THẤT SÁT HỘI
Nết Na
04/06/2012
em tính giúp nhưng nó k cho em giúp. Nó nói cho mình em biết chuyện nó thích con bé( nó dọa, em mà cho ai biết nữa nó giết em xong chết theo luôn). Hôm qua vừa mới add cái FB của con bé mà nó đã lọan cả lên.
thằng bé bảo em:" chị đừng can dự vào chuyện của em, nhỡ đâu đang mấy tháng nó nhắn cho em được cái tin, giờ chị chọc vào nó k thèm nhìn mặt em nữa".
Hôm qua con bé nt cho thằng bé 2 cái tin( chắc thằng bé nt trước), k hiểu nội dung gì nhưng thấy kể con bé nt 2 cái chỉ có mỗi cái chữ " uh" thế mà cả đêm qua thằng bé mất ngủ, cười ngoác cả miệng. Đến hâm mất.
( Trông thì mạnh mẽ vậy mà sao tình cảm nó lại yếu đuối ghê gớm. Em tìm hiểu qua thấy con bé kia cũng hiền lành, hiền đến nỗi tốt với ai cũng như nhau và toàn bị lợi dụng. Con bé cũng k biết tình cảm của thằng bé.
thằng bé bảo em:" chị đừng can dự vào chuyện của em, nhỡ đâu đang mấy tháng nó nhắn cho em được cái tin, giờ chị chọc vào nó k thèm nhìn mặt em nữa".
Hôm qua con bé nt cho thằng bé 2 cái tin( chắc thằng bé nt trước), k hiểu nội dung gì nhưng thấy kể con bé nt 2 cái chỉ có mỗi cái chữ " uh" thế mà cả đêm qua thằng bé mất ngủ, cười ngoác cả miệng. Đến hâm mất.
Nết Na
04/06/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 04/06/2012 - 09:19, said:
Nghe mà thích thế. Tình yêu trong sáng nhỉ.
Tử Phủ Vũ Tướng
04/06/2012
Coninbeo, on 04/06/2012 - 09:26, said:
vâng, nhìn cái mặt lạnh te của nó và cái mồm luôn ngoác ra toe toét ai biết được nó lại sâu sắc ghê gớm thế. Sát mà lấy đc CNĐL thì tốt chị nhỉ? CNĐL hiền lành hạ hỏa cho Sát không như Phủ tướng có mà cãi nhau như chém chả băm nem.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 04/06/2012 - 09:47
Nết Na
04/06/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 04/06/2012 - 09:30, said:
Chưa biết. Chị thấy anh Thất sát ở cq chị lấy chị không có dáng CNĐL tý nào, hay ghen và quản lý lắm, suốt ngày gọi cho chị để nắm lịch trình của chồng. Anh TS này còn không tự do bằng các anh khác, dù mang tiếng gia trưởng ghê gớm hơn. Phòng chị định tổ chức đi chơi xa (ko cho mang vợ chồng đi) ông ấy bảo thế thì khó đi vì vợ không cho quota.
Tử Phủ Vũ Tướng
04/06/2012
Nam giới hay tự trọng cao. Gia đình chênh lệch cũng là cả một vấn đề nhạy cảm nếu người con gái cư xử không khéo. Ngay như nhà chị chả giàu có gì, chị ở HN nhưng hồi xưa có anh bạn ở Tây Bắc chị cứ phải để ý từng tý một, thế mà vẫn có lúc động chạm lòng tự ái (về sau anh này mới nói ra nhưng khi đó đã tạch) tất cả cũng chỉ vì cái tính tinh tướng của mình.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 04/06/2012 - 09:39
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 04/06/2012 - 09:39
Mucdong
04/06/2012
Chị Ấy ơi, giờ em thấy tử vi cứ loạn hết cả lên. Em cũng có 1 ông anh Thất Sát Đào hoa Thiên không. Tuổi Tân Mão. Ông này nói như xiếc, đào hoa, ranh ma và hay chơi với hội xã hội thâm, làm ăn theo kiểu bạt mạng
Đã từng đi tù, người thì dặt dẹo lắm bệnh.
Tử Phủ Vũ Tướng
04/06/2012
Mucdong, on 04/06/2012 - 09:41, said:
Chị Ấy ơi, giờ em thấy tử vi cứ loạn hết cả lên. Em cũng có 1 ông anh Thất Sát Đào hoa Thiên không. Tuổi Tân Mão. Ông này nói như xiếc, đào hoa, ranh ma và hay chơi với hội xã hội thâm, làm ăn theo kiểu bạt mạng
Đã từng đi tù, người thì dặt dẹo lắm bệnh.
Nết Na
04/06/2012
hihi, sao cái tính em nó hay đa mang thế nhỉ? thấy chuyện của thằng em mà cũng trăn trở y như của mình vậy. Mới phát hiện ra con bé là em thằng bạn thân của con bạn em:)) - có mối rồi:))
Nết Na
04/06/2012
Mucdong
04/06/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
04/06/2012
Coninbeo, on 04/06/2012 - 09:44, said:
hihi, sao cái tính em nó hay đa mang thế nhỉ? thấy chuyện của thằng em mà cũng trăn trở y như của mình vậy. Mới phát hiện ra con bé là em thằng bạn thân của con bạn em:)) - có mối rồi:))
Mucdong, on 04/06/2012 - 09:45, said:
Sát ở Tý ạ