THẤT SÁT HỘI
kissintherain
25/02/2012
kissintherain
25/02/2012
Penguin, on 25/02/2012 - 12:54, said:
Cả trong những lời nói dối
Sự thật đôi khi cũng có ít nhiều
Quả tình em nói không yêu
Nhưng anh tin
Có thể em vẫn yêu một tí
Sự thật đôi khi cũng có ít nhiều
Quả tình em nói không yêu
Nhưng anh tin
Có thể em vẫn yêu một tí
Chẳng có yêu anh chẳng có thương
Nhưng sao tim đập bất bình thường
Mỗi lần anh đánh "thanks" 1 cái
Là đời em bỗng thấy lên hương..
Đã bảo chỉ yêu 1 tí thôi
Thế mà tim chẳng biết nghe lời
chỉ muốn mang anh đem úp sọt
Trọn đời trọn kiếp ta có đôi
Sửa bởi kissintherain: 25/02/2012 - 13:09
ryan88
25/02/2012
tại tâm ko tịnh...tập tịnh tâm bằng cách chỉ đọc bài của NhuThanhThai coi quả mìn có đủ chín chưa hay mới tám quả rưỡi
tocvanghoe
25/02/2012
BnG
25/02/2012
ryan88, on 25/02/2012 - 13:14, said:
tại tâm ko tịnh...tập tịnh tâm bằng cách chỉ đọc bài của NhuThanhThai coi quả mìn có đủ chín chưa hay mới tám quả rưỡi
Mình đang tự tại, cuốn theo suy nghĩ của người ta làm gì hả người iu. Duyên ai người nấy hưởng, phúc ai người ấy xài. Nghé ọ nghé ọ...kệ họ kệ họ.
kissintherain
25/02/2012
BnG
25/02/2012
Libra
25/02/2012
Site đổi màu chào mừng ngày quan trọng. Theo tin hành lang, cặp đôi sắp đoạt giải đã đặt tiệc ăn mừng ở nhà hàng....
yeudieuthucnu
25/02/2012
Sát ka ơi! cố nhân hỡi!
giờ là lúc nào trong ngày, em cũng kg biết nữa, quanh em tối đen, ngỡ như bình minh chưa hề ló dạng và đóm lửa của ngày tàn đã tắt ngấm từ lúc nao. Một mình đối diện với bóng đêm, đối diện với chính tâm tư mình, em run rẩy. Nét kiêu sa ngày thường, cũng phải cuối đầu trước bóng đêm.
Với em, Sát ka là bóng đêm uy quyền ấy, và với tất cả những sự uy hiếp của bóng đêm đặc quyền đó, em kg khỏi muốn mình vừa trốn chạy, nhưng lại vừa muốn quăng mình vào...bởi bóng đêm là nguy hiểm nhưng cũng là thứ có thể náu mình trong đó, một cách an toàn, tuyệt đối.
Sát ka của người ta, của 5 thê 7 thiếp, những cô gái quanh Sát ka, em nghĩ mình kg thể chen chân vào. Những cô gái có gai của hoa hồng và có...nói sao nhỉ, nụ hôn mãnh lực khiến Sát ka có thể tê liệt cả người của chị Kiss, mà em không thích gọi tắt là nụ hôn mãnh liệt. Còn những cô gái nào khác quanh Sát ka, có khả năng cao siêu hơn nữa, em thật tình kg dám nghĩ tới, chỉ có thể nhìn Sát ka từ xa...xa...xa như những năm qua em đã từng làm.
Nhưng đôi khi em thèm, như chị Ấy vẫn thèm ghen tuông, như chị Kiss vẫn thèm nước mưa và như cụ nàng Bng thèm cởi truồng chăn dê ngoài quan ngoại...em thèm được...đốt 1 ngọn lửa soi tỏ bóng đêm mà bước đi vững chắc. hay nói khác đi, em thèm được Sát ka 1 lần thấy ngọn lửa em cầm và lao vào em như thiêu thân thèm ánh sáng. Em hiểu, em hiểu...Sát ka vẫn luôn là bóng đêm uy quyền và 1 ánh sáng ngọn lửa kg thể nào mờ bớt bóng đêm, nhưng mơ mộng là mơ mộng...
Nếu trong lòng ka là sỏi đá, em sẽ là dòng nước chảy quanh ka.
Nếu ka là con thuyền, em sẽ là hải âu cùng sánh bước bên ka trong bão giông sóng gió.
Khi ngọn lửa cháy bừng trong đêm lạnh là ka, em sẽ là than hồng bên ka cùng sinh cùng tử….
Nhưng cố nhân hỡi!
Những lời nói đó em khó mở lời cùng ka, đơn giản rằng tình cảm của em không phải bằng lời nói, lại càng không sáo rỗng, không là điều gì quá cao xa.
Ngàn vạn lời muốn tỏ, chi bằng chỉ tỏ 1 lời từ tận đáy lòng, một tình cảm đơn thuần, chân thành và mạnh mẽ như đúng bản chất tên gọi của nó: Ấy yêu ka.
Ký tên
Kiss Ấy
giờ là lúc nào trong ngày, em cũng kg biết nữa, quanh em tối đen, ngỡ như bình minh chưa hề ló dạng và đóm lửa của ngày tàn đã tắt ngấm từ lúc nao. Một mình đối diện với bóng đêm, đối diện với chính tâm tư mình, em run rẩy. Nét kiêu sa ngày thường, cũng phải cuối đầu trước bóng đêm.
Với em, Sát ka là bóng đêm uy quyền ấy, và với tất cả những sự uy hiếp của bóng đêm đặc quyền đó, em kg khỏi muốn mình vừa trốn chạy, nhưng lại vừa muốn quăng mình vào...bởi bóng đêm là nguy hiểm nhưng cũng là thứ có thể náu mình trong đó, một cách an toàn, tuyệt đối.
Sát ka của người ta, của 5 thê 7 thiếp, những cô gái quanh Sát ka, em nghĩ mình kg thể chen chân vào. Những cô gái có gai của hoa hồng và có...nói sao nhỉ, nụ hôn mãnh lực khiến Sát ka có thể tê liệt cả người của chị Kiss, mà em không thích gọi tắt là nụ hôn mãnh liệt. Còn những cô gái nào khác quanh Sát ka, có khả năng cao siêu hơn nữa, em thật tình kg dám nghĩ tới, chỉ có thể nhìn Sát ka từ xa...xa...xa như những năm qua em đã từng làm.
Nhưng đôi khi em thèm, như chị Ấy vẫn thèm ghen tuông, như chị Kiss vẫn thèm nước mưa và như cụ nàng Bng thèm cởi truồng chăn dê ngoài quan ngoại...em thèm được...đốt 1 ngọn lửa soi tỏ bóng đêm mà bước đi vững chắc. hay nói khác đi, em thèm được Sát ka 1 lần thấy ngọn lửa em cầm và lao vào em như thiêu thân thèm ánh sáng. Em hiểu, em hiểu...Sát ka vẫn luôn là bóng đêm uy quyền và 1 ánh sáng ngọn lửa kg thể nào mờ bớt bóng đêm, nhưng mơ mộng là mơ mộng...
Nếu trong lòng ka là sỏi đá, em sẽ là dòng nước chảy quanh ka.
Nếu ka là con thuyền, em sẽ là hải âu cùng sánh bước bên ka trong bão giông sóng gió.
Khi ngọn lửa cháy bừng trong đêm lạnh là ka, em sẽ là than hồng bên ka cùng sinh cùng tử….
Nhưng cố nhân hỡi!
Những lời nói đó em khó mở lời cùng ka, đơn giản rằng tình cảm của em không phải bằng lời nói, lại càng không sáo rỗng, không là điều gì quá cao xa.
Ngàn vạn lời muốn tỏ, chi bằng chỉ tỏ 1 lời từ tận đáy lòng, một tình cảm đơn thuần, chân thành và mạnh mẽ như đúng bản chất tên gọi của nó: Ấy yêu ka.
Ký tên
Kiss Ấy
ryan88
25/02/2012
tui đuối lắm rầu nghen quí zị!!!
(sao ko ai viết thư tềnh tặng tui hết zị cà???)
(sao ko ai viết thư tềnh tặng tui hết zị cà???)
Tử Phủ Vũ Tướng
25/02/2012
kissintherain, on 25/02/2012 - 06:06, said:
Chị xem David Copperfield mấy lần bên ngoài rồi ...Hình như TPVT thích mấy chàng huyền học..vẻ đẹp bí hiểm như cụ ông thatsat haha
Nàng Kiss và đại hiệp Libra: ta thích làm bà 6, theo tử vi cách cục là: Vũ Tham Lộc Trù, Phủ ===> thích hưởng thụ, nhận nhiều hơn cho, nằm duỗi mà cho ăn
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 25/02/2012 - 22:11
Dịu Dàng
25/02/2012
sorry anh chị nhé hôm nay em bận quá giờ mới vô được
hihihi.......
trước khi gặp nè!!!!
và .........
Sửa bởi anna: 25/02/2012 - 22:16
hihihi.......
trước khi gặp nè!!!!
và .........
Sửa bởi anna: 25/02/2012 - 22:16