Jump to content

Advertisements




THẤT SÁT HỘI


4109 replies to this topic

#1981 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 21/02/2012 - 07:02

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kissintherain, on 21/02/2012 - 06:51, said:

HUGO by Hugo Boss?

HUGO by Hugo Boss mang lại quá nhiều kỷ niệm.
Người mang mùi này, tính tính phóng khoáng, bit of a rebel, nhưng không hoang dại nhé.
mén lì, đàn ông tính nhưng trẻ trung.
Ngày xưa quen 1 cụ Aquarius, cũng xài HUGO.

wear HUGO hèn chi con gái nhảy lên D, không tha cho D là đúng rồi.

K có samples Declaration + hugo -- chạy đi hửi 2 chàng.... ahhhh...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#1982 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 21/02/2012 - 07:05

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Libra, on 21/02/2012 - 06:56, said:

Mệnh Mộc VCD xung Tử Tham Thân Vu Pha . Đúng rồi có 2 lớp mùi cách nhau 5mn, nghe ngọt và ấm về sau. Đây là loại parfum duy nhất pha thêm chút mùi cigarette càng trở nên trầm ấm

tử tham / vũ phá là đúng chóc.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


mùi này có nhiều contrast / phản bối trong cá tính -- tử / tham là 1 cặp phản bối.
vũ/phá là 1 cặp khác..

nhưng VCD nên top note phải nhẹ nhàng.
very complex và khó hiểu đây.

Thanked by 3 Members:

#1983 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 21/02/2012 - 07:08

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Durobi, on 21/02/2012 - 07:00, said:

Hay quá ta, nghe tên perfume mà cũng biết mệnh gì !

cụ Durobi có áo jacket bằng leather hông dzị?
Cụ wear HUGO, mùi perfume quyện với mùi leather..
Lúc đi lang thang trong tuyết, cụ khoác lên người con ma của cụ.
Bảo đảm ma sẽ theo cụ về nhà...

Hugo + leather ---> mnnnn....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 4 Members:

#1984 Durobi

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4105 Bài viết:
  • 17608 thanks

Gửi vào 21/02/2012 - 07:10

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kissintherain, on 21/02/2012 - 07:08, said:

cụ Durobi có áo jacket bằng leather hông dzị?
Cụ wear HUGO, mùi perfume quyện với mùi leather..
Lúc đi lang thang trong tuyết, cụ khoác lên người con ma của cụ.
Bảo đảm ma sẽ theo cụ về nhà...

Hugo + leather ---> mnnnn....

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thiếu sao được !

Thanked by 2 Members:

#1985 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 21/02/2012 - 07:27

cụ bà Vũ tử chắc hợp Chanel no 5. Kiêu kỳ và sang cả, sexy nhưng không luông tuồng ..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



còn cụ ông thất sát chắc khoái Creed Aventus : sắt đá, nghiêm trang, có chút kiêu hãnh nhưng cũng có phần dịu dàng của xương khúc. Một người đàn ông có cá tính cương cường từng trải, có tầm nhìn xa (vision).


Creed Aventus là dựa trên Napoleon -- không biết Napoleon mệnh gì.
Napoleon viết thư tình rất hay..

Thanked by 4 Members:

#1986 Durobi

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4105 Bài viết:
  • 17608 thanks

Gửi vào 21/02/2012 - 07:30

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kissintherain, on 21/02/2012 - 07:27, said:

cụ bà Vũ tử chắc hợp Chanel no 5. Kiêu kỳ và sang cả, sexy nhưng không luông tuồng ..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



còn cụ ông thất sát chắc khoái Creed Aventus : sắt đá, nghiêm trang, có chút kiêu hãnh nhưng cũng có phần dịu dàng của xương khúc. Một người đàn ông có cá tính cương cường từng trải, có tầm nhìn xa (vision).


Creed Aventus là dựa trên Napoleon -- không biết Napoleon mệnh gì.
Napoleon viết thư tình rất hay..
Sao hay vậy kiss, Napoleon chính hiệu Thất Sát đơn thủ, kiss nghiên cứu cái vụ Tử Vi tương tác với perfume này hay à ...

#1987 Libra

    Chấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4368 Bài viết:
  • 18493 thanks

Gửi vào 21/02/2012 - 07:33

Mùi Hugo có nam tính và mang vẻ lạnh lạnh, xưa Libra có thằng bạn là họa sĩ tóc bù xù râu quai nón xài cái này, mấy ma nữ tóc vàng phì phèo điếu thuốc khoái lắm, chạy theo hoài...Durobi dùng thử Gucci cũng tương tự mà ấm hơn quyến rũ mấy cô hiền một tí, chứ không thì n550 mất.
Chị Kiss xem giùm Allure Homme Edition Blanche mùi đó phụ nữ nghĩ thế nào

Thanked by 3 Members:

#1988 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 21/02/2012 - 07:49

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Durobi, on 21/02/2012 - 07:30, said:

Sao hay vậy kiss, Napoleon chính hiệu Thất Sát đơn thủ, kiss nghiên cứu cái vụ Tử Vi tương tác với perfume này hay à ...

ôi. thật không ?? ?
K mê những bức thư tình Napoleon viết cho Josephine từ mặt trận.

có 1 bức nói, "em đừng tắm nhé.. anh muốn đưa quân về ngay lập tức, để ngửi mùi hương trên da thịt em"..
Đại loại là như vậy.. Đọc hồi lớp ba trong quyển "những bức thư tình hay nhất thế giới " bi giờ nhớ nhiêu đó thôi.
bà con b j không viết thư tình nữa -- chỉ text thôi.. thật là đáng tiếc.

Thanked by 2 Members:

#1989 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 21/02/2012 - 07:52

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Libra, on 21/02/2012 - 04:40, said:

Mà hình như cho đến giờ Sát Ka vẫn chưa khẳng định Kiss trước Ấy sau, hay Kiss sau Ấy trước hay vừa Ấy vừa Kiss mà

Thôi Libra ơi, xin đừng xoáy sâu vào nỗi đau khổ tột cùng của ta nữa. Ý chàng đã rõ. Chàng chọn ma nữ chứ không phải thục nữ bởi cái bản năng tà giáo trong chàng quá mạnh. Tình cảm chân thành, mộc mạc của ta không thể nào thắng nổi sự ma quái đa dạng của xã hội và trái tim nhiều ngăn của chàng. Chàng phũ phàng khẳng định: Tên ma nữ Kiss phải đặt trước tên Tài nữ ấy; chàng bỏ nhà ra đi theo dấu chân ma nữ. Bấy nhiêu đòn chí mạng đó thử hỏi sao ta có thể níu kéo??? Ôi ôi, Trái tim ta khi xưa là một tờ giấy poluya trắng tinh khiết, giờ nó lỗ chỗ thủng vì vết đâm xuyên thấu của chàng Vi tiểu bảo. Thôi chàng cứ đi đi, cứ đi đi. Ta sẽ không tìm chàng đâu. Chàng cứ vui vẻ với người ta đi để một mai mới nhận thấy ta mới là tình yêu đích thực của chàng. Còn Ta ở lại đây ngồi một mình, gặm nhấm những ảo ảnh của một cuộc tình đã vụt mất, tuy kết cục có đắng cay nhưng ta vẫn cảm thấy may mắn vì đã từng được sống trong những cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố tham sân si với chàng, được phiêu du cùng chàng ở miền cực lạc và ảo ảnh.

Ở một nơi nào đó, nếu chàng có đang vui vầy với một bóng hồng kiều diễm, chàng hãy nhớ rằng có một người phụ nữ nhân hậu chất phác ngày đêm vẫn chong đèn chờ chàng chở về, miệng lẩm nhẩm giai điệu tình yêu bất tận "Unchained Melody". Mong chàng sớm trở về với chính đạo và ngộ ra tình yêu đích thực của chàng trong đời này mới là TA.

(Version Unchained Melody from Tài nữ Ấy)

PS: ngoài đời đã ế rồi, lên mạng mà vẫn còn bị ế

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Còn Version Money Money Money nữa.

Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 21/02/2012 - 07:59


#1990 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 21/02/2012 - 07:57

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 21/02/2012 - 07:52, said:

Thôi Libra ơi, xin đừng xoáy sâu vào nỗi đau khổ tột cùng của ta nữa. Ý chàng đã rõ. Chàng chọn ma nữ chứ không phải thục nữ bởi cái bản năng tà giáo trong chàng quá mạnh.

(Version Unchained Melody from Tài nữ Ấy)

tình yêu không có giận hờn không phải là tình yêu.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#1991 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 21/02/2012 - 08:00

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Libra, on 21/02/2012 - 07:33, said:

Mùi Hugo có nam tính và mang vẻ lạnh lạnh, xưa Libra có thằng bạn là họa sĩ tóc bù xù râu quai nón xài cái này, mấy ma nữ tóc vàng phì phèo điếu thuốc khoái lắm, chạy theo hoài...Durobi dùng thử Gucci cũng tương tự mà ấm hơn quyến rũ mấy cô hiền một tí, chứ không thì n550 mất.
Chị Kiss xem giùm Allure Homme Edition Blanche mùi đó phụ nữ nghĩ thế nào

Durobi + Libra rất hợp với chị hén .. mùi nào D + L thích chị cũng thích.

Hugo thì bụi và thật.. Gucci thì hào nhoáng hơn.

Thanked by 3 Members:

#1992 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 21/02/2012 - 08:03

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kissintherain, on 21/02/2012 - 08:00, said:

Durobi + Libra rất hợp với chị hén .. mùi nào D + L thích chị cũng thích.

Hugo thì bụi và thật.. Gucci thì hào nhoáng hơn.
Em thích Chanel số 5 thật. Hồi xưa em quen một anh Việt kiều mà đi cạnh anh ấy em chỉ để ý mùi nước hoa của anh ấy, muốn hỏi a dùng loại gì mà lại ngại sỗ sàng. Ngồi cạnh mà cứ hít lấy hít để. Ko biết mùi nước hoa gì mà cá tính lắm.

Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 21/02/2012 - 08:07


Thanked by 2 Members:

#1993 kissintherain

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 3147 Bài viết:
  • 15011 thanks

Gửi vào 21/02/2012 - 08:07

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 21/02/2012 - 08:03, said:

Em thích Chanel số 5 thật. Hồi xưa em quen một anh Việt kiều mà đi cạnh anh ấy em chỉ để ý mùi nước hoa của anh ấy, muốn hỏi a dùng loại gì mà lại ngại sỗ sàng. Ngồi cạnh mà cứ hít lấy hít để. Ko biết mùi gì mà mạnh lắm.

Ha.. thật không?

Chanel no 5 original hơi khó mang tại vì nó nồng nàn quá.
nhất là trong khí hậu nhiệt đới của VN.
NO 5 có version mới ra vài năm trước gọi là eau premiere , nhẹ nhàng, dịu dàng và quyến rũ hơn.

No 5 eau premiere thật là khó quên.

nếu no 5 original là tham lang, thì no 5 eau premiere là thamlang + tuần.

Sửa bởi kissintherain: 21/02/2012 - 08:10


Thanked by 3 Members:

#1994 minhduc

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 587 Bài viết:
  • 946 thanks

Gửi vào 21/02/2012 - 08:08

...

Sửa bởi minhduc: 21/02/2012 - 08:11


#1995 minhduc

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 587 Bài viết:
  • 946 thanks

Gửi vào 21/02/2012 - 08:11

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 21/02/2012 - 07:52, said:

Thôi Libra ơi, xin đừng xoáy sâu vào nỗi đau khổ tột cùng của ta nữa. Ý chàng đã rõ. Chàng chọn ma nữ chứ không phải thục nữ bởi cái bản năng tà giáo trong chàng quá mạnh. Tình cảm chân thành, mộc mạc của ta không thể nào thắng nổi sự ma quái đa dạng của xã hội và trái tim nhiều ngăn của chàng. Chàng phũ phàng khẳng định: Tên ma nữ Kiss phải đặt trước tên Tài nữ ấy; chàng bỏ nhà ra đi theo dấu chân ma nữ. Bấy nhiêu đòn chí mạng đó thử hỏi sao ta có thể níu kéo??? Ôi ôi, Trái tim ta khi xưa là một tờ giấy poluya trắng tinh khiết, giờ nó lỗ chỗ thủng vì vết đâm xuyên thấu của chàng Vi tiểu bảo. Thôi chàng cứ đi đi, cứ đi đi. Ta sẽ không tìm chàng đâu. Chàng cứ vui vẻ với người ta đi để một mai mới nhận thấy ta mới là tình yêu đích thực của chàng. Còn Ta ở lại đây ngồi một mình, gặm nhấm những ảo ảnh của một cuộc tình đã vụt mất, tuy kết cục có đắng cay nhưng ta vẫn cảm thấy may mắn vì đã từng được sống trong những cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố tham sân si với chàng, được phiêu du cùng chàng ở miền cực lạc và ảo ảnh.

Ở một nơi nào đó, nếu chàng có đang vui vầy với một bóng hồng kiều diễm, chàng hãy nhớ rằng có một người phụ nữ nhân hậu chất phác ngày đêm vẫn chong đèn chờ chàng chở về, miệng lẩm nhẩm giai điệu tình yêu bất tận "Unchained Melody". Mong chàng sớm trở về với chính đạo và ngộ ra tình yêu đích thực của chàng trong đời này mới là TA.

(Version Unchained Melody from Tài nữ Ấy)

PS: ngoài đời đã ế rồi, lên mạng mà vẫn còn bị ế

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Còn Version Money Money Money nữa.
dear TuPhuVuTuong,

Xúc cảm thơ văn lai láng... xưa nay có mấy phụ tình lang đang bị hút hồn chạy theo tiếng sét ái tình mà chịu lắng nghe nổi lòng thục nữ, thôi nghe bài này cho đỡ buồn:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi minhduc: 21/02/2012 - 08:12







Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

5 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 5 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |