THẤT SÁT HỘI
Dịu Dàng
24/02/2012
ryan88, on 24/02/2012 - 21:06, said:
thư trả lời sao ta???
không
ThaoThao, on 24/02/2012 - 21:20, said:
anh này cù lần nhưng thật thà chất phát bít tính toán tiết kiệm
,hehe mà đàn ông cù lần quá cũng chánchả bao giờ dám nói chuyện với em có nói thì ú ớ được vài câu ngại ngùng bẽn lẽn như con gái, sao mà thích được , em thích kiểu lạnh lùng đểu đểu hư nhưng không hỏng
Tử Phủ Vũ Tướng
24/02/2012
Gió em,
Sao em nỡ lòng nào phản bội em gái Ỉn béo của chị mà đi theo tiếng gọi nơi hoang dã từ Điểu kim chi ngọc điệp.
Em hãy so sánh xem giữa Ỉn và Điểu cán cân sẽ nghiêng về bên nào? Chị đảm bảo nếu đem lên cân Ỉn nhỉnh hơn hẳn Điểu 10kg. Nếu em thích Đà la của Điểu thì Ỉn cũng có đấy.
Không những thế ngoài đức tính nết na thùy nị, công dung ngôn hạnh, chăm chỉ thức sớm dậy muộn buôn cà chua, Ỉn rất tâm đầu ý hợp với em, có thể nghe nhạc hiệu đoán chương trình được em, có thể tung hứng quả bóng đá đi hòn chì ném lại em ...đau điếng. Hơn thế nữa Ỉn còn biết làm đối tác đánh phỏm với em hay nâng khăn sửa ví cho em không cho tiền đi khỏi túi em sang mấy con bồ của em, đặng nghĩ tới tương lai xa xôi: tiết kiệm tiền xây biệt thự, sắm máy bay du hí tới nam cực vào mua hè, lên bắc cực vào mùa đông, lên Cao dã sơn thăm Sát đại hiệp tham vấn TKC và sản xuất Ỉn con chứ em? Giờ 2 em đã gần chạm tay vào chiếc cúp vô địch Cặp đôi hoàn cảnh TVLS, lẽ nào vì một phút bốc đồng của tình cảm mà em phá vỡ mọi nỗ lực mấy ngày nay. (chị mong thế quá)
Em nghe chị phân tích điểm mạnh điểm yếu cơ hội thách thức có chuẩn không? Em hãy nghĩ kĩ rồi trả lời chị dứt khoát bằng thư: giữa Ỉn và Điểu em chọn ai? Em không thể cứ bắt Điểu phải Đà la (âm thầm) mà Kình dương (công khai) với Ỉn béo được.
Thân gửi em Gió.
TPVT
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 24/02/2012 - 22:37
Sao em nỡ lòng nào phản bội em gái Ỉn béo của chị mà đi theo tiếng gọi nơi hoang dã từ Điểu kim chi ngọc điệp.
Em hãy so sánh xem giữa Ỉn và Điểu cán cân sẽ nghiêng về bên nào? Chị đảm bảo nếu đem lên cân Ỉn nhỉnh hơn hẳn Điểu 10kg. Nếu em thích Đà la của Điểu thì Ỉn cũng có đấy.
Không những thế ngoài đức tính nết na thùy nị, công dung ngôn hạnh, chăm chỉ thức sớm dậy muộn buôn cà chua, Ỉn rất tâm đầu ý hợp với em, có thể nghe nhạc hiệu đoán chương trình được em, có thể tung hứng quả bóng đá đi hòn chì ném lại em ...đau điếng. Hơn thế nữa Ỉn còn biết làm đối tác đánh phỏm với em hay nâng khăn sửa ví cho em không cho tiền đi khỏi túi em sang mấy con bồ của em, đặng nghĩ tới tương lai xa xôi: tiết kiệm tiền xây biệt thự, sắm máy bay du hí tới nam cực vào mua hè, lên bắc cực vào mùa đông, lên Cao dã sơn thăm Sát đại hiệp tham vấn TKC và sản xuất Ỉn con chứ em? Giờ 2 em đã gần chạm tay vào chiếc cúp vô địch Cặp đôi hoàn cảnh TVLS, lẽ nào vì một phút bốc đồng của tình cảm mà em phá vỡ mọi nỗ lực mấy ngày nay. (chị mong thế quá)
Em nghe chị phân tích điểm mạnh điểm yếu cơ hội thách thức có chuẩn không? Em hãy nghĩ kĩ rồi trả lời chị dứt khoát bằng thư: giữa Ỉn và Điểu em chọn ai? Em không thể cứ bắt Điểu phải Đà la (âm thầm) mà Kình dương (công khai) với Ỉn béo được.
Thân gửi em Gió.
TPVT
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 24/02/2012 - 22:37
Tử Phủ Vũ Tướng
24/02/2012
Cụ ơi, em hết rồi, nhưng ko đảm bảo nó ko tái phát, nhiều cái phải lo quá.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 24/02/2012 - 22:42
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 24/02/2012 - 22:42
BnG
24/02/2012
Cụ vừa đổi kiểu tóc mới nom huyền bí phết, thế còn khóc cái gì?
Chính ra mình rứt hợp với nhiệm vụ chăm sóc tâm hồn neo đơn của các cụ bà
Chính ra mình rứt hợp với nhiệm vụ chăm sóc tâm hồn neo đơn của các cụ bà
dtdt
24/02/2012
Đổi được tóc mới nhưng chưa đổi được tình trạng hôn nhân, oe oe, em xì trét, em đau khổ, oe oe
Tử Phủ Vũ Tướng
24/02/2012
Cụ ơi, hôm qua có một tên nt thế này mà em ghét: "em ơi, có ai yêu em chưa". Coi thường mình quá
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 24/02/2012 - 22:49
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 24/02/2012 - 22:49
BnG
24/02/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 24/02/2012 - 22:40, said:
Cụ ơi, em hết rồi, nhưng ko đảm bảo nó ko tái phát, nhiều cái phải lo quá.
Cụ chuẩn bị tinh thần mà chiến đấu hết tháng này đi. Sang tháng sau phố phường lại tấp nập thoy.
@dtdt: Trong chiện Tấm Cám hok có chi tiết nào nói ông bụt phải chịu trách nhiệm về hôn nhân của cô Tấm.
dtdt
24/02/2012
Ah em nghĩ ý hắn là, anh đảm bảo không ai yêu em bằng anh đấy mà chị, hihi
dtdt
24/02/2012
bng, on 24/02/2012 - 22:51, said:
Cụ chuẩn bị tinh thần mà chiến đấu hết tháng này đi. Sang tháng sau phố phường lại tấp nập thoy.
@dtdt: Trong chiện Tấm Cám hok có chi tiết nào nói ông bụt phải chịu trách nhiệm về hôn nhân của cô Tấm.
@dtdt: Trong chiện Tấm Cám hok có chi tiết nào nói ông bụt phải chịu trách nhiệm về hôn nhân của cô Tấm.
Tử Phủ Vũ Tướng
24/02/2012
Ui dào, báu gì, nếu nt "Dạo này em đã có gì mới chưa (hoặc em đã có người yêu chưa)" khác hẳn với câu "Có ai yêu em chưa". Hai sắc thái khác hẳn nhau, một cái thể hiện có chút quan tâm, một cái thể hiện sự ko lịch sự, bề trên. Tinh tế ở chỗ đó
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 24/02/2012 - 22:57
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 24/02/2012 - 22:57
dtdt
24/02/2012
Ở tầm này chị em mình toàn gặp chiện ngang trái hay sao í, hôm qa em có 1 tên gọi đến hỏi số của ai vậy nhỉ, bạn tên gì, em bảo nhầm máy rồi, xong cứ gọi lại khen giọng em hay, thích nói chiện, chẳng nhẽ lại bảo lượn đi cho nước nó trong
yeudieuthucnu
24/02/2012
gọi điện còn đỡ, em được người ta ngưỡng mộ đến nỗi, tặng vào tài khoản điện thoại của em 20k mà giấu tên, em cảm động mà rơi nước mắt...sau đó, người ta gọi lại cho em và tỉ tê, năn nỉ thật đáng thương, lại là con gái nữa chứ, bạn í sụt sịt nói:
- bạn ơi, mình vừa chuyển 20k cho bạn, mình bấm nhầm số, bạn làm ơn trả lại mình 20k được kg???
nửa mảnh hồn kia đứng chửi đời...
- bạn ơi, mình vừa chuyển 20k cho bạn, mình bấm nhầm số, bạn làm ơn trả lại mình 20k được kg???
nửa mảnh hồn kia đứng chửi đời...
yeudieuthucnu
24/02/2012
Gió ơi...
chị sẽ trả lời em trong âm thầm, đợi tin chị nhé
chị sẽ trả lời em trong âm thầm, đợi tin chị nhé