THẤT SÁT HỘI
kissintherain
20/02/2012
Libra: đến một lúc nào đó trong cung bậc tình yêu , em không những không ngại ngó người ta gãi mông, em còn gãi dùm họ.
Chán thế.
BnG
20/02/2012
haizzz, cho đến giờ, khi chế ra bomb nguyên tử và phi hành lên vũ trụ thì loài người vẫn là sinh vật vô cùng yếu đuối.
Yêu để biết giá trị của cô đơn. Thương để hiểu những giây phút mong manh. Khi yêu thương quấn quýt nhau, không gian chỉ có chỗ cho...nhịp thở. Cho nên càng gắng định nghĩa yêu thương càng hụt hãng mà thoai.
Cụ kiss có gãi lưng hộ em không? Em chỉ ngứa lưng thoy. Mỗi khi coi đến nick cụ lại nhớ thú vui tao nhã là tắm chung với bạn gái dưới sen vòi. haizzz
Sửa bởi bng: 20/02/2012 - 14:17
Yêu để biết giá trị của cô đơn. Thương để hiểu những giây phút mong manh. Khi yêu thương quấn quýt nhau, không gian chỉ có chỗ cho...nhịp thở. Cho nên càng gắng định nghĩa yêu thương càng hụt hãng mà thoai.
Cụ kiss có gãi lưng hộ em không? Em chỉ ngứa lưng thoy. Mỗi khi coi đến nick cụ lại nhớ thú vui tao nhã là tắm chung với bạn gái dưới sen vòi. haizzz
Sửa bởi bng: 20/02/2012 - 14:17
Libra
20/02/2012
Chị Kiss à,
Sự mới mẻ nằm trong cái khuôn của sự thân quen, ví dụ mỗi ngày khám phá ra chàng có những suy nghĩ , thói quen hay tài năng mới, khác hoàn toàn với mỗi đoạn thời gian gặp một chàng mới đối diện với nhóm bạn bè, gia đình mới. Cảm giác an toàn hẳn nhiên là nằm trong trường hợp đầu đúng không chị ?
Tiếp theo đành rằng tiếng có nhiều ẩn ý, tuy nhiên khi đã ẩn ý thì không còn dễ hiểu và ra ngoài mục đích của sự giao tiếp, hì hì. Cuối cùng, không phải em không ngại ngó người ta gãi mông, đó là sự tự nhiên chấp nhận được, ý em nói chung là có giới hạn giựa sự thân quen và sự thô tục, ví dụ cụ thể, nếu nhìn vợ mình sau này ăn húp xoèn xoẹt, ăn xong rồi ợ rõ to, gác chân lên bàn ăn, ngoái mũi trét đầy dưới gầm bàn, vận đồ lòi mông lòi rún ngún ngoảy khoe đùi ...nói xin lỗi chứ em sẽ ôm đầu và than trời ơi vợ hiền của tôi thế này sao
Sự mới mẻ nằm trong cái khuôn của sự thân quen, ví dụ mỗi ngày khám phá ra chàng có những suy nghĩ , thói quen hay tài năng mới, khác hoàn toàn với mỗi đoạn thời gian gặp một chàng mới đối diện với nhóm bạn bè, gia đình mới. Cảm giác an toàn hẳn nhiên là nằm trong trường hợp đầu đúng không chị ?
Tiếp theo đành rằng tiếng có nhiều ẩn ý, tuy nhiên khi đã ẩn ý thì không còn dễ hiểu và ra ngoài mục đích của sự giao tiếp, hì hì. Cuối cùng, không phải em không ngại ngó người ta gãi mông, đó là sự tự nhiên chấp nhận được, ý em nói chung là có giới hạn giựa sự thân quen và sự thô tục, ví dụ cụ thể, nếu nhìn vợ mình sau này ăn húp xoèn xoẹt, ăn xong rồi ợ rõ to, gác chân lên bàn ăn, ngoái mũi trét đầy dưới gầm bàn, vận đồ lòi mông lòi rún ngún ngoảy khoe đùi ...nói xin lỗi chứ em sẽ ôm đầu và than trời ơi vợ hiền của tôi thế này sao
kissintherain
20/02/2012
bng, on 20/02/2012 - 14:15, said:
haizzz, cho đến giờ, khi chế ra bomb nguyên tử và phi hành lên vũ trụ thì loài người vẫn là sinh vật vô cùng yếu đuối.
Yêu để biết giá trị của cô đơn. Thương để hiểu những giây phút mong manh. Khi yêu thương quấn quýt nhau, không gian chỉ có chỗ cho...nhịp thở. Cho nên càng gắng định nghĩa yêu thương càng hụt hãng mà thoai.
Cụ kiss có gãi lưng hộ em không? Em chỉ ngứa lưng thoy. Mỗi khi coi đến nick cụ lại nhớ thú vui tao nhã là tắm chung với bạn gái dưới sen vòi. haizzz
Yêu để biết giá trị của cô đơn. Thương để hiểu những giây phút mong manh. Khi yêu thương quấn quýt nhau, không gian chỉ có chỗ cho...nhịp thở. Cho nên càng gắng định nghĩa yêu thương càng hụt hãng mà thoai.
Cụ kiss có gãi lưng hộ em không? Em chỉ ngứa lưng thoy. Mỗi khi coi đến nick cụ lại nhớ thú vui tao nhã là tắm chung với bạn gái dưới sen vòi. haizzz
Bẩm cụ. Cụ đưa chổ nào em gãi chỗ ấy cụ ạ.
nhà em nghèo, chỉ chạy truồng tắm mưa thôi cụ à.. thành ra cái thú tắm hoa sen em chưa từng thưởng thức.
Bạn gái cụ thật hạnh phúc quá, cụ nhỉ..
BnG
20/02/2012
Chạy bộ rứt tốt cho sức khỏe. Cụ hay chạy tuyến đường nào để hôm nao có mưa em ra chạy cùng cụ...cho vui
kissintherain
20/02/2012
Libra, on 20/02/2012 - 14:20, said:
không phải em không ngại ngó người ta gãi mông, đó là sự tự nhiên chấp nhận được, ý em nói chung là có giới hạn giựa sự thân quen và sự thô tục, ví dụ cụ thể, nếu nhìn vợ mình sau này ăn húp xoèn xoẹt, ăn xong rồi ợ rõ to, gác chân lên bàn ăn, ngoái mũi trét đầy dưới gầm bàn, vận đồ lòi mông lòi rún ngún ngoảy khoe đùi ...nói xin lỗi chứ em sẽ ôm đầu và than trời ơi vợ hiền của tôi thế này sao
tình cảm mà cố gắng quá cũng mệt mỏi hỉ..
trời.. em là ma xó nhà chị hay sao mà biết rành wá dzị ??
kissintherain
20/02/2012
BnG
20/02/2012
Người ta ai chả phải chết. Em với cụ chết trong hoàn cảnh kình dương đế vượng, thậm chí còn được cáo phó miễn phí trên báo ấy chứ
Hay cụ sợ mệt thì để em...ẵm cụ chạy típ.
Hay cụ sợ mệt thì để em...ẵm cụ chạy típ.
Tử Phủ Vũ Tướng
20/02/2012
kissintherain
20/02/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
20/02/2012
BnG
20/02/2012
Anh Sơn bảo: đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Mình chạy tại chỗ cho tiết kiệm sức. Ăn thua là chạy được bao lâu chứ hok phải chạy được bao xa.
Cụ Ấy nói nhỏ thoy hok Ryan nhiễm cảm lạnh vì ngâm nước đóa.
Cụ Ấy nói nhỏ thoy hok Ryan nhiễm cảm lạnh vì ngâm nước đóa.
kissintherain
20/02/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
20/02/2012
Chả hiểu sao mọi người cứ vun vén em với cụ 7S. Chế thế Cụ 7S sợ em trốn mất tiêu. Em hay được giai sợ phết, duyên dáng đáo để.
Phát hiện ra chị Kiss bênh Durobi
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 20/02/2012 - 15:03
Phát hiện ra chị Kiss bênh Durobi
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 20/02/2012 - 15:03