←  Gặp Gỡ - Giao Lưu

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

THẤT SÁT HỘI

BnG's Photo BnG 29/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

PIANO, on 29/02/2012 - 01:17, said:

Cám ơn cụ Bng vì bài luận quá hay. Giữa đêm khuya khó khăn thế này, nhờ cụ mà cháu kéo được sự tập trung, lại thêm vài trận cười sảng khoái. Đọc mà chỉ muốn gọi điện thoại lôi TPVT và Ryan dậy ngay để cùng chia sẻ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Em copy lại lương khô từ bên diễn đàn lspd.vn cụ ạ. Các cụ ấy đọc roài. Cảm ơn cụ đã động viên. Thực ra phải cảm ơn cụ Ấy vì lá số của cụ ấy có sức gợi hứng thú rất lớn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

tocvanghoe's Photo tocvanghoe 29/02/2012

Bi giờ mới hiểu vì sao topic Sư tử chị Kiss hỏi lá số con Bull!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Ngẫm 1 hồi thấy có những sự trùng hợp cũng lạ kỳ.

- Tật - bệnh tật: Khi em mổ tim năm 2009, lúc đó vì quá lo lắng cho em nên "nó" gieo quẻ dịch hỏi và bị các bác khui ra chuyện 2 đứa "iu" nhau!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


- "Nó" là người tội nghiệp nhất trong những người yêu em vì bị em trút hết những tính xấu, những cơn điên, những cơn khó ở, và nó cũng là người chịu đựng em giỏi nhất.
- Cái này 888 vui: cứ khi nào em gây chuyện choảng nhau với nó, dòm lại nhật hạn: y chóc cung Tật!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chắc chị Kiss nghĩ ra sự kết hợp này từ một giác độ "phi tử vi" phải hok chị? Ai hiểu hết những cái xấu của nàng Scarlett bằng chàng Red Butler, và ai yêu nàng bằng chàng chứ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Libra's Photo Libra 29/02/2012

Libra dốt, không hiểu, xin hỏi chị Kiss, lá số con Bull là gì vậy ?
Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 29/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tocvanghoe, on 29/02/2012 - 01:21, said:

Bi giờ mới hiểu vì sao topic Sư tử chị Kiss hỏi lá số con Bull!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Ngẫm 1 hồi thấy có những sự trùng hợp cũng lạ kỳ.

- Tật - bệnh tật: Khi em mổ tim năm 2009, lúc đó vì quá lo lắng cho em nên "nó" gieo quẻ dịch hỏi và bị các bác khui ra chuyện 2 đứa "iu" nhau!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


- "Nó" là người tội nghiệp nhất trong những người yêu em vì bị em trút hết những tính xấu, những cơn điên, những cơn khó ở, và nó cũng là người chịu đựng em giỏi nhất.
- Cái này 888 vui: cứ khi nào em gây chuyện choảng nhau với nó, dòm lại nhật hạn: y chóc cung Tật!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Chắc chị Kiss nghĩ ra sự kết hợp này từ một giác độ "phi tử vi" phải hok chị? Ai hiểu hết những cái xấu của nàng Scarlett bằng chàng Red Butler, và ai yêu nàng bằng chàng chứ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



LS của em chị muốn biết thời điểm khi 2 người gặp nhau có trùng hợp không đó mà.. vì em + NL cũng là 1 "kỳ duyên".
Như TPVT + TS gặp nhau trong 1 đại hạn rất lý thú...

tại sao mình lại gặp người đó trong lúc đó và hoàn cảnh đó?
nếu không thì cũng chỉ như bài thơ "có khi nào trên đường đời tấp nập.."

chị không biết gì về tuvi nên gọi là "phi tu vi" cũng đúng ..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

BnG's Photo BnG 29/02/2012

Tên đầy đủ của cung là Tật - Ách.

Hiểu nôm na kiểu "sơn đông mãi võ", ách là thứ ta quàng lên người con trâu, bò, ngựa...bắt nó kéo đi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Người hiểu và chịu đựng cái Ách của ta nhiều nhất là người ở vị trí xung đối với nó: Phụ Mẫu.

Tương quan với các đối tượng khác theo 3 hợp và 2 hợp

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 29/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi kissintherain: 29/02/2012 - 01:35
Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 29/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Libra, on 29/02/2012 - 01:28, said:

Libra dốt, không hiểu, xin hỏi chị Kiss, lá số con Bull là gì vậy ?

bull : Ngoa Long đó Libra.
Trích dẫn

tocvanghoe's Photo tocvanghoe 29/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Libra, on 29/02/2012 - 01:28, said:

Libra dốt, không hiểu, xin hỏi chị Kiss, lá số con Bull là gì vậy ?
=)) Sorry bác, em quen gọi "nó" là con Bull, từ Bulldog. Bác coi diễn đàn này có ai để avatar con Bull ngồi chồm hổm đó, là "nó" đó ạ!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

PIANO's Photo PIANO 29/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bng, on 29/02/2012 - 01:31, said:

Tên đầy đủ của cung là Tật - Ách.

Hiểu nôm na kiểu "sơn đông mãi võ", ách là thứ ta quàng lên người con trâu, bò, ngựa...bắt nó kéo đi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Người hiểu và chịu đựng cái Ách của ta nhiều nhất là người ở vị trí xung đối với nó: Phụ Mẫu.

Tương quan với các đối tượng khác theo 3 hợp và 2 hợp

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Nhớ bác Thatsat từng nói, cung Tật đẹp thì coi như "số đen". Phải có nạn thì mới cần giải. Cả cái lá số của mình được mỗi cung Tật đẹp rạng rỡ nhất mới đau chớ. Đúng là từ nhỏ ba mẹ chả phải lo lắng gì
Thôi, em thấy thoải mái rồi. Em đi ngủ.

Tạm biệt mọi người

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi PIANO: 29/02/2012 - 01:39
Trích dẫn

tocvanghoe's Photo tocvanghoe 29/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kissintherain, on 29/02/2012 - 01:29, said:

LS của em chị muốn biết thời điểm khi 2 người gặp nhau có trùng hợp không đó mà.. vì em + NL cũng là 1 "kỳ duyên".


Ngày kỷ niệm thì là 29/5/2008, chính thức quen nhau, còn trước nó đó rình em hoài hok đc!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cũng lạ, hồi đó vào diễn đàn này, lập topic đầu tiên post hỏi giờ sinh, người đầu tiên vào trả lời em là "nó", nhưng chưa quen nhau từ khi đó.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Libra's Photo Libra 29/02/2012

Chị Nô có invisible vào đây thì hú lên một tiếng ạ .
Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 29/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

tocvanghoe, on 29/02/2012 - 01:39, said:

Ngày kỷ niệm thì là 29/5/2008, chính thức quen nhau, còn trước nó đó rình em hoài hok đc!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Cũng lạ, hồi đó vào diễn đàn này, lập topic đầu tiên post hỏi giờ sinh, người đầu tiên vào trả lời em là "nó", nhưng chưa quen nhau từ khi đó.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



tại sao không phải là người khác mà là người ấy nhỉ??

Chi hok rõ, THV + NL đám cưới rồi phải ko ? /
Sửa bởi kissintherain: 29/02/2012 - 01:52
Trích dẫn

nob's Photo nob 29/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Libra, on 29/02/2012 - 01:42, said:

Chị Nô có invisible vào đây thì hú lên một tiếng ạ .

Hú à!
Trích dẫn

NgoaLong's Photo NgoaLong 29/02/2012

@Kiss: Tại anh ấy chai mặt và tưởng bở nên nhào vào tấp tới + khẳng định chủ quyền nên mới cua được TVH ấy mà.

Chưa cưới, nhưng mà đã hứa hôn ...

tocvanghoe& said:

- Cái này 888 vui: cứ khi nào em gây chuyện choảng nhau với nó, dòm lại nhật hạn: y chóc cung Tật!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


ừa, quá ứng luôn. Khi nào giận hờn, choảng nhau thì hiện rõ mồn một trên lá số "nó".

Đấy, nguyên cớ là do đâu nhỉ ???
Sửa bởi NgoaLong: 29/02/2012 - 02:07
Trích dẫn

tocvanghoe's Photo tocvanghoe 29/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bng, on 29/02/2012 - 01:31, said:

Tên đầy đủ của cung là Tật - Ách.

Hiểu nôm na kiểu "sơn đông mãi võ", ách là thứ ta quàng lên người con trâu, bò, ngựa...bắt nó kéo đi.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Người hiểu và chịu đựng cái Ách của ta nhiều nhất là người ở vị trí xung đối với nó: Phụ Mẫu.

Tương quan với các đối tượng khác theo 3 hợp và 2 hợp

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Cụ Bờ ơi, em nói "nhất" là "nhất" ngoài những người thân trong gia đình mừ! Chứ có "đứa" nào thương em = ba mẹ em chứ!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn