THẤT SÁT HỘI
susan261291
14/01/2014
Uhm, mình lúc chưa biết về tử vi lúc nào cũng tự hỏi không biết con gái gì kì dzo trời... )) mà giờ biết nguyên nhân òi, nên ngồi...... chịu thôi. Mình sinh ngay 26/12/1991 lúc 7h55 sáng
HaHoangDat
21/02/2014
Chào các anh chị cô chú. Em xin điểm danh ạ.
Mệnh em cũng thất sát kèm thêm ông tử vi nữa nên có mặt như trong avata ạ. Có ông tử vi nên bình thường em hòa nhã, hiền lành, vui tính, dễ gần, ít nóng giận. Nhưng đã nóng giận thì khó kiềm chế bản thân. Và em cũng không hay để bụng. Chắc là do anh thất sát. Hihi.
Mệnh em cũng thất sát kèm thêm ông tử vi nữa nên có mặt như trong avata ạ. Có ông tử vi nên bình thường em hòa nhã, hiền lành, vui tính, dễ gần, ít nóng giận. Nhưng đã nóng giận thì khó kiềm chế bản thân. Và em cũng không hay để bụng. Chắc là do anh thất sát. Hihi.
susan261291
26/02/2014
Bản thân mình tự nghiệm mình thì có thất sát tính cách khá thực tế, trong tình cảm thì nghe lý trí nhiều hơn con tim, thích độc lập, tự chủ, không bao giờ nghĩ đến dựa dẫm ai, rất ủng hộ bình đẳng giới, tích cách ngang bướng, và coi sự nghiệp rất quan trọng. Mình nghe nói đa phần các bạn nam không thích con gái thất sát, chắc cũng có lý đúng, vì mình tự nhận thấy tính cách thất sát không hợp với cuộc sống gia đình "truyền thống." Mình thấy mình khá cứng rắn trong tình cảm, nên chắc trong hôn nhân, thay vì "nhịn" thì lại " không đc thì thôi, see you never" ) nên......... cũng thông cảm cho mấy bạn không thích nữ thất sát hì hì
TiKiTaKa
26/02/2014
Thất Sát nói chung tính bựa. Trừ phi đi kèm Mã Khốc Khách thì phát danh, còn tiền tài đạm bạc.
ThuHoaDienTrang
26/02/2014
susan261291, on 26/02/2014 - 12:43, said:
Bản thân mình tự nghiệm mình thì có thất sát tính cách khá thực tế, trong tình cảm thì nghe lý trí nhiều hơn con tim, thích độc lập, tự chủ, không bao giờ nghĩ đến dựa dẫm ai, rất ủng hộ bình đẳng giới, tích cách ngang bướng, và coi sự nghiệp rất quan trọng. Mình nghe nói đa phần các bạn nam không thích con gái thất sát, chắc cũng có lý đúng, vì mình tự nhận thấy tính cách thất sát không hợp với cuộc sống gia đình "truyền thống." Mình thấy mình khá cứng rắn trong tình cảm, nên chắc trong hôn nhân, thay vì "nhịn" thì lại " không đc thì thôi, see you never" ) nên......... cũng thông cảm cho mấy bạn không thích nữ thất sát hì hì
AnAn
26/02/2014
Có người nói T.Sát là cái bóng của T.Phủ nó ko có hoá chỉ là hư hao nên bựa là phải rồi =))
Liệu có bựa bằng T.Tướng ko nhể
Sửa bởi SongAn: 26/02/2014 - 14:06
ThuHoaDienTrang
26/02/2014
ThuHoaDienTrang
26/02/2014
TiKiTaKa
26/02/2014
ThuHoaDienTrang
26/02/2014
AnAn
26/02/2014
TiKiTaKa
26/02/2014
TiKiTaKa
26/02/2014
Hị hị. Gặp các "cháu" ở ngoài có khi "chú" phải gọi là cô. Thấp thoáng dáng cháu xa xa, chú chạy mất hút con mẹ hàng lươn.


