←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Cung MỆNH & Cung THÂN

Locked

1 2 3

A..'s Photo A.. 12/09/2011

Ok. bạn dạy cứ dạy, vậy đi nhé, tiếp thu hay ko là quyền riêng của tôi, tôi ko lệ thuộc ai cả, ko làm gì sai thì ko sợ ai, nếu bạn quen cái thói ép buộc người khác của cha ông bạn, bắt người phải làm theo ý bạn thì tôi xin lỗi vậy.
Bye bye.
Trích dẫn

baolam's Photo baolam 12/09/2011

tôi có ép chú đâu,người ko biết thì tôi dạy,chú ko cám ơn tôi lại còn trách cứ
chờ chú post và cái mạng của tuvilyso quá lâu,anh cũng ko có hứng chém với chú
Trích dẫn

A..'s Photo A.. 12/09/2011

Cảm ơn mọi người, vn rất hãnh diện khi có những người có học như các bạn, chúc mừng.
Các bạn biết dùng ý chí này để chống lại những kẻ bán nước hại dân thì hay lắm thay, tôi ko là gì để các bạn phải tốn hơi như thế, để dành hơi cho đất nước đi nhé.
Trích dẫn

baolam's Photo baolam 12/09/2011

trước khi ra đi anh khuyên chú là khi tranh cãi ko nên nói chuyện có học hay ko,chú mà chửi mấy ông cửu vạn thế họ đập cho chú to đầu
Đâu cứ phải có học hay không mới là giỏi,mới góp sức cho đất nước được.Có học cũng chưa chắc chú đã giàu,hạnh phúc hơn người ko học.Chú nhớ là ko học nhé chứ ko phải vô học
Anh và rất nhiều người ko có ý định chính trị và vì thế cái câu thứ 2 của chú vô nghĩa quá.Thực sự câu văn thứ 2 của chú ý nghĩa quá tản mác giữa các dấu phẩy,ko ăn nhập với nhau
Vậy chú có học theo cách hiểu của chú thì làm được những gì,chú sử dụng cái đã học để bạo loạn à.Xã hội nào chả có quan tham,bất cập.Tính chuyện lật nhào 1 thể chế đâu có dựa vào đầu óc non nớt và bảo thủ,liều lĩnh của chú được.Cái suy nghĩ của chú tiêu cực quá sống ko vui vẻ đâu.Sao chú ko nghĩ đến cống hiến cho đất nước đã,phát triển bản thân đã rồi đến khi con tạo xoay vần mới thi thố được.Mà anh dự đoán xã hội này còn lâu dài chú ạ,đùng mơ tưởng viển vông những chuyện lớn lao.Đến khi chú quay mặt lại thì người thân đã mất,thời thanh xuân đã qua
Nếu cương quyết chống đến cùng sao chú ko lên núi mà du kích,phải thế mới xứng đáng với chí khí chứ.Chứ ngồi đây tán dóc với anh có ăn thua gì
Hoho,anh phải đi rồi,nói chuyện với chú chán chết.
Trích dẫn

Thanh.Long's Photo Thanh.Long 12/09/2011

đúng là con người chỉ có thể thuận thiên hành sự , trước khi vận hội thay đổi tạo cơ hội thì phải lo phát triển bản thân , xưa nói kẻ sĩ được thời thì làm lợi cho thiên hạ , không thời thì tu đức tự lợi

P/S : Vừa mới xem lại các bài trong thớt , ai cũng chửi nhau ì xèo ,đúng là thế sự đảo điên mà

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi ThanhLongHoaCai: 12/09/2011 - 22:56
Trích dẫn

minhnguyet308's Photo minhnguyet308 13/09/2011

@A.. : Qua giọng văn của chú, chị có thể đoán chắc chú còn ít tuổi hơn chị rất nhiều. Chị học không cao nên bụng chị không nhiều chữ bằng chú. Do đó, chị cũng không tuôn ra được nhiều chữ như chú. Chị có thói quen nói ít mà hiểu nhiều nên chị hay viết ngắn gọn.
Ở trên, chị nói ngắn quá nên chú chắc chưa hiểu được nhiều. Và rồi, chú hằn học đi cắn càn. Do vậy, chị đành phải phân tích thêm để chú hiểu cái câu ngắn gọn chị đã viết ở trên. Một thanh niên còn chưa đủ 18 tuổi mà giết người một cách tàn bạo như vậy thì xã hội dấy một làn sóng căm phẫn là chuyện đương nhiên. Chú em thử đặt mình vào địa vị cháu bé bị mất cha, mẹ và em kia xem sao!
Chắc chỉ có những người “máu lạnh” mới thờ ơ với những tội ác như vậy, mới không cảm thấy căm phẫn với tội ác như vậy. Khi mà tất cả mọi người đều căm phẫn với tội ác đó thì có mình chú “chửi” đám người đó. Vậy, chú có phải máu lạnh không? Hay phải giết nhiều người như tên sát nhân ở NaUy mới đáng để chú quan tâm?
Và cuối cùng chị muốn nhắn gửi đến chú một điều: “chú chỉ là loại thùng rỗng kêu to”.
Trích dẫn

A..'s Photo A.. 13/09/2011

Ok, các bạn là các vị PHẬT - BỒ TÁT sẽ thành trong tương lai, tôi thì vẫn còn chạy mãi không dừng trong cõi VÔ MINH đầy quỷ dữ này.
Ok, tôi vừa thử đặt mình vào người nhà nạn nhân, than ôi, trong cõi ma quái này có bao nhiêu kẻ sát nhân hén, số người thân của số người bị giết bời kẻ sát nhân là bao nhiêu vậy ta?
Ohlala, vậy thì cả ngày cả đêm tôi phải vô cùng bận rộn với tâm thức luôn mang nổi oán hờn thù hận, chết tôi rồi, mang tâm thức như vậy còn sống nổi sao trời, chưa thành PHẬT BỒ TÁT thì đã tự mình chui vào địa ngục.
Thôi đi nhé, các vị PHẬT BỒ TÁT sẽ thành trong tương lai, các vị hãy mở lòng từ bi tha cho kẻ vô tâm này đi.
Sửa bởi A..: 13/09/2011 - 21:33
Trích dẫn

A..'s Photo A.. 13/09/2011

Deleted
Sửa bởi A..: 13/09/2011 - 21:32
Trích dẫn
Locked

1 2 3