

THẤT SÁT HỘI
Viết bởi letuvuvan, 10/09/11 19:52
4292 replies to this topic
#4276
Gửi vào 26/02/2014 - 23:37
vẫn không hiểu "bựa" là gì..... mà chắc renaissance "kì thị " thất sát
)
#4277
Gửi vào 26/02/2014 - 23:38
vẫn không hiểu "bựa" là gì..... mà chắc renaissance "kì thị " thất sát
)
#4278
Gửi vào 07/05/2014 - 19:06
Sát đào hồng xương khúc :v mình mắt nhỏ, mũi nhỏ miệng nhỏ, mặt nhiều thịt, da trắng, rất hồng hào,cao m63 nhìn ở ngoài hiền, lạnh lùng ít nói, khó gần, ko thích nổi bật, ít chăm sóc bản thân, giản dị. mình bị trầm cảm, thấy già nhanh, do tâm trạng thất thường nên nhan sắc cũng thất thường, có những lúc cực kì xuống sắc nhận ko ra. Mình thấy mình ăn mạnh xương khúc thì phải, ở ngoài nhìn nền nã thanh lịch chứ không rực rỡ. lãng mạn và viết văn rất giỏi.
Sửa bởi tu.hai: 07/05/2014 - 19:16
Thanked by 3 Members:
|
|
#4279
Gửi vào 12/01/2016 - 21:31
Không còn ai 888 ở top này nữa ạh? Hiu hiu
M cũng Thất Sát đây. Mà là kiếm cụt kiếm gãy.
Còn bác Thất Sát nào k ạh? Hẹ hẹ
M cũng Thất Sát đây. Mà là kiếm cụt kiếm gãy.
Còn bác Thất Sát nào k ạh? Hẹ hẹ
#4280
Gửi vào 20/01/2016 - 05:15
Gui Kidvn, mình cũng thất sát cô quả nè. Tính tình trầm ít nói, khá thân thiện nhưng vẫn rất kín tiếng. Mình viết văn cực dở, không khéo léo trong giao tiếp, rất hậu đậu (đụng đâu bể đó ah). Tinh mình thì "sáng nắng chiều mưa", đổi ý trong vòng 1 nốt nhạc (Cả nhà từ ba mẹ, em trai,... người dưng đều đỡ không kịp với cái vụ bất thường này). Ah, mình tuy là con gái nhưng không thuộc dạng nữ tính, thích bình đẳng. Ăn mặt đơn giản vì mình quan trọng nhất la sự thoải mái chứ không phải đẹp. Nói đúng hơn là nếu lựa chọn "được đẹp nhưng phải để dành thời gian chăm chút (make-up bla bla bla) với " xấu hơn nhưng gọn gàng thoải mái" thì mình chọn vế số 2. Mình là con gái nhưng thích sự đơn giản, thoải mái, tự nhiên. Về ăn uống thì cho gì ăn nấy, miễn nấu nhanh, gọn, lẹ. Mình chê thì chê mà ăn thì ăn. Mình khá đơn giản, thích sự thẳng thắng nữa. Nói tóm lại mình nghĩ kiếp trước mình là con trai, làm chuyện gì đó mới bị đì làm con gái. Đó là sơ về tính cách của mình. Chắc sơ sơ kidvn cũng thấy có "thất sát" vô tính tình cũng không như mấy chị em khác
)
Thanked by 1 Member:
|
|
#4281
Gửi vào 20/01/2016 - 16:05
susan261291, on 20/01/2016 - 05:15, said:
Gui Kidvn, mình cũng thất sát cô quả nè. Tính tình trầm ít nói, khá thân thiện nhưng vẫn rất kín tiếng. Mình viết văn cực dở, không khéo léo trong giao tiếp, rất hậu đậu (đụng đâu bể đó ah). Tinh mình thì "sáng nắng chiều mưa", đổi ý trong vòng 1 nốt nhạc (Cả nhà từ ba mẹ, em trai,... người dưng đều đỡ không kịp với cái vụ bất thường này). Ah, mình tuy là con gái nhưng không thuộc dạng nữ tính, thích bình đẳng. Ăn mặt đơn giản vì mình quan trọng nhất la sự thoải mái chứ không phải đẹp. Nói đúng hơn là nếu lựa chọn "được đẹp nhưng phải để dành thời gian chăm chút (make-up bla bla bla) với " xấu hơn nhưng gọn gàng thoải mái" thì mình chọn vế số 2. Mình là con gái nhưng thích sự đơn giản, thoải mái, tự nhiên. Về ăn uống thì cho gì ăn nấy, miễn nấu nhanh, gọn, lẹ. Mình chê thì chê mà ăn thì ăn. Mình khá đơn giản, thích sự thẳng thắng nữa. Nói tóm lại mình nghĩ kiếp trước mình là con trai, làm chuyện gì đó mới bị đì làm con gái. Đó là sơ về tính cách của mình. Chắc sơ sơ kidvn cũng thấy có "thất sát" vô tính tình cũng không như mấy chị em khác
)Chuẩn k cần chỉnh!
Mình còn tệ hơn đó là ít chơi được với con gái. Huhu
Sáng nắng chiều mưa thì khỏi bàn.
Mình thích mặc đẹp nhưng cũng kiểu cá tính chứ không thích điệu. Hự
Thảm nhất là mình không biết trang điểm và k đủ kiên nhẫn để trang điểm vì không thích. Có 1 thỏi son xài 2 năm k hết 1 nửa. Hic
Mình thì ghét nhất môn văn dù lâu lâu thích thơ thẩn. Rất thích hát hò nhưng cực ghét học kỹ thuật thanh nhạc.
Khi có điều kiện thì m hơi khó tính và kỹ tính. Cơ mà lúc k có điều kiện thì lùi xùi còn hơn bà cùi nữa.
M khoái thẳng tuột nên hay bị mất lòng. Hức
M k hậu đậu lắm nhưng làm việc theo cảm xúc. Lúc siêu chăm siêu đảm đang lúc thì siêu siêu lười. He he
Riêng với ai nói phụ nữ thì phải bla bla thì thôi chấp nhận bất đồng quan điểm đi chỗ khác chơi. Kkk
Tính m nhiều khi hơi bị quá. Lúc dễ quá lúc khó quá. Lúc hiền quá lúc như mụ điên. Hự
Mình thất sát hỏa hao kình hình kiếp. (Dễ bị điên: cái này là có ng xem cho bẩu vợi)
Không hiểu jh cái câu trên cho lắm nhưng nghe điên thì cũng hơi khiếp. Cơ mà hiện tại m vưỡn hoàn toàn bình thường. Kkk
Rất vui vì còn mem giao lưu trong hội này. (Ôm ôm) ))
Ý thiếu!
Vụ nghĩ kiếp trước m là con trai thì đồng ý 2 tay 2 chân luôn. M cũng nghĩ thế. M nghĩ chắc do m đi trêu con gái nhìu quá nên kíp này phải làm con gái cho biết mùi. Huhu
#4282
Gửi vào 16/02/2016 - 10:19
Mình cũng có Thất sát đây. Mình da trắng, thân hình cường tráng và đặc biệt khi lâm trận thì đối phương khiếp vía ánh mắt của mình. lá số của mình đây, mọi người bình luận đi nhé.
Mình cũng có Thất sát đây. Mình da trắng, thân hình cường tráng và đặc biệt khi lâm trận thì đối phương khiếp vía ánh mắt của mình. lá số của mình đây, mọi người bình luận đi nhé.
Mình bổ xung :
Tính tình: mọi người bảo người mang mệnh Thất sát tính nóng nảy. Nhưng mình thì rất mềm mỏng, dịu dàng với phái nữ. Chỉ sát phạt với những đối tượng làm điều sai trái.
Mình cũng có Thất sát đây. Mình da trắng, thân hình cường tráng và đặc biệt khi lâm trận thì đối phương khiếp vía ánh mắt của mình. lá số của mình đây, mọi người bình luận đi nhé.
Mình bổ xung :
Tính tình: mọi người bảo người mang mệnh Thất sát tính nóng nảy. Nhưng mình thì rất mềm mỏng, dịu dàng với phái nữ. Chỉ sát phạt với những đối tượng làm điều sai trái.
#4283
Gửi vào 16/02/2016 - 10:39
susan261291, on 26/02/2014 - 12:43, said:
Bản thân mình tự nghiệm mình thì có thất sát tính cách khá thực tế, trong tình cảm thì nghe lý trí nhiều hơn con tim, thích độc lập, tự chủ, không bao giờ nghĩ đến dựa dẫm ai, rất ủng hộ bình đẳng giới, tích cách ngang bướng, và coi sự nghiệp rất quan trọng. Mình nghe nói đa phần các bạn nam không thích con gái thất sát, chắc cũng có lý đúng, vì mình tự nhận thấy tính cách thất sát không hợp với cuộc sống gia đình "truyền thống." Mình thấy mình khá cứng rắn trong tình cảm, nên chắc trong hôn nhân, thay vì "nhịn" thì lại " không đc thì thôi, see you never"
) nên......... cũng thông cảm cho mấy bạn không thích nữ thất sát hì hìsusan261291, on 26/02/2014 - 12:43, said:
Bản thân mình tự nghiệm mình thì có thất sát tính cách khá thực tế, trong tình cảm thì nghe lý trí nhiều hơn con tim, thích độc lập, tự chủ, không bao giờ nghĩ đến dựa dẫm ai, rất ủng hộ bình đẳng giới, tích cách ngang bướng, và coi sự nghiệp rất quan trọng. Mình nghe nói đa phần các bạn nam không thích con gái thất sát, chắc cũng có lý đúng, vì mình tự nhận thấy tính cách thất sát không hợp với cuộc sống gia đình "truyền thống." Mình thấy mình khá cứng rắn trong tình cảm, nên chắc trong hôn nhân, thay vì "nhịn" thì lại " không đc thì thôi, see you never"
) nên......... cũng thông cảm cho mấy bạn không thích nữ thất sát hì hì
#4284
Gửi vào 18/02/2016 - 06:24
Mềnh chả Sát siếc gì mà cũng thấy các bạn nữ đáng yêu như Hồng Quế, Thuỷ Top, Hoàng Thuỳ Linh , Ozawa, Kim Kardashian là ko sao cầm được lòng đây nè...
#4285
Gửi vào 26/02/2016 - 02:07
quanphuc2015: con nghĩ con nên xưng chú là chú vì tuổi con bằng tuổi chú chia đôi. Chú là nam, thất sát chắc không có ảnh hưởng tiêu cực lắm đâu vì thât sát là con nhà võ mà, mạnh mẽ, quyết đoán tốt cho nam đó chứ. Tính cách chú cũng bị ảnh hưởng của các sao khác nữa. Ah, con thấy con cũng giống chú cái vụ mê mấy chị đẹp đẹp. Nhìn mấy chị cũng khoái lắm, mà chỉ biết ao ước.... ước gì mình y chang mấy chị
kidvn: thất sát thấy bất lơi cho con gái tụi mình nhỉ. Mạnh mẽ trong thời buổi này thì tốt, mà thêm mấy cái phụ lục, dở dở ương ương của anh "sat" thi cũng điên điên khùng khùng ah chứ. Mình cũng không có bạn be nhiều, mà nếu goi là bạn thì 90% là nam ). Không có đào hoa gì đâu nhé, chỉ là nc với nam thấy thoải mái hơn nữ. Mấy anh nam ít rên rỉ, kể lể, tình cảm sướt mướt nên ít phải bị nghe mấy cái đó hơn. Với lại, nam thì nói chuyện trên trời dưới đất, thời sự nhiều hơn, nên hợp tính mình hơn ). Khổ cái là nam nó coi mình là bạn chí cốt không ah .... tai giong may ong qua ma
)).kidvn: thất sát thấy bất lơi cho con gái tụi mình nhỉ. Mạnh mẽ trong thời buổi này thì tốt, mà thêm mấy cái phụ lục, dở dở ương ương của anh "sat" thi cũng điên điên khùng khùng ah chứ. Mình cũng không có bạn be nhiều, mà nếu goi là bạn thì 90% là nam ). Không có đào hoa gì đâu nhé, chỉ là nc với nam thấy thoải mái hơn nữ. Mấy anh nam ít rên rỉ, kể lể, tình cảm sướt mướt nên ít phải bị nghe mấy cái đó hơn. Với lại, nam thì nói chuyện trên trời dưới đất, thời sự nhiều hơn, nên hợp tính mình hơn ). Khổ cái là nam nó coi mình là bạn chí cốt không ah .... tai giong may ong qua ma
Sửa bởi susan261291: 26/02/2016 - 02:11
#4289
Gửi vào 01/08/2016 - 17:08
Em Thất Sát tọa thủ cả Mệnh, Thân ở Ngọ, còn có Kình dương nằm chình ình ở đấy nữa (Mã đầu đới
Năm nay nhìn vận hạn ở mệnh thân có kình dương, lưu kình dương đồng cung, gốc đại hạn có tiểu hao, tuế phá, thiên hư, hóa kỵ, lưu thái tuế còn tiểu hạn ở Quan có bạch hổ, địa võng, rồi cả lưu tang môn, lưu thiên khốc (có Tuần án ngữ), xung chiếu cung tiểu hạn có tang môn, thiên khốc, thiên la, đà la, lưu bạch hổ, lưu đà la (có Triệt án ngữ)...
Sợ năm nay nhà có biến quá
Liệu Tuần, Triệt có giải cứu được không anh chị nhỉ?
)Năm nay nhìn vận hạn ở mệnh thân có kình dương, lưu kình dương đồng cung, gốc đại hạn có tiểu hao, tuế phá, thiên hư, hóa kỵ, lưu thái tuế còn tiểu hạn ở Quan có bạch hổ, địa võng, rồi cả lưu tang môn, lưu thiên khốc (có Tuần án ngữ), xung chiếu cung tiểu hạn có tang môn, thiên khốc, thiên la, đà la, lưu bạch hổ, lưu đà la (có Triệt án ngữ)...
Sợ năm nay nhà có biến quá
Liệu Tuần, Triệt có giải cứu được không anh chị nhỉ?
#4290
Gửi vào 28/12/2017 - 01:50
Em cũng Thất Sát thủ mệnh. Thất sát triều đẩu mà Tuần triệt án ngữ. Thấy bảo thất sát da ngăm đen chứ em thấy đa phần trong này đều trắng trẻo cả. Da em cũng trắng, mịn, mắt to. Em hiện đang ở nước ngoài.
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối |
---|
14 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 14 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












