Jump to content

  •  
  • Trình Ứng Dụng

Advertisements




THẤT SÁT HỘI


4292 replies to this topic

#3346 Libra

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4368 Bài viết:
  • 18493 thanks

Gửi vào 29/02/2012 - 12:22

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PIANO, on 29/02/2012 - 12:06, said:

Cho Pi hỏi bên diễn đàn LSPĐ.vn, còn có lá số nào gợi sức hứng thú cho cụ Bng luận nữa không ạ? Để Pi biết mà gut-gồ
Hôm qua copy bài luận về lá số của TPVT ra giấy được cả 9 trang....WoW..
Pi vào topic Ngày mai làm gì bên kia, ở đây cụ thể là lá số cô Lê

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


có một số lá. Cụ Bng chỉ ra chiêu với lá số nữ. Mỗi ngày một lá vào ban dêm, Đèn lồng đỏ treo cao cao

Sửa bởi Libra: 29/02/2012 - 12:22


Thanked by 4 Members:

#3347 tocvanghoe

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1263 Bài viết:
  • 7708 thanks
  • LocationHiệu làm đầu

Gửi vào 29/02/2012 - 12:26

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

voiva, on 29/02/2012 - 03:55, said:

Ài, cứ tưởng mình là yêu quái qua đường sẽ chỉ ghé chỗ này rồi đi không quay lại nữa, ai ngờ chả còn chỗ nào hấp dẫn hơn đành quay lại, xấu hổ quá.
@Hoe cô nương: Nếu cô nương chưa ngủ cho hỏi 2 điều nhé.
1/ Cô nương ở chỗ nào HN vậy vì nghe cô nương dùng chữ "ba mẹ" nó hơi đặc biệt chỉ có ở 1 khu vực ở HN dùng. Nếu cô nương ngại xin bỏ qua cũng được.
2/ Nick của cô nương là xuất xứ từ báo HHT năm xưa đúng không.

Chúc cô nương ngủ ngon.
Hôm qua "cô nương" đi xì pam hăng quá nên lúc bác hỏi thì khò khò mất tiêu rồi ạ!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Em gọi ba mẹ là bắt chước theo cách mẹ gọi ông bà ngoại thôi bác, nhà ngoại em thì ở phố Hàng Ngang. Bác có câu chuyện j hay về Hà Nội qua cách gọi ba mẹ có thể chia sẻ được hok ạ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Em từng là "dân" số 5 Hòa Mã, nick em thì đúng là từ báo HHT, mục....Truyện cười!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Em quen bác chăng? Mà chắc hok phải, vì báo HHT thời bọn em thì bắt đầu nhạt dần, hok còn lãng mạn như thời Hội bút Hương đầu mùa nữa rồi, mà bác chắc là người thời đó!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 4 Members:

#3348 Nết Na

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7495 Bài viết:
  • 30309 thanks

Gửi vào 29/02/2012 - 12:32

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tocvanghoe, on 29/02/2012 - 12:26, said:

Hôm qua "cô nương" đi xì pam hăng quá nên lúc bác hỏi thì khò khò mất tiêu rồi ạ!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Em gọi ba mẹ là bắt chước theo cách mẹ gọi ông bà ngoại thôi bác, nhà ngoại em thì ở phố Hàng Ngang. Bác có câu chuyện j hay về Hà Nội qua cách gọi ba mẹ có thể chia sẻ được hok ạ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Em từng là "dân" số 5 Hòa Mã, nick em thì đúng là từ báo HHT, mục....Truyện cười!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Em quen bác chăng? Mà chắc hok phải, vì báo HHT thời bọn em thì bắt đầu nhạt dần, hok còn lãng mạn như thời Hội bút Hương đầu mùa nữa rồi, mà bác chắc là người thời đó!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


hoa học trò ngày càng nhạt. Giờ chị TVH đi đâu sau khi rời khỏi HHT?

Thanked by 2 Members:

#3349 yeudieuthucnu

    Chấn viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4786 Bài viết:
  • 20810 thanks
  • Locationlầu son gác tía

Gửi vào 29/02/2012 - 12:35

chà, dạo nì cô Pi nhà nhí nhố phát hiện ra 1 chiêu thức mới, xem ra có thể cạnh tranh với "toàn không cách" của 7sat, nhưng người gợi cảm hứng cho cô Pi phát hiện chiêu thức mới đó lại là cô Lơ...

thật là viên mãn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#3350 tocvanghoe

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1263 Bài viết:
  • 7708 thanks
  • LocationHiệu làm đầu

Gửi vào 29/02/2012 - 12:39

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Coninbeo, on 29/02/2012 - 12:32, said:

hoa học trò ngày càng nhạt. Giờ chị TVH đi đâu sau khi rời khỏi HHT?
Chị hok theo nghề viết Ỉn ạ, giờ chị chạy theo

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chị làm tài chính, lâu lâu có viết lách thì là viết bài trên báo chuyên ngành thôi, còn nghề tay trái thì là cộng tác viên tạp chí Chim lợn thường trú tại TVLS.org!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi tocvanghoe: 29/02/2012 - 12:39


Thanked by 4 Members:

#3351 voiva

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1409 Bài viết:
  • 5951 thanks
  • LocationBầu Trời Bao La

Gửi vào 29/02/2012 - 13:15

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tocvanghoe, on 29/02/2012 - 12:26, said:

Hôm qua "cô nương" đi xì pam hăng quá nên lúc bác hỏi thì khò khò mất tiêu rồi ạ!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Em gọi ba mẹ là bắt chước theo cách mẹ gọi ông bà ngoại thôi bác, nhà ngoại em thì ở phố Hàng Ngang. Bác có câu chuyện j hay về Hà Nội qua cách gọi ba mẹ có thể chia sẻ được hok ạ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Em từng là "dân" số 5 Hòa Mã, nick em thì đúng là từ báo HHT, mục....Truyện cười!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Em quen bác chăng? Mà chắc hok phải, vì báo HHT thời bọn em thì bắt đầu nhạt dần, hok còn lãng mạn như thời Hội bút Hương đầu mùa nữa rồi, mà bác chắc là người thời đó!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chào cô nương giờ ở chỗ em đang sống là 6h sáng. Em đang định chợp mắt tí rồi lên đường mà thấy cô nương gọi em lại phải vào.

Vậy thì có lẽ ngày xưa ông bà ngoại cô nương quen ông bà em đấy. Tại Hà Nội ngày xưa nhỏ mà, ông bà em ở hàng Mành. Ngày xưa ông bà em có cả con phố cổ cơ nhưng rồi chiến tranh thế là "rụng" hết. Cách gọi "ba mẹ" nó là cả 1 câu chuyện dài liên quan đến cụ tổ nhà em, em nói ra lộ hết tông tích giặc nó không tha. Gia phả dòng họ em ghi lại đầy đủ. 60 năm nữa cô nương vẫn muốn coi mà em vẫn còn tại thế em gửi email qua mỹ cho.
Em biết HHT từ thời Hoàng Anh Tú, Nguyễn Anh Tuấn ấy, nói quen họ thì sợ thiên hạ bảo thấy sang bắt quàng làm họ nên em chả cần. Không quen. Thời đấy 300đ/tờ và cái sự tích về nick của cô nương bắt đầu sau đấy vài năm khi mà HHT bắt đầu lá cải. Em không phải dân văn chương em là dân kỹ thuật đứt đuôi con nòng nọc. Trước em học ở cái trường mà người ta gọi là Trâu Điên Chó Dại ấy, sau em vừa ngu vừa hám tiền nên em học thêm cái nghề giống ông xã nhà cô nhưng em ngu lắm nên giờ vẫn vô tích sự. Văn chương nghệ thuật em có chút máu mê bởi di truyền và bị gái lừa nên em mất bao thời gian cho nó. Bạn bè em vẫn bảo em hâm đấy ạ.
Tạm thế em phải chuẩn bị ra rail rồi tối về em update sau.
Chúc cô nương ngày làm việc vui vẻ!

Làm xong cốc cafe mới thấy đánh sai tên phố đành vào sửa lại!

Sửa bởi voiva: 29/02/2012 - 13:29


Thanked by 2 Members:

#3352 tocvanghoe

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1263 Bài viết:
  • 7708 thanks
  • LocationHiệu làm đầu

Gửi vào 29/02/2012 - 13:32

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

voiva, on 29/02/2012 - 13:15, said:

Trước em học ở cái trường mà người ta gọi là Trâu Điên Chó Dại ấy, sau em vừa ngu vừa hám tiền nên em học thêm cái nghề giống ông xã nhà cô nhưng em ngu lắm nên giờ vẫn vô tích sự.
À, thế là đến đời bác vẫn làm "hàng xóm" nhà em, em học cái trường mà bị kí túc của trường "Trâu Điên Chó Dại" nhà bác nó chiếm 1 phần đất đấy!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#3353 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 29/02/2012 - 14:12

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kissintherain, on 29/02/2012 - 00:12, said:

Hỏi TPVT vì cung tật cuả bé ấy có cự môn.. chị nghĩ nếu mình kiếm người phối ngẫu có sao mệnh/thân hợp với hay bù trừ cho mệnh/thân/tật của mình thì hợp nhau hơn. giống như soul mate đó mà..
Theo em không phải vậy đâu. Do cung nô của tên đó chính là Vũ khúc ở Thìn luôn, vòng chính tinh đi y hệt, hạn giống nhau. Thê cung có nhiều sao thể hiện phía nữ bắt nạt cửa trên trong tình cảm "Tướng quân hóa quyền". Tên đó ko hiền, thậm chí khá sắc sảo, thông minh, nhưng cứ sợ em giận (mà em chỉ trả vờ giận, em thích trêu cho người khác tức chứ em ít khi giận ai. Tính em nó hơi đểu thế đấy ạ). Mệnh tên đó có Văn Xương hợp với mệnh em.

Về nguyên lý bổ sung, truyền tinh, qua đường em đã trình bày trên này rồi đấy (chính là ý chị nhắc tới). Nếu các cặp vợ chồng lấy nhau từ tình cảm bạn bè, lấy sớm dễ truyền cung nô, hoặc đời 2 (cái này đã nghiệm nhiều). Ngoài ra nguyên tắc chế hóa cũng quan trọng nếu hai người có biết lý số, chọn bằng lý số. Đơn cử, cái gì giải được VK cô thần quả tú (ngắn ngủn)? hình như Trường sinh, Đế vượng, thậm chí Đại tiểu hao. Cái gì hạn chế Vũ khúc? hình như Hỏa Linh, cái gì giải KK - Xương Khúc Khoa. ..

@Cụ BNg: vòi cụ luận cung Thân (di) của em trong mối tương quan với cung mệnh và cung Điền (đại hạn này) của em. (chỉ mong cụ vẫn còn cảm hứng với em dài dài).

@Anh BachLinhAn: em có định học tử vi đâu. Tùy duyên và tùy hứng thôi. Chém gió là chính!

Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 29/02/2012 - 14:23


Thanked by 6 Members:

#3354 Dịu Dàng

    Khôn viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9430 Bài viết:
  • 38965 thanks

Gửi vào 29/02/2012 - 14:18

giờ mới thấy chị Ấy xuất hiện

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#3355 Mrgio

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1962 Bài viết:
  • 8596 thanks

Gửi vào 29/02/2012 - 14:26

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 28/02/2012 - 13:20, said:

Chị cũng thắc mắc mãi cái lấy nhau vì ân tình nghĩa là sao? Nghĩa là giúp nhau gì đó rồi xong mới lấy nhau à?
Gió thấy chị có số lấy người nước ngoài như Durobi nói ko?
Thần tình yêu vừa báo cho em bít
Hôn nhân muốn vượt qua được bức tường vũ khúc cô quả , thông thường phải có mũi tên tình ái của những ân tình cực mạnh mới mong kết hôn được , thường nhận xong mới cho lại .... cảm động trước tình cảm của đối phương mới chấp nhận còn ko là delete ngay .
Chuyện lấy chồng người nước ngoài của chị
Thích là có muốn là được .
Chả cần cách cục tử vi làm quái gì cho nó mệt
thứ nhất là người ấy thuộc châu nào ?
thứ 2 là tây balo hay tây biết làm ăn ?
sang đấy có đầy đủ vật chất và hạnh phúc = VN bây giờ ko ?
Tư bản nó thực tế lắm chị à , cái gì cũng đưa lên bàn cân cả . Mình cũng phải tính thôi
Cảm nhận em về tình yêu chị rất giống bài hát này :


#3356 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 29/02/2012 - 14:31

Hôn nhân muốn vượt qua được bức tường vũ khúc cô quả , thông thường phải có mũi tên tình ái của những ân tình cực mạnh mới mong kết hôn được , thường nhận xong mới cho lại .... cảm động trước tình cảm của đối phương mới chấp nhận còn ko là delete ngay .

====> CỰC KỲ ĐÚNG

Thanked by 3 Members:

#3357 Mrgio

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1962 Bài viết:
  • 8596 thanks

Gửi vào 29/02/2012 - 14:31

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

minhgurluver, on 28/02/2012 - 16:33, said:

vã mồ hôi hột =)) em chột anh quá

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

em thì đã đi được chục bước rồi anh ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

em đang skype đây

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

haizzz nhưng mà cũng chả biết đến đâu. ít thì cũng 1 năm nữa mới gặp nhau

còn vấn đề định cư tại Mĩ thì em nghĩ cũng chả khó. đã yêu thì đặt đâu ngồi đấy, Mỹ Tho cũng phải ngồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



thôi bốc phét thế thôi, tí em nó lại vào đây bh

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


mấy ngày vừa rồi em ko vào tuvilyso là vì lẽ đó

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) cũng định thi cho vui nhưng mà hết hạn rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

Kinh thật , Minh gù gù tầm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi , thôi tha em ý về VN đê , mở 1 cái khách sạn tại khu re sot đà nẵng , khao mọi người 1 bữa vào đó tắm biển

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi MRGIO: 29/02/2012 - 14:32


#3358 Mrgio

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1962 Bài viết:
  • 8596 thanks

Gửi vào 29/02/2012 - 14:34

LacDuPhong xem anh 1 quẻ về cô vợ của anh nhé :
anh sinh ngày 27 -12-1987 lúc 16 h ( dương lịch )

Thanked by 2 Members:

#3359 Ren

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1727 Bài viết:
  • 7407 thanks
  • LocationSummer

Gửi vào 29/02/2012 - 14:39

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Penguin, on 29/02/2012 - 11:13, said:

ok cưng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chị Pen đâu rùi về nhận hàng nèo, vị hôn phu tương lai của chị theo bài thì nó như sau :

Người này là một chàng trai trẻ có kiến thức , sự thông minh sắc bén và khả năng ngôn ngữ cao nhưng lại thiếu sự trưởng thành và khôn ngoan,. Vì thế sẽ có lúc hành động của anh ấy gây ra hậu quả xấu mà chính anh ấy cũng không nghĩ việc mình làm sẽ có kết quả như vậy đặc biệt là với lời nói ( Vì anh ấy biết rất nhiều thông tin quan trọng, nhưng lại không đủ khôn ngoan để xử lý nó ). Ngoài ra còn thể hiện một mặt tính cách khác là lạnh lùng, thụ động và có phần kiêu ngạo.

Bản chất của anh ấy giống như một đứa trẻ với trí tưởng tượng và sức sáng tạo không ngừng , tò mò thích thú khám phá thế giới.

Điểm mạnh là có khả năng tiềm ẩn mỗi tội không biết cách sử dụng nên toàn phung phí làm việc đâu đâu . Điểm yếu là tâm hồn nhiều điểm bất an, không thoát được khỏi những chuyện không vui của quá khứ khiến cho nội tâm mâu thuẫn không được yên ổn. Niềm tin của người này là sau cơn mưa trời lại sáng nên không có gì phải lo lắng cả .

Chị gặp người này trong hoàn cảnh họ vừa kết thúc một cuộc thi, một cuộc chiến và kết quả không vui vẻ, người này có thể bị thua cuộc, không cũng bị mất mát . Thời gian gặp người này thì có thể là đã gặp rồi hoặc khoảng tầm 1 năm nữa sẽ gặp .

Cách chị đối xử với người này có vẻ từ tốn, cẩn trọng, nâng niu như bảo vật. Cách người này đối xử với chị là say mê, và nhiệt tình như một ngọn lửa bùng cháy . Mối quan hệ của hai người có một số mâu thuẫn nhất định vì bản thân cả hai không muốn thay đổi để có thể hòa hợp với đối phương vì nghĩ rằng nếu thay đổi thì mình sẽ không còn là chính mình nữa . Tình cảm giữa hai người thì phong phú , lãng mạng , tinh tế .

Lời khuyên cho mối quan hệ này là không có gì tốt đẹp đến mà không có sự hy sinh và đau khổ. Chúng ta phải đối mặt với cả những cay đắng và ngọt ngào

#3360 Libra

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4368 Bài viết:
  • 18493 thanks

Gửi vào 29/02/2012 - 14:42

Đoán cho Penguin xong, Lạc Du Phong nhớ hú một tiếng với Libra nhé ?






Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

3 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 3 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |