THẤT SÁT HỘI
Durobi
21/02/2012
kissintherain
21/02/2012
kissintherain
21/02/2012
Durobi, on 21/02/2012 - 06:30, said:
kiss xài perfume gì mà lực sát thương cao thế ?
Đừng nói perfume nghen.
K sưu tầm perfume đó...
Có thể qua tên perfume là đoán được tính người..
Có 1câu chuyện rất dễ thương. 1 cụ ông, lúc 14 tuổi cắm trại, nằm cạnh 1 cô bé và tương tư mùi nước hoa của nàng.. Sao cụ ông này trở thành 1 chemist -- chế tạo nước hoa, chỉ muốn tìm lại mùi hương đó.
Sửa bởi kissintherain: 21/02/2012 - 06:36
kissintherain
21/02/2012
Libra
21/02/2012
Thiệt là chị Kiss đoán được tính người qua nước hoa á ? Nhà Cartier_Déclaration , tính cách ra sao hả chị. Mùi cây sồi quế gừng ...
Durobi
21/02/2012
Libra
21/02/2012
Trước, có cô bạn, xài Poison của nhà Dior, trời ơi sao mà quyến rũ dễ sợ...
kissintherain
21/02/2012
Libra, on 21/02/2012 - 06:41, said:
Thiệt là chị Kiss đoán được tính người qua nước hoa á ? Nhà Cartier_Déclaration , tính cách ra sao hả chị. Mùi cây sồi quế gừng ...
Người cũng như vậy. có cá tính, đàn ông, vững chải nhưng không ép buộc người khác phải tuân theo ý mình.
Libra: phải mệnh VCD không? Thân có chính tính nào dzị ??
kissintherain
21/02/2012
kissintherain
21/02/2012
Libra
21/02/2012
kissintherain, on 21/02/2012 - 06:49, said:
Mùi này bắt đầu rất nhẹ nhàng nhưng sau đó trở nên trầm ấm và spicy phải không?
Người cũng như vậy. có cá tính, đàn ông, vững chải nhưng không ép buộc người khác phải tuân theo ý mình.
Libra: phải mệnh VCD không? Thân có chính tính nào dzị ??
Người cũng như vậy. có cá tính, đàn ông, vững chải nhưng không ép buộc người khác phải tuân theo ý mình.
Libra: phải mệnh VCD không? Thân có chính tính nào dzị ??
Sửa bởi Libra: 21/02/2012 - 06:59
Durobi
21/02/2012
Hay quá ta, nghe tên perfume mà cũng biết mệnh gì !
Sửa bởi Durobi: 21/02/2012 - 07:00
Sửa bởi Durobi: 21/02/2012 - 07:00