THẤT SÁT HỘI
yeudieuthucnu
23/02/2012
trời ơi, có người gạ mình....nhí nhố đâu, vô tra khảo mau
(rú lên hoang dại)
(rú lên hoang dại)
PIANO
23/02/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 23/02/2012 - 16:59, said:
Lá Liêm Trinh trên kia mà không thành duyên với Pi phí nhỉ. Anh này đẹp trai, đào hoa rõ rồi: cả Liêm Tham, lại còn thêm Văn khúc tại mệnh thì mắt càng đẹp và có hồn. Pi trông thế mà cũng háo sắc giống tớ.
Tới hồi vào cùng Đại học Kiến trúc, 1 con bạn thân của tớ thích anh. Nó thấy tớ quen với nhiều đứa khác học cùng lớp anh nên nhờ tớ hỏi tên dùm. Tớ mới chạy vô lớp thằng bạn tớ hỏi, ai dè nó không nói không rằng, chạy vào dắt anh ra ngay trước mặt tớ. Tớ ngượng chín mặt, đứng im bặt, k mở miệng nói được câu nào
Mãi 1 lúc, anh cười hỏi :"bạn muốn hỏi gì?". Tớ cộc lốc:"bạn tên gì?" Anh nói xong là tớ chạy mất dép luôn. Từ đó tớ quê nên tránh mặt...Mãi tới lúc đi học Quân sự, lớp tớ và lớp anh học cùng....anh tán tớ và tớ đổ luôn....trong vòng 1 tuần
Cậu kể cho tớ nghe anh Ma gáio đi, trông lá số hấp dẫn nhỉ
Sửa bởi PIANO: 23/02/2012 - 17:07
yeudieuthucnu
23/02/2012
cô Pi dễ dãi quá, tui đi đong giai miết ròng rã mấy tháng mà kg ai đổ...à nhầm, kg đổ ai.
vodanhkhach
23/02/2012
Tự nhiên ngẫu hứng muốn ngâm thư
Tôi thích màu đen........Màu đen lôi cuốn
Tôi thích cô Ấy........ co Ay that dam dang
Tôi thích thuc nu...... thuc nu that dieu dang
Tôi thích cậu Ry ...... cậu ry that doc dao
ôi, và còn nữa, tôi thích tôi thích........ ( ăn cơm truớc đã, có thực mới "giật" đuợc đạo )
Tôi thích màu đen........Màu đen lôi cuốn
Tôi thích cô Ấy........ co Ay that dam dang
Tôi thích thuc nu...... thuc nu that dieu dang
Tôi thích cậu Ry ...... cậu ry that doc dao
ôi, và còn nữa, tôi thích tôi thích........ ( ăn cơm truớc đã, có thực mới "giật" đuợc đạo )
Xuplo
23/02/2012
Xuplo
23/02/2012
vodanhkhach, on 23/02/2012 - 17:08, said:
Tự nhiên ngẫu hứng muốn ngâm thư
Tôi thích màu đen........Màu đen lôi cuốn
Tôi thích cô Ấy........ co Ay that dam dang
Tôi thích thuc nu...... thuc nu that dieu dang
Tôi thích cậu Ry ...... cậu ry that doc dao
ôi, và còn nữa, tôi thích tôi thích........ ( ăn cơm truớc đã, có thực mới "giật" đuợc đạo )
Tôi thích màu đen........Màu đen lôi cuốn
Tôi thích cô Ấy........ co Ay that dam dang
Tôi thích thuc nu...... thuc nu that dieu dang
Tôi thích cậu Ry ...... cậu ry that doc dao
ôi, và còn nữa, tôi thích tôi thích........ ( ăn cơm truớc đã, có thực mới "giật" đuợc đạo )
Sao ko thấy thix tui hả? hả?
Ký tên: Lơ lồng lộn(g)
PIANO
23/02/2012
bng, on 23/02/2012 - 17:05, said:
Mẫu người như cụ vừa đưa lá số, tiếc thay lại thích theo đuổi tình yêu hơi nghịch lý. Thích chao chát, thích bị vùi dập và dập vùi bởi gái. Tâm lý lúc vọng tưởng, lúc lại khắc kỷ dở hơi. Không thích hợp với cụ.
Em ra đi chỉ vì như thế. Em cũng là 1 đứa dở hơi không biết bơi cụ à...
Libra
23/02/2012
@TPVT, lá số Ma Giáo, Cơ Lương tại Tuất làm nghề gì vậy hở TPVT ? vì sao gọi là Ma giáo ?
Xuplo
23/02/2012
nob
23/02/2012
PIANO, on 23/02/2012 - 17:06, said:
Tớ không hề thích anh từ đầu. Hồi đi học lớp 11, anh học khác trường tớ. Có 1 thằng bạn chung trường thích tớ, tâm sự với anh, kêu rằng :"tao thích con bé đó mà nó kiêu quá"
Tới hồi vào cùng Đại học Kiến trúc, 1 con bạn thân của tớ thích anh. Nó thấy tớ quen với nhiều đứa khác học cùng lớp anh nên nhờ tớ hỏi tên dùm. Tớ mới chạy vô lớp thằng bạn tớ hỏi, ai dè nó không nói không rằng, chạy vào dắt anh ra ngay trước mặt tớ. Tớ ngượng chín mặt, đứng im bặt, k mở miệng nói được câu nào
Mãi 1 lúc, anh cười hỏi :"bạn muốn hỏi gì?". Tớ cộc lốc:"bạn tên gì?" Anh nói xong là tớ chạy mất dép luôn. Từ đó tớ quê nên tránh mặt...Mãi tới lúc đi học Quân sự, lớp tớ và lớp anh học cùng....anh tán tớ và tớ đổ luôn....trong vòng 1 tuần
. Vậy là anh biết tớ chứ tớ k biết anhTới hồi vào cùng Đại học Kiến trúc, 1 con bạn thân của tớ thích anh. Nó thấy tớ quen với nhiều đứa khác học cùng lớp anh nên nhờ tớ hỏi tên dùm. Tớ mới chạy vô lớp thằng bạn tớ hỏi, ai dè nó không nói không rằng, chạy vào dắt anh ra ngay trước mặt tớ. Tớ ngượng chín mặt, đứng im bặt, k mở miệng nói được câu nào
Mãi 1 lúc, anh cười hỏi :"bạn muốn hỏi gì?". Tớ cộc lốc:"bạn tên gì?" Anh nói xong là tớ chạy mất dép luôn. Từ đó tớ quê nên tránh mặt...Mãi tới lúc đi học Quân sự, lớp tớ và lớp anh học cùng....anh tán tớ và tớ đổ luôn....trong vòng 1 tuần
Trời ơi! Sét quánh ngang chân mày của Ryan rồi. Cô Pi cóp ngừ yêu của bạn thân nhe!
BnG
23/02/2012
PIANO, on 23/02/2012 - 17:13, said:
Dạ, dù đã chia tay, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh là em lại thấy tội - như thể không ai thấu hiểu anh. Anh tài giỏi, vững chãi nhưng không biết có đúng như ý cụ nói không....anh là 1 cái gì đó mà em thực sự không với tới nổi
Em ra đi chỉ vì như thế. Em cũng là 1 đứa dở hơi không biết bơi cụ à...
Em ra đi chỉ vì như thế. Em cũng là 1 đứa dở hơi không biết bơi cụ à...
Vầng, tình chỉ đẹp khi còn dang dở...
Đàn ông chín rồi thường gọn gàng, đơn giản lắm. Anh của cụ Tuế đóng mệnh, thường gồng mình lên với đời. Tâm lý sẽ có đoạn thiếu hụt.
PIANO
23/02/2012
nob, on 23/02/2012 - 17:17, said:
Trời ơi! Sét quánh ngang chân mày của Ryan rồi. Cô Pi cóp ngừ yêu của bạn thân nhe!
Libra
23/02/2012
@Pi cho Libra hỏi nghiệm lý học thuật, lá số của anh Liêm Trinh tại Thân trên, khi Pi đã là người yêu của anh, trong khoảng thời gian đó, có điều gì, uhm, gọi là nạn, bất như ý xảy đến cho Pi ?
PIANO
23/02/2012
Libra, on 23/02/2012 - 17:33, said:
@Pi cho Libra hỏi nghiệm lý học thuật, lá số của anh Liêm Trinh tại Thân trên, khi Pi đã là người yêu của anh, trong khoảng thời gian đó, có điều gì, uhm, gọi là nạn, bất như ý xảy đến cho Pi ?
Libra
23/02/2012
Cảm ơn, ý Libra là không cần chính xác, chỉ muốn biết có tai nạn gì đó , hoặc điều gì đó tự nhiên xảy ra trong đời sống riêng tư của Pi, mà không liên quan đến anh. Libra muốn biết, khi đã cặp với nhau , liệu có ảnh hưởng lá số lên nhau thôi mà