Sống ở trên đời bất kỳ người mẹ nào sinh ra con cũng đặt rất nhiều kỳ vọng vào đứa con của mình. Mong cho con giỏi giang, thông minh, nhanh nhẹn và vượt hơn hẳn những đứa trẻ cùng trang lứa khác. Ước muốn con mình khỏe mạnh tưởng chừng như cực kỳ đơn giản nhưng lại đang rất khó khăn với gia đình anh Hữu Thảo và chị Lan Anh. Bé Canon con anh chị mới 4 tuổi đã mắc phải căn bệnh ung thư máu mà tiền chữa chạy hiện nay có thể trên 200.000$. Đây là một đoạn tâm sự của mẹ bé Canon xin chia sẻ cùng mọi người:
Mẹ Hèn
Ngày trước, bây giờ câu chuyện của mẹ thường bắt đầu bằng "ngày trước", mẹ nói Canon rồi sẽ cao 1,88m (hơn anh Minh 2cm thôi), mẹ muốn Canon sẽ trở thành một bác sĩ GIỎI (mặc dù không cần con phải nhiều điểm 10, phải nhất nhì lớp, cứ enjoy life, chỉ cần đừng tệ quá làm hổ mặt mẹ là được), mẹ nghĩ Canon sẽ là một chàng trai dí dủm, thông minh và chắc chắn mẹ sẽ chỉ Canon vài chiêu cua gái phòng thân,..
Đó là chuyện của ngày trước.
Còn ngày nay, mẹ hèn lắm.
Mẹ hèn lắm không khi bây giờ chỉ dám mong Canon có một sức khỏe bình thường, mít đặc cũng được, không cao cũng được, không giỏi, không thông minh cũng được, không đa tài cũng được, chỉ cần con mạnh khỏe, con ơi.
Bây giờ mẹ hèn lắm. Mỗi đêm, khi con đã ngủ, mẹ đều lang thang cầu xin được nhặt từng mảnh sức khỏe mà thiên hạ vung vãi bỏ đi để chắp vá dành tặng con.
Mẹ thật hèn lắm khi không thể ngăn nước mắt chảy ra khi nghe con ôm mặt khóc với ba: Đừng lấy máu con nữa, để máu cho con sống với.
Và mẹ thật sự hèn vì không thể hèn đến mức đầu hàng số phận. Mẹ sẽ cùng ba và con chiến đấu để con rồi sẽ trở thành một bác sĩ GIỎI. Bởi vì làm mẹ của Superboy Canon thì chỉ có thể hèn đến thế mà thôi.
I need not a hero for I have none a greater hero than my little Canon in my life.
Trong những trường hợp khó khăn này chúng ta thường giúp đỡ nhau trên tinh thần "lá lành đùm lá rách", dường như đó đã trở thành truyền thống đáng trân trọng của người Việt Nam ta. Xin mọi người hãy cùng chung tay và mở lòng nhân ái để giúp đỡ bé Canon vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Mọi đóng góp xin gửi về cho anh Trần Hữu Thảo:
- Tên Ngân Hàng: Vietcombank chi nhánh TPHCM
- Tên chủ tài khoản: xxx
- Số tài khoản: xxx
Mong mọi người tham gia hỗ trợ gia đình Canon và cố gắng chuyển thông điệp này đến bạn bè gần xa, xin cố gắng chuyển nhanh và kịp thời để động viên gia đình anh trong lúc khó khăn này. Hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ và đóng góp nhiệt tình của mọi người.
Xin trân trọng cảm ơn!
Mọi người có thể xem thêm thông tin tại fb của anh Thảo http://www.facebook.com/huutran70
Sửa bởi Manager: 13/09/2011 - 00:13
Tôi tạm thời ẩn đi số tài khoản chờ BDH giải quyết