THẤT SÁT HỘI
Soleil
01/03/2012
ặc, Lib ơi, DungLe thề là lúc đầu đọc thư đó DungLe tưởng Lib viết cho Gió, tưởng Lib và Gió là gay, ặc ặc
Diệu Bích
01/03/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 01/03/2012 - 14:11, said:
Bạn NTT cũng quái, nhiều lúc buồn cười thế. Ko biết gặp ngoài đời thế nào, hôm nào muốn gặp bạn ấy xem bạn ấy ntn.
Đẹp zai thì có đẹp zai, nhưng mà không hiểu sao lại lấy nick là NhuThangThai? Không hiểu nghĩa là gì? Như Thằng Thái Giám à?
Có lẽ thế, thảo nào mồm loa mép giải hơn cả đàn bà.
Diệu Bích
01/03/2012
tocvanghoe
01/03/2012
yeudieuthucnu
01/03/2012
DungLe, on 01/03/2012 - 15:07, said:
ặc, Lib ơi, DungLe thề là lúc đầu đọc thư đó DungLe tưởng Lib viết cho Gió, tưởng Lib và Gió là gay, ặc ặc
Hỡi ôi! Bra ơi!
Nỗi nhớ trong 6 tháng mà cứ ngỡ được nửa năm chỉ chực tràn lên khoé mắt, 1 khoảng thời gian dài người lặng lẽ lẩn tránh tôi. Những trách móc, những giận hờn, tôi kể tội người với người khác cho vơi đi vết thương lòng âm ỉ cháy. Để rồi ngày hôm nay, người thổ lộ với tôi là “i am gay”. Tôi ngờ nghệch không hiểu nguyên căn chi, người vượt qua mọi mặc cảm để nói lời chua xót?
Tôi nào phải con rối đúng không? Tôi nào phải đồ chơi sang tay người đùa giỡn! Tình cảm không thể áp dụng chiến thuật binh gia. Người không phải là 1 chiến tướng nơi tình trường, cớ sao người cứ như 1 trận đồ, lúc man lúc gay làm tôi quay cuồng giải mã. Hay thời gian đã khiến người trở nên khác lạ, tuổi dần cao khiến người thêm những toan tính tình yêu?
Giận người tôi tìm đường trút giận, nhưng sự kém cỏi trong tôi không thể nghĩ ra được 1 mưu kế trả thù người, chỉ có thể chua cay nói 1 lời: rằng anh đã tằn tịu - dan díu - thất tiết với bao nhiêu người con trai khác? Người bàng hoàng tròn mắt nhìn tôi: “Anh chỉ hơi bất ngờ khi người phụ nữ mà anh thố lộ lại hỏi anh 1 câu hỏi kiểu này đây...bao nhiêu à? anh không đếm xuể...”
Ôi, tình chỉ đẹp khi tình dang dở...hu hu
---------------
sorry bà kon, điểu chen ngang câu chuyện xíu
Sửa bởi yeudieuthucnu: 01/03/2012 - 16:18
Ren
01/03/2012
Chết thật cái hội này sao em toàn thấy các đấng nam nhi bị than phiền, hết yếu, không có . . . lại đến gay thế này ???
ryan88
01/03/2012
chưa hết bất ngờ vì Lê Cô Cô xài hàng như phá đến nỗi ng khác mất trym...nay lại bật ngửa với xì căng đan giới tính của cụ ra
(còn vụ anh thái xưa như quả đất thế mà má zợ còn đi hỏi là cớ nàm xao??? )
(còn vụ anh thái xưa như quả đất thế mà má zợ còn đi hỏi là cớ nàm xao??? )
yeudieuthucnu
01/03/2012
ryan88
01/03/2012
Soleil
01/03/2012
hoa1618021989, on 01/03/2012 - 02:49 PM, said:
Có Hôm ăn cơm, thấy con ruồi sa bát nước nắm Hoa phải lấy đũa cứu nó ra, đó là tích đức để cải số
Sửa bởi DungLe: 01/03/2012 - 16:53
Có Hôm ăn cơm, thấy con ruồi sa bát nước nắm Hoa phải lấy đũa cứu nó ra, đó là tích đức để cải số
Sửa bởi DungLe: 01/03/2012 - 16:53
Nết Na
01/03/2012
Nết Na
01/03/2012
Chị Lê ơi chị bị lừa rồi
hoa1618021989, on 01/03/2012 - 16:00, said:
Mỗi người 1 số, ko phải ai cũng cải số. Người có 3 vòng thêm KQL ko phạm sát tinh, số ấy cần gì phải cải nữa. Đi đường cứ lao vù vù cũng ko lo chết, ném vào lửa ko cháy. Nói cải số chỉ dành cho những người có lá số tạp cách thôi. Người số xấu kiểu gì chả yểu mạng như nhan hồi, cải sao đc. Nhưng người tạp cách có nhiều hướng để đi, hướng tu hành là tốt nhất. Nên tu để cải số. Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai. Như Hoa trải qua 3 năm, 3 đại nạn ko chết. Giờ nhởn nhơ, tiền tài công danh đều ok. Gái đẹp cả chục cô. Ối sướng
Thanh.Long
01/03/2012
TL thích cái đam mê ưa tìm tòi , khai phá khoa học của NhuThangThai . Nhưng tiếc là hắn nói chuyện như chỉ biết có bản thân , chẳng biết ngoài đời có như thế không ,nếu mà thế thật thì vứt đi . Có những người ở trên net họ khác, khi gặp lại khác .
Nết Na
01/03/2012
ThanhLongHoaCai, on 01/03/2012 - 17:24, said:
TL thích cái đam mê ưa tìm tòi , khai phá khoa học của NhuThangThai . Nhưng tiếc là hắn nói chuyện như chỉ biết có bản thân , chẳng biết ngoài đời có như thế không ,nếu mà thế thật thì vứt đi . Có những người ở trên net họ khác, khi gặp lại khác .
yeudieuthucnu
01/03/2012
Trích dẫn
Giờ nhởn nhơ, tiền tài công danh đều ok. Gái đẹp cả chục cô. Ối sướng
biết đâu gái quanh mà kg làm gì được xao!!!