THẤT SÁT HỘI
PIANO
23/02/2012
Libra, on 23/02/2012 - 17:41, said:
Cảm ơn, ý Libra là không cần chính xác, chỉ muốn biết có tai nạn gì đó , hoặc điều gì đó tự nhiên xảy ra trong đời sống riêng tư của Pi, mà không liên quan đến anh. Libra muốn biết, khi đã cặp với nhau , liệu có ảnh hưởng lá số lên nhau thôi mà
Dịu Dàng
23/02/2012
Libra, on 23/02/2012 - 09:20, said:
Có những thứ là ảo tuyệt đối, có những thứ mình cảm nhận ít ảo hơn, cho nên mình vote cho cặp Dễ Thương, mong góp một viên đá trắng ...
anh Libra dễ thương thiệt vote còn kèm lời chúc nữa, mà anh thấy cặp đó ít ảo nhứt sao?
Tử Phủ Vũ Tướng, on 21/02/2012 - 22:46, said:
OK vậy chị chốt: thời gian gửi tin nhắn đến 11h đêm thứ 7 (25/2) để Anna có thời gian kiểm phiếu. Anna công bố kết quả vào giao thừa đêm T7 nhé!
Mỗi nick chỉ được bầu 01 cặp thôi.
thời gian còn lại rất ít các anh chị vote đi nhé
Dịu Dàng
23/02/2012
Libra
23/02/2012
PIANO, on 23/02/2012 - 17:44, said:
Có, Pi được thương hơn, chăm sóc hơn, đầy đủ hơn về vật chất. Anh thì thi đâu thắng đó, đoạt giải thưởng liên tục. Cứ mỗi lần 2 đứa giận nhau là công việc học hành, thi cử của anh bất như ý. Thế nên anh k dám giận Pi đâu
vodanhkhach
23/02/2012
PIANO, on 23/02/2012 - 17:13, said:
Dạ, dù đã chia tay, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh là em lại thấy tội - như thể không ai thấu hiểu anh. Anh tài giỏi, vững chãi nhưng không biết có đúng như ý cụ nói không....anh là 1 cái gì đó mà em thực sự không với tới nổi
Em ra đi chỉ vì như thế. Em cũng là 1 đứa dở hơi không biết bơi cụ à...
Em ra đi chỉ vì như thế. Em cũng là 1 đứa dở hơi không biết bơi cụ à...
Thật là éo le cây me quá đi ...
vodanhkhach
23/02/2012
PIANO, on 23/02/2012 - 17:44, said:
Có, Pi được thương hơn, chăm sóc hơn, đầy đủ hơn về vật chất. Anh thì thi đâu thắng đó, đoạt giải thưởng liên tục. Cứ mỗi lần 2 đứa giận nhau là công việc học hành, thi cử của anh bất như ý. Thế nên anh k dám giận Pi đâu
Nghe cứ như cô Pi thuộc mẫu vuợng phu ích tử thế nhỉ ^^
voiva
23/02/2012
ryan88, on 23/02/2012 - 16:28, said:
thực sự là em ko thoải mái khi đọc ...dù sao rất cảm ơn anh về lời mời...chắc chắn là ko có duyên rồi
Xin chào Ryan tranh thủ vào đây bày tỏ rõ vài điều với bạn để cho tận ngôn.
Tạm đoán, có lẽ bạn thấy không thoải mái do văn phong nên tôi nói qua chút về nó. Thứ nhất trong vấn đề chọn cách xưng hô. Tôi người bắc nên khi nói chuyện với 1 người mới quen trừ khi họ hơn tuổi còn không thường xưng tôi thay vì xưng tên nên có vẻ nó hơi cứng nhắc.Thứ 2, vì thấy bạn thắc mắc về lời hứa tôi có nói năm ngoái chắc do hiểu nhầm nên tôi có nhắc lại với giọng hơi gay gắt vì cho rằng bạn nghĩ tôi đã quên. Cái này lỗi do tôi nên tôi xin lỗi bạn. Còn vấn đề đặt ra thời hạn thì nó có lý do của nó và tôi không tiện nêu ra ở đây mong bạn thông cảm. Tôi có đọc lại lời mời thì thấy thật sự mắc lỗi diễn đạt trong đó. Bút sa gà chết không sửa lại được nữa rồi.
Thôi thì nếu bạn không muốn vậy tôi chỉ mong rằng sẽ có dịp gặp bạn cafe một buổi, thăm thú vài nơi cho đúng vị chủ nhà. Nhớ là người HN uống cafe cũng khác người SG hay người miền trung theo một văn hóa riêng đấy nhé. Thời gian tôi sẽ cụ thể bên dưới.
Chào bạn.
@chị Piano:
PIANO, on 23/02/2012 - 15:35, said:
Nếu có ra HN, nếu trùng dịp mùa thu thì hy vọng sẽ gặp em, còn không thì đành chịu, có khi duyên hay không là do chính con người.
Đọc đến đoạn này cảm giác khó hiểu như Đôi Mắt Người Sơn Tây ấy nhỉ?
Không biết nói sao!!
Gửi chị và bạn bè cũ nếu ai có dịp tạt qua đây.
Lữ khách tha hương (*)
Mịt mù nhân ảnh
Xứ Đoài mây trắng
Thoảng nhớ cố nhân.
Đường xa vạn dặm (**)
Bạn cũ năm xưa
Ai hờn ai trách
Ghi tạc trong lòng
Biển lớn bao la
Người đã đi xa
Gửi lại tất cả
Một lời tạ từ.
*) Tha hương nghĩa Hán Việt của từ tha là xa
**) Thời gian xa quê sẽ rất dài vì công việc và dự định không phải vài năm.
P/S: @Ryan và chị P: Ngày 25/8 em sẽ về VN vừa thăm nhà vừa giải quyết công việc, ở Việt Nam trong khoảng 1 tháng.
Hi vọng có chút duyên muộn với mọi người.
Sửa bởi voiva: 23/02/2012 - 19:40
ThaoThao
23/02/2012
có trò chơi dành cho khán giả không, em dự đoán cặp Sát-Ấy sẽ làm mưa làm gió trên dđ này, đúng nhớ trao giải thưởng cho em
ThaoThao
23/02/2012
ông lấy vải thưa che mắt tui rùi còn thấy gì nữa đâu, thế phim gì để khuya về coi với BF


