←  Gặp Gỡ - Giao Lưu

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

THẤT SÁT HỘI

Libra's Photo Libra 22/02/2012

Mình có cảm hứng văn chương muốn viết một lá trả lời thư của Tài nữ Ấy....
Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 22/02/2012

@ DUROBI: LS cụ Na hừng hực khí anh hùng.. Lưỡng sát, tướng ấn. Cảm ơn D !!
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 22/02/2012

Hôm trước Anna có nói vu vơ tại sao có 2 chị lại chọn câu 3 là không, hihihi trong đó có em đó chị Kiss à. Em nói thật em cứ ước ao giá em ko gặp mối tình đầu của em, để khỏi bị mất lòng tin vô hình. Nếu ko gặp và có nỗi đau đó, có lẽ giờ mình đã có gia đình đuề huề.
Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 22/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Libra, on 22/02/2012 - 10:36, said:

Mình có cảm hứng văn chương muốn viết một lá trả lời thư của Tài nữ Ấy....

lá thơ đó là cho thất sát mà nên tiết tấu phải cường điệu và đắm đuối như nhạc Beethoven.
Beethoven viết thư tình rất hay.

Còn viết cho Libra, K sẽ viết như Schubert hay Chopin.   Mơ màng dịu dàng và sâu lắng.

Libra viết thay thatsat trả lời Ấy đi ..
Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 22/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 22/02/2012 - 10:39, said:

Hôm trước Anna có nói vu vơ tại sao có 2 chị lại chọn câu 3 là không, hihihi trong đó có em đó chị Kiss à. Em nói thật em cứ ước ao giá em ko gặp mối tình đầu của em, để khỏi bị mất lòng tin vô hình. Nếu ko gặp và có nỗi đau đó, có lẽ giờ mình đã có gia đình đuề huề.

Dzị kể cho ta nghe đi nàng .. coi chàng trai tuyệt vời nào mà chiếm nổi trái tim Vũ tướng nè..
Trích dẫn

yeudieuthucnu's Photo yeudieuthucnu 22/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kissintherain, on 22/02/2012 - 10:45, said:

Còn viết cho Libra, K sẽ viết như Schubert hay Chopin. Mơ màng dịu dàng và sâu lắng.

Libra viết thay thatsat trả lời Ấy đi ..

chà, hay rùi nha, chị Kiss thư cho Lib, Lib thư cho chị Ấy

hí hí, sáng giờ ngồi rình kg uổng công nha

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 22/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

yeudieuthucnu, on 22/02/2012 - 10:48, said:

chà, hay rùi nha, chị Kiss thư cho Lib, Lib thư cho chị Ấy

hí hí, sáng giờ ngồi rình kg uổng công nha

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Shsss... im nghe Ấy kể chuyện tình iêu kià..

Trong khi đó Libra viết cho Ấy nghen.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Coi Libra có làm Josephine ấy cảm động không nè..
Trích dẫn

Libra's Photo Libra 22/02/2012

Bảo đảm cảm động , 15mn nữa ra lò...
Trích dẫn

yeudieuthucnu's Photo yeudieuthucnu 22/02/2012

trời ơi, mỗi lần f5 là nín thở
Trích dẫn

Libra's Photo Libra 22/02/2012

Thư gửi người đang yêu, le jeudi brumaire l'an 1812...

Em,

Đừng HỜN,

Đừng GHEN,

Đừng GIẬN,

Đừng HẬN,

Hoa hồng bé nhỏ của anh, chỉ vì lá thư em mà trái tim anh rướm máu. Ôi ! nước mắt em chảy cho sự sai lầm của anh, anh muốn rời chiến trường về ngay quỳ trước chân em mà cầu xin tha thứ. Ah, que Dieu me punit, anh thừa nhận sai lầm đã do dự giữa em và ma nữ. Xin đừng tha thứ cho anh, xin hãy để trận đánh ngày mai mang anh vào địa ngục, xin hãy để cho những cho những vết thương bởi kẻ thù thay đòn trừng phạt, xin hãy để cho nỗi đau gặm nhấm trái tim anh.

Anh không sống ngày nào mà không nghĩ đến em, không khi nào anh vào topic Toàn Không Cách của anh viết bài mà không dõi theo hình dáng em, mơ được xiết em trong vòng tay, hôn lên vành tai em, được lướt làn môi sau gáy và chìm trong mùi hương mê hoặc của hoa hồng bé nhỏ của anh . Anh nguyền rũa vinh quang và tham vọng đã giữ anh xa linh hồn của cuộc sống anh.

Le 22 Sương giáng 1812,

Hoa hồng bé nhỏ của anh, anh không còn nhận được thư em nữa, tay anh run run đọc lại lá thư sau cùng của em, sự ghen tuông của em làm trí tưởng tượng của anh sợ hãi. Tâm hồn anh buồn thảm, tim anh nô lệ. Em sẽ yêu anh ít hơn, em sẽ được an ủi. Ôi khi mất em anh mới nhận ra rằng anh cần em biết bao. Lạy Chúa, cái gì sẽ xảy ra trong những ngày sắp tới thiếu vắng làn da, hơi thở của em, thiếu vắng hình bóng em diễn đàn để like mạnh topic của anh. Ah, bạn của anh ơi, anh hối tiếc sự lạnh lùng cổ xưa của anh. Anh sẽ mất em thật sao, còn sự trừng phạt khổ hình nào hơn thế.

Hoa lys hoàng gia của anh, một ngày u ám nào đó, nếu em không còn yêu anh nữa, hãy nói cho anh biết bẳng PM, sự biến mất hững hờ của em là tai hoạ mà anh xứng đáng. Vĩnh biệt em, vĩnh biệt gương mặt yêu kiều đã theo anh trong những giấc mơ đêm, vĩnh biệt sự hy vọng, cảm xúc niềm tin và tâm hồn của anh.

Hoa lay ơn kiều diễm của anh, cả hai chúng đều là nạn nhân của sự đau khổ mà Chúa đã dành như sự thử thách éo le định mệnh. Anh lấy nick vào diễn đàn trong sự thất vọng cuộc đời hiện thực, khi mà cảm giác không còn hoà hợp với cái gia đình mà anh đã xây dựng, nhưng em ơi trên vai là gánh nặng của trách nhiệm người đàn ông, người lính, người cha. Anh không đòi hỏi em tình yêu, lòng ngưỡng mộ bất diệt, anh không đòi hỏi em phải like những bài nào anh viết, nhưng..chỉ sự thật, lòng thẳng thắn vô bờ. Hãy nói cho anh biết ngày em không còn yêu anh nữa, anh sẽ hôn lên bàn tay, lên gương mặt thanh tú của em vì thì thầm vào tai em lời hẹn thế giới trên, nếu như có Thiên Đường.

Ngôi sao sáng của lòng anh, xin lỗi em hỡi linh hồn của sự sống anh, biết làm sao khi tim anh, hoàn toàn chiếm ngự bởi em, có những lo âu làm anh đau khổ…mà không nói nên lời. Em sẽ yêu anh ít đi, em sẽ không bao giờ yêu anh nữa, thật vậy chăng hỡi em, sự ưu đãi của tạo hoá. Anh nguyền rủa số phận ngăn cách đôi ta, khi không thể cho em tấm hình lẫn lá số. Anh nguyền bức tường vô hình của định mệnh đã ngăn cách anh đến bên, quỳ xuống chân em, nhìn vào đôi mắt sáng long lanh, nắm bàn tay với những ngón tay dài thanh tú, bạn hiền của anh. Anh sẵn sàng xoá bỏ luôn topic Toàn Không Cách của anh chỉ được một lần cơ hội trong vòng tay em, và lắng nghe nhịp đập của con tim cháy bỏng.

Post scriptum / Hãy viết cho anh, người bạn dịu dàng của anh, và hãy viết thật dài, và hãy nhận nơi anh một ngàn lẻ một nụ hôn tình yêu, nụ hôn êm ái nhất và thật nhất.
Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 22/02/2012

đúng là Tây có khác... nghe như Victor Hugo hay A. Dumas.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



thiệt là... ̣đau tim wá đi
Sửa bởi kissintherain: 22/02/2012 - 11:46
Trích dẫn

yeudieuthucnu's Photo yeudieuthucnu 22/02/2012

xem ra bức thư Lib viết gửi cho nhiều người lắm nha

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Mucdong's Photo Mucdong 22/02/2012

Bây giờ bắt đầu vào xí phần: Ai là hoa hồng, ai là hoa ly, ai lay ơn, ai ngôi sao, ai là bạn???
Bạn thì chắc không ai thèm nhận rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Đọc xong bài của anh Lib, em cũng thấy có mình trong đấy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Mucdong: 22/02/2012 - 11:54
Trích dẫn

yeudieuthucnu's Photo yeudieuthucnu 22/02/2012

hoa hồng ghen tuông là chị Ấy nè

hoa lay ơn, nạn nhân của đau khổ, chắc kg ai qua Dtdt rùi hí hí

hoa lys, nếu chị Kiss đáp thư của Lib thì là tai họa của Lib, vậy chị Kiss đặt cọc hoa lys

zị mucdong xí ngôi sao sáng nghen

phân vai xong

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi yeudieuthucnu: 22/02/2012 - 11:59
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 22/02/2012

Cảm ơn mình đi vì đã khởi xướng chuyện viết thư tình, để giờ cụ bà nào cũng sướng nghĩ là Libra (SK) viết cho mình. hehehe
Libra ác hơn con thác lác.
Mucdong: vai Hoa hồng ghen tuông rất hợp với dág chị.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 22/02/2012 - 12:06
Trích dẫn