THẤT SÁT HỘI
Nết Na
17/02/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
17/02/2012
Nết Na
17/02/2012
Bác em hơn 70 tuổi rồi mà vẫn trẻ mà xinh dã man, sao em k ăn gien nhà nội nhỉ?
Vô Thường
17/02/2012
Nết Na
17/02/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
17/02/2012
Vì bài Toccata này mà chị thích Piano và hâm mộ cô Liêm Phá bạn chị ghê gớm. Cô ấy đánh bài Phiên chợ ba tư nữa mới hay. Hình như người có Liêm Phá thì giỏi nghệ thuật. Mozart cũng có Liêm Phá ở mệnh thì phải.
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 17/02/2012 - 16:53
Tử Phủ Vũ Tướng
17/02/2012
Nghe bài Phiên chợ ba tư thích nhất lúc đoạn đàn lạc đà đi. Đoạn nàng công chúa đến thì nhẹ nhàng du dương. Bản này là phối khí cả dàn nhạc rồi. Nếu đánh riêng Piano rất hay. Pi tập thử bài này chưa?
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 17/02/2012 - 17:26
Sửa bởi Tử Phủ Vũ Tướng: 17/02/2012 - 17:26
PIANO
17/02/2012
Tớ chưa tập bài này. Nhưng xem cái clip cậu gởi, thấy ghiền violon ghê
Tớ nhớ từng đi ăn đám cưới bạn bè và người thân, cả cái đám cưới, thích mỗi cái đoạn "cả khán phòng lặng im khi đèn tắt, tiếng violon cất lên....(sau đó cô dâu chú rể bước vào)". Ta nói, 10 lần như 1, tớ đều nổi da gà lúc này
Sao mà mình cứ bị hết Quota lẹ quá...bữa sau phải tiết kiệm Like 1 tí
. Đời tớ khổ chỉ vì quá nhiều đam mê thôi
Tớ nhớ từng đi ăn đám cưới bạn bè và người thân, cả cái đám cưới, thích mỗi cái đoạn "cả khán phòng lặng im khi đèn tắt, tiếng violon cất lên....(sau đó cô dâu chú rể bước vào)". Ta nói, 10 lần như 1, tớ đều nổi da gà lúc này
Sao mà mình cứ bị hết Quota lẹ quá...bữa sau phải tiết kiệm Like 1 tí
Dịu Dàng
17/02/2012
em đã xong không hay lắm nhưng não em chỉ được đến đấy định nghiền ngẫm thêm thấy lâu quá nên thôi, em sẽ gửi cho mọi người, các anh chị làm xong pm lại cho em nhé
Dịu Dàng
17/02/2012
xong vòng này sẽ làm theo ý kiến của chị thảo chọn ra các cặp cao nhất, và mỗi ngày sẽ xoay 1 cặp