←  Tử Vi

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Ngon thì đoán đi (số 2)

Locked

1 2 3

goldfish's Photo goldfish 03/06/2019

Về chuyện tiền bạc, cháu đoán từ sau hạn canh tý là phất, lên như diều gặp gió, đến tận bây giờ,...
Đúng sai cụ cho cháu biết để cháu rút kinh nghiệm
Trích dẫn

Đinh Văn Tân's Photo Đinh Văn Tân 06/06/2019

Bây giờ kể chuyện cung Phu trước . Trong tứ trụ có đia chi là tam hình ở cung Phu người người gặp cảnh chồng rất chi là thống khổ, hình khắc ngay từ buổi đầu .
Chồng là một tu sĩ bỏ cuộc về đi lính, sau năm 1975, vô nghề nghiệp .
Bà mẹ Cô nầy tuy lớn hơn tôi mấy tuổi người Hải dương di cư năm 1945 ở Hố Nai nhưng rất xưa . Nhà nghèo . Cô nầy không muốn lấy chồng nhưng mẹ thôi thúc : nhà mình nghèo con không lấy chồn thì cả họ chê minh nghèo nên không ai rờ tơi . Cô phải chọn anh hang xóm, bất tài, vô nghề . Khi cưới rồi mới biết tuy học đạo nhưng người rất thô lổ. đụng chưởi bới đó nên Bà nầy bỏ về cha mẹ .Bà mẹ lại dạy con : con bỏ nhà chồng về là người ta con gái hư rồi bị chồng đuổi . Vợ lại phải chiều chồng mà kiếm con .
Cô nầy lại phải trở về nhà chồng chịu mọi thứ ức hiếp từ nhà chồng . 1979 có con gái, 1981 có con gái chưa đủ nối dõi , phải đến năm 1984 mới có con trai . Ở nhà chồng bị ức hiếp, chị em chồng ăn hiếp, phải nộp tiền ăn cho cả chồng con . Về nhà mẹ bị anh em ruột đuổi vì khi đó đã gặp khó khan kinh tế, không ai đùm bọc ai cả .
Giai đoạn nầy còn khổ .
Trích dẫn

T.AO's Photo T.AO 06/06/2019

bà mẹ nói vậy cũng ko sai ,
nói j thì nói cũng đc đưa rước cưới xin đàng hoàng cơ mà có phải bỏ nhà theo trai đâu mà cứ hơi tí lại tự đi về nhà mẹ đẻ , kể cả nếu có bị nhà chồng đuổi vậy bố mẹ phải mời bố mẹ con lên nói chuyện để đón con về nha

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



à ý bà mẹ là cứ ở với chồng có con , nuôi con sống vì con còn chồng mặc kệ nó

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



còn anh em ruột chưa lập gđ thì là gia đình
lập gđ rồi thì là nhân thân , mà nhân thân đầu ai chấy đấy mỗi ng có gđ riêng gđ nào lo gđ ấy
a e giúp nhau là cái tốt còn ko giúp nhau cũng phải vui vẻ thôi ^^

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


giúp nhau hay ko phụ thuộc tình cảm và lương tâm thôi , tình cảm nhiều mà ko có lương tâm thì là bố thí , ít tình cảm mà có lương tâm thì là giúp đỡ , nhiều tình cảm mà nhiều lương tâm thì là giúp gì cũng coi là điều hiển nhiên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi T.AO: 06/06/2019 - 10:51
Trích dẫn

goldfish's Photo goldfish 09/06/2019

Chị em chồng ức hiếp nhưng bố mẹ chồng thì sao cụ ơi? Gia cảnh nhà chồng ra sao ạ?
Trích dẫn
Locked

1 2 3