó. Phi đao của họ Lý phóng ra chưa trật bao giờ, thế nên mới có biệt hiệu "Tiểu Lý phi đao, lệ bất hư phát" (Phi đao của Tiểu Lý, phóng ra không sai trật)
Bên cạnh tài năng văn võ song toàn, họ Lý còn có 1 tấm lòng nhân hậu vô biên, và là người quá đa tình mà gây nên họa phải lưu tán giang hồ, bỏ cả sự nghiệp. Ban ơn cho người khác không để ý, nhận ơn của người khác nhớ suốt đời. Trong một trận đánh chí mạng với những địch thủ khi Lý Tầm Hoan bị mai phục, Long Tiêu Vân đã ra tay giúp đỡ Lý Tầm Hoan thoát chết, hai người trở thành anh em kết nghĩa. Sau này Long Tiêu Vân có cảm tình với Lâm Thi Âm-người yêu đính ước từ nhỏ của Lý Tầm Hoan mà tương tư sinh bệnh nằm liệt gường. Lý Tầm Hoan biết chuyện một mặt bảo Lâm Thi Âm chăm sóc cho Tiêu Vân, đồng thời từ bỏ sản nghiệp, tương lai phiêu bạt giang hồ để Lâm Thi Âm sống hạnh phúc bên Long Tiêu Vân. Lâm Thi Âm đã không rõ chuyện này, nghĩ Lý Tầm Hoan vô tình bạc nghĩa, ăn chơi phong lưu. Lý Tầm Hoan đã vì tình huynh đệ mà hi sinh tình yêu của mình.
Họ Lý có hai đam mê chính: uống rượu và khắc tượng gỗ (tượng của Lâm Thi Âm).
ryan88
19/01/2012
Gabriel.Julian, on 19/01/2012 - 14:07, said:
Ryan làm tôi bỗng nhớ tới : " Lý tầm Hoan" trong " Đa tình kiếm khách vô tình kiếm"..
Sinh ra trong một gia đình danh gia, mấy đời đỗ Thám Hoa, họ Lý cũng không ngoại lệ. Hơn thế, ngay từ nhỏ, Lý Tầm Hoan đã học được một môn võ công tuyệt thế, danh hiệu Tiểu Lý Phi Đao bắt đầu có từ đó. Phi đao của họ Lý phóng ra chưa trật bao giờ, thế nên mới có biệt hiệu "Tiểu Lý phi đao, lệ bất hư phát" (Phi đao của Tiểu Lý, phóng ra không sai trật)
Bên cạnh tài năng văn võ song toàn, họ Lý còn có 1 tấm lòng nhân hậu vô biên, và là người quá đa tình mà gây nên họa phải lưu tán giang hồ, bỏ cả sự nghiệp. Ban ơn cho người khác không để ý, nhận ơn của người khác nhớ suốt đời. Trong một trận đánh chí mạng với những địch thủ khi Lý Tầm Hoan bị mai phục, Long Tiêu Vân đã ra tay giúp đỡ Lý Tầm Hoan thoát chết, hai người trở thành anh em kết nghĩa. Sau này Long Tiêu Vân có cảm tình với Lâm Thi Âm-người yêu đính ước từ nhỏ của Lý Tầm Hoan mà tương tư sinh bệnh nằm liệt gường. Lý Tầm Hoan biết chuyện một mặt bảo Lâm Thi Âm chăm sóc cho Tiêu Vân, đồng thời từ bỏ sản nghiệp, tương lai phiêu bạt giang hồ để Lâm Thi Âm sống hạnh phúc bên Long Tiêu Vân. Lâm Thi Âm đã không rõ chuyện này, nghĩ Lý Tầm Hoan vô tình bạc nghĩa, ăn chơi phong lưu. Lý Tầm Hoan đã vì tình huynh đệ mà hi sinh tình yêu của mình.
Họ Lý có hai đam mê chính: uống rượu và khắc tượng gỗ (tượng của Lâm Thi Âm).
Sinh ra trong một gia đình danh gia, mấy đời đỗ Thám Hoa, họ Lý cũng không ngoại lệ. Hơn thế, ngay từ nhỏ, Lý Tầm Hoan đã học được một môn võ công tuyệt thế, danh hiệu Tiểu Lý Phi Đao bắt đầu có từ đó. Phi đao của họ Lý phóng ra chưa trật bao giờ, thế nên mới có biệt hiệu "Tiểu Lý phi đao, lệ bất hư phát" (Phi đao của Tiểu Lý, phóng ra không sai trật)
Bên cạnh tài năng văn võ song toàn, họ Lý còn có 1 tấm lòng nhân hậu vô biên, và là người quá đa tình mà gây nên họa phải lưu tán giang hồ, bỏ cả sự nghiệp. Ban ơn cho người khác không để ý, nhận ơn của người khác nhớ suốt đời. Trong một trận đánh chí mạng với những địch thủ khi Lý Tầm Hoan bị mai phục, Long Tiêu Vân đã ra tay giúp đỡ Lý Tầm Hoan thoát chết, hai người trở thành anh em kết nghĩa. Sau này Long Tiêu Vân có cảm tình với Lâm Thi Âm-người yêu đính ước từ nhỏ của Lý Tầm Hoan mà tương tư sinh bệnh nằm liệt gường. Lý Tầm Hoan biết chuyện một mặt bảo Lâm Thi Âm chăm sóc cho Tiêu Vân, đồng thời từ bỏ sản nghiệp, tương lai phiêu bạt giang hồ để Lâm Thi Âm sống hạnh phúc bên Long Tiêu Vân. Lâm Thi Âm đã không rõ chuyện này, nghĩ Lý Tầm Hoan vô tình bạc nghĩa, ăn chơi phong lưu. Lý Tầm Hoan đã vì tình huynh đệ mà hi sinh tình yêu của mình.
Họ Lý có hai đam mê chính: uống rượu và khắc tượng gỗ (tượng của Lâm Thi Âm).
Gabriel Julian làm tôi nhớ đên hanhphuc với chuyên mục "Đọc báo giùm bạn"
^^


