THẤT SÁT HỘI
kissintherain
22/02/2012
chị chỉ thích hoa dandelion...
Hoa lys sang quá... lại là lys hoàng gia nữa.
không giống mình rồi..
Hoa lys sang quá... lại là lys hoàng gia nữa.
không giống mình rồi..
yeudieuthucnu
22/02/2012
Lib ơi, lần sau đổi lys sang dandelion nghen
chị Kiss thư cho Lib theo phong cách dịu dàng sâu lắng hay ồn ào mạnh mẽ đây ta?
Sửa bởi yeudieuthucnu: 22/02/2012 - 12:09
chị Kiss thư cho Lib theo phong cách dịu dàng sâu lắng hay ồn ào mạnh mẽ đây ta?
Sửa bởi yeudieuthucnu: 22/02/2012 - 12:09
Tử Phủ Vũ Tướng
22/02/2012
Điểu hỏi xem Ra thích kiểu gì thì chiều kiểu đó, hứng chỗ nào gãi chỗ đó đi
kissintherain
22/02/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
22/02/2012
Chị ơi, chị chiều bọn em đi, Chị hãy trổ tài viết thư tình theo phong cách chị đã hứa đi chị. Em xin chị, em năn nỉ chị, em ...
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 22/02/2012 - 12:13
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 22/02/2012 - 12:13
kissintherain
22/02/2012
yeudieuthucnu
22/02/2012
@ chị Ấy: em đoán là Lib thích kiểu ướt át pha chút kiếm đao chia li cách biệt.
em chỉ viết đến sến như Quỳnh Dao, kg gãi được....phải níu dép chị Kiss lại gãi cho Lib mới hợp
Sửa bởi yeudieuthucnu: 22/02/2012 - 12:15
em chỉ viết đến sến như Quỳnh Dao, kg gãi được....phải níu dép chị Kiss lại gãi cho Lib mới hợp
Sửa bởi yeudieuthucnu: 22/02/2012 - 12:15
Tử Phủ Vũ Tướng
22/02/2012
Cả nhà đọc kĩ lại thư tình của Libra thì thấy rõ là Libra chỉ viết cho mỗi mình em thôi, chỉ là viết vào các ngày khác nhau. mọi người tưởng bở rồi.
Điểu em: cứ phóng bút đi. Đấy chị dốt văn mà còn ko sợ ra gió, huống hồ Ngọc nữ như em. Cố lên!
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 22/02/2012 - 12:17
Điểu em: cứ phóng bút đi. Đấy chị dốt văn mà còn ko sợ ra gió, huống hồ Ngọc nữ như em. Cố lên!
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 22/02/2012 - 12:17
kissintherain
22/02/2012
viết cho chị thì rất dễ.. như dzị nè..
"Ma nữ. Ta chờ nàng trên đỉnh Phi Long Phụng ngắm trăng lên
Đừng quên mang áo lạnh.. đêm nay trời trở gió.
Sắp lập đông rồi.
KP
Sửa bởi kissintherain: 22/02/2012 - 12:21
"Ma nữ. Ta chờ nàng trên đỉnh Phi Long Phụng ngắm trăng lên
Đừng quên mang áo lạnh.. đêm nay trời trở gió.
Sắp lập đông rồi.
KP
Sửa bởi kissintherain: 22/02/2012 - 12:21
Tử Phủ Vũ Tướng
22/02/2012
Hí hí đọc thư của Libra xong em lại nghĩ đểu tới thư thật của SK viết:
Nín đi. Đồ mít ướt! Tôi "giết" cô bi giừ!
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 22/02/2012 - 12:23
Nín đi. Đồ mít ướt! Tôi "giết" cô bi giừ!
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 22/02/2012 - 12:23
Mucdong
22/02/2012
Tình yêu của em!
Em vui siết bao khi thấy anh gọi tên mình. Em không hờn ghen cũng chẳng giận dỗi. Tình yêu của em là sự bao la, chỉ biết cho mà chẳng dám nhận về mình. Mỗi đêm em đều lang thang từ xứ này qua xứ khác, rồi sẽ lại được bên anh, được anh trìu mến, âu yếm vào đúng đêm hôm rằm. Em biết mình chẳng thể sánh nổi với nụ hồng đằm thắm bé bỏng của anh, với nét kiêu sa chói lòa của nàng hoàng tộc, với vẻ thướt tha ma mị của nàng lay ơn. Em vẫn luôn yêu anh với cả tấm chân tình, muốn dâng cả trái tim mình soi anh suốt đêm rằm hằng tháng. Anh yêu à, chỉ cần chúng mình bên nhau trọn vẹn 1 đêm trong tháng thôi cũng đủ, em chẳng dám đòi hỏi anh phải thức cùng em cả đêm 14 và 16. Ba đêm liền nhau em sợ làm anh mệt mỏi, sẽ nhìn thấy em chỉ còn là hắt hiu. Em muốn tình mình sẽ mãi tròn vành vạnh và khi em xuất hiện, tình yêu em luôn phủ kín anh. Em đi theo anh mỗi bài viết của anh ở Toàn Không Cách, soi từng dấu chấm, dấu phẩy và luôn like chẳng thiếu bài nào.
Yêu anh trong sáng.
--------
Vầng trăng bé bỏng của anh
Em vui siết bao khi thấy anh gọi tên mình. Em không hờn ghen cũng chẳng giận dỗi. Tình yêu của em là sự bao la, chỉ biết cho mà chẳng dám nhận về mình. Mỗi đêm em đều lang thang từ xứ này qua xứ khác, rồi sẽ lại được bên anh, được anh trìu mến, âu yếm vào đúng đêm hôm rằm. Em biết mình chẳng thể sánh nổi với nụ hồng đằm thắm bé bỏng của anh, với nét kiêu sa chói lòa của nàng hoàng tộc, với vẻ thướt tha ma mị của nàng lay ơn. Em vẫn luôn yêu anh với cả tấm chân tình, muốn dâng cả trái tim mình soi anh suốt đêm rằm hằng tháng. Anh yêu à, chỉ cần chúng mình bên nhau trọn vẹn 1 đêm trong tháng thôi cũng đủ, em chẳng dám đòi hỏi anh phải thức cùng em cả đêm 14 và 16. Ba đêm liền nhau em sợ làm anh mệt mỏi, sẽ nhìn thấy em chỉ còn là hắt hiu. Em muốn tình mình sẽ mãi tròn vành vạnh và khi em xuất hiện, tình yêu em luôn phủ kín anh. Em đi theo anh mỗi bài viết của anh ở Toàn Không Cách, soi từng dấu chấm, dấu phẩy và luôn like chẳng thiếu bài nào.
Yêu anh trong sáng.
--------
Vầng trăng bé bỏng của anh
yeudieuthucnu
22/02/2012
ha ha, cuộc thi "cặp đôi hoàn tục cảnh" giờ thành bộ xiu tập "những bức thư tình gần nổi tiếng"
hay quá, hay quá
Sửa bởi yeudieuthucnu: 22/02/2012 - 12:35
hay quá, hay quá
Sửa bởi yeudieuthucnu: 22/02/2012 - 12:35
Kiwi
22/02/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 22/02/2012 - 08:19, said:
Thư gửi người yêu
CC: Ma nữ (để biết)
Anh,
Em HỜN,
Em GHEN,
Em GIẬN,
Em HẬN,
chỉ vì chứng kiến anh vui vẻ với ma nữ. Anh đừng tin những gì em nói với ma nữ. Anh là vô giá, anh đẹp đẽ, anh lịch sự, anh hào hoa. Anh không phải như những gì em đã nói với ma nữ. Chỉ vì hờn ghen quá, em đã mất bình tĩnh và nói ra những lời nói không phải của mình. Hãy tha thứ cho em nhé, tình yêu không thể thiếu đi những giận hờn ghen tuông vô cớ.
Chỉ vì yêu anh quá, nên em đã gồng mình lên để chiến đấu, dành giật lấy tình yêu của đời mình.
Càng gồng lên, trái tim em càng đập rộn ràng vì anh, thổn thức vì anh, đau cùng anh, buồn cùng anh, đời đời kiếp kiếp có lẽ không thể thay đổi được nữa. Em không hề hối tiếc chút nào bởi em biết rõ có sống hàng vạn kiếp nữa em cũng không tìm được người đàn ông nào như anh.
Giờ ngồi tĩnh lặng lại em càng thảng thốt nhận ra rằng em yêu anh hơn cả bản thân mình mất rồi.
Chàng Đan kô có thể móc trái tim mình ra soi đường cho đoàn người trong bóng tối. Còn em, em sẵn sàng dâng cả tâm hồn lẫn thể xác trinh trắng của em mà từ trước tới nay em chối từ với bao người đàn ông khác để dành cho anh, trái tim em muốn đập cùng nhịp với trái tim của anh, soi sáng những mong ước của anh, xoa dịu nỗi đau của anh trong cuộc đời này. Anh nghĩ: Em vị tha đến mức siêu tưởng? Không phải đâu, tình yêu đối với anh là động lực khiến em có thể làm những điều không thể. Anh là chàng Napoleon Bonarpart kiêu hùng, em nhận mình là nàng Josephine xinh đẹp, nhưng nàng Josephine thời nay khác thời xưa: Nàng Josephine thời nay chỉ yêu một mình Napoleon thôi!
Tình yêu của chúng mình là gì? Mọi người thường nói là tình yêu là cùng nhau nhìn về một hướng, hi sinh vì nhau. Tình yêu của chúng mình vượt qua cái định nghĩa đơn giản đó. Chúng mình không cùng một hướng, nhưng rõ ràng chúng mình nhìn nhau, soi nhau. Chúng mình không hi sinh vì nhau, mà chúng mình bổ sung cho nhau anh nhỉ.
Viết thư cho anh nhưng trong em vẫn chưa hết run rẩy vì những dư trấn tinh thần của ngày hôm qua. Em đã mất bình tĩnh, nhưng em sẽ cố gắng, cố gắng thật bản lĩnh....để có thể yêu anh trọn cuộc đời này.
Ký tên:
Tài nữ ấy
PS: Pls vote for me!
CC: Ma nữ (để biết)
Anh,
Em HỜN,
Em GHEN,
Em GIẬN,
Em HẬN,
chỉ vì chứng kiến anh vui vẻ với ma nữ. Anh đừng tin những gì em nói với ma nữ. Anh là vô giá, anh đẹp đẽ, anh lịch sự, anh hào hoa. Anh không phải như những gì em đã nói với ma nữ. Chỉ vì hờn ghen quá, em đã mất bình tĩnh và nói ra những lời nói không phải của mình. Hãy tha thứ cho em nhé, tình yêu không thể thiếu đi những giận hờn ghen tuông vô cớ.
Chỉ vì yêu anh quá, nên em đã gồng mình lên để chiến đấu, dành giật lấy tình yêu của đời mình.
Càng gồng lên, trái tim em càng đập rộn ràng vì anh, thổn thức vì anh, đau cùng anh, buồn cùng anh, đời đời kiếp kiếp có lẽ không thể thay đổi được nữa. Em không hề hối tiếc chút nào bởi em biết rõ có sống hàng vạn kiếp nữa em cũng không tìm được người đàn ông nào như anh.
Giờ ngồi tĩnh lặng lại em càng thảng thốt nhận ra rằng em yêu anh hơn cả bản thân mình mất rồi.
Chàng Đan kô có thể móc trái tim mình ra soi đường cho đoàn người trong bóng tối. Còn em, em sẵn sàng dâng cả tâm hồn lẫn thể xác trinh trắng của em mà từ trước tới nay em chối từ với bao người đàn ông khác để dành cho anh, trái tim em muốn đập cùng nhịp với trái tim của anh, soi sáng những mong ước của anh, xoa dịu nỗi đau của anh trong cuộc đời này. Anh nghĩ: Em vị tha đến mức siêu tưởng? Không phải đâu, tình yêu đối với anh là động lực khiến em có thể làm những điều không thể. Anh là chàng Napoleon Bonarpart kiêu hùng, em nhận mình là nàng Josephine xinh đẹp, nhưng nàng Josephine thời nay khác thời xưa: Nàng Josephine thời nay chỉ yêu một mình Napoleon thôi!
Tình yêu của chúng mình là gì? Mọi người thường nói là tình yêu là cùng nhau nhìn về một hướng, hi sinh vì nhau. Tình yêu của chúng mình vượt qua cái định nghĩa đơn giản đó. Chúng mình không cùng một hướng, nhưng rõ ràng chúng mình nhìn nhau, soi nhau. Chúng mình không hi sinh vì nhau, mà chúng mình bổ sung cho nhau anh nhỉ.
Viết thư cho anh nhưng trong em vẫn chưa hết run rẩy vì những dư trấn tinh thần của ngày hôm qua. Em đã mất bình tĩnh, nhưng em sẽ cố gắng, cố gắng thật bản lĩnh....để có thể yêu anh trọn cuộc đời này.
Ký tên:
Tài nữ ấy
PS: Pls vote for me!
Thêm chút nhạc cho thơ tềnh của nàng
PS: Chỉ mới bò được tới trang 152, chưa bít tại thời điểm này mọi người chạy đến trang nào rùi, cũng chưa biết cuộc chiến Ấy sát Kiss tới đâu, hi dzọng giúp Ấy được 1 tay để Sát trở về như xưa, Sát kiss Ấy