←  Liên Lạc Ban Điều Hành

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Kính gửi hội viên LongTaiThien

Locked

1 2 3 4

PMK's Photo PMK 10/09/2011

Thế giới nào cũng vậy: CƯỜNG GIẢ VI TÔN.

Nếu người mà chị longtaithien tranh chấp là một kẻ vô danh tiểu tốt như PMK chắc sẽ không bị công kích đến thế đâu.
Sửa bởi PMK: 10/09/2011 - 23:46
Trích dẫn

longtaithien's Photo longtaithien 10/09/2011

Ông ta dựa vào lời của ông Vân Từ và ông em Thái Nam của ông Vân từ. Chưa bao giờ định kiến sai về người đào hoa thiên không, thật kinh khủng. Cách đây 3 năm, tôi yêu 1 anh Thiên Tướng đào hoa....anh ta ghen lên và muốn cho tất cả mấy cái đuôi đang theo tôi hiểu là " anh ta rành rẽ về tôi đến thế nào". Tôi nghe mấy anh bạn anh ta kể xong tôi muốn xỉu, anh ta giải thích :" tại anh muốn chứng minh em yêu anh nhất". Đấy, mưu kế người ĐÀO HOA THIÊN KHÔNG. Ai mà không nghĩ ra kế này nhưng ai sẽ thực hiện nó, đó là người đào hoa thiên không.
Bức thư này tôi nên gửi cho những người liên quan mà thôi.
Trích dẫn

Easter's Photo Easter 10/09/2011

Thật ra ban đầu Easter chú ý đến nick LTT là vì cảm nhận người này đang huyễn hoặc bản thân trên diễn đàn ảo, có lẽ ở đời sống thật chị ấy không có chỗ cho tâm hồn lãng mạn của mình nên đem hết sự lãng mạn đó xây dựng nên những câu chuyện trên diễn đàn ảo. Mình thấy thương cho người phụ nữ này. Và chị ấy không hợp style của mình thì mình ít đọc bài viết của chị ấy lại, thậm chí là bỏ hẳn topic mà chị ấy là cây bút chính.

Nhưng cũng thừa nhận có những bạn trẻ, cũng chẳng rõ tuổi đời còn trẻ hay không, nhưng phụ nữ đa phần là vậy, luôn luôn có sự đố kị, ghen tuông. Cho nên những câu chuyện lãng mạn của LTT vô hình chung lại khiến họ chột dạ về bản thân mình và không tránh khỏi đố kị. Và sự việc bắt đầu khi có người thứ hai tương tác vào chứ nếu mình LTT thì không thể tạo ra sự tương tác. Và buồn ở đây là những bạn đó đã cười nhạo, giễu cợt LTT để khơi mào bút chiến. Nhiều lúc mình phải thừa nhận rằng, nếu cuộc sống của mọi người được thỏa mãn, chắc chắn không ai hứng thú đi so đo người khác đang sống thế nào đâu, nên có thương cũng là thương những con người đó nhiều hơn.

Và rồi sau đó Easter té ngửa vì LTT trở nên một ngọn lửa phừng phừng. Bản thân Easter là người thậm chí kinh nghiệm đầy mình với chuyện bị đánh hội đồng, một mình chống mafia và cũng cực nóng tính, nhưng đọc cách phản ứng của LTT xong vẫn sốc cả buổi. Và tất nhiên giữa một người đàn bà từng trải với những cô bé còn ít tuổi đời thì cách phản ứng đó khiến các cô bé tối mặt tối mũi ấy chứ, nhưng không chịu thua dễ dàng nên mới có chuyện mở bàn tròn sau lưng.

Nói chung Easter thì thấy có lửa thì mới có khói. Nhưng tính cách của LTT thì cũng quá khủng.

Còn riêng về bác HoaCai, Easter nghe nhiều nên cũng đọc hầu hết các bài bác viết. Nhiều suy nghĩ, nhưng tựu chung lại nếu cứ nghĩ rằng bác chẳng khác gì Lão Ngoan Đồng thì tự khắc sẽ có cái nhìn đúng và thông cảm cho bác. Ví dụ như bác hay tạo topic múa phím quay cuồng rồi lại bỏ dở, bác hay dễ hờn dễ vui thích nghe ngọt.....

Câu chuyện này, thiết nghĩ càng nói thì cả hai bên cũng chỉ đang tự tổn thương thêm thôi. Chỉ mong sau này diễn đàn nên bớt đi những comment bình luận đời tư người khác vì diễn đàn này vốn public rất rất nhiều thông tin đời tư vì tính chất nghiệm lý giải đoán, mà còn có những thành viên tấn công đời tư thì sau này ai dám tham gia cho các bác mổ xẻ nữa.
Trích dẫn

longtaithien's Photo longtaithien 10/09/2011

Vì PMK mệnh không phải không đào, không phải suy tử lâm quan, không phải chính tinh hãm quá xấu, không có không kiếp tại thân mệnh luôn....Nên làm sao Long tranh chấp với PMK. Long nói thế PMK đưa lá số pm cho Long coi thử. Không ai mệnh thân tuế hổ phù, trường sinh/đế vượng, chính tinh sáng hay AM LONG TRỰC với chính tinh và vòng trường sinh như trên mà tranh chấp với Long hết. Long cực kì coi trọng tính cách khi dựa vào vòng trường sinh.
Long biết xưa giờ Long rất dở ở chổ, Long không thể giả vờ bằng lòng để nói chuyện cùng người xấu hơi xấu 1 chút, Long đọc ở đâu là " người Thiên Tướng không thể chấp nhận cái xấu"...chắc do mệnh thân ôm Thiên Tướng nên Long cực đoan như thế, tính khí này làm Long bị hại trối chết ( ngoài đời cũng thế)
Trích dẫn

longtaithien's Photo longtaithien 11/09/2011

EASTER : chị đúng là phụ nữ hiểu biết và từng trãi, chị nói rất đúng. Thứ nhất, Long nhận là mình rất kinh khủng khi bị tấn công :Thumb Up Chính vì thế sếp Long định giỏi thói giang hồ trị thằng hacker thì 30 nhân viên công ty, trai tráng khỏe mạnh có đủ...nhưng sếp chỉ gọi mình Long đi theo, Long nói sếp :" cho em về thay váy chứ, lỡ có gì sao mà xoạc chân đá hả anh?" sếp cười :" anh biết là em sẽ xé váy trước đi đá" :D . Chị có kinh nghiệm gì 1 mình chống lại mafia xin cho em biết? chứ em không muốn mất hình tượng yểu điệu của em đâu.

Tính cách này do cung Thân ( hoàn cảnh)....hồi bé đến bây giờ hở tí khóc nức nở...càng lớn càng lì chị à, càng đau đớn càng bị tổn thương và càng thù hằn. Vận này Liêm Tham Kị, nhiều khi Long nổi điên dám vào khám thật luôn đó chứ ( Liêm Tham Tị Hợi hình ngục nan đào), nhưng có Thiên Hỉ chắc vào khám cũng cười. Sếp nói Long có tính cách nghĩa khí của giang hồ, sai phải bị phạt và đúng thì phải chấp nhận, không có cái đúng theo số đông và không phải Long mà ai bị đám đông hiếp đáp biết giây vào sẽ tan tành nhưng thấy người yếu mà đúng thì Long sẳn sàng hi sinh vì nghĩa.

Gần 6 năm sinh hoạt trên mấy web tử vi mà chị, năm đầu trên VHPD bị đàn bà soi mói thì khóc hay là nhờ mấy bạn khác nói dùm, từng ngày từng ngày, từng tháng từng giây....ở đâu Long thấy đàn bà tụ tập hay đàn ông nhỏ nhen là Long sợ. Chưa bao giờ long bị dồn như năm nay, chắc chắn những lần trước chỉ thấy phân trần....năm nay điên quá định đánh nhau luôn.
Sửa bởi longtaithien: 11/09/2011 - 00:13
Trích dẫn

PMK's Photo PMK 11/09/2011

@ Easter

Hìhì, nói thiệt là PMK cũng không mặn mà với văn phong của chị longtaithien cho lắm, nhưng mà cảm nhận cá nhân thì thấy chị là người tốt.

@ chị longtaithien

Chị lãng mạn quá, dễ chuốc sầu não vào thân, hay là chị tham gia quân đội thử xem có bớt được tí nào không :lol:

Cơ mà chị căn cứ vào đâu mà lại đoán như khẳng định là PMK mệnh không phải không đào, không phải suy tử lâm quan, không phải chính tinh hãm quá xấu, không có không kiếp tại thân mệnh? ^_^
Trích dẫn

longtaithien's Photo longtaithien 11/09/2011

 PMK, on 11/09/2011 - 00:12, said:

@ Easter

Hìhì, nói thiệt là PMK cũng không mặn mà với văn phong của chị longtaithien cho lắm, nhưng mà cảm nhận cá nhân thì thấy chị là người tốt.

@ chị longtaithien

Chị lãng mạn quá, dễ chuốc sầu não vào thân, hay là chị tham gia quân đội thử xem có bớt được tí nào không :lol:

Cơ mà chị căn cứ vào đâu mà lại đoán như khẳng định là PMK mệnh không phải không đào, không phải suy tử lâm quan, không phải chính tinh hãm quá xấu, không có không kiếp tại thân mệnh? ^_^
Thì em cứ pm lá số, lỡ sai thì Long nhận sai thôi. Ngày xưa, LOng thích làm công an vì thấy bọn côn đồ cướp...Long căm thù quá nhưng Long cao có 1m54 nên không đủ chiều cao thi vô an ninh. Sau đó, Long thấy nhiều người bệnh sao đau khổ quá, thật ra là từ bé Long sợ ba mẹ Long chết bỏ Long lại ( nhiều khi bi quan Long muốn mình chết trước vì sợ đau khổ khi thấy người thân ra đi, chịu không nổi đâu) nên Long muốn học bác sĩ. Khi đi ôn thi, thầy giáo nói câu chuyện vui :" nhiều vị bác sĩ mổ xong quên dao kéo trong bụng"...và Long sợ máu nữa, tính hay quên nên chuẩn sang thi Kinh Tế vì " nghèo nhục lắm", học kinh tế để sau này làm giàu.
Trích dẫn

Easter's Photo Easter 11/09/2011

Kinh nghiệm một mình chống mafia thì Easter chỉ đúc kết được một ít, vì trước đây Easter mất gần 2 năm quay cuồng trong cách phản ứng nóng nảy và ăn miếng trả miếng như LTT, Ngộ ra mới chừng 2 năm nay và áp dụng thấy hiệu quả rõ rệt. Nhưng cơ bản là phải cố gắng nhẫn nhịn, phía sau âm thầm tìm hiểu động cơ, nguyên nhân mình bị đánh hội đồng. Nếu tìm được thì sẽ phản kháng theo cách đánh từ trong lòng địch thoát ra, không hùng hổ từ bên ngoài lao vào vòng vây được, sẽ càng bị siết chặt và càng thấy bế tắc, dễ làm càn. Giống như đánh đươc tướng thì lâu la tự rã.

Nhưng điều Easter tâm đắc nhất lại chính là: mọi cuộc chiến đều gây ra tổn thất cho cả hai phe. Chi bằng quay sang tìm thú vui khác, mối quan tâm khác, có thể tự huyễn hoặc rằng đối thủ này không xứng tầm, phí công đánh, để ít nhất không khiến bản thân càng dấn sâu vào mệt mỏi và tổn thương. Còn như vẫn muốn cho đối phương thấy mình không phải không dám đánh, mà chỉ là không muốn đánh, thì suy nghĩ thật kĩ, rồi nói 1 lần đủ ý, lời lẽ chặt chẽ, rồi thôi.

Tất cả trên diễn đàn chỉ là phù du thôi mà. Không có lợi ích nào là thật cả, chỉ có những tổn thương là thật mà thôi.

Tự nhiên khuya nay Easter lắm chuyện. Mong mọi người thứ lỗi.
Trích dẫn

PMK's Photo PMK 11/09/2011

Không biết tuổi của chị Easter như thế nào, nhưng thấy chị longtaithien kêu chị bằng chị nên em cũng mạnh dạn kêu theo hihi

Chị ứng xử như vậy thật là hay, em rất hâm mộ nha. Diễn đàn là ảo, nhưng vẫn có thể có tình cảm thật, và cũng có tổn thương thật.

Chị longtaithien có tính nóng nảy, hơi khó kiềm chế nên phản ứng lại hơi quá mức, thành ra nhiều khi ban đầu lý đang thuộc về chị ấy, phản ứng quá mức, lại thành ra không có lý.
Trích dẫn

Easter's Photo Easter 11/09/2011

 penguin, on 11/09/2011 - 00:17, said:

chẹp, chị nói làm pen chột dạ ấy. Vì pen hình-như-là người "mở màn" bút chiến, người thứ 2 tương tác vào trong topic thị phi đó, như lời chị nói. Và pen khẳng định là ko thuộc thành phần nhưng phụ nữ đa phần là vậy, luôn luôn có sự đố kị, ghen tuông. Chị nói cứ như đúng rồi ấy. Cứ ai nói gì là cũng đổ cho người ta ganh ghét đố kỵ gì mình à?!
Hài thật.

Nhiều khi đố kị, ghen tuông rất đơn giản.

Thấy một người phụ nữ xấu xí đang soi gương và luôn miệng tự ca ngợi bản thân rất đẹp. Bạn khó chịu ư? Hay bạn mỉm cười và chỉ thấy cô ấy thật ngộ nghĩnh?

Nếu bạn khó chịu, không phải vì bạn đố kị cô ta đẹp, mà thật chất bạn đang đố kị vì .....

Nói thêm câu nữa bạn sẽ lộ ra ngay, "ngay cả mình đây còn chưa dám cho là mình đẹp nè".

Vậy bạn hiểu sự đố kị, ghen tuông
Sửa bởi Easter: 11/09/2011 - 00:36
Trích dẫn

Easter's Photo Easter 11/09/2011

 PMK, on 11/09/2011 - 00:35, said:

Không biết tuổi của chị Easter như thế nào, nhưng thấy chị longtaithien kêu chị bằng chị nên em cũng mạnh dạn kêu theo hihi

Chị ứng xử như vậy thật là hay, em rất hâm mộ nha. Diễn đàn là ảo, nhưng vẫn có thể có tình cảm thật, và cũng có tổn thương thật.

Chị longtaithien có tính nóng nảy, hơi khó kiềm chế nên phản ứng lại hơi quá mức, thành ra nhiều khi ban đầu lý đang thuộc về chị ấy, phản ứng quá mức, lại thành ra không có lý.


Nếu mình nhớ không lầm thì mình nhỏ hơn LTT cũng nhiều nhiều....hì hì... Đừng hâm mộ mình vì mai bạn hâm lên bạn đào mộ cho mình luôn đó...hihihi... joking.
Trích dẫn

PMK's Photo PMK 11/09/2011

Xin hứa có hâm lên cũng ko đào mộ, đào huyệt thôi he he

Nói chứ, mặc dù thừa sức tả xung hữu đột nhưng khi bị đánh hội đồng mà có ai đó nói một tiếng công bằng cho mình thì cũng cảm thấy an ủi lắm phải không Easter ^_^
Trích dẫn

Easter's Photo Easter 11/09/2011

View PostPMK, on 11/09/2011 - 00:46, said:

Xin hứa có hâm lên cũng ko đào mộ, đào huyệt thôi he he

Nói chứ, mặc dù thừa sức tả xung hữu đột nhưng khi bị đánh hội đồng mà có ai đó nói một tiếng công bằng cho mình thì cũng cảm thấy an ủi lắm phải không Easter ^_^

Có lẽ Easter may mắn hơn LTT rất nhiều.

Vì những lần Easter bị đánh hội đồng, vẫn có những người đứng ra bênh vực luôn ý chứ dù Easter chả biết họ, và may mắn nhất là luôn có những người giúp đỡ mình tìm ra nguyên nhân sâu xa - Easter hay nói đùa là mạng lưới tình báo rộng khắp ...hihihi.... Cuối cùng là có Ban tư vấn xử lý khủng hoảng, kể cả khủng hoảng truyền thông...hihihi.... Thế nên Easter cũng quan tâm đến cảnh LTT bị đánh hội đồng chứ, nhưng tiếc là văn phong chị ấy hùng hổ quá, tốt nhất là đi ra tự tìm bình an.

Nhưng tình hình khuya nay Easter đang bắt đầu tự chuốc phiền phức rồi. Biết người biết ta mà chả hiểu sao hôm nay ăn gan hùm mà nói to quá...hik...
Sửa bởi Easter: 11/09/2011 - 00:53
Trích dẫn

devuong's Photo devuong 11/09/2011

View PostEaster, on 11/09/2011 - 00:36, said:

Nhiều khi đố kị, ghen tuông rất đơn giản.

Thấy một người phụ nữ xấu xí đang soi gương và luôn miệng tự ca ngợi bản thân rất đẹp. Bạn khó chịu ư? Hay bạn mỉm cười và chỉ thấy cô ấy thật ngộ nghĩnh?
...


Nếu là em, em sẽ mỉm cười và lặng nghĩ: "Cô ý thật đáng thương"
Sẽ hơi khó chịu một chút ... bởi giá như cô ý không bị tổn thương trước sự thật thì mình đã dám tỏ bày. Thôi đành lẳng lặng rồi gắng im im.
Trích dẫn

PMK's Photo PMK 11/09/2011

"Kiến nghĩa bất vi vô dõng dã
Lâm nguy bất cứu mạc anh hùng"

Hay lắm, Easter :Thumb Up
Sửa bởi PMK: 11/09/2011 - 00:58
Trích dẫn
Locked

1 2 3 4