Jump to content

Advertisements




MƯA LÂM RÂM CUỐI THU BUỒN TÊNH BÊN LY CAFE


21 replies to this topic

#1 pvcpvcp

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 4049 Bài viết:
  • 7477 thanks

Gửi vào 15/10/2019 - 10:32

Nửa khuya trời đã mưa ...dầm dề tới sáng ,sương mù ,ly cà phê tiếng nhạc buồn ... Nhìn quanh ,mỗi người một điện thoại chẳng ai phiền ai... có tiếng nói chuyện nho nhỏ ... Rảnh rỗi ký ức tràn về , chợt nhớ Tiêu Dao Cực Lạc - là người ,là Ma hay hoá thân Phật .Đời mạt pháp hư hư thực thực , văng vẳng nghìn thu không kẻ hiểu . tội cho kiếp người ...

như là khói tôi tan vào gió
để phiêu bồng trong bể khổ hư vô
trong hữu tình có chân thật vẽ tô
có vay trả cuốn đời tôi đi mãi
nợ quá nhiều tôi đôi khi hớt hải
cũng thật lòng nhưng cũng phải vô tâm
người ta giầu vợ con bế bồng
tôi xác xơ về nhân gian túi rỗng
hai vai nhẹ những nhân tình bay bổng
nghèo họ hàng bè bạn cả tư lương
cho tình thương chẳng tính toán đo lường
lấy hư vô lấp đầy khoảng trống
thế nhân say những tình yêu bé nhỏ
tôi lặng thầm giết vị kỷ ngày đêm..
một mai đây ngã mình xuống đất êm
thầm cảm ơn còn một nơi để xác
ai đó đang lần mò hoang mạc
kiếm tháp đền quá khứ xa xôi
tôi ngả mình bên cạnh lưng đồi
mắt khép hờ cho trăng sao len lỏi
giữa đất trời hai vai đã mỏi
trả vô thường thân xác hư hao
xoay lại nhìn những kiếp trần lao
nơi nào đó để tôi đền đáp
ô. hóa ra nơi nào tôi cũng lạc
cũng đã từng đẽo tạc nhân duyên.
mệt mỏi thay kiếp sống hão huyền
thở dài đi.. rồi tan vào cõi mộng


#2 neomax

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 45 Bài viết:
  • 109 thanks

Gửi vào 16/10/2019 - 23:36

Đồng cảm với bạn, trời mưa bao giờ cũng làm con người ta dễ tìm về một góc nào đó trong quá khứ đôi khi chỉ để ngắm nhìn và hoài niệm. Mời bạn pvcpvcp nghe bài này, tôi nghĩ cũng rất hợp với tâm trạng của post.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:

#3 pvcpvcp

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 4049 Bài viết:
  • 7477 thanks

Gửi vào 17/10/2019 - 09:19

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

neomax, on 16/10/2019 - 23:36, said:

Đồng cảm với bạn, trời mưa bao giờ cũng làm con người ta dễ tìm về một góc nào đó trong quá khứ đôi khi chỉ để ngắm nhìn và hoài niệm. Mời bạn pvcpvcp nghe bài này, tôi nghĩ cũng rất hợp với tâm trạng của post.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tôi có thằng bạn cứ mỗi lần đến giữa tháng âm lịch ,khi mặt trăng tròn sáng vằng vặc trên bầu trời là lúc cậu ta như người ngoài hành tinh , không biết cậu ta cảm nhận điều gì mà nói " tất cả đều do tâm biến hiện " ; ở tuổi học lớp 10 tôi nghe mà thật sự chẳng hiểu gì !
Cứ trời mưa ,dầm dề một chút ...tôi lại có cảm giác nao lòng ,buồn buồn khó tả ! Lại nhớ ..
Lâu rồi không vào tvls.org ,nhờ trời mưa tìm lại chút thân quen ...

Thanked by 1 Member:

#4 mya

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1574 Bài viết:
  • 892 thanks

Gửi vào 17/10/2019 - 11:49

Con ko thích mưa mấy
mỗi lần mưa là down hẳn, năng lượng đi hết, ún red bull cũng ko ăn thua,
nắng nóng quá mưa tí cho mát, mưa xong nắng ửng lên nước đọng trên lá thì được,
mưa lất phất cũng được
chứ còn mà vần vũ dầm dề xong hết mưa nắng ko thèm lên, gió u u trời ảm đạm thì thôi

Con thấy mưa giống nhạc Trịnh. Con ko chịu được cả 2. Người ta thường thích nhạc Trịnh + mưa + màu tím.
Con thích màu tím thôi, 2 cái kia con chịu.

bác nghe bài này đi, sương sẽ tan



Thanked by 1 Member:

#5 pvcpvcp

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 4049 Bài viết:
  • 7477 thanks

Gửi vào 17/10/2019 - 14:05

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

mya, on 17/10/2019 - 11:49, said:

Con ko thích mưa mấy
mỗi lần mưa là down hẳn, năng lượng đi hết, ún red bull cũng ko ăn thua,
nắng nóng quá mưa tí cho mát, mưa xong nắng ửng lên nước đọng trên lá thì được,
mưa lất phất cũng được
chứ còn mà vần vũ dầm dề xong hết mưa nắng ko thèm lên, gió u u trời ảm đạm thì thôi

Con thấy mưa giống nhạc Trịnh. Con ko chịu được cả 2. Người ta thường thích nhạc Trịnh + mưa + màu tím.
Con thích màu tím thôi, 2 cái kia con chịu.

bác nghe bài này đi, sương sẽ tan


Bài hát rất hay , dùng những từ hư vô ,hư không ,chỉ là thế thôi ...có vẻ chấp nhận . Đố mya ,chủ nhà là nam hay nữ ?

#6 mya

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1574 Bài viết:
  • 892 thanks

Gửi vào 17/10/2019 - 17:59

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



bài này lúc bé từ radio tới tivi đa số toàn nữ hát mà nghe ai oán nặng nề quá con ko thích
chú Tuấn Ngọc hát nghe nhẹ nhàng hơn, vẫn tình cảm nhưng ko bi lụy
con chọn chủ nhà là nam ợ

#7 pvcpvcp

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 4049 Bài viết:
  • 7477 thanks

Gửi vào 18/10/2019 - 07:32

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

mya, on 17/10/2019 - 17:59, said:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



bài này lúc bé từ radio tới tivi đa số toàn nữ hát mà nghe ai oán nặng nề quá con ko thích
chú Tuấn Ngọc hát nghe nhẹ nhàng hơn, vẫn tình cảm nhưng ko bi lụy
con chọn chủ nhà là nam ợ
Đoạn đầu TN hát " Lâu lắm rồi em không đến chơi " nên chủ nhà là Nam , đoạn sau hát " Lâu lắm rồi anh không đến chơi " , chủ nhà là nữ ,có lẽ đã bán nhà cho cô nào rồi !
Bài hát này tôi cũng không thích nhưng không biết vì sao !

#8 Porsche

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1699 Bài viết:
  • 1058 thanks
  • LocationMặt Trời

Gửi vào 18/10/2019 - 23:37

Người te nói ngày lòng buồn nhất thì trời sẽ đổ cơm mưa dé dé
Bác pvc dạo này buồn tình thế

#9 pvcpvcp

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 4049 Bài viết:
  • 7477 thanks

Gửi vào 19/10/2019 - 06:46

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hugo, on 18/10/2019 - 23:37, said:

Người te nói ngày lòng buồn nhất thì trời sẽ đổ cơm mưa dé dé
Bác pvc dạo này buồn tình thế
Mùa xuân chim ca hoa nở ;mùa hạ nắng ấm cây trái sum suê ;mùa thu lá vàng rơi buồn ảm đạm ;mùa đông ẩm ướt vạn vật thu tàng ..
Thời gian cứ trôi hoài ...như thế !
Còn ta cứ như thế ...trôi hoài !

#10 mya

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1574 Bài viết:
  • 892 thanks

Gửi vào 19/10/2019 - 07:46

nhìn bác Cà phê như vầy càng làm con có động lực lấy chồng nhanh nhanh để sau này lúc bằng tuổi bác có người trôi cùng đỡ bùn

#11 pvcpvcp

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 4049 Bài viết:
  • 7477 thanks

Gửi vào 19/10/2019 - 09:31

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

mya, on 19/10/2019 - 07:46, said:

nhìn bác Cà phê như vầy càng làm con có động lực lấy chồng nhanh nhanh để sau này lúc bằng tuổi bác có người trôi cùng đỡ bùn

Ừ mau mau lên rồi cùng ...Trôi về Vùng Trời Bình Yên


Thanked by 1 Member:

#12 HatCat90

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPip
  • 740 Bài viết:
  • 693 thanks

Gửi vào 19/10/2019 - 14:44

Sg mấy tháng nay mưa nhiều
Nếu chú ở đây cháu kính mời chú 1 chầu cà phê
Hihi

Ngắm mưa...

#13 pvcpvcp

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 4049 Bài viết:
  • 7477 thanks

Gửi vào 19/10/2019 - 16:36

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HatCat90, on 19/10/2019 - 14:44, said:

Sg mấy tháng nay mưa nhiều
Nếu chú ở đây cháu kính mời chú 1 chầu cà phê
Hihi

Ngắm mưa...
Cám ơn hảo ý của Hatcat90 ,có dịp vào SG tôi sẽ nhắn . Cà phê - Trời mưa một cặp phạm trù thú vị !

Thanked by 1 Member:

#14 nhondoan

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 33 Bài viết:
  • 12 thanks

Gửi vào 19/10/2019 - 18:14

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pvcpvcp, on 15/10/2019 - 10:32, said:

Nửa khuya trời đã mưa ...dầm dề tới sáng ,sương mù ,ly cà phê tiếng nhạc buồn ... Nhìn quanh ,mỗi người một điện thoại chẳng ai phiền ai... có tiếng nói chuyện nho nhỏ ... Rảnh rỗi ký ức tràn về , chợt nhớ Tiêu Dao Cực Lạc - là người ,là Ma hay hoá thân Phật .Đời mạt pháp hư hư thực thực , văng vẳng nghìn thu không kẻ hiểu . tội cho kiếp người ...

như là khói tôi tan vào gió
để phiêu bồng trong bể khổ hư vô
trong hữu tình có chân thật vẽ tô
có vay trả cuốn đời tôi đi mãi
nợ quá nhiều tôi đôi khi hớt hải
cũng thật lòng nhưng cũng phải vô tâm
người ta giầu vợ con bế bồng
tôi xác xơ về nhân gian túi rỗng
hai vai nhẹ những nhân tình bay bổng
nghèo họ hàng bè bạn cả tư lương
cho tình thương chẳng tính toán đo lường
lấy hư vô lấp đầy khoảng trống
thế nhân say những tình yêu bé nhỏ
tôi lặng thầm giết vị kỷ ngày đêm..
một mai đây ngã mình xuống đất êm
thầm cảm ơn còn một nơi để xác
ai đó đang lần mò hoang mạc
kiếm tháp đền quá khứ xa xôi
tôi ngả mình bên cạnh lưng đồi
mắt khép hờ cho trăng sao len lỏi
giữa đất trời hai vai đã mỏi
trả vô thường thân xác hư hao
xoay lại nhìn những kiếp trần lao
nơi nào đó để tôi đền đáp
ô. hóa ra nơi nào tôi cũng lạc
cũng đã từng đẽo tạc nhân duyên.
mệt mỏi thay kiếp sống hão huyền
thở dài đi.. rồi tan vào cõi mộng
Bài thơ quá hay,,,, thể hiện đc cái buồn và sự từng trải vi diệu của bác pvcpvcp.
Cháu xin phép copy bài này về facebook và ghi nguồn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


15 vừa rồi Đà Nẵng mưa buồn quá bác nhỉ, nếu 1 ngày cuối tuần bác buồn, cháu xin phép mời bác chén trà hay cốc coffee để "tận hưởng" cái buồn thú vị này !

#15 pvcpvcp

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 4049 Bài viết:
  • 7477 thanks

Gửi vào 19/10/2019 - 21:08

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nhondoan, on 19/10/2019 - 18:14, said:

Bài thơ quá hay,,,, thể hiện đc cái buồn và sự từng trải vi diệu của bác pvcpvcp.
Cháu xin phép copy bài này về facebook và ghi nguồn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


15 vừa rồi Đà Nẵng mưa buồn quá bác nhỉ, nếu 1 ngày cuối tuần bác buồn, cháu xin phép mời bác chén trà hay cốc coffee để "tận hưởng" cái buồn thú vị này !
Bài thơ này do Tiêu Dao Cực Lạc ( Hội viên) sáng tác chứ không phải tôi ,nội dung nói lên tâm sự của một hành giả Phật giáo. Trời mưa uống cà phê cưc thú vị!

Sửa bởi pvcpvcp: 19/10/2019 - 21:20


Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |