←  Gặp Gỡ - Giao Lưu

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

THẤT SÁT HỘI

kissintherain's Photo kissintherain 20/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ryan88, on 20/02/2012 - 13:04, said:

iem hết quota rầu nghen quí zị!!!
^^



các thể loại kình dương đại pháp như sát ka hay sao ạ???
^^

em có kình đâu mà đòi kình dương đại pháp??

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

ThaoThao's Photo ThaoThao 20/02/2012

Chị Kiss nói chuẩn không cần chỉnh, mà em thấy 2 lá số đó tình duyên khá rắc rối không dễ dàng chàng quỳ gối nàng nhận lời là hết phim đâu bác Libra
Trích dẫn

ryan88's Photo ryan88 20/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kissintherain, on 20/02/2012 - 13:07, said:

em có kình đâu mà đòi kình dương đại pháp??

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



chị về VN đi ^^
Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 20/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThaoThao, on 20/02/2012 - 13:09, said:

Chị Kiss nói chuẩn không cần chỉnh, mà em thấy 2 lá số đó tình duyên khá rắc rối không dễ dàng chàng quỳ gối nàng nhận lời là hết phim đâu bác Libra

còn trẻ mà.. có duyên thì duyên đến. Không có duyên làm bạn cũng hay.
Chị thương quý ai thì giữ người ấy làm bạn mình. Lỡ cặp rồi không thành mất luôn tình bạn.
Người yêu dễ kiếm tri kỷ khó tìm.

Nhìn trong Ls thì biết người ta đang kiếm ai, muốn ai..
Nhưng mình có khả năng là người ấy hay không, mới là vấn đề khúc mắc.
Trích dẫn

Libra's Photo Libra 20/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThaoThao, on 20/02/2012 - 13:09, said:

Chị Kiss nói chuẩn không cần chỉnh, mà em thấy 2 lá số đó tình duyên khá rắc rối không dễ dàng chàng quỳ gối nàng nhận lời là hết phim đâu bác Libra
Yêu nhau thì ít nhất phải trải qua giai đoạn đầu Chàng quỳ gối và nàng nhận lời đã, đúng không ? Cứ xem số thấy tình duyên rắc rối để không làm gì vậy xem số làm chi, mà trong quan hệ thời nay ai dám đảm bảo suông xẻ mấy chục năm, qua rồi cái thời vợ chồng an phận thủ thường, sáng sáng chàng vác dao đi chinh chiến, tối tối nàng nằm èo lên giường chờ phu quân. Nếu vì lá số nó hù làm xanh mặt mà lỡ duyên lỡ thì chi bằng xé lá số không xem cho rồi.
Trích dẫn

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 20/02/2012

Luận cho Mi-Ry: 2 bạn sẽ là chỗ dựa bổ sung cho nhau rất tốt: Âm xướng Dương tuỳ
Cụ BNg ơi, sau Mi-Ry cụ luận tiếp cho cặp Ỉn - Gió nhé. Theo kinh nghiệm tử vi của em, cặp này dễ "xoắn" lắm. Em cứ niệm phật mãi từ lúc nhìn thấy 2 lá số đó.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 20/02/2012 - 13:26
Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 20/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 20/02/2012 - 13:23, said:

Cụ BNg ơi, sau Mi-Ry cụ luận tiếp cho cặp Ỉn - Gió nhé. Theo kinh nghiệm tử vi của em, cặp này dễ "xoắn" lắm. Em cứ niệm phật mãi từ lúc nhìn thấy 2 lá số đó.
ôi. chị tưởng cụ phi thăng rồi...nãy giờ láo lếu. Bậy quá...
Trích dẫn

ThaoThao's Photo ThaoThao 20/02/2012

Chị kiss ơi em thấy từ bạn đến iu thì dễ, từ iu đến bạn thì khó đủ đường, mọi người có ai muốn cược không?
Trích dẫn

ryan88's Photo ryan88 20/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 20/02/2012 - 13:23, said:

Luận cho Mi-Ry: 2 bạn sẽ là chỗ dựa bổ sung cho nhau rất tốt: Âm xướng Dương tuỳ
Cụ BNg ơi, sau Mi-Ry cụ luận tiếp cho cặp Ỉn - Gió nhé. Theo kinh nghiệm tử vi của em, cặp này dễ "xoắn" lắm. Em cứ niệm phật mãi từ lúc nhìn thấy 2 lá số đó.

chị ấy sợ bị bảo hành nên cứ ủn đít Gió với Ỉn ^^
Trích dẫn

Libra's Photo Libra 20/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThaoThao, on 20/02/2012 - 13:28, said:

Chị kiss ơi em thấy từ bạn đến iu thì dễ, từ iu đến bạn thì khó đủ đường, mọi người có ai muốn cược không?
Từ iu đến bạn thì cần lòng bao dung vị tha, xét cho cùng, tùy cách yêu thôi Thao Thao à, bởi vì trong tình yêu đã có tình bạn rồi. Nhìn người mình yêu bên cạnh người khác cũng đau lòng lắm chứ, trong khi mình biết mình vẫn có đầy đủ khả năng làm người ta hạnh phúc, nhưng mà điều đó không có nghĩa là mình chỉ yêu một người duy nhất trong suốt cuộc đời, khi đã biết vậy thì dễ vượt qua
Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 20/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ThaoThao, on 20/02/2012 - 13:28, said:

Chị kiss ơi em thấy từ bạn đến iu thì dễ, từ iu đến bạn thì khó đủ đường, mọi người có ai muốn cược không?

Nếu chia tay đau khổ thì khó làm bạn.
Nhưng cả 2 đều muốn chia tay hay chấp nhận là 2 bên không hợp thì trở thành bạn dễ dàng hơn.

Nhiều khi bạn đến iêu khó. Vì mình biết tất cả và quá nhiều về người đó, nên không còn yếu tố ngạc nhiên và mới mẻ.

Thí dụ: em thấy chàng mặc tà lỏn ngồi gãi mông xoạch xoạch... còn iêu hay không??

̣ôi sorry--chị tưởng TPVT hỏi câu đó.
Sửa bởi kissintherain: 20/02/2012 - 13:40
Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 20/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Libra, on 20/02/2012 - 13:36, said:

Từ iu đến bạn thì cần lòng bao dung vị tha, xét cho cùng, tùy cách yêu thôi Thao Thao à, bởi vì trong tình yêu đã có tình bạn rồi. Nhìn người mình yêu bên cạnh người khác cũng đau lòng lắm chứ, trong khi mình biết mình vẫn có đầy đủ khả năng làm người ta hạnh phúc, nhưng mà điều đó không có nghĩa là mình chỉ yêu một người duy nhất trong suốt cuộc đời, khi đã biết vậy thì dễ vượt qua

mình thương hay thích bạn mình .. nhưng không hề yêu nhé.

Yêu chưa chắc đã thương, thương không hẳn là yêu.
Trích dẫn

ryan88's Photo ryan88 20/02/2012

iem thì bao dung với lỗi lầm của bạn thân... đối với ng khác ko phải mìn ...hohohoho ^^
Trích dẫn

Libra's Photo Libra 20/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kissintherain, on 20/02/2012 - 13:37, said:

Nếu chia tay đau khổ thì khó làm bạn.
Nhưng cả 2 đều muốn chia tay hay chấp nhận là 2 bên không hợp thì trở thành bạn dễ dàng hơn.

Nhiều khi bạn đến iêu khó. Vì mình biết tất cả và quá nhiều về người đó, nên không còn yếu tố ngạc nhiên và mới mẻ.

Thí dụ: em thấy chàng mặc tà lỏn ngồi gãi mông xoạch xoạch... còn iêu hay không??

̣ôi sorry--chị tưởng TPVT hỏi câu đó.
Đồng ý phân nửa với chị Kis trong đoạn trên. Phần đồng ý là về sự mới mẻ và khám phá bí ẩn đem lại sự thu hút. Tuy nhiên, nếu biết nhiều (tất nhiên làm sao trọn vẹn được với độ tin cậy p-value <0,05) thì sẽ có cảm giác an toàn và chấp nhận, nhiều khi yêu đơn thuần là cảm giác an toàn bình dị. Ngay cả khi hai người thành cặp đôi, việc mặc tà lỏn gãi mông xoạch xoạch cũng không nên, huống chi là lúc mới quen, Libra không biết dịch chữ pudeur trong tiếng Pháp ra tiếng việt là gì, đại khái tiếng Anh có thể là modesty, decency, shame, nghĩa là vẫn có hình ảnh cần giữ..PS/Chị Kis chơi chữ thương và yêu, nếu là hai chữ like và love thì khác nhau quá rõ còn gì, còn nếu thương nghĩa là thương hại thì càng tệ nữa
Trích dẫn

kissintherain's Photo kissintherain 20/02/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Libra, on 20/02/2012 - 13:56, said:

..PS/Chị Kis chơi chữ thương và yêu, nếu là hai chữ like và love thì khác nhau quá rõ còn gì, còn nếu thương nghĩa là thương hại thì càng tệ nữa

Tuỳ chứ.. có người thích sự mới mẻ, có người lại thích cái thân quen.. Như đôi dép cũ mà quen chân.

Tiếng Anh rất chính xác -- như sự khác biệt giữa smart, intelligent, intellectual.
Tiếng Việt ít chính xác hơn, nhưng nhiều ẩn ý.
Trích dẫn