(trích từ D D Salut Les Copains)
Những điềm báo trước khi chết...bạn có tin không...?? Và ký ức của người chồng đã chết rất hiển linh
Mình là dân Công Giáo có rửa tội, có tên Thánh đàng hoàng , nhưng rất tin tâm linh vì Má mình..Phật giáo , vậy mới ghê chứ , nhưng thật ra trước đây lúc còn nhỏ mình đã từng thấy nhiều hiện tượng lạ , mặc dù có sợ nhưng rồi cảm giác đó cũng quên đi , chỉ đến khi đối diện với những chuyện tâm linh xảy ra với chính gia đình mình , nổi ám ảnh đến tận bây giờ
Mình nhớ rất rõ mặc dù đã 28 năm... trước ngày ông xã mình mất một tuần , tự nhiên thấy tâm tính ổng thay đổi rất lạ , buồn bã , hay ngồi tư lự, thở dài , nhưng mình cho là ổng đang lo chuyện làm ăn , nên không để ý lắm , trước ngày mất một ngày ổng cứ đi theo mình hoài , lẩn quẩn trong nhà , mình nấu cơm ổng cũng theo kế bên , có khi còn vuốt tóc , rồi nói
Anh thương em quá , tội nghiệp em và con
Lúc đó mình còn cười ổng , kêu sao tự nhiên sến dử vậy ông nội
Vẫn rất vô tư , thấy ổng buồn mình hay chọc ghẹo cho ổng cười , và không hề biết đó là những ngày cuối cùng hai vợ chồng bên nhau
Ngày hôm sao , buổi sáng ổng mua cái TV secon hand về , những năm 91 , 92 đó mà mua được cái TV là mừng lắm phải không các bạn , dù xài rồi , cả nhà vui vẻ chờ mở ra coi , lúc đó ông xã mình bận công việc , nên chưa đụng gì đến cái TV , chỉ mới cắm điện để đó thôi
Sửa xe cho khách xong cũng gần tối , thì bạn ổng tới rủ đi làm vài ly chơi , lúc đó mình đang ở trên gác , ổng đứng dưới nhà kêu
Em ơi thảy dùm anh cái bóp , anh đi với thằng Phong một chút...
Đứng trên nhìn xuống , sao mình thấy mặt ổng rất kỳ , nó đen xạm như mặt ông Quan Công vậy đó. , bình thường ổng đâu có đen như vậy , mình đâu có biết đó là điềm dữ , ổng đi rồi , mấy mẹ con lên gác học bài , ngủ sớm như mọi hôm , đến nữa đêm , chợt giật mình vì cái TV giống như ai tắt , mở ...rồi chỉnh cho lên đài truyền hình HTV7 .. nhưng khuya rồi đài nào mà có , ai đã chỉnh và mở nó lên , trong khi từ sáng tới giờ ..có ai mở nó đâu ..nhưng lúc đó đang mơ màng chưa tỉnh ngủ , nên mình cứ nghĩ chắc TV nó tự động mở thôi...nhìn đồng hồ gần 2h sáng , chồng mình chưa về chắc sư phụ lại ra nhà nội ngủ đây , ngủ tiếp và trong giấc mơ mình thấy có ai đó đưa cho mình một túi xách , trong đó toàn những cái phong bì màu đỏ , kêu mình đem phát cho mọi người , tiếp theo là mình thấy ông chồng mình , ổng đang giống như là bay giữa khoảng không , hai tay cứ với với vẫy mình ...
Sáng ra lo cho mấy đứa nhỏ đi học , xong nghe có tiếng thằng em chồng mình kêu cửa
Mở cửa cho em lấy xe
Xe gì
Xe tối qua anh K lấy đi đó... Mà ổng hay thiệt nha , cái xe đó hư , em với con Dung dắt bộ từ ngã tư Bảy Hiền , về tới nhà mình , đạp không biết bao nhiêu lần , xe không chạy...vậy mà nghe nói tối qua , ổng leo lên đạp một cái xe nổ máy chạy liền
Chú mày nói gì vậy , tối qua ổng không ngủ nhà Nội hả ..?
Vậy ổng đi đâu.. ổng đâu có về nhà
Tá hỏa tam tinh. ...cả nhà chia nhau đi kiếm , vì từ xưa đến giờ ngoài nhà Nội ra , không bao giờ ổng ngủ nhà ai
Không biết trời xui , đất khiến hay ổng dẫn dắt , mà mình đi lại con đường tối qua ổng nhậu , thấy một ông mặc tà lỏn , áo thun ba lá, đứng xỉa răng ngoài đường, mình tấp xe vô hỏi
Anh cho em hỏi thăm , tối qua địa bàn này có xảy ra tai nạn giao thông gì không anh..?
Có , đêm qua có tai nạn ngay chỗ cây thiệt lớn đó thấy không , mà tui là người chở đi chứ đâu
Chúa Mẹ ơi , phải chi cái ông này ổng mặc đồ công an , mà mình hỏi mới không lạ , đằng này hỏi sao mà ngay chóc người chở đi dùm , sau này nghe kể lại anh công an này , đang trong phường nghe có tai nạn , chạy xuống thấy ông xã mình đã bất tỉnh , và có một ông bác sĩ gần đó , có chạy ra hô hấp nhân tạo xong , hai người đã chở vô bệnh viện dùm , chưa biết sống chết ra sao , nhưng qua sự diễn tả , mình biết là chồng mình
Khi đến Chợ Rẫy , người ta chỉ đưa cái đồng hồ và chỉ qua Thuận Kiều .. nhận xác
Lúc đó tâm trạng mình lâng lâng như đi trên mây
..giống như một người máy. ..ai nói gì nghe nấy .có mấy người công an , chắc thấy tội , nói với mình rằng
Chạy lên Nơ trang Long , làm đơn xin lại cái xe đi , để mai mốt không xin lại được đâu
Và lên làm đơn xong , tưởng bị làm khó dễ , xe không giấy tờ , chồng mình cũng không miếng giấy lận lưng , vậy mà người ta cho lấy ra mới lạ đó bạn
Điều tâm linh thứ nhất đến giờ mình vẫn chưa nghĩ ra nữa nè mọi người , trong lúc chờ để đóng nắp hòm chở về nhà , người ta kêu rước thầy tụng kinh lúc 3h , để 4h hoàn thành thủ tục , bất ngờ quá , biết kêu ai bây giờ , mấy bà chị chồng mình nói , thôi kêu đại ông thầy gần nhà đi , mà lúc còn sống , ông xã mình rất ghét ông này , hình như ông thầy này tu mà có vợ , nhưng lúc tang gia bối rối , đâu biết làm sao , nên kêu đại , phân công cho người nào ở lại bệnh viện , người nào về nhà để kêu thầy thì về, hai ông được phân công kêu thầy ,, không biết sao mà , tới chiều ông này gặp ông kia trên đường đi , hỏi kêu chưa , nói kêu rồi
Tới bệnh viện còn 30 phút nữa tới giờ đóng nắp quan tài, không thấy thầy đâu , phải vội vàng mời thầy khác , té ra ông này tưởng ông kia kêu rồi , nên yên chí phóng một mạch tới bệnh viện luôn ...nhưng trong thâm tâm mình biết chồng mình không muốn ông thầy kia tới làm lễ
Trong những ngày tang lễ , ai tới đốt nhang cũng không sao , ông Phong , người bạn đã đi nhậu cùng chồng mình bữa cuối cùng , khi đến đốt nhang , thì lư hương phụt cháy , khói bốc nghi ngút , ai cũng xanh mặt , nhang cháy không còn một cây .người lớn trong họ tộc , nói với Phong
Mày có làm gì cho nó giận không mà cháy lư hương
Lúc này , Phong hết hồn lặng lẽ ra về , sau này mới nghe kể lại
Đêm đó hai người ra uống có mấy chai bia , mà sao nó không ăn gì hết , chỉ kêu tàu hủ chiên , nó còn nói ...t*o ăn chay trọn tháng luôn , rồi hai thằng đi về , trên đường về , tới cây đa thiệt to , ngay gần trường Marketing chỗ đường Nguyễn Trọng Tuyển ,tự nhiên nó kêu ngừng lại coi Phong , mày nghe có ai kêu tên t*o không ...t*o đâu có nghe gì
t*o nghe rõ ràng tiếng con gái kêu K ..ơi mà
Ôi , chắc em nào thấy mày chọc ghẹo đó mà , sao không kêu luôn t*o , mà kêu có mình mày , chỗ này tối om , có thấy ai đâu
Nhưng , không hiểu sao nó cứ bồn chồn muốn quay lại chỗ cây đa đó , thiệt tình là tui thề luôn đó, chỗ đó tối thui hà , không có bóng dáng ai đâu mà kêu ...tui chở nó về nhà Nội luôn , rồi tui về luôn , đâu có biết nó lại lấy xe chạy trở lại chỗ đó
Mấy đứa cháu chồng mình kể lại , lúc Phong chở ổng về xong. , tự nhiên ổng leo lên chiếc xe bị hư, đạp một cái nó nổ máy ngon lành , chạy cái vèo đi luôn , quan trọng là cái chân chống chưa kịp đưa lên , và khi tới gần cây đa, đường Nguyễn Trọng Tuyển , một chiếc xích lô từ trong hẻm , chạy hết tốc độ đã tông thẳng vô xe ông xã mình , cái chân chống đã hất ổng văng đi 2m bất tỉnh và đi luôn ...đó là lý do sau này, khi chạy ngoài đường thấy ai mà chưa đưa chân chống lên , mình vẫn cứ rượt theo để nhắc nhở họ
Sau đám tang ba ngày thằng con mình mới bảy tuổi nó nói
Mẹ ơi tối qua con nằm mơ thấy ba bị nhốt trong cái chỗ gì mà tối om ha ghê lắm , khi kể lại cho Sư Ông trong Chùa nghe , Sư Ông nói
Con Công Giáo con không tin , nhưng con phải nghe ta , việc này không tốt về sau cho chồng con đâu , tối mai con theo ta tới chỗ nó đã mất
Đêm đó đúng 12h , mình ôm cái bát nhang của ông xã , đi với Sư Ông đến ngay đoạn đường đã xảy ra tai nạn
Trời tối đen , ngay gốc cây đa âm u , rờn rợn , không trăng , không sao , không gió mà cứ lành lạnh trong người , Sư Ông trải miếng nilon dưới đất , bày trái cây , và rất nhiều những mảnh giấy màu vàng , nhang đèn đầy đủ , nhưng đặt biệt chỉ có ba cây nhang lớn cắm ngay giữa , xong Sư Ông ngồi xếp bằng và đọc những tiếng rất lạ ....khoảng nửa tiếng sau ba cây nhang không một miếng gió mà cứ rung lên bần bật , lắc lư quá trời luôn , lúc này mình rất sợ , giữa khung cảnh im vắng , Sư Ông cứ nhắm mắt đọc , mấy cây nhang cứ rung , một hồi lâu , Sư Ông đứng dậy lấy những miếng giấy vàng đem đốt , nhang cũng tàn , Sư Ông kêu
Con ôm bát nhang bước lên xe , về thẳng trong Chùa , để lại chỗ cũ , tuyệt đối không được quay đầu ngó lại đằng sau
Sáng hôm sau Sư Ông giải thích mình nghe
Cái tiếng kêu tên chồng con , là của một vong nữ , chết vì tai nạn giao thông , ngay chỗ cây đa , không siêu thoát được , chồng con số cũng đã tận , lại hạp vía nên bị nó bắt đi , may là ta đã kịp đưa hồn nó về , nếu không cũng làm oan hồn uổng tử không siêu thoát được .... tin hay không , nhưng những gì mình đã chứng kiến giải thích sau đây
Có lẽ vì chết oan ức hay sau , mà ông xã mình rất linh , có nhiều đêm nằm khóc , mình đã tự hỏi ... không biết bây giờ thân xác chồng mình ra sao
Thì ngay đêm đó mình nằm mơ thấy , mình tất bật lo cho ba đứa con , ông xã mình nằm trên giường đầu quấn băng trắng toát , ổng nói
Em thấy không nếu anh còn sống , em vừa phải lo cho anh bán thân bất toại , vừa phải lo cho con , làm sao em chịu nổi , rồi ổng đưa cánh tay ra cho mình coi , thân xác anh bây giờ như vầy nè , lạ ghê cái tay gì mà thịt bủng như cá ươn , mình ấn vô nó móp xuống thấy ghê lắm , mà cái mùi như chuột chết nó xộc vô mủi mình tanh ói , lúc giật mình thức dậy vẫn nghe phảng phất mùi hôi đó , mà hỏi cả nhà không ai hửi
Thấy có mỗi mình cảm nhận được , lấy dầu xanh sức gần hết chai vẫn nghe , mình biết ông xã đã trả lời câu hỏi
Không biết bây giờ thân xác ổng ra sao
Bình thường lúc còn sống , ổng rất cưng chìu con , không bao giờ đánh , có lần mình giận thằng con thứ đánh nó mấy roi , tối đến cả nhà đi ngủ , cái xe đạp của cô nó để dưới nhà , tự nhiên nửa đêm , ngã cái đùng , cô nó xuống dựng lên để lại đàng hoàng leo lên , chưa kịp ngủ lại ngã tiếp , nhà không mèo , không chó , không ai đụng cớ gì ngã hai , ba lần , mình kêu
Thôi mai khỏi dựng lên nữa , hồi chiều chị đánh cu Bắp , ổng giận ổng xô đó ...thấy ghê chưa bạn
Còn lúc làm bia mộ, cho ổng , thợ làm sợ lắm , về nhắc từng chút ,,lúc mình lên coi mấy người thợ đó mét
Anh làm ba cái bia mộ này cả chục cái không ai ý kiến ý cò gì thằng chồng em thiệt linh , mới hôm qua nó nói với anh, sao anh không gắn cái hình em vô đi , mai vợ em nó lên coi mấy anh làm đó , rồi nhắc làm mái hiên nhà em đẹp chút nha .
Còn rất nhiều chuyện linh hiển , của ông xã mình rất ghê , có dịp mình sẽ kể cho các bạn xem nha .
Mục đích chính câu chuyện trên đây mình muốn hỏi có bạn nào đã từng trải qua giống minh chưa ... và có tin tâm linh là có thật không
(Nguyễn Ánh)


Một câu chuyện về tâm linh
Viết bởi Hoa Cái, 28/09/19 00:58
10 replies to this topic
#1
Gửi vào 28/09/2019 - 00:58
Thanked by 4 Members:
|
|
#2
Gửi vào 28/09/2019 - 01:10
Ghi chú:
Tác giả Nguyễn Ánh là người Việt theo CG, lấy chồng người Hoa theo PG nên theo phong tục nhà chồng cúng kiến . Khi bà thuật lại câu chuyện ly kỳ linh ứng của chồng thì một số giáo dân CG lên án bà xa rời đạo gốc là không tốt .
HC
Tác giả Nguyễn Ánh là người Việt theo CG, lấy chồng người Hoa theo PG nên theo phong tục nhà chồng cúng kiến . Khi bà thuật lại câu chuyện ly kỳ linh ứng của chồng thì một số giáo dân CG lên án bà xa rời đạo gốc là không tốt .
HC
#3
Gửi vào 28/09/2019 - 02:21
Trong đời tôi cũng đã chứng kiến và trải qua vô số chuyện ly kỳ tương tự như trên. Đến bây giờ, tôi nghĩ rằng không nên hỏi thế giới của người âm có thật hay không, mà phải là: chúng ta có chấp nhận điều đó hay không thôi. Cám ơn bác Hoa Cái đã đóng góp một câu chuyện thú vị.
Thanked by 1 Member:
|
|
#4
Gửi vào 28/09/2019 - 07:26
(tiếp)
Chết ngay giờ linh , nên rất hiển linh
Ông xã mình mất vào đúng 12 giờ đêm ngày mùng 2 tháng 7 âm lịch bước vào tháng cô hồn của Việt Nam , Ngày đó là ngày mở cửa cho các vong được thoát ra , nên chuyện ổng bị kêu là đúng phải không bạn , có một chuyện rất lạ , trước cái ngày ông xã mình mất , thì bên gia đình chồng mình , một người em của ổng nằm mơ thấy ông xã mình mất , nhưng nó nghĩ đó chỉ là giấc mơ nên không nói với ai , tiếp theo đó là bà chị chồng lại nằm mơ , thấy một buổi trời mưa rất lớn , sình lầy bùn đất , chỉ đi đám ma của ai không biết , chỉ thấy rõ cái xe Chevrolet màu đen chở cái quan tài , và thấy người bán giấy tiền vàng bạc , mặc một bộ màu đen , trên người đeo vàng vòng , mập mạp... sau này khi mình đến đặt quan tài cho ông xã mình .. thì cái chị bán quan tài cũng mập tròn , đeo vàng đầy người , cũng có bán giấy tiền vàng bạc .
Ngày đưa đám ông xã mình thì chiếc xe chở quan tài , là chiếc Chevrolet màu đen . Hôm đó trời cũng mưa rất nhiều đường vào nghĩa trang lầy lội , đầy bùn đất giống như giấc mơ mà chị chồng mình đã thấy , sau đám ma , buổi tối khoảng 11 giờ con chó nhà mình nó cứ cào cửa , vẫy đuôi giống như mừng chồng mình , trước đây khi mỗi tối đi nhậu về , nó đều làm động tác giống như vậy ,
Bên gia đình chồng mình là Phật giáo mà lại là người Tàu nên vấn đề cúng kiến rất kỹ , mình Công Giáo nhưng vẫn phải làm đúng thủ tục nghi lễ bên nhà Phật , mỗi tối mình phải qua bên chùa gần nhà để đội sớ , các thầy tụng cầu siêu cho chồng mình , ngộ lắm nha . Mình để ý thấy có một con bọ hung cứ đúng 7:00 khi mình ngồi đội sớ , là nó bay đến bên cạnh , sau khi tụng xong mình đi về tới nhà , là thấy nó đậu trên cái mùng , ngày nào cũng vậy , mình lấy đồ khắc trên cái cánh của nó có chữ K để coi ngày mai có phải đúng là nó không , thì y như rằng đúng y con đó , có một hôm bà dì Mình ở dưới quê lên chia buồn . ngồi nói chuyện với dì một hồi quên đến giờ để đi tụng kinh , thì con bọ hung đó nó cứ bay vòng vòng , giống như nhắc mình , nhìn đồng hồ thấy đúng 7:00 mình lật đật từ giả để đi qua chùa , vừa quỳ xuống đã thấy nó đậu kế bên . không biết chuyện này là tâm linh như thế nào , nhưng mình cứ nghĩ có lẽ ông xã mình đã nhập vào nó , đúng 100 ngày là không thấy nó nữa
Hồi lúc còn sống ông xã mình rất là ghét mê tín dị đoan , có lần một chị bạn . Chồng chị cũng mất chỉ rủ mình đi lên Hóc Môn để cầu hồn , mình nhớ lúc đó Chở chị đi bằng chiếc xe Chaly , cái xe bình thường vẫn chạy ngon lành , mà hôm đó trở chứng đạp hoài không nổ , mình vẫn cố lì đem ra tiệm sửa xe ngoài đường , nhờ người ta chỉnh dùm , ông sửa xe Ông đạp cái nổ liền , mình nghĩ trong bụng hay là chồng không thích cho mình đi , nhưng thôi đã hẹn rồi thì phải đi
khi đến nơi ở một cái chỗ đồng không mông quạnh , hai người xin cầu hồn lên , nhưng mà cái người gọi hồn nói sai bét , mình biết trước là giả , nên cũng trả tiền rồi đi ra ...khi chạy về đoạn đường vắng tanh , không một bóng người tự nhiên giống như ai lấy một sợi dây điện quất thẳng vào cánh tay của mình đỏ ửng lên nguyên một đường dài . Mình tưởng chị bạn đã quất , nên ngừng lại và hỏi ...ủa sao chị đánh mình vậy..? chị nói đâu có nãy giờ xe chạy mà chị đâu có ngừng được đâu mà lấy cái gì đánh , mình đưa chị coi cái cánh tay vẫn còn đỏ hai đứa chợt hiểu rồi ha , biết ngay là ông xã mình Bực mình cảnh báo đó
Thật ra mình không tin vào ba cái chuyện cầu hồn này đâu bạn , nhưng một phần , tò mò muốn biết thử coi cầu hồn là cái gì , một phần cũng nể bạn , nên đi thôi
một năm sau sau đó bên nhà chồng mình , biết một chỗ cầu hồn rất Linh , nên đã kêu mình và đứa em chồng đi thử coi sao , hai đứa cũng lặn lội đi sau lưng đường rầy Xe Lửa , vô tới nơi đã thấy có ba bốn người ngồi đó , để đợi cầu hồn . Có một người em cầu người anh để xin số đánh đề hay mua vé số gì đó , người anh lên chửi bới người em um trời đất ... nói là mày cứ xin hoài , mỗi lần mày xin như vậy t*o cực lắm mày biết không , t*o phải đi giành giật với người ta, t*o cho lần này nữa là thôi đó , nói rồi ông ấy đọc những cái hàng chữ số cho cô đó , thằng em chồng mình nó cũng có ghi , sau đó đến lượt ông xã mình lên , lần này thì thiệt là lạ luôn . Cái mặt thì đương nhiên là không giống rồi vì người ngồi đồng là đàn bà mà , nhưng cái tiếng nói thì của đàn ông , và những cử chỉ hành vi giống y như ông xã mình lúc còn sống , ổng cười nói rất vui vẻ , giống như không biết mình đã mất , cười cười nói nói nói, lúc đó mình cũng không biết tâm trạng mình sao luôn không biết buồn hay là vui nữa , thấy ông cứ vui vẻ cười hoài mình có hỏi sắp đám giỗ anh rồi . Vậy anh có thích ăn cái gì để em làm cúng cho anh , ông nói làm món gì nhậu cũng được , nhưng nhớ mua cho anh chai rượu nàng Hương để anh nhậu với thằng Long , mình ngạc nhiên ...ủa hồi đó tới giờ anh đâu có nhậu rượu đế đâu , Sao nay đòi mua rượu , mà anh nhậu với thằng Long nhà mình hả ... ổng cười ha hả ...trời thằng Long ở nhà mà nhậu cái gì , nó giống như bêđê vậy đó anh nhậu với bạn anh . mình cũng không hỏi tới nữa , tự nhiên mình lại sợ giả giống hôm bữa . Tới ngày đám giỗ mình qua chùa để cúng cho ổng trên chùa , hôm đó là ngày cúng cho các vong rất lớn , nên người ta bày những cái linh vị của người mới mất ra để trên bàn , cho người thân đem đồ đến cúng , khi mình đặt hoa quả lên bàn , nhìn qua người kế bên mình giật mình , hết hồn .. vì người đó tên Trần Văn Long cũng có một chai rượu nàng Hương , mình hỏi người nhà của anh Long đó , thì mới biết anh ta chết vì uống quá nhiều rượu đế nàng Hương. Vậy là những gì mà mình thấy hôm đi cầu hồn là đúng , còn một chuyện nữa thằng em chồng của mình hôm đó nó cũng có Đánh Đề cái số mà người đàn ông đã cho nó rủ nhưng mình không biết chơi những cái đó , nên mình không tham gia , cuối cùng hôm đó nó trúng cũng được nhiều tiền , Ôi thế giới tâm linh mình không tin không được , vì đã có trải qua rồi mới biết .. mình có hỏi Sư Thầy sao ông xã con nhập về mà cười nói vui vẻ giống còn sống , bộ chết vui lắm hả Thầy
Thầy nói , lúc mất trong trạng thái như thế nào , khi nhập khi lên mới mất còn quá sớm , nên họ không biết mình đã mất họ vẫn cười nói vui vẻ giống như mình đang còn sống , một vài năm sau , khi biết mình đã mất thì lúc đó họ mới biết buồn .... mình không biết có đúng như vậy không chỉ biết rằng ông xã mình rất Linh
có một lần anh chị mình cất nhà nên đến ở tạm nhà mình buổi chiều , chạng vạng cũng khoảng 6 , 7 giờ , chỉ ngồi rửa chén sau bếp , thấy có một người mặc áo sơ mi trắng sọc xanh đứng nhìn , chỉ đang rửa chén nên không có nhìn lên , vì tưởng là chồng mình , khi rửa xong úp chén , chị đi ra ngoài , và giật mình , khi thấy Ông anh mình ở trần mặc quần sọt đứng chơi với con , chỉ hỏi mình ... Thằng chồng mày , có cái áo sơ mi nào mà trắng sọc xanh không , Mình nói có chứ áo này em may cho ảnh mà ... chị không nói gì , nhưng cứ tối đến . vợ chồng con cái cái xúm vô ngủ chung , một cái mùng trong mùng để lỉnh kỉnh , dao , kéo , búa , gì tùm lum mình hỏi thì ông cứ nói là sợ ăn trộm , mình cũng ngạc nhiên ăn trộm gì vậy trời , nhà thì cửa đóng kín mít , hai vợ chồng giăng mùng ngay trước phòng khách thằng nào dám vô ăn trộm ... sau này ông mới giải thích t*o sợ thằng chồng mày quá ..Có bữa nó về nó đuổi không cho vợ chồng t*o ngủ
Sau này mình mở quán cà phê , có mướn một cô em phụ bán nhiều bữa trưa vắng khách em đi ngủ , một chút là có người kêu dậy đi Hồng ơi bán cà phê kìa . Nó giật mình , sợ tái người vì nhà đâu có ai đàn ông mà lại lên tận gác kêu
Thời điểm đó , có bộ phim The Gost. Rất hay lại giống tâm trạng của mình nên nên mình thích coi lắm .
Có lần mình nằm chiêm bao thấy ông xã mình nói sao em không mở phim The Ghost cho anh coi với , lần nào coi phim em cũng khóc , anh buồn lắm , mình còn nhớ sau khi nghe giọng nói trong mơ , mình khóc rất nhiều mà còn thấy ông xã mình lấy khăn lau nước mắt , khi giật mình thức dậy mình hết hồn , vì không biết cái khăn ở đâu để cạnh ngay chỗ mình , đúng là cái khăn trong giấc mơ, và cái TV không ai mở , ... nó lại đang chiếu phim The Ghost bạn
Ông xã mình mất đúng 28 năm, , có lẻ biết vợ một mình nuôi con , nên sau này có những chuyện mình biết , ông vẫn còn theo âm thầm trợ giúp cho mình , đó chỉ là những cảm nhận của mình , nhưng mình tin , tâm linh là có thật , và người dù đã mất thể xác nhưng linh hồn họ vẫn còn mãi mãi , Nếu các bạn thích hôm nào , mình sẽ kể tiếp thêm những sự linh hiển của chồng mình ... cảm ơn các bạn đã theo dõi và đồng cảm với mình trong câu chuyện này
(Nguyễn Ánh)
Chết ngay giờ linh , nên rất hiển linh
Ông xã mình mất vào đúng 12 giờ đêm ngày mùng 2 tháng 7 âm lịch bước vào tháng cô hồn của Việt Nam , Ngày đó là ngày mở cửa cho các vong được thoát ra , nên chuyện ổng bị kêu là đúng phải không bạn , có một chuyện rất lạ , trước cái ngày ông xã mình mất , thì bên gia đình chồng mình , một người em của ổng nằm mơ thấy ông xã mình mất , nhưng nó nghĩ đó chỉ là giấc mơ nên không nói với ai , tiếp theo đó là bà chị chồng lại nằm mơ , thấy một buổi trời mưa rất lớn , sình lầy bùn đất , chỉ đi đám ma của ai không biết , chỉ thấy rõ cái xe Chevrolet màu đen chở cái quan tài , và thấy người bán giấy tiền vàng bạc , mặc một bộ màu đen , trên người đeo vàng vòng , mập mạp... sau này khi mình đến đặt quan tài cho ông xã mình .. thì cái chị bán quan tài cũng mập tròn , đeo vàng đầy người , cũng có bán giấy tiền vàng bạc .
Ngày đưa đám ông xã mình thì chiếc xe chở quan tài , là chiếc Chevrolet màu đen . Hôm đó trời cũng mưa rất nhiều đường vào nghĩa trang lầy lội , đầy bùn đất giống như giấc mơ mà chị chồng mình đã thấy , sau đám ma , buổi tối khoảng 11 giờ con chó nhà mình nó cứ cào cửa , vẫy đuôi giống như mừng chồng mình , trước đây khi mỗi tối đi nhậu về , nó đều làm động tác giống như vậy ,
Bên gia đình chồng mình là Phật giáo mà lại là người Tàu nên vấn đề cúng kiến rất kỹ , mình Công Giáo nhưng vẫn phải làm đúng thủ tục nghi lễ bên nhà Phật , mỗi tối mình phải qua bên chùa gần nhà để đội sớ , các thầy tụng cầu siêu cho chồng mình , ngộ lắm nha . Mình để ý thấy có một con bọ hung cứ đúng 7:00 khi mình ngồi đội sớ , là nó bay đến bên cạnh , sau khi tụng xong mình đi về tới nhà , là thấy nó đậu trên cái mùng , ngày nào cũng vậy , mình lấy đồ khắc trên cái cánh của nó có chữ K để coi ngày mai có phải đúng là nó không , thì y như rằng đúng y con đó , có một hôm bà dì Mình ở dưới quê lên chia buồn . ngồi nói chuyện với dì một hồi quên đến giờ để đi tụng kinh , thì con bọ hung đó nó cứ bay vòng vòng , giống như nhắc mình , nhìn đồng hồ thấy đúng 7:00 mình lật đật từ giả để đi qua chùa , vừa quỳ xuống đã thấy nó đậu kế bên . không biết chuyện này là tâm linh như thế nào , nhưng mình cứ nghĩ có lẽ ông xã mình đã nhập vào nó , đúng 100 ngày là không thấy nó nữa
Hồi lúc còn sống ông xã mình rất là ghét mê tín dị đoan , có lần một chị bạn . Chồng chị cũng mất chỉ rủ mình đi lên Hóc Môn để cầu hồn , mình nhớ lúc đó Chở chị đi bằng chiếc xe Chaly , cái xe bình thường vẫn chạy ngon lành , mà hôm đó trở chứng đạp hoài không nổ , mình vẫn cố lì đem ra tiệm sửa xe ngoài đường , nhờ người ta chỉnh dùm , ông sửa xe Ông đạp cái nổ liền , mình nghĩ trong bụng hay là chồng không thích cho mình đi , nhưng thôi đã hẹn rồi thì phải đi
khi đến nơi ở một cái chỗ đồng không mông quạnh , hai người xin cầu hồn lên , nhưng mà cái người gọi hồn nói sai bét , mình biết trước là giả , nên cũng trả tiền rồi đi ra ...khi chạy về đoạn đường vắng tanh , không một bóng người tự nhiên giống như ai lấy một sợi dây điện quất thẳng vào cánh tay của mình đỏ ửng lên nguyên một đường dài . Mình tưởng chị bạn đã quất , nên ngừng lại và hỏi ...ủa sao chị đánh mình vậy..? chị nói đâu có nãy giờ xe chạy mà chị đâu có ngừng được đâu mà lấy cái gì đánh , mình đưa chị coi cái cánh tay vẫn còn đỏ hai đứa chợt hiểu rồi ha , biết ngay là ông xã mình Bực mình cảnh báo đó
Thật ra mình không tin vào ba cái chuyện cầu hồn này đâu bạn , nhưng một phần , tò mò muốn biết thử coi cầu hồn là cái gì , một phần cũng nể bạn , nên đi thôi
một năm sau sau đó bên nhà chồng mình , biết một chỗ cầu hồn rất Linh , nên đã kêu mình và đứa em chồng đi thử coi sao , hai đứa cũng lặn lội đi sau lưng đường rầy Xe Lửa , vô tới nơi đã thấy có ba bốn người ngồi đó , để đợi cầu hồn . Có một người em cầu người anh để xin số đánh đề hay mua vé số gì đó , người anh lên chửi bới người em um trời đất ... nói là mày cứ xin hoài , mỗi lần mày xin như vậy t*o cực lắm mày biết không , t*o phải đi giành giật với người ta, t*o cho lần này nữa là thôi đó , nói rồi ông ấy đọc những cái hàng chữ số cho cô đó , thằng em chồng mình nó cũng có ghi , sau đó đến lượt ông xã mình lên , lần này thì thiệt là lạ luôn . Cái mặt thì đương nhiên là không giống rồi vì người ngồi đồng là đàn bà mà , nhưng cái tiếng nói thì của đàn ông , và những cử chỉ hành vi giống y như ông xã mình lúc còn sống , ổng cười nói rất vui vẻ , giống như không biết mình đã mất , cười cười nói nói nói, lúc đó mình cũng không biết tâm trạng mình sao luôn không biết buồn hay là vui nữa , thấy ông cứ vui vẻ cười hoài mình có hỏi sắp đám giỗ anh rồi . Vậy anh có thích ăn cái gì để em làm cúng cho anh , ông nói làm món gì nhậu cũng được , nhưng nhớ mua cho anh chai rượu nàng Hương để anh nhậu với thằng Long , mình ngạc nhiên ...ủa hồi đó tới giờ anh đâu có nhậu rượu đế đâu , Sao nay đòi mua rượu , mà anh nhậu với thằng Long nhà mình hả ... ổng cười ha hả ...trời thằng Long ở nhà mà nhậu cái gì , nó giống như bêđê vậy đó anh nhậu với bạn anh . mình cũng không hỏi tới nữa , tự nhiên mình lại sợ giả giống hôm bữa . Tới ngày đám giỗ mình qua chùa để cúng cho ổng trên chùa , hôm đó là ngày cúng cho các vong rất lớn , nên người ta bày những cái linh vị của người mới mất ra để trên bàn , cho người thân đem đồ đến cúng , khi mình đặt hoa quả lên bàn , nhìn qua người kế bên mình giật mình , hết hồn .. vì người đó tên Trần Văn Long cũng có một chai rượu nàng Hương , mình hỏi người nhà của anh Long đó , thì mới biết anh ta chết vì uống quá nhiều rượu đế nàng Hương. Vậy là những gì mà mình thấy hôm đi cầu hồn là đúng , còn một chuyện nữa thằng em chồng của mình hôm đó nó cũng có Đánh Đề cái số mà người đàn ông đã cho nó rủ nhưng mình không biết chơi những cái đó , nên mình không tham gia , cuối cùng hôm đó nó trúng cũng được nhiều tiền , Ôi thế giới tâm linh mình không tin không được , vì đã có trải qua rồi mới biết .. mình có hỏi Sư Thầy sao ông xã con nhập về mà cười nói vui vẻ giống còn sống , bộ chết vui lắm hả Thầy
Thầy nói , lúc mất trong trạng thái như thế nào , khi nhập khi lên mới mất còn quá sớm , nên họ không biết mình đã mất họ vẫn cười nói vui vẻ giống như mình đang còn sống , một vài năm sau , khi biết mình đã mất thì lúc đó họ mới biết buồn .... mình không biết có đúng như vậy không chỉ biết rằng ông xã mình rất Linh
có một lần anh chị mình cất nhà nên đến ở tạm nhà mình buổi chiều , chạng vạng cũng khoảng 6 , 7 giờ , chỉ ngồi rửa chén sau bếp , thấy có một người mặc áo sơ mi trắng sọc xanh đứng nhìn , chỉ đang rửa chén nên không có nhìn lên , vì tưởng là chồng mình , khi rửa xong úp chén , chị đi ra ngoài , và giật mình , khi thấy Ông anh mình ở trần mặc quần sọt đứng chơi với con , chỉ hỏi mình ... Thằng chồng mày , có cái áo sơ mi nào mà trắng sọc xanh không , Mình nói có chứ áo này em may cho ảnh mà ... chị không nói gì , nhưng cứ tối đến . vợ chồng con cái cái xúm vô ngủ chung , một cái mùng trong mùng để lỉnh kỉnh , dao , kéo , búa , gì tùm lum mình hỏi thì ông cứ nói là sợ ăn trộm , mình cũng ngạc nhiên ăn trộm gì vậy trời , nhà thì cửa đóng kín mít , hai vợ chồng giăng mùng ngay trước phòng khách thằng nào dám vô ăn trộm ... sau này ông mới giải thích t*o sợ thằng chồng mày quá ..Có bữa nó về nó đuổi không cho vợ chồng t*o ngủ
Sau này mình mở quán cà phê , có mướn một cô em phụ bán nhiều bữa trưa vắng khách em đi ngủ , một chút là có người kêu dậy đi Hồng ơi bán cà phê kìa . Nó giật mình , sợ tái người vì nhà đâu có ai đàn ông mà lại lên tận gác kêu
Thời điểm đó , có bộ phim The Gost. Rất hay lại giống tâm trạng của mình nên nên mình thích coi lắm .
Có lần mình nằm chiêm bao thấy ông xã mình nói sao em không mở phim The Ghost cho anh coi với , lần nào coi phim em cũng khóc , anh buồn lắm , mình còn nhớ sau khi nghe giọng nói trong mơ , mình khóc rất nhiều mà còn thấy ông xã mình lấy khăn lau nước mắt , khi giật mình thức dậy mình hết hồn , vì không biết cái khăn ở đâu để cạnh ngay chỗ mình , đúng là cái khăn trong giấc mơ, và cái TV không ai mở , ... nó lại đang chiếu phim The Ghost bạn
Ông xã mình mất đúng 28 năm, , có lẻ biết vợ một mình nuôi con , nên sau này có những chuyện mình biết , ông vẫn còn theo âm thầm trợ giúp cho mình , đó chỉ là những cảm nhận của mình , nhưng mình tin , tâm linh là có thật , và người dù đã mất thể xác nhưng linh hồn họ vẫn còn mãi mãi , Nếu các bạn thích hôm nào , mình sẽ kể tiếp thêm những sự linh hiển của chồng mình ... cảm ơn các bạn đã theo dõi và đồng cảm với mình trong câu chuyện này
(Nguyễn Ánh)
Thanked by 3 Members:
|
|
#5
Gửi vào 28/09/2019 - 08:18
(bài sau đây của Hoa Cái hồi đáp trong chủ đề của Nguyễn Ánh)
Một bà CG kể cho tôi nghe 1 câu chuyện . Anh trai trong quân đội về ăn Tết thăm mấy chị em của bà , xách tỉn nước mắm vào nhà thì đánh vỡ . Buổi tối anh trai ăn com chung với mấy em, buồn nói, "chắc anh không sống lâu, khi nào có gì thì anh báo cho mấy em biết".
Rồi vài ngày sau anh trở về đơn vị . Thời gian sau vào 1 buổi chiều mấy chị em bày cơm chiều thì thấy 1 con bướm lớn bay vào nhà cứ lượn chung quanh bàn thờ làm cho bà kinh hãi nghi rằng anh của mình có việc gì lớn xãy ra . Chừng vài hôm sau đơn vị của anh đến nhà báo anh trai tử trận khoảng ngày giờ mà con bướm xuất hiện .
HC
Một bà CG kể cho tôi nghe 1 câu chuyện . Anh trai trong quân đội về ăn Tết thăm mấy chị em của bà , xách tỉn nước mắm vào nhà thì đánh vỡ . Buổi tối anh trai ăn com chung với mấy em, buồn nói, "chắc anh không sống lâu, khi nào có gì thì anh báo cho mấy em biết".
Rồi vài ngày sau anh trở về đơn vị . Thời gian sau vào 1 buổi chiều mấy chị em bày cơm chiều thì thấy 1 con bướm lớn bay vào nhà cứ lượn chung quanh bàn thờ làm cho bà kinh hãi nghi rằng anh của mình có việc gì lớn xãy ra . Chừng vài hôm sau đơn vị của anh đến nhà báo anh trai tử trận khoảng ngày giờ mà con bướm xuất hiện .
HC
Thanked by 2 Members:
|
|
#6
Gửi vào 28/09/2019 - 19:50
Con bướm là điềm gì thế bác HC? Tâm linh liên quan tới oan hồn? Nhưng điềm xui? Điềm may không bác? Chứ cháu gặp bướm hoài. Mà không giải thích được. Cứ bay theo cháu.
Thanked by 1 Member:
|
|
#7
Gửi vào 01/10/2019 - 01:29
HatCat90, on 28/09/2019 - 19:50, said:
Con bướm là điềm gì thế bác HC? Tâm linh liên quan tới oan hồn? Nhưng điềm xui? Điềm may không bác? Chứ cháu gặp bướm hoài. Mà không giải thích được. Cứ bay theo cháu.
Theo chuyện của Nguyễn Ánh, chồng bà "hiện" về trong thân xác của con bọ hung, trong 100 ngày đầu khi vừa chết .
Hôm kia rôi ra vườn, đứng gần cây đào thấy 1 con bướm đen sọc vàng bay chung quanh tôi -- làm cho tôi thương nhớ đến người yêu của tôi cũng tên Đào từ biệt trần gian năm 2018 . Tôi gọi thầm " Phải là em không ?".
HC
Thanked by 3 Members:
|
|
#8
Gửi vào 01/10/2019 - 06:03
Con cũng chỉ thấy bướm ( đủ loại màu ) mỗi khi con nghĩ tới người yêu cũ của con. Mà người đó chưa ...chết bác ơi!
#9
Gửi vào 08/10/2019 - 11:43
NGƯỜI CHẾT TRỞ VỀ phần 3 kết thúc
Ông xã mình mất năm 92 , một thân một mình nuôi ba con , lớn 7 tuổi , giữa 4 tuổi , nhỏ nhất chỉ hơn một tuổi , thân cò lặn lội bờ sông , xoay sở làm đủ thứ nghề , chủ yếu để có tiền nuôi con. . Giữa cái thời buổi kinh tế khắc nghiệt , hai vợ chồng chưa chắc đã nuôi nỗi một con , huống hồ gì một mẹ gánh ba đứa , có lúc cả nhà còn phải ăn cháo trừ cơm , nhưng mình rất lỳ , nhất định phải đứng lên , vất vả cở nào , con cũng đến trường , không thành thân cũng phải thành nhân
mình khấn với ông xã
Anh linh thiêng, phải giúp em nuôi con nên người
Những ngày mới mất , hầu như mình nằm mơ thấy ổng liên tục , giống như báo cáo cho vợ biết , mình đang làm gì dưới này vậy đó
Khi thì thấy ổng nói...Em đừng lo anh trả hết nghiệp , anh đi tu , rồi anh có thể giúp em nuôi con
Mình chỉ cười , chết mà giúp được gì trời , nhưng càng về sau , mình càng tin anh ấy nói
Có lúc ổng về nói với em ổng
Bửu long ơi , anh không vô nhà được , trước cửa nhà anh có ông gì , cản không cho anh vô, kêu chị em cúng xin cho anh vô đi
Mình dân Công Giáo , ông xã đạo Phật lại là người Hoa , hồi còn sống chồng mình cúng kiến , khấn vái gì gì , cũng tự ổng làm , đạo ai nấy giữ , mình có biết gì đâu mà kêu khấn , lại nhờ Thầy cúng dùm .
Rồi có lần em chồng mình , có mượn ông xã mình một chỉ vàng , ổng chưa kịp nói nên mình không biết , tự nhiên một bữa đẹp trời , nó xách vàng qua trả , hết sức ngạc nhiên , mình hỏi chuyện gì đây ..?
em mượn của ổng một chỉ vàng , tối qua ổng về nói với em
Vợ , con t*o bữa giờ khổ quá , mày coi xoay sở đâu , đem trả cho nó có chút đỉnh nuôi mấy đứa nhỏ , ổng linh thiệt , em mượn đỡ bạn em , đem trả chị
Có lúc mình thấy trong mơ , mình đi vô trong tù thăm ổng , cái nhà đá lạnh lẽo , nhiều người bị nhốt lắm , thấy có một người lính canh , mặc bộ đồ ngộ lắm , cũng uniforme đàng hoàng nhưng màu đen , đầu đội nón kepi cũng đen , điểm một vài sọc trắng , nhìn ghê ghê sao đó , mình thấy ông xã đứng trong song sắt nhìn ra , không nói gì , anh lính canh quay vô trong hỏi hỏi gì , không rõ , rồi nói với mình
Chị về đi , chồng chị phải trả nợ xong mới ra được
Nợ gì anh ơi ..?.. ông xã tui hiền. Lắm thả ổng ra đi , ông đâu có mắc nợ ai
Sao chị biết không có nợ , gọi là nghiệp chướng đó , ổng hiền thì trả xong , vài tháng ổng ra , về đi , chỗ này không ở lâu được
Bị đuổi như đuổi tà , mình khóc tính năn nỉ thêm , giật mình thức dậy , tự nhiên sợ , giấc mơ kỳ lạ
Thiệt tình mấy tháng luôn mình không thấy ổng , cho đến một ngày nằm mơ tiếp , thấy ổng ngồi giữa Chùa , mặc bộ đồ già lam , kiểu Phật tử hay mặc , đang cho chim bồ câu ăn, khung cảnh hết sức thanh bình , êm đềm, mình ôm ổng khóc quá trời , anh còn sống mà , sao bữa giờ anh không về , mẹ con em nhớ anh quá
Mình thấy ổng chảy nước mắt , rồi nói , anh được về đây tu rồi , Thầy kêu anh mỗi ngày cho chim ăn , mai mốt khi nào anh được phép đi , anh về thăm em với con
Thức dậy , nước mắt còn trên má , chứng tỏ giấc mơ rất thật ,
Có khoảng thời gian , mình đem ba đứa nhỏ về Thủ Đức ở , nhà của bà dì rất rộng , chia làm nhiều phòng , mình và mấy đứa nhỏ ở ngoài cùng , mấy phòng trong cho sinh viên mướn , có nhiều lúc , mình thấy tụi nó đem nhang đèn vô phòng cúng , mình sợ cháy nhà , la tụi nó ,
Tụi nó nói
Cô ơi , tụi con thấy có một người , tối nào cũng đứng trước cửa phòng con hút thuốc , thấy rõ điếu thuốc cháy đỏ lập lòe luôn , tưởng ăn trộm, tụi con rình , mà khi nhìn lại thì đâu mất tiêu , có lý nào mà nhanh vậy, cửa nhà mình khóa kín mít , không ai ra vô được , còn nữa nha cô , thằng Dũng mấy bữa trước , mất xâu chìa khóa nó giữ của phòng thí nghiệm trường con , để ngay trên bàn ai cũng thấy , mà sáng ra mất tiêu , tụi con kiếm gần chết không thấy , báo hại nó bị chửi quá trời , không có chìa khóa phải đi kêu người tới mở , chiều đi học về , xâu chìa khóa nằm chình ình trên bàn , cô cho tụi con cúng đi cô , tụi con sợ quá
cái vụ hút thuốc thì mình tin lắm , hồi còn sống , lão sư phụ rít thuốc như ống khói tàu , lúc mất , mỗi lần lên mộ , mình đốt thuốc rồi khấn thầm ...anh ơi rít thuốc lên cho em coi , có anh ở đây không
Thế là điếu thuốc không ai hút mà , cứ đỏ đầu thuốc , và đặc biệt là gió cở nào điếu thuốc cũng không rụng , tàn hơi vẫn đứng sửng , nên nghe tụi nhỏ nói mình biết ổng về.
Có điều trước đây , có lần mình nói với ổng
Anh có về thăm nhà , đừng cho con thấy tụi nó sợ nha anh , em thương anh , em không sợ , nhưng con còn nhỏ lắm
Từ đó đến giờ , không thấy mấy đứa nhỏ nằm mơ thấy ba .Mặc dù mình biết ổng rất thương con
Một lần khác , cả nhà sau khi ăn cơm xong , xúm lại hát karaoke chơi , thì hai vợ chồng bạn của đứa em , ghé chơi , cũng ăn uống chuyện trò xôm tụ , thấy đang hát vui quá , tụi nó kêu mở máy hát tiếp , nhưng kỳ lạ , máy không hát được , chuyên gia chỉnh máy , sửa máy là hàng xóm chạy qua chỉnh cũng không được luôn , vô duyên thiệt mới hát xong máy còn nóng hổi , đi ngủ luôn cho rồi , mà đêm đó không biết ai lục soạn gì trong phòng khách , ba cái băng karaoke , cứ kêu lách cách , ra thì không thấy ai , bực mình
mới 5h sáng , thấy vợ chồng nó thức dậy , kêu mình mở cửa cho về , ngạc nhiên mình hỏi sao về sớm vậy , con vợ vừa run , vừa kể
Cả đêm tụi em có ngủ được đâu , có ai đứng ngoài cửa sổ mặc cái áo trắng , hút thuốc , anh Hùng ảnh tưởng ăn trộm , ra mở cửa thì không thấy ai , vô giường nằm một chút là thấy người đó , gần sáng em ngủ được một chút thì nằm mơ thấy có một anh đứng ngay đầu giường , nói trả cho anh cái mền , rồi lấy cái mền , đem qua phòng đắp cho chị với mấy đứa nhỏ...chắc là anh K, rồi chị ơi , em sợ quá chị mở cửa tụi em về
Nhỏ em mình sáng ra kể lại tối qua , em mơ thấy anh K , anh nói với em
Ly à, không phải anh không muốn cho bạn em hát , mà bạn em hơi bất lịch sự , tới nhà anh mà không biết anh là ai , một cây nhang , một điếu thuốc cũng không dám đốt
Mình thì mắc cười , ai nói chết là hết , về bắt lỗi đó thấy chưa
Năm năm , sau ngày ổng được gọi hồn về , có một lần tự ổng nhập vô khỏi cầu hồn gì ráo ,,đó là một lần mình chở Má chồng mình , đi phúng điếu xuôi gia nhà em dâu , khi tới tang lễ xong. , Má chồng mình về trước , mình ở lại nói chuyện với nó , mà sao thấy em nó cứ nhìn mình trân trân , kỳ lắm , mình hơi sợ tính đứng lên từ giã ra về , tự nhiên nó chạy tới ôm mình khóc nức nở , khóc quá trời luôn , khăn đưa ra thiếu điều vắt ra nước , mình đứng cứng đơ luôn , gì vậy trời , nó siết chặt quá , gỡ không ra , Bác gái mẹ của nó , tới nhỏ nhẹ hỏi
K ..hả con , con về phải không , muốn nói chuyện với vợ con hả , nín đi đừng khóc mới nói được chứ
Từ từ thả mình ra , ông xã mình nói với bác gái
Con ân hận lắm bác ơi. , hồi đó con không nghe lời vợ con , đi nhậu hoài , giờ chết thấy thương vợ con mà không làm gì được
Nhỏ trang hỏi
Chỉ nuôi con cực khổ gần chết , sao anh không phù hộ cho chỉ
Anh chưa làm được điều đó , mỗi người có một số phần trời định , chị em phải chịu cực đến mười năm mới hết vận hạn
( xí một chút nghe đến đây mình nỗi da gà , vì nhớ lại lời Sư Thầy trước đây , con bước vô vận hạn mười năm , phải hết mười năm mới đỡ cơ cực )
Trang hỏi tiếp
Vậy bây giờ anh ở trong Chùa hả..?
Không anh về nhà rồi
Nhà nào , ngoài nhà Nội hả , hay nhà chị
Anh ở Thủ Đức , vợ con anh ở đâu , anh ở đó , mà chị em cũng kỳ , có cái giường đòi đem bán hoài
- Ơ , cái giường lớn quá để chật phòng , em muốn bán , mua cái khác nhỏ hơn , giờ hai thằng ngủ riêng , có mình em với con nhóc ngủ rộng mênh mông , mà phòng thì nhỏ
- Cái giường kỷ niệm , anh tiếc , mà tại em không biết , chứ đêm nào anh cũng ngồi trên cái ghế mây, hút thuốc canh mấy mẹ con ngủ
( cái vụ này là có thiệt nha , nhiều bữa giật mình dậy , dòm qua thấy cái ghế lắc lư , tưởng con mèo mới nhảy qua , nên nó lắc )
Mấy đứa em thấy hai vợ chồng nói chuyện y như ổng còn sống , nên nhào vô hỏi tùm lum , đường vô nhà sau , ổng diễn tả không sót , thậm chí nói trong tủ mình cất cái gì , đến khi ổng xuất ra rồi , tụi nó còn sợ , ổng linh quá , nhỏ Dung từ đó tới giờ chưa bao giờ lên nhà chị , làm sao nó biết trước nhà chị có cây táo , làm sao nó biết cái đồng hồ của ổng chị cất đâu
Chuyện này thì có chứng kiến mới tin , chứ nhiều khi nói ra , thiên hạ không tin còn chửi mình xạo
Rất nhiều lần , mình biết có sự hiện diện của ổng , nhất là những lúc nguy cấp , chẳng hạn có lần mình về Saigon mua vải về cắt đồ trẻ em , cây vải rất lớn , mình phải vắt ngang qua yên xe Chalie .. khi trên đường xa lộ Hà Nội , giữa trưa đường vắng tanh , chỉ có xe mình , và một chiếc chạy trước , tự nhiên mình thấy xe đảo rất mạnh , giống như có ai nắm cái xe lắc dữ dội , và mình té xuống , nhưng hên là mình té trên cây vải , nên không bị gì hết , còn người chạy trước , cũng tự nhiên té , không ai đụng , ngã xuống đường máu me tùm lum , ghê một điều , cây vải đó mình không muốn mua. , mà làm như ai xúi , bà bán cứ một hai kêu , mày lấy đi t*o bán thiếu luôn đó , hết sức ngạc nhiên , bình thường bã khó như quỷ , trả thiếu một đồng cũng không được , bữa nay kêu bán thiếu , vải bã thì đẹp lắm , bán đắt chứ không phải ế nha .....mà cái khúc đường mình té là đoạn RMK cũ , gần nhà máy ximăng Hà Tiên , nổi tiếng nhiều tai nạn , nên mọi người nói mình với cái ông bị té xe trước ...là có cô hồn theo xô ....sợ thiệt , mình nghĩ ông chồng mình theo độ, đúng không bà con
Chuyện về ông xã mình thì rất nhiều , chẳng hạn gần tới đám giỗ , ổng đi mời anh , em ổng
Thứ tư lên nhà em chơi nha. , lâu quá anh em mình không nhậu
Giở lịch , là đúng ngày giỗ luôn
Mình kể chuyện xưa , tích cũ của chồng mình , đã 28 năm , theo thời gian con đã lớn , đã lập gia đình , mình cũng vui vì ...có thể giữ tròn lời hứa với ông xã , không thành thân , cũng thành Nhân . Làm một công dân tốt cho xã hội . Có người hỏi sao mình nhớ dai vậy , không sót chi tiết , mình nghĩ , lúc đám tang ông xã mình không khóc bạn , người ta nói mình chừng vài tháng chắc lạy anh em đi lấy chồng , mình nghe hết và tỉnh như không , có điều suốt một tháng không ngủ , tóc bạc trắng , người còn đúng 35 kg , năm đó mình mới có 32 tuổi ...một phần nỗi đau quá lớn , một phần tánh mình lỳ , cái gì cũng chịu đựng một mình , và những ký ức đó không bao giờ phai
Có nhiều bạn đã comment hỏi mình
Sao không đi xin lễ cho ổng đi
Sao Công Giáo mà tin dị đoan , vô chùa rồi mời Thầy Bà
Có anh nói giống cải lương
Thật ra khi ngồi lại để viết về một hồi ức đau thương đã qua. , không dễ đâu các bạn , nó cứ chực trào nước mắt , nhưng mình muốn chia sẻ những sự thật mình đã trải qua , có thể bạn không tin , vì bạn chưa gặp, nên bạn phản bác , bạn cứ thử một lần đặt mình vào hoàn cảnh của mình vào thời điểm những năm chín mươi mấy , cơm , áo , gạo tiền chạy hụt trước, hụt sau , không biết ngày mai có tiền đóng học phí cho con , có tiền mua gạo , đêm nằm nhìn con chỉ biết thở dài
Như vậy , còn có thể nghĩ được tới chuyện đi xin lễ cho chồng , hay thong dong mỗi buổi sáng Chủ nhật đi nhà thờ , chắc bạn sẽ nói
Ừ thì tại không biết cầu nguyện xin CHÚA và ĐỨC MẸ nên phải khổ
Cho là mình kém đức tin , mình không siêng năng đến với CHÚA đi , nhưng bạn quên một điều , minh cứ phải nhắc nhiều lần .gia đình chồng mình Phật giáo và là người Hoa , mình khi lấy chồng , Ba Má mình mất hết , gọi là con mồ côi đó , làm dâu dám cãi lại phong tục tập quán , tín ngưỡng của nhà chồng không , thêm một điều nữa , từ lúc đám ma , rồi chôn cất , rồi 48 ngày , một trăm ngày , đều toàn bộ các Sư Thầy tụng kinh , có nghĩa ông xã mình đã hướng theo Phật pháp , sau đó mình còn nằm mơ thấy ổng tu trong Chùa , bây giờ bạn kêu mình đi xin lễ nhà thờ , ổng sẽ đi về đâu đây ...?
Vài hàng tâm tình hiến dâng các bạn chơi thôi , nếu không thích những gì mình đã kể , các bạn cứ coi như là , câu chuyên mua vui một vài trống canh
Cảm ơn những người bạn đã xem. , đã đồng cảm và ủng hộ , cũng như tin chuyện tâm linh mình là có thật , cảm ơn ban Quản Trị đã mở một diễn đàn rất hay , để cho mình có thể chia sẻ những điều không tin mà có thật.....
Ông xã mình mất năm 92 , một thân một mình nuôi ba con , lớn 7 tuổi , giữa 4 tuổi , nhỏ nhất chỉ hơn một tuổi , thân cò lặn lội bờ sông , xoay sở làm đủ thứ nghề , chủ yếu để có tiền nuôi con. . Giữa cái thời buổi kinh tế khắc nghiệt , hai vợ chồng chưa chắc đã nuôi nỗi một con , huống hồ gì một mẹ gánh ba đứa , có lúc cả nhà còn phải ăn cháo trừ cơm , nhưng mình rất lỳ , nhất định phải đứng lên , vất vả cở nào , con cũng đến trường , không thành thân cũng phải thành nhân
mình khấn với ông xã
Anh linh thiêng, phải giúp em nuôi con nên người
Những ngày mới mất , hầu như mình nằm mơ thấy ổng liên tục , giống như báo cáo cho vợ biết , mình đang làm gì dưới này vậy đó
Khi thì thấy ổng nói...Em đừng lo anh trả hết nghiệp , anh đi tu , rồi anh có thể giúp em nuôi con
Mình chỉ cười , chết mà giúp được gì trời , nhưng càng về sau , mình càng tin anh ấy nói
Có lúc ổng về nói với em ổng
Bửu long ơi , anh không vô nhà được , trước cửa nhà anh có ông gì , cản không cho anh vô, kêu chị em cúng xin cho anh vô đi
Mình dân Công Giáo , ông xã đạo Phật lại là người Hoa , hồi còn sống chồng mình cúng kiến , khấn vái gì gì , cũng tự ổng làm , đạo ai nấy giữ , mình có biết gì đâu mà kêu khấn , lại nhờ Thầy cúng dùm .
Rồi có lần em chồng mình , có mượn ông xã mình một chỉ vàng , ổng chưa kịp nói nên mình không biết , tự nhiên một bữa đẹp trời , nó xách vàng qua trả , hết sức ngạc nhiên , mình hỏi chuyện gì đây ..?
em mượn của ổng một chỉ vàng , tối qua ổng về nói với em
Vợ , con t*o bữa giờ khổ quá , mày coi xoay sở đâu , đem trả cho nó có chút đỉnh nuôi mấy đứa nhỏ , ổng linh thiệt , em mượn đỡ bạn em , đem trả chị
Có lúc mình thấy trong mơ , mình đi vô trong tù thăm ổng , cái nhà đá lạnh lẽo , nhiều người bị nhốt lắm , thấy có một người lính canh , mặc bộ đồ ngộ lắm , cũng uniforme đàng hoàng nhưng màu đen , đầu đội nón kepi cũng đen , điểm một vài sọc trắng , nhìn ghê ghê sao đó , mình thấy ông xã đứng trong song sắt nhìn ra , không nói gì , anh lính canh quay vô trong hỏi hỏi gì , không rõ , rồi nói với mình
Chị về đi , chồng chị phải trả nợ xong mới ra được
Nợ gì anh ơi ..?.. ông xã tui hiền. Lắm thả ổng ra đi , ông đâu có mắc nợ ai
Sao chị biết không có nợ , gọi là nghiệp chướng đó , ổng hiền thì trả xong , vài tháng ổng ra , về đi , chỗ này không ở lâu được
Bị đuổi như đuổi tà , mình khóc tính năn nỉ thêm , giật mình thức dậy , tự nhiên sợ , giấc mơ kỳ lạ
Thiệt tình mấy tháng luôn mình không thấy ổng , cho đến một ngày nằm mơ tiếp , thấy ổng ngồi giữa Chùa , mặc bộ đồ già lam , kiểu Phật tử hay mặc , đang cho chim bồ câu ăn, khung cảnh hết sức thanh bình , êm đềm, mình ôm ổng khóc quá trời , anh còn sống mà , sao bữa giờ anh không về , mẹ con em nhớ anh quá
Mình thấy ổng chảy nước mắt , rồi nói , anh được về đây tu rồi , Thầy kêu anh mỗi ngày cho chim ăn , mai mốt khi nào anh được phép đi , anh về thăm em với con
Thức dậy , nước mắt còn trên má , chứng tỏ giấc mơ rất thật ,
Có khoảng thời gian , mình đem ba đứa nhỏ về Thủ Đức ở , nhà của bà dì rất rộng , chia làm nhiều phòng , mình và mấy đứa nhỏ ở ngoài cùng , mấy phòng trong cho sinh viên mướn , có nhiều lúc , mình thấy tụi nó đem nhang đèn vô phòng cúng , mình sợ cháy nhà , la tụi nó ,
Tụi nó nói
Cô ơi , tụi con thấy có một người , tối nào cũng đứng trước cửa phòng con hút thuốc , thấy rõ điếu thuốc cháy đỏ lập lòe luôn , tưởng ăn trộm, tụi con rình , mà khi nhìn lại thì đâu mất tiêu , có lý nào mà nhanh vậy, cửa nhà mình khóa kín mít , không ai ra vô được , còn nữa nha cô , thằng Dũng mấy bữa trước , mất xâu chìa khóa nó giữ của phòng thí nghiệm trường con , để ngay trên bàn ai cũng thấy , mà sáng ra mất tiêu , tụi con kiếm gần chết không thấy , báo hại nó bị chửi quá trời , không có chìa khóa phải đi kêu người tới mở , chiều đi học về , xâu chìa khóa nằm chình ình trên bàn , cô cho tụi con cúng đi cô , tụi con sợ quá
cái vụ hút thuốc thì mình tin lắm , hồi còn sống , lão sư phụ rít thuốc như ống khói tàu , lúc mất , mỗi lần lên mộ , mình đốt thuốc rồi khấn thầm ...anh ơi rít thuốc lên cho em coi , có anh ở đây không
Thế là điếu thuốc không ai hút mà , cứ đỏ đầu thuốc , và đặc biệt là gió cở nào điếu thuốc cũng không rụng , tàn hơi vẫn đứng sửng , nên nghe tụi nhỏ nói mình biết ổng về.
Có điều trước đây , có lần mình nói với ổng
Anh có về thăm nhà , đừng cho con thấy tụi nó sợ nha anh , em thương anh , em không sợ , nhưng con còn nhỏ lắm
Từ đó đến giờ , không thấy mấy đứa nhỏ nằm mơ thấy ba .Mặc dù mình biết ổng rất thương con
Một lần khác , cả nhà sau khi ăn cơm xong , xúm lại hát karaoke chơi , thì hai vợ chồng bạn của đứa em , ghé chơi , cũng ăn uống chuyện trò xôm tụ , thấy đang hát vui quá , tụi nó kêu mở máy hát tiếp , nhưng kỳ lạ , máy không hát được , chuyên gia chỉnh máy , sửa máy là hàng xóm chạy qua chỉnh cũng không được luôn , vô duyên thiệt mới hát xong máy còn nóng hổi , đi ngủ luôn cho rồi , mà đêm đó không biết ai lục soạn gì trong phòng khách , ba cái băng karaoke , cứ kêu lách cách , ra thì không thấy ai , bực mình
mới 5h sáng , thấy vợ chồng nó thức dậy , kêu mình mở cửa cho về , ngạc nhiên mình hỏi sao về sớm vậy , con vợ vừa run , vừa kể
Cả đêm tụi em có ngủ được đâu , có ai đứng ngoài cửa sổ mặc cái áo trắng , hút thuốc , anh Hùng ảnh tưởng ăn trộm , ra mở cửa thì không thấy ai , vô giường nằm một chút là thấy người đó , gần sáng em ngủ được một chút thì nằm mơ thấy có một anh đứng ngay đầu giường , nói trả cho anh cái mền , rồi lấy cái mền , đem qua phòng đắp cho chị với mấy đứa nhỏ...chắc là anh K, rồi chị ơi , em sợ quá chị mở cửa tụi em về
Nhỏ em mình sáng ra kể lại tối qua , em mơ thấy anh K , anh nói với em
Ly à, không phải anh không muốn cho bạn em hát , mà bạn em hơi bất lịch sự , tới nhà anh mà không biết anh là ai , một cây nhang , một điếu thuốc cũng không dám đốt
Mình thì mắc cười , ai nói chết là hết , về bắt lỗi đó thấy chưa
Năm năm , sau ngày ổng được gọi hồn về , có một lần tự ổng nhập vô khỏi cầu hồn gì ráo ,,đó là một lần mình chở Má chồng mình , đi phúng điếu xuôi gia nhà em dâu , khi tới tang lễ xong. , Má chồng mình về trước , mình ở lại nói chuyện với nó , mà sao thấy em nó cứ nhìn mình trân trân , kỳ lắm , mình hơi sợ tính đứng lên từ giã ra về , tự nhiên nó chạy tới ôm mình khóc nức nở , khóc quá trời luôn , khăn đưa ra thiếu điều vắt ra nước , mình đứng cứng đơ luôn , gì vậy trời , nó siết chặt quá , gỡ không ra , Bác gái mẹ của nó , tới nhỏ nhẹ hỏi
K ..hả con , con về phải không , muốn nói chuyện với vợ con hả , nín đi đừng khóc mới nói được chứ
Từ từ thả mình ra , ông xã mình nói với bác gái
Con ân hận lắm bác ơi. , hồi đó con không nghe lời vợ con , đi nhậu hoài , giờ chết thấy thương vợ con mà không làm gì được
Nhỏ trang hỏi
Chỉ nuôi con cực khổ gần chết , sao anh không phù hộ cho chỉ
Anh chưa làm được điều đó , mỗi người có một số phần trời định , chị em phải chịu cực đến mười năm mới hết vận hạn
( xí một chút nghe đến đây mình nỗi da gà , vì nhớ lại lời Sư Thầy trước đây , con bước vô vận hạn mười năm , phải hết mười năm mới đỡ cơ cực )
Trang hỏi tiếp
Vậy bây giờ anh ở trong Chùa hả..?
Không anh về nhà rồi
Nhà nào , ngoài nhà Nội hả , hay nhà chị
Anh ở Thủ Đức , vợ con anh ở đâu , anh ở đó , mà chị em cũng kỳ , có cái giường đòi đem bán hoài
- Ơ , cái giường lớn quá để chật phòng , em muốn bán , mua cái khác nhỏ hơn , giờ hai thằng ngủ riêng , có mình em với con nhóc ngủ rộng mênh mông , mà phòng thì nhỏ
- Cái giường kỷ niệm , anh tiếc , mà tại em không biết , chứ đêm nào anh cũng ngồi trên cái ghế mây, hút thuốc canh mấy mẹ con ngủ
( cái vụ này là có thiệt nha , nhiều bữa giật mình dậy , dòm qua thấy cái ghế lắc lư , tưởng con mèo mới nhảy qua , nên nó lắc )
Mấy đứa em thấy hai vợ chồng nói chuyện y như ổng còn sống , nên nhào vô hỏi tùm lum , đường vô nhà sau , ổng diễn tả không sót , thậm chí nói trong tủ mình cất cái gì , đến khi ổng xuất ra rồi , tụi nó còn sợ , ổng linh quá , nhỏ Dung từ đó tới giờ chưa bao giờ lên nhà chị , làm sao nó biết trước nhà chị có cây táo , làm sao nó biết cái đồng hồ của ổng chị cất đâu
Chuyện này thì có chứng kiến mới tin , chứ nhiều khi nói ra , thiên hạ không tin còn chửi mình xạo
Rất nhiều lần , mình biết có sự hiện diện của ổng , nhất là những lúc nguy cấp , chẳng hạn có lần mình về Saigon mua vải về cắt đồ trẻ em , cây vải rất lớn , mình phải vắt ngang qua yên xe Chalie .. khi trên đường xa lộ Hà Nội , giữa trưa đường vắng tanh , chỉ có xe mình , và một chiếc chạy trước , tự nhiên mình thấy xe đảo rất mạnh , giống như có ai nắm cái xe lắc dữ dội , và mình té xuống , nhưng hên là mình té trên cây vải , nên không bị gì hết , còn người chạy trước , cũng tự nhiên té , không ai đụng , ngã xuống đường máu me tùm lum , ghê một điều , cây vải đó mình không muốn mua. , mà làm như ai xúi , bà bán cứ một hai kêu , mày lấy đi t*o bán thiếu luôn đó , hết sức ngạc nhiên , bình thường bã khó như quỷ , trả thiếu một đồng cũng không được , bữa nay kêu bán thiếu , vải bã thì đẹp lắm , bán đắt chứ không phải ế nha .....mà cái khúc đường mình té là đoạn RMK cũ , gần nhà máy ximăng Hà Tiên , nổi tiếng nhiều tai nạn , nên mọi người nói mình với cái ông bị té xe trước ...là có cô hồn theo xô ....sợ thiệt , mình nghĩ ông chồng mình theo độ, đúng không bà con
Chuyện về ông xã mình thì rất nhiều , chẳng hạn gần tới đám giỗ , ổng đi mời anh , em ổng
Thứ tư lên nhà em chơi nha. , lâu quá anh em mình không nhậu
Giở lịch , là đúng ngày giỗ luôn
Mình kể chuyện xưa , tích cũ của chồng mình , đã 28 năm , theo thời gian con đã lớn , đã lập gia đình , mình cũng vui vì ...có thể giữ tròn lời hứa với ông xã , không thành thân , cũng thành Nhân . Làm một công dân tốt cho xã hội . Có người hỏi sao mình nhớ dai vậy , không sót chi tiết , mình nghĩ , lúc đám tang ông xã mình không khóc bạn , người ta nói mình chừng vài tháng chắc lạy anh em đi lấy chồng , mình nghe hết và tỉnh như không , có điều suốt một tháng không ngủ , tóc bạc trắng , người còn đúng 35 kg , năm đó mình mới có 32 tuổi ...một phần nỗi đau quá lớn , một phần tánh mình lỳ , cái gì cũng chịu đựng một mình , và những ký ức đó không bao giờ phai
Có nhiều bạn đã comment hỏi mình
Sao không đi xin lễ cho ổng đi
Sao Công Giáo mà tin dị đoan , vô chùa rồi mời Thầy Bà
Có anh nói giống cải lương
Thật ra khi ngồi lại để viết về một hồi ức đau thương đã qua. , không dễ đâu các bạn , nó cứ chực trào nước mắt , nhưng mình muốn chia sẻ những sự thật mình đã trải qua , có thể bạn không tin , vì bạn chưa gặp, nên bạn phản bác , bạn cứ thử một lần đặt mình vào hoàn cảnh của mình vào thời điểm những năm chín mươi mấy , cơm , áo , gạo tiền chạy hụt trước, hụt sau , không biết ngày mai có tiền đóng học phí cho con , có tiền mua gạo , đêm nằm nhìn con chỉ biết thở dài
Như vậy , còn có thể nghĩ được tới chuyện đi xin lễ cho chồng , hay thong dong mỗi buổi sáng Chủ nhật đi nhà thờ , chắc bạn sẽ nói
Ừ thì tại không biết cầu nguyện xin CHÚA và ĐỨC MẸ nên phải khổ
Cho là mình kém đức tin , mình không siêng năng đến với CHÚA đi , nhưng bạn quên một điều , minh cứ phải nhắc nhiều lần .gia đình chồng mình Phật giáo và là người Hoa , mình khi lấy chồng , Ba Má mình mất hết , gọi là con mồ côi đó , làm dâu dám cãi lại phong tục tập quán , tín ngưỡng của nhà chồng không , thêm một điều nữa , từ lúc đám ma , rồi chôn cất , rồi 48 ngày , một trăm ngày , đều toàn bộ các Sư Thầy tụng kinh , có nghĩa ông xã mình đã hướng theo Phật pháp , sau đó mình còn nằm mơ thấy ổng tu trong Chùa , bây giờ bạn kêu mình đi xin lễ nhà thờ , ổng sẽ đi về đâu đây ...?
Vài hàng tâm tình hiến dâng các bạn chơi thôi , nếu không thích những gì mình đã kể , các bạn cứ coi như là , câu chuyên mua vui một vài trống canh
Cảm ơn những người bạn đã xem. , đã đồng cảm và ủng hộ , cũng như tin chuyện tâm linh mình là có thật , cảm ơn ban Quản Trị đã mở một diễn đàn rất hay , để cho mình có thể chia sẻ những điều không tin mà có thật.....
Thanked by 4 Members:
|
|
#10
Gửi vào 08/10/2019 - 12:07
Bác Hoa Cái và các bác ơi, các bác có tin hay tìm hiểu về Cửu Huyền, người thân mất sớm được đưa đi học đạo không ạ
#11
Gửi vào 08/10/2019 - 19:57
Chẳng biết thể nào mà lần !
Tôi đang nhớ con mèo quá !
Tôi đang nhớ con mèo quá !
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() những góc nhìn khác nhau về chuyện cưới xin, xung - hợp vợ chồng |
Tử Bình | hieuthuyloi |
|
![]()
|
|
![]() Chuyện học hành thi cử có liên quan tới công danh quan lộc hay ko ??? |
Tử Vi | TramMinh |
|
![]() |
|
![]() Lịch âm (nông lịch), chuyển từ dương sang âm lịch |
Thiên Văn - Lịch Pháp - Coi Ngày Tốt Xấu | Elohim |
|
![]() |
|
![]() Chuyện love năm xưa... |
Vườn Thơ | ch8484 |
|
![]()
|
|
![]() Lưu Kim Tài chuyên đề![]() |
Tử Bình | Durobi |
|
![]() |
|
![]() Nghiệm lý 1 quẻ đặc biệt: chuyện gì đã xảy ra? |
Kinh Dịch - Bốc Dịch - Lục Hào | CaspianPrince |
|
![]()
|
1 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












