THẤT SÁT HỘI
kissintherain
23/02/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
23/02/2012
Tháng này dự kiến có tiền khá cụ à
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 23/02/2012 - 00:34
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 23/02/2012 - 00:34
Mrgio
23/02/2012
BnG
23/02/2012
kissintherain
23/02/2012
BnG
23/02/2012
Ta không ghen. Nếu Tiêu Phong không có dòng máu Khiết Đan chảy trong người, vĩnh viễn mang họ Kiều thì anh ta sớm muộn cũng bết bát như thằng chả Lý Tầm Hoan.
tuetue
23/02/2012
49 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 48 khách, 1 Hội viên ẩn
Ngạc nhiên quá !!!
0 Hội viên, 48 khách, 1 Hội viên ẩn
Ngạc nhiên quá !!!
tuetue
23/02/2012
56 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 54 khách, 2 Hội viên ẩn
THẬT KINH KHỦNG !!!
0 Hội viên, 54 khách, 2 Hội viên ẩn
THẬT KINH KHỦNG !!!
tuetue
23/02/2012
60 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 57 khách, 3 Hội viên ẩn
MUỐN GIA NHẬP HỘI NÀY QUÁ!!!
0 Hội viên, 57 khách, 3 Hội viên ẩn
MUỐN GIA NHẬP HỘI NÀY QUÁ!!!
tocvanghoe
23/02/2012
bng, on 23/02/2012 - 00:25, said:
Cụ nên đi chơi nhiều hơn, tập một môn thể thao nhẹ. Lập lại thời gian biểu sinh hoạt, tránh vào internet qúa nhiều. Nhân duyên có thể gặp được trong tháng này.
Đi tập yoga đi Ấy ơi, xả stress tốt lắm, nhờ món này mà em kìm hãm được kha khá cơn điên đấy!
tocvanghoe
23/02/2012
bng, on 23/02/2012 - 00:35, said:
Tiêu Phong.
Kiều Phong là một thằng dở hơi trước khi phát hiện ra tô tem sói.
Kiều Phong là một thằng dở hơi trước khi phát hiện ra tô tem sói.
kissintherain
23/02/2012
tocvanghoe, on 23/02/2012 - 01:05, said:
Nhưng mờ chả hiểu sao gọi tên Tiêu Phong thay cho Kiều Phong, sức hấp dẫn của chàng giảm đi tí tí! Tên Kiều Phong nghe men lì & sẹc xì hơn, với lại em thích lúc chàng là Kiều Phong hơn là Tiêu Phong!
@ TVH : Chị thích Tiêu Phong hơn. Liên tưởng như tiếng sáo trên thảo nguyên...
Kiều phong làm chị nhớ tới bài thơ Phong kiều dạ bạc.. hông biết tại sao.
Kiều Phong nghe thấy kiêu hùng nhưng hơi ngậm ngùi. Cũng như con người biết định mệnh của mình mà không cưỡng lại được.
Cái gì cũng có cái giá của nó, hỉ ??
@bng: cụ. Hồi nãy em đánh chữ Kiêu quên bỏ dấu huyền.. cụ thứ lỗi..
BnG
23/02/2012
Sinh mệnh của Tiêu Phong rực rỡ hơn một bang chủ Cái Bang rượu thịt rất nhiều. Trong hoàn cảnh trời đất bao la không chốn đặt chân mới biết giấc mơ chăn dê nơi tái ngoại xa xôi diệu vợi vô cùng. Nếu không có mũi tên xuyên qua trái tim thì bầu trời Mạc Bắc xanh xám trùng trùng núi đá có gì là đẹp. Tôi nghĩ anh ta cam tâm với định mệnh của mình.
haizzzz, nàng khờ quá, không cần cẩn thận với ta như vậy
haizzzz, nàng khờ quá, không cần cẩn thận với ta như vậy
kissintherain
23/02/2012
bng, on 23/02/2012 - 00:25, said:
@cụ Ấy: cụ đang rơi vào buớc chuyển mùa với tình trạng tâm lý biến động về cuộc sống nói chung và công việc nói riêng.
Cụ nên đi chơi nhiều hơn, tập một môn thể thao nhẹ. Lập lại thời gian biểu sinh hoạt, tránh vào internet qúa nhiều. Nhân duyên có thể gặp được trong tháng này.
Cụ nên đi chơi nhiều hơn, tập một môn thể thao nhẹ. Lập lại thời gian biểu sinh hoạt, tránh vào internet qúa nhiều. Nhân duyên có thể gặp được trong tháng này.
ai làm bạn gái của cụ chắc chết mất --sáng ngủ dậy không cần suy nghĩ.. cụ nhìn LS là bảo cụ bà nên làm gì, phải làm gì..