THẤT SÁT HỘI
pentenest
15/10/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 15/10/2012 - 22:19, said:
Nhìn tướng thì chưa thể quyết đoán được đâu. Em cũng giống Đồng Lương đấy chứ.
em có đọc thì TS miếu địa nếu nhìn qua cũng giống Đồng Lương, không biết có đúng không hả chị ?. căn bản là em đôi chiếu các mốc của lá ĐL và thông tin về gia đình thì thấy lại không đúng nên càng băn khoăn.
AnKhoa
15/10/2012
Thần mắt lạnh băng. 100% Thất Sát !
Đồng Lương nhìn thần mắt ôn hòa, gần gũi.
Đồng Lương nhìn thần mắt ôn hòa, gần gũi.
pentenest
15/10/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
15/10/2012
Giờ em đưa ảnh lớn ra xem nào. Ảnh bé thế này nhìn ko chuẩn. Đồng Lương mấy bạn chị mặt vuông thanh tú như em ý. TS cũng da trắng thanh tú + hay bị cận.
AnKhoa
16/10/2012
pentenest, on 15/10/2012 - 18:58, said:
các bác nghĩ sao về câu TS k bao h thương người??? câu này làm em suy nghĩ mãi vì từ bé tới h em chưa bao h có suy nghĩ hại ai, tính lại còn hay mủi lòng nữa
Thất Sát thương người hay không tùy loại người, đặc biệt là đàn bà, trẻ con và người già, có cảnh ngộ thì rất thương, còn những tên vô lại thì ngược lại, muốn tống hết chúng vào tù.
Em đưa lá số lên đi, có thể anh cho được vài lời.
xungdang
16/10/2012
@ Ankhoa: Liêm Trinh ( D ) + Thất Sát ( D ) cung Thân thì sao ( nhìn chung ) ?
AnKhoa
16/10/2012
Liêm đi với Sát khá nhạy cảm, phụ thuộc nhiều vào cát hóa, cát tinh và sát tinh đi kèm, vì Liêm & Sát đều là Hung tinh. Đặc tính chung là tính chủ quan mạnh, ưa mạo hiểm, ưa bận rộn, thích độc lập. Trong bận rộn hưởng phúc, trong nhàn nhã thì lại sinh lắm chuyện.
pentenest
16/10/2012
AnKhoa, on 16/10/2012 - 10:22, said:
Thất Sát thương người hay không tùy loại người, đặc biệt là đàn bà, trẻ con và người già, có cảnh ngộ thì rất thương, còn những tên vô lại thì ngược lại, muốn tống hết chúng vào tù.
Em đưa lá số lên đi, có thể anh cho được vài lời.
Em đưa lá số lên đi, có thể anh cho được vài lời.
thế em post cả 2 lá nhé, 1 lá giờ Ngọ, 1 lá giờ Thân
lá giờ Ngọ
lá giờ Thân
em cám ơn anh
pentenest
16/10/2012
còn về câu nói trên, đó là của 1 người hiểu biết và k nói linh tinh bao h. Câu nói đó khiến em suy nghĩ nhiều, không phải chỉ vì có phải là TS hay không mà vì có thật sự đôi khi mình giúp người khác vì thương người ta chỉ vì cái lợi của chính mình hay không, kiểu win-win đôi bên cùng có lợi.
pentenest
16/10/2012
pentenest
16/10/2012
vì hôm đó trời giông bão tối om om, em thử ktra giờ Mùi, Thái Dương Thái Âm không đúng với mặt em, tiến lên giờ Tí rồi, Thiên Phủ cũng k hợp với mặt. có mỗi TS có vẻ hợp nhất.
Sửa bởi pentenest: 16/10/2012 - 12:48
Sửa bởi pentenest: 16/10/2012 - 12:48


