THẤT SÁT HỘI
yeudieuthucnu
22/02/2012
dtdt, on 22/02/2012 - 09:15, said:
Nàng là người nhân hậu, tốt bụng, thực tế luôn chứng minh.
Kể ra nàng mần khoảng vài chục cái nick vào vote cho ta thì ta mới được trình "ép".
Kể ra nàng mần khoảng vài chục cái nick vào vote cho ta thì ta mới được trình "ép".
người kg trả catse, sống sao cần nick vote
(1 nick Điểu free, vài chục thì phải coi hầu bao đi trước, lễ nghĩa theo sau nàng ơi)
Tử Phủ Vũ Tướng
22/02/2012
kissintherain
22/02/2012
khà khà khà.. ma khí của ta thiệt là tà độc quá... không cưỡng được.
-------------------------------
Thất Sát, người hùng của lòng em.
Cả đêm em trăn trở. Hình bóng anh, dư âm tình yêu của đôi ta tràn ngập hồn em. Mùi da thịt anh còn vương vấn trên thân thể em. Em không hề chợp mắt.
Người yêu ơi. Chỉ có anh mới có khả năng mang đến cho em những cảm giác này. Có bao nhiêu người thèm muốn em, nhưng chỉ có anh mới có thể làm bừng cháy ngọn lửa khát khao thèm muốn trong em.
Tại sao đứng trước anh, em lại yếu đuối như vậy?
Anh có giận em không? Anh còn yêu em không?
Linh hồn em tràn ngập đau khổ. Đã biết yêu anh, tại sao em lại làm đau đớn anh? Nhưng anh có biết khi em làm đau anh, trái tim em cũng rỉ máu.
Tha thứ cho em. Người hùng của em. Người đàn ông duy nhất trong lòng em.
Sẽ chẳng có ai ngoài anh, bây giờ và mãi mãi.
Hôn anh ngàn lần, môi mắt và........ cả dưới đó nữa.
Nô lệ tình yêu của anh,
Ấy.
-------------
thật ra. cụ bà Josephine viết thơ rất tệ.
Cụ ông Napoleon viết hay hơn nhiều.
-------------------------------
Thất Sát, người hùng của lòng em.
Cả đêm em trăn trở. Hình bóng anh, dư âm tình yêu của đôi ta tràn ngập hồn em. Mùi da thịt anh còn vương vấn trên thân thể em. Em không hề chợp mắt.
Người yêu ơi. Chỉ có anh mới có khả năng mang đến cho em những cảm giác này. Có bao nhiêu người thèm muốn em, nhưng chỉ có anh mới có thể làm bừng cháy ngọn lửa khát khao thèm muốn trong em.
Tại sao đứng trước anh, em lại yếu đuối như vậy?
Anh có giận em không? Anh còn yêu em không?
Linh hồn em tràn ngập đau khổ. Đã biết yêu anh, tại sao em lại làm đau đớn anh? Nhưng anh có biết khi em làm đau anh, trái tim em cũng rỉ máu.
Tha thứ cho em. Người hùng của em. Người đàn ông duy nhất trong lòng em.
Sẽ chẳng có ai ngoài anh, bây giờ và mãi mãi.
Hôn anh ngàn lần, môi mắt và........ cả dưới đó nữa.
Nô lệ tình yêu của anh,
Ấy.
-------------
thật ra. cụ bà Josephine viết thơ rất tệ.
Cụ ông Napoleon viết hay hơn nhiều.
Tử Phủ Vũ Tướng
22/02/2012
Hết hạn mức like rồi, thôi để mai vậy. Nàng Ma nữ viết thơ hay thật.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 22/02/2012 - 09:22
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 22/02/2012 - 09:22
dtdt
22/02/2012
yeudieuthucnu, on 22/02/2012 - 09:18, said:
người kg trả catse, sống sao cần nick vote
(1 nick Điểu free, vài chục thì phải coi hầu bao đi trước, lễ nghĩa theo sau nàng ơi)
(1 nick Điểu free, vài chục thì phải coi hầu bao đi trước, lễ nghĩa theo sau nàng ơi)
Ô cái này thì nàng vô cùng yên tâm. Ta đã .... ủy quyền cho chàng Lib thực hiện cái này rồi. Mình phận đàn bà con gái phải giữ cho được cái đoan chính mà
yeudieuthucnu
22/02/2012
yeudieuthucnu
22/02/2012
Durobi
22/02/2012
D. cũng thắc mắc không biết cụ 7 có thể viết nổi lá thư tình hoạ lại K. cô nương ko nhỉ ? Chưa thấy cụ trổ tài ở lãnh vực này qua, nhưng về đẹp trai thì nghe giang hồ đồn đại cụ hơn Napoleon nhiều !
dtdt
22/02/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
22/02/2012
Lá số cụ Na này giống chồng mình thế. Cung Phu của tớ có toàn sao của cụ Na. Hèn chi mình hâm mộ cụ Na.
Cụ Na mệnh hoả khắc Kim (TS) nên bị lùn là do vậy
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 22/02/2012 - 09:40
Cụ Na mệnh hoả khắc Kim (TS) nên bị lùn là do vậy
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 22/02/2012 - 09:40
Durobi
22/02/2012
Ừ hoả trui rèn Thất Sát thành con dao vô cùng sắc bén, chém đâu đứt đó !
Libra
22/02/2012
Thư tình của Tài nữ Ấy viết hay thật, đọc mà tim cứ nhũn ra, thư của Kiss từng trải như thư của Joséphine thứ thiệt.
Tử Phủ Vũ Tướng
22/02/2012
Libra, on 22/02/2012 - 09:48, said:
Thư tình của Tài nữ Ấy viết hay thật, đọc mà tim cứ nhũn ra, thư của Kiss từng trải như thư của Joséphine thứ thiệt.
Viết hay phải nói là Lé Rụng của hội HN. Ko biết chàng giờ này ở đâu? Ledung ơi, cậu có đọc được pót của tớ thì ới lên một tiếng cho anh em đỡ nhớ.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 22/02/2012 - 09:58