Jump to content

Advertisements




"Cửu Cửu Càn Khôn dĩ định" là gì?


45 replies to this topic

#31 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 26/05/2019 - 09:16

Tôi thấy ông Catdang chỉ thích tự sướng thôi, bài viết chẳng có giá trị gì cả - bởi vì nó không dựa trên nền tảng học thuật nào, càng không có khả năng tâm linh nào. Nói cách khác là đoán mò, nói nhảm, tự cho mình là cao siêu; hay nói theo khía cạnh khác là áp đặt ý nghĩa cho ngôn ngữ mà thôi.

1. Nguồn gốc bài sấm: muốn chứng minh nội dung sấm, thì phải biết được chắc chắn nội dung đó là đúng chính xác rồi mới nói.
2. Phương pháp luận: phải có phương pháp cụ thể, dựa trên nền tảng học thuật cụ thể thì những luận đoán đưa ra mới có căn cứ. Nói rõ ra là ôn Catdang suy đoán vô căn cứ.
3. Giọng điệu tự sướng: ở chỗ là nói chuyện cứ như đúng rồi, lại còn đòi hù dọa thiên hạ (hàm ý câu chữ).

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Tương lai gần còn chưa đoán ra, đòi đoán chuyện xa xôi làm gì. Ông Catdang có giỏi đoán thử một vài chuyện trong tháng 6 dương lịch sắp tới xem. Coi như tôi thách đấu ông đi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Xét ra ông chả biết dịch lý hay pháp môn nào cho ra hồn mà thách đấu ông thì cũng hơi bắt nạt nhau. Nhưng để mọi người xem thử trình độ thực sự của ông tới đâu cũng tốt.

Tôi nói thực tôi ghét nhất mấy người dốt mà hay nói chữ. Rút cục hỏi ông Catdang ngắn gọn ý nghĩa của câu "Cửu cửu càn khôn dĩ định" là gì?

Sửa bởi vietnamconcrete: 26/05/2019 - 09:13


Thanked by 2 Members:

#32 Mint26

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 818 Bài viết:
  • 497 thanks

Gửi vào 26/05/2019 - 11:47

Kiến thức nông cạn, tư duy kém nên mục đích PR cho P.L.C trở nên phản tác dụng. Có thể ban đầu không ai ghét P.L.C cho đến khi ông catdang cố gắng PR bằng mọi cách dẫn đến thành ra bây giờ ai cũng ghét.

P/S: tôi đã hứa với một người là chả bao giờ tham gia vớ vẩn nữa nhưng đọc những gì ông catdang viết thì thật sự không thể im lặng được

#33 catdang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 471 Bài viết:
  • 64 thanks

Gửi vào 26/05/2019 - 16:10

VN, nói đừng giận, những lời đó thể hiện sự kiêu ngạo, nên bỏ đi,muốn được thứ tốt rất khó.
Đừng bao giờ so kiến thức của mình với ngưòi khác, ông giỏi chỗ này chỗ khác chỉ đáng học trò, tôi đây so tài nấu cơm hay chăm con với vợ chỉ xách dép,mấy chục tuổi đầu phát âm tiếng Anh so với thằng con 3 tuổi nó đúng 10 mình may đúng 2.
Bạn có dám so phong thủy hay tử vi hay tướng số với những ngưòi khác không.
Nói để hạ thấp tôi thì chấp nhận được, coi nó là chân lý thì không được.
Nói chuyện nền tảng học thuật mãi làm gì, khi mà còn không tin Sấm.
Tôi không hoàn toàn cho rằng là do Trạng Trình viết ra cả, nhưng nó lưu truyền 400 năm nay là có lý do, không phải cái gì cũng được lưu lại, những ngưòi cơ trí mới tin điều này, nhân vật lịch sử cũng vậy trăm triệu người mới có một được lưu tên tuổi, tên tôi hay bạn rồi cũng bị lãng quên thôi nên đừng tự kiêu quá.
Giải ra theo tôi cần dữ liệu tôi cung cấp rất nhiều dữ liệu mục đích là cho ai sâu sắc họ hiểu, đời ông chẳng mò cua bắt ốc chẳng hiểu nỗi chữ ngâm nước là gì, tôi chỉ ví dụ nhỏ vậy thôi.
Bạn nào thích nói học thuật, tôi ví dụ thế này trong sấm có nhiều ẩn ngữ thời gian, nói ông đi cày cho khiêm tốn chứ đi cày không làm sao biết tí sửu dần mẹo, lịch âm lịch dương, người lười đọc hay là chóng quên lấy gì mà viết, tôi giải nghĩa lục thất nguyệt gian không phải giỏi môn tướng số, nhưng tôi ngộ tinh túy môn đó là tướng do tâm sinh, sinh tử tại thiên, kẻ thất học không hiểu nổi điều như vậy.
Những người nông cạn tôi không tranh luận làm gì.
Đến đây tự sướng mà ăn gạch đá làm gì, nhiều người ăn gạch ở đây rồi, tôi bỏ chạy không có người nữa đến đâu,đây cũng là nơi công cộng thích thì đọc, nếu chẳng ra gì ngưòi ta cũng chả cho đăng.
Ném đá làm gì, cục đá ném đi ĐỨC cũng bay đi.
Tôi phê bình người khác tôi chân thành muốn cho họ có tương lai, khác với các bạn khen nhau hay cho nhau tiền bạc mới là đối tốt.
Ngày xưa Lão tử nói chẳng có kẻ cười không đáng gọi là Đạo, hy vọng ở đây nhiều Cao nhân đừng vội cười những ai nói chuyện huyền hoặc.












Sửa bởi catdang: 26/05/2019 - 16:12


Thanked by 1 Member:

#34 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 26/05/2019 - 16:43

Tôi thì nghĩ thế này:
  • Đã đưa ra một luận điểm mà tự mình tin là đúng, thì mình cần chuẩn đón nhận sự phản biện, thử thách từ người khác. Trong xã hội cũng như trên mạng đều cần có các biện pháp chứng thực là:
    a) test chất lượng bằng 1 đơn vị có chức năng và pháp lý

    Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

    ý kiến từ người tiêu dùng thực tế
    Đã là vàng thì không sợ thử lửa. Tôi đề nghị ông test thử, nếu không dám thử tức là ông nói nhảm. Nói nhảm thì trẻ con nói cũng được.
  • Nếu ông không muốn so kiến thức (hay nói theo lối cổ là "chân nhân bất lộ tướng") thì tự nhiên ông không lên đây rao rảng làm gì. Đã lên đây rao giảng, thì sẽ có người muốn thử ông, tôi là người thứ nhất. Tôi cho rằng ông nói như vậy là để tránh né yêu cầu thử nghiệm của tôi.
  • Ông bảo tôi kiêu ngạo cũng được. Nhưng tôi được cái không dối trên lừa dưới, hay nói theo Phật giáo là "không nói hai lưỡi" (khẩu thiệt). Còn ông lên đây bày giảng tà thuyết gây hại cho người, đấy là phản lại chữ "Chân" (trong 3 chữ Chân Thiện Nhẫn của .... .... ....". Còn nếu ông chứng minh được bằng thực tế, tự nhiên tôi phải cúi mình nhận lỗi trước ông.
Tôi nói vậy ông Catdang thấy thế nào?

P/s: ông Catdang thấy tôi kiêu ngạo phải không? Tôi nói cho ông nghe: muốn kiêu ngạo được tất phải có vốn để kiêu ngạo, tôi thấy ông không có cái vốn đó.

Thanked by 1 Member:

#35 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 26/05/2019 - 17:06

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

catdang, on 26/05/2019 - 16:10, said:


Bạn nào thích nói học thuật, tôi ví dụ thế này trong sấm có nhiều ẩn ngữ thời gian, nói ông đi cày cho khiêm tốn chứ đi cày không làm sao biết tí sửu dần mẹo, lịch âm lịch dương, người lười đọc hay là chóng quên lấy gì mà viết, tôi giải nghĩa lục thất nguyệt gian không phải giỏi môn tướng số, nhưng tôi ngộ tinh túy môn đó là tướng do tâm sinh, sinh tử tại thiên, kẻ thất học không hiểu nổi điều như vậy.
Những người nông cạn tôi không tranh luận làm gì.


Đọc đoạn trích trên rõ ràng ông tự nhận là người có học.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Tôi đọc xong lại càng chờ mong được thử học vấn của ông, mà ở đây là trang lý số thì dĩ nhiên là cái học về lý số rồi. Ông lại còn nói gì đó về Lão Tử, tôi cũng rất thích đọc Lão Tử - thành ra càng mong chờ được test thử trình độ học vấn của ông về Lý số (và Lão Tử là nói về Đạo rồi).

Mong lắm thay! Mong ông đừng sợ quá chạy mất...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

#36 slcsv

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 44 Bài viết:
  • 14 thanks

Gửi vào 26/05/2019 - 18:34

Hình như tôn chỉ của PLC là "Chân Thiện Nhẫn", và không hiểu bạn catdang tu tập tới trình độ nào, nhưng chữ Nhẫn thì không thấy gì. Câu tôi viết: Dù gì đi nữa, người đời hay đánh giá tôn giáo, tổ chức qua hành động, hay kết quả của những người tham gia có lẽ không sai.

#37 catdang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 471 Bài viết:
  • 64 thanks

Gửi vào 27/05/2019 - 10:19

Tôi viết từ đầu khi giải Sấm là không phải là viết cho diễn đàn này, tôi chỉ đăng ký thành viên để đăng bài của mình thôi, admin có thể kiểm chứng được.
Nếu không đủ Nhẫn thì tôi đã âm thầm rút lui khi có người phỉ báng rồi.
Tôi như thế nào khi giải Sấm cũng nói rõ rồi, không phải là khiêm tốn mà muốn cho bạn đọc thấy là như vậy.
Tôi cũng không tranh cao thấp với các bạn, vì tôi không học các môn ở đây.
Vì Bạn VN ra đề rồi nên tôi không đáp cũng không được.
VN giải lại "Cửu cửu càn không dĩ định" cho các bạn rôi, nên tôi sẽ từ bài viết của VN để giải ra ở khía cạnh khác, tôi không muốn nói là tôi cao hơn VN, bởi vì tôi không còn khái niệm thấp cao như vậy mà Phật lý sẽ luôn cao hơn nhận thức của con người, những điều tôi nhận thức là từ đọc sách Đại Pháp mà ra nên không có nghĩa là tôi tài hay giỏi.
Hôm trước giải bài này, tôi không nói ra điều này vì ngại người ta sẽ cho rằng đến để "dọa" cho người ta sợ mà theo, các bạn đã đọc bài rồi có biết về Phap Lu..n Cong rồi nên hôm nay tôi sẽ viết ra.
Trước tiên xin nói những ai đã viết những chữ như PR hay "lôi kéo chúng sinh" đừng viết như vậy nữa, đó là mạo phạm đến Thần Phật.
Tôi sẽ giải thích ngắn gọn thôi : Quan niệm Phật hay Đạo gia nhìn nhận con người là luân hồi nên người trần mắt thịt là trăm tóc nghìn tội, tức là có rất nhiều tội hay nghiệp (karma), có tội phải hoàn là nguyên lý của vũ trụ, muốn đưa ai lên cao như lên thiên đường chẳng hạn thì toàn bộ tội nghiệp của cá nhân ấy phải được hoán trả hết. Trong kinh Phật Giáo có kinh điển về Đức Phật phải ăn bát canh nấm độc do một phụ nữ dâng, Phật giáo Tây Tạng có chuyện tu luyện của Phật Milarepa phải chịu rất nhiều đày ải để trả tội do Ngài đã phạm khi trả thù cho gia tộc, Thiên Chúa giáo có câu chuyện Chúa Giê-su chịu chết trên Thánh Gía cũng là để trả nợ cho con dân Do Thái mà Ngài muốn cứu.
Mỗi chúng sinh đến mang tầng tầng nghiệp, nhiều chúng sinh là nhiều nghiệp. Vậy nên đừng bao giờ viết những câu như thế.

Trở lại "Cửu cửu càn khôn dĩ định".
Vietnamconcrete: "Diễn giải một cách dễ hiểu thì Càn Khôn chính là đại diện của hai khí âm dương, thuần Dương là quẻ Càn, thuần Âm là quẻ Khôn. Thái cực là khí âm dương chưa phân, thăng lên là khí dương, giáng xuống là khí âm. Trong quá trình thăng giáng của hai khí Âm Dương lần lượt trải qua các giai đoạn Thái Dương - Thiếu Âm - Thái Âm - Thiếu Dương. Hay nói một cách khác tứ tượng chính là một chu kỳ bao gồm Thành - Thịnh - Suy - Hủy."
"Đấy là 9 số trong một chu kỳ/Thái Cực, 9 x 9 = 81 bước lường thiên xích - dùng để đo độ số âm dương. [ghi chú: môn Thái Ất có quy định khác về số, phần này tạm thời chấp nhận như trên cho đỡ rắc rối]. Khi 81 bước này hoàn thành chính là một Chu Kỳ, hay chính là Thái Cực - đấy chính là nghĩa của câu "Cửu cửu Càn Khôn dĩ định".

Lại nói "Đạo sinh Nhất, Nhất sinh Nhị, Nhị sinh Tam" - tự nhiên chỉ có 9 số, qua 9 là Cực Số, tất sinh biến, gọi là Hình vậy.".


Từ những điều này tôi sẽ viết : Hãy coi đây là nhận thức của cá nhân tôi thôi.
9x9=81 đây là định số hay ta nói là quy luật cũng được, nó sẽ đúng cho mọi hiện hữu và quan trọng nhất là sinh mệnh, sinh mệnh cũng là hiện hữu.
Thành - thịnh - suy - hủy trong Phật Giáo được giảng là Thành-trụ-hoại-diệt hay Sinh-trụ-hoai-diệt., đối với con người là Sinh-lão-bệnh-tử. hiểu nôm na là sinh ra- tăng trưởng- suy giảm - diệt.
Sinh mệnh nào cũng trải qua như vậyi
Khái niệm sinh mệnh là rất rộng thực thể sống thì là nhận thức dễ nhất, nhưng cái khác cũng là sinh mệnh ví dụ một đời người là dễ nhận ra nhất, nhưng trong thân người có tế bào, tế bào cũng là sinh mệnh nó cũng trải qua quá trình trên tức TTHD viết tắt cho nhanh, ngoài đời người là một triều đại, ngoài triều đại dân tộc quốc gia, ngoài dân tộc quốc gia là một thời kỳ văn minh....cứ như vậy mỗi hiện hữu đó đều trải qua TTHD.
Rộng ra hơn nữa là cả trái đất, hệ ngân hà vũ trụ (nói một cách chung) cũng là sinh mệnh, là hiện hữu đều sẽ trải qua TTHD
Ngay cả những sinh mệnh siêu hình cũng không tránh được quy luật này.
Nhưng các sinh mệnh hay hiện hữu khác nhau có thời gian cho sinh mệnh đó khác nhau : như tế bào chẳng hạn chỉ sống bằng ngày, con người bằng trăm năm, triều đại bằng vài trăm năm, quốc gia hay nền văn minh là hàng nghìn năm, trái đất hay vũ trụ là hàng triệu, trăm triệu, nghìn triệu....với các sinh mệnh siêu hình là quá lâu rồi bằng ngôn ngữ con người là không nhớ nữa. Khái niệm đó là kiếp.
Trong Thái Ât có khái niệm tiểu kiếp, đại kiếp, tuổi vũ trụ là hàm ý vũ trụ có tuổi, có kiếp nhưng so với thời gian ở chỗ con người là lớn gấp nhiều lần.
Sinh mệnh con người hay siêu hình như Thần Tiên Thánh Phật thì phức tạp lắm, các bạn nên đọc sách mới hiểu rõ, nhưng tôi nói theo tôi hiểu là có khái niệm "sinh mệnh bất diệt", như ta nói một đời ta chết nhưng sinh mệnh cá nhân ta là bất diệt nên ta mới luân hồi lại sống đời khác mang họ tên khác nên mới nói "tích dồn nghiệp chướng" và "tích đức".
Trong bài "Giải nghĩa lục thất nguyệt gian" giải là tận kiếp hay mạt kiếp vũ trụ là muốn nói rằng tôn giáo ngày nay nhìn nhận rằng chúng ta đang ở thời điểm tận kiếp của Vũ trụ, hiểu là lúc chuông điểm rồi.
Như vậy theo pháp lý THÀNH-TRỤ-HOẠI-DIỆT thì vũ trụ đến lúc DIỆT đó là khách quan là quy luật.
Theo như tôi hiểu qua bài giảng của Sư Phụ Lý Hồng Chí thì Diệt là nổ hết tức là toàn bộ sinh mệnh trong đó đều diệt hết, rồi mới tái tạo lại từ đầu.
Nhưng PHẬT CHỦ là từ bi NGÀI muốn cứu SINH MỆNH VŨ TRỤ và VŨ TRỤ đã bị hoại kia trước khi nó diệt nên mới làm một việc theo cách hiểu của Phật Giáo là Chuyển động Pháp Luân tức là CHÍNH PHÁP thay vì tạo cái mới tốt đẹp hơn nhiều.
Bằng ngôn ngữ con người chúng ta có thể hiểu là dùng PHÁP PHẬT để biến cái cũ thành cái mới, giống như biến hàng hóa đã cũ hỏng thành hàng mới, việc đó rõ ràng theo cách hiểu của con người là khó khăn tốn công hơn rất nhiều là vứt bỏ đi sản xuất ra hàng mới.

"Cửu cửu càn khôn dĩ định" theo bài giải của tôi là "cựu thế lực" họ biết có quá trình chính Pháp Vũ Trụ nên họ an bài khảo nghiệm năm 1999 kia, mục đích thứ 3 của khảo nghiệm này là "tiêu hủy sinh mệnh".
Sao lại tiêu hủy sinh mệnh vì theo pháp lý TTHD thì là sinh mệnh theo họ đều là đáng hủy rồi, đều hỏng rồi đều đến lúc diệt rồi nên bị hủy là không vi phạm luật vũ trụ.
Tại sao lại bị huỷ là bởi vì Vũ trụ mới là do CHÍNH PHÁP mà thành là theo đặc tính CHÂN-THIỆN-NHẪN chứ không phải là Thành-Trụ-Hoại-Diệt, nên sinh mệnh nào không chấp nhận đặc tính này là không tiến nhập vào được, vũ trụ cũ sẽ không tồn tại nên các sinh mệnh không có chỗ nữa nên bị hủy.
"Cựu thế lực" an bài như thế là họ bám vào pháp lý TTHD đó, tà ác khi bức hại ĐẠI PHÁP rợp trời vu khống lừa đảo làm người thế gian hiểu lầm ĐẠI PHÁP, bất thừa nhận CHÂN-THIỆN-NHẪN tương lai là sẽ bị hủy đi sinh mệnh.
PHẬT CHỦ cứu độ chúng sinh không xét tội chúng sinh nữa, ý là các vị nhiều tội như nhau, đếu đến không còn tốt nữa, kể cả các sinh mệnh "cựu thế lực" kia không có ai tốt hơn ai nữa, chỉ cần các vị quay đầu thì đều thiện giải được hết là vì TÂN VŨ TRỤ là tối hảo cho các sinh mệnh, các vị đến được đó coi như ân oán nghìn kiếp đi nữa cũng thành ra số không tức là lấy cái tốt nhất đem đổi cho nợ nần truyền kiếp chằng chéo giữa các vị.
Tôi xin nhắc lại "LƯU BÁ ÔN THÔI BI ĐỒ" tại sao tôi cứ nhắc đi nhắc lại là vì tôi muốn các bạn có nhận thức rõ ràng về PHẬT CHỦ và CHÍNH PHÁP, có thể nhiều điều trong đó đã được thiện giải nhưng không phải hoàn toàn đâu, có lẽ tương lai khổ nạn tùy vào tâm của người thế gian với ĐẠI PHÁP.

"Di Lặc Phật bán không trung ngôn viết : thiện tai, thiện tai, như kim mạt niên, thiên hạ nhân dân thập phân yếu thu cửu phân, đô thị na ta bất tôn trưởng thượng, bất kính phu mẫu, dĩ cường khi cô, tác ác áp bần, đại đấu tiểu xưng, lang tâm tham tài, khi áp trung lương, phiến nhân tiễn tài, tể sát canh ngưu đích hữu tội chi đồ."

Tôi giải nghĩa một chút : mùa màng thóc đều sâu lép cả, chủ ruộng còn muốn thu về lấy chín phần, một phần có thể rớt xuống bùn rồi, ý là người còn giữ chính niệm miễn là thay đổi thái độ thì sẽ có thể cứu được.

"Kí thị thập ác chi nhân, chỉ hữu hồi đầu, ngã đô cứu độ"

Dù là người phạm tội thập ác, chỉ cần quay đầu đều được Phật cứu.

Đại Sư Lý Hồng Chí cũng nói Ông không muốn thấy sinh mệnh nào đánh mất đi tương lai của mình.

Hy vọng các bạn hãy tìm hiểu cho kỹ về PLC.
Những chuyện ở VN, sơ bộ thông tin báo chí tôi nhận định là âm mưu phá hoại từ bên trong đối với học viên Việt Nam tức là chúng trà trộn dẫn người ta đi tu theo chúng chứ không theo Pháp, "thiên bất dung gian"chuyện chết người là ngoài ý muốn của chúng.

Sửa bởi catdang: 27/05/2019 - 10:28


#38 catdang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 471 Bài viết:
  • 64 thanks

Gửi vào 27/05/2019 - 14:09

Một khía cạnh khác của chuyện 9x9=81.
Coi như chuyện vui vậy!
Kinh Dương Vương : Kinh Dương Vương (

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

: 涇陽王

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

-

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) là một nhân vật truyền thuyết, ông nội của

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thứ nhất, thuộc dòng dõi vua

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

vốn được suy tôn là thủy tổ của người

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Dã sử chép Kinh Dương Vương tên húy là Lộc Tục (祿續), là người hình thành nhà nước sơ khai đầu tiên vào năm Nhâm Tuất

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, đặt quốc hiệu là

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Lãnh thổ của quốc gia dưới thời Kinh Dương Vương rộng lớn, phía bắc tới

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(cả vùng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

), phía nam tới nước Hồ Tôn (

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

), phía đông là

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(một phần của

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

), phía tây là

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

(

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

,

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

ngày nay). Kinh Dương Vương truyền ngôi cho con là

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Bách khoa toàn thư mở Wikipedia.


Lấy từ Nhâm Tuất 2879 trước CN đến Nhâm Tuất 1982 = 4860 năm tròn = 81x 60 hoa giáp

Như vậy nước Xích Quỷ cố xưa của người Việt tính đến năm 1992 khi Đại Pháp khai truyền là trải qua đúng 81 chu kỳ hoa giáp.
Sấm Trạng Trình:
"Đến thì Tuất cập hết tình làm tôi"
TÔI có thể là chỉ chính Trạng Trình.
Vậy là câu chuyện của chúng ta sao lại diễn vào năm Tuất chứ?

Sửa bởi catdang: 27/05/2019 - 14:24


#39 vietnamconcrete

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4363 Bài viết:
  • 5865 thanks

Gửi vào 27/05/2019 - 16:09

Chú em đồng nghiệp của tôi có 1 đứa con nhỏ khoảng 4 tuổi, thằng nhỏ chưa biết đọc biết viết, và trước khi đi ngủ bố mẹ nó thường đọc truyện tranh cho nó. Thằng bé bắt chước người lớn, cũng hay tự cầm cuốn truyện lên và đọc theo trí tưởng tượng của nó.

Tôi thấy việc ông Catdang hay làm về bản chất cũng giống như đứa con nít 4 tuổi mà tôi kể ở trên, không biết đọc biết viết nhưng cũng cầm sách lên đọc ê a. Nhưng đứa con nít nó ngây thơ và thuần phác, cho nên hành vi làm bộ đọc sách của nó nhìn rất dễ thương. Còn ông Catdang đã là người lớn, đã tự chủ và có ý thức mà hành vi như thế tôi không biết phải phân loại thế nào.

Nghe nói dân Trung Quốc có câu "người mặt dày thì vô địch thiên hạ", giờ tôi mới thấy câu đó sao mà nó đúng

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#40 catdang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 471 Bài viết:
  • 64 thanks

Gửi vào 28/05/2019 - 09:50

VN "Tôi thấy việc ông Catdang hay làm về bản chất cũng giống như đứa con nít 4 tuổi mà tôi kể ở trên, không biết đọc biết viết nhưng cũng cầm sách lên đọc ê a. Nhưng đứa con nít nó ngây thơ và thuần phác, cho nên hành vi làm bộ đọc sách của nó nhìn rất dễ thương. Còn ông Catdang đã là người lớn, đã tự chủ và có ý thức mà hành vi như thế tôi không biết phải phân loại thế nào."

Cách đây khoảng 20 năm khi tôi mới ra trường thì tôi cũng có loại tư tưởng này, rồi cuộc đời mở mắt cho tôi, khi nắm được cái gì dù là hơn người khác ta tưởng ta thấy trời rồi, không phải thấy trời mà chỉ thấy đám mây, không có đám mây nữa là khỏi thấy cái gì.
Ngày xưa tôi có đọc quyển sách của lạt ma Tây Tạng hình như gọi là các Rinpoche , tôi nghĩ mình biết bản chất thiên đường là cái gì, có một lần tôi nói với một người Công giáo là anh biết Thiên đường là gì rồi, giờ nghĩ lại thấy xấu hổ quá.
Các môn tử vi, phong thuỷ, chu dịch hay bát quái tôi không học bao giờ, nhưng mà tôi cho rằng các môn đó là các phương pháp cho con người nhận thức thế giới và nhận thức Thần, chứ không phải là nói ra chân lý của Vật chất của tinh thần hay của vũ trụ.
Khi người ngày nay nghiên cứu các môn đó người ta hầu hết là trên quan niệm vô Thần mà cho rằng đó là khách quan chứ không có Thần.
Tôi lấy ví dụ Tử Vi ta sẽ lập ra được bao nhiêu lá số tử vi tôi thử tính xem có đúng không nhé:
Có 60 hoa giáp năm
Mỗi hoa giáp năm có 12 hoa giáp tháng
Có 60 hoa giáp ngày
Mỗi ngày có 12 hoa giáp giờ .
Vậy đáp án là : 60x12x60x12 = 518.400 lá số khác nhau. nhiều nhưng không phải quá nhiều tức là sẽ có nhiều người giống nhau.
Môn tử bình lấy bát trụ cũng ra như vậy.
Đứng trên quan niệm vô Thần thì người ta hay nói là các sao chiếu vào nên như thế, ý là lực vũ trụ hay tía vũ trụ kiểu như vậy nên làm người ta sướng khổ khác nhau, năng lực cá nhân khác nhau, sẽ là kiểu như vậy. Vậy giải thích làm sao khi nói người ta số giàu sang ví dụ như ở Việt Nam vào thời bao cấp cơm không đủ no sao nói số tôi giàu sang địch quốc cơ mà? Vậy các bạn phải giải thích đây là biết mà giải thích "vận người thua vận nước, vận nước thua vận trời".... nó không phải là trong tử vi nữa nó là đi sang mê tín rồi. Theo tôi là do con người không cho phép thấy Thần, không thấy bản chất thật của sự việc nên cung cấp cái phương pháp tử vi để con người nhận thức ra định mệnh, nó hình dung giống cái thước đo chính xác đến một mức độ thôi nó không đo ra chân lý tuyệt đối, dùng cái đó để nói là chân lý nó sẽ sai.
Ở bài trên cũng nói "Sinh -lão-bệnh-tử" là quy luật cơ mà , sao có đứa trẻ sơ sinh mới sinh ra đã chết, vậy có hỏi một vị hoà thượng nào đấy vị ấy cũng khó mà trả lời được, nếu nói kiểu là do trời thì cũng là trốn tránh thôi, bởi bản thân những điều kia cũng là phương thức để con người nhận thức vũ trụ và sinh mệnh thôi nó không phải là chân lý, phải có lý cao hơn cơ mới giải thích được đó là Phật Pháp, con người dùng những điều như vậy để nhận thức vũ trụ là không sai nhưng đúng đến một mức độ thôi vì là Thần truyền nên như vậy.
Có người sẽ nói là là do LÃO TỬ dạy mà, sao mà không phải chân lý được, truyền thuyết Lão Tử ông không có đi học như chúng ta bây giờ từ thấp lên cao mới có kiến thức khám phá ra thứ ngày càng cao hơn, cũng không thấy nói là Ngài tuyệt đỉnh thông minh, Theo truyền thuyết thì LÃO TỬ là Thần, nhưng học cái của Ngài rồi người ta lại nghĩ Vũ trụ nó như thế, Đạo là khách quan vận động như thế không có Thần Thánh gì cả, người ta ngày nay là dễ đi đến chỗ đó.
Ngay khoa học phương Tây ngày nay đều có phương thức là thứ sau mới cao hơn, mới gần chân lý hơn. Vật lý cơ học của Newton không thể nói là không đúng, vận dụng nó đúng, các định luật công thức tính ra là đúng, không thể nói vật lý lượng tử phủ định vật lý cơ học mà vật lý lượng tử tiếp cận gần bản chất vật chất hơn thôi.
Môn phong thuỷ cũng thế nếu nói kiểu vô Thần thì là do khí , hình thế sông núi nước gió mà ra như thế, sao lại nói "Tiên tích đức hậu tầm long" câu đó rõ ràng là trong sách phong thuỷ. Nói là các bạn có tầm thấy long thì không có đức thì không dùng được, giải thích như thế nào tách Thần ra là không giải thích được.
Nói trong lĩnh vực của tôi ông không bằng trẻ lên ba lên bốn thì đúng.
Nhưng theo tôi dù là chu dịch hay bát quái ngày nay có nghiên cứu giỏi đến mấy thì cũng không có nghĩa là biết chân lý của vũ trụ đâu, lý của vũ trụ thật đã giảng ra rồi, thứ nhất là người ta không tin Thần, thứ hai là để cho tình cảm lấn át lý tính nên không có được tiến nhập vào, Pháp của Vũ Trụ thiên cổ đến giờ mới giảng ra, giai đoạn này qua đí các bạn mang thân người không đến nghe, kiếp sau liệu có đắc thân người, Phật Giáo họ nói "Chỉ có mang thân người mới được nghe Phật Pháp", đắc thân người còn khó hơn con rùa mù chui đúng đầu vào cái vòng gỗ trôi trên biển.
Thiên niên thiết thọ khai hoa dị,
Nhất thất nhân thân vạn kiếp nan.

Sửa bởi catdang: 28/05/2019 - 09:59


#41 catdang

    Hội viên

  • Hội Viên TVLS
  • Pip
  • 471 Bài viết:
  • 64 thanks

Gửi vào 12/09/2019 - 10:46

Về bài "Cửu cửu càn khôn...." đúng là có một bài khác nữa.
Có bạn đọc viết :

".......Ngoải ra, một nguồn bài cửu cửu càn khôn khác với chữ Nôm có ý nghĩa gần như tương phản:

Cửu cửu càn khôn định
Thanh minh thời tiết khai
Đầu hình như quá mã
Hồ binh bát vạn hồi gia

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

"

Tôi đã tra cẩn thận trên nguồn trang này nó là bài như thế này :

Trình Công ngữ vịnh thái bình

(bản Thư viên quốc gia)


程公語詠太平


九九乾坤定

清明辰節開

頭形如过馬

胡兵百萬回家


Nguồn :

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Phiên âm :

CỬU CỬU KIỀN KHÔN ĐỊNH

THANH MINH THẦN TIẾT KHAI

ĐẦU HÌNH NHƯ QUÁ MÃ

HỒ BINH BÁCH VẠN HỒI GIA


Vậy bài Sấm này với bài trên có phải là một hay không?

Tôi sẽ giải bài này một cách sơ lược, tôi nghĩ bài này là chuyện tương lai.
Chìa khóa của bài Sấm này là ở chữ đọc nó là Thời hay Thần hay Thìn đều được nhưng mà sang tiếng Việt hàm nghĩa khác nhau.
Đọc là "Thời" có nghĩa thời gian là tiết Thanh Minh
Đọc là "Thần" có nghĩa là Sáng sớm cũng có thể hiểu là Ông Thần .(神)
Đọc là "Thìn" nó có nghĩa là chi Thìn (tháng 3 âm lịch)
Hàm ý ở đây là ý nghĩa nào nó cũng đúng.

"ĐẦU HÌNH NHƯ QUÁ MÃ "
Là cái gì vậy? Nó là chữ này : 丙午 (Bính Ngọ), Đầu của chữ BÍNH là hình giống chữ NGỌ, mà chữ Ngọ là con ngựa nên viết "Đầu hình như quá Mã", Chữ là muốn nói nó là chi Ngọ.

Lấy BÍNH NGỌ mà trừ lùi 81 năm thì là năm ẤT DẬU.
Câu cuối của bài Sấm ý nghĩa là gì, xin bạn đọc TỰ LUẬN.

Con số ở đây là "Bách vạn" = 1 triệu chứ không phải "Bát vạn" như ở bài trên, mà là "Hồi gia" chứ không phải là "Nhập Tràng An"
Nếu nói về thời gian tôi suy luận có lẽ là ngày 03/03 Al năm Bính Ngọ có gì đó, vì ngày 04/03 Al là tiết Cốc Vũ? Chuyện tương lai mà ai biết đúng hay sai?

Sửa bởi catdang: 12/09/2019 - 10:51


Thanked by 1 Member:

#42 Jasminebe

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 77 Bài viết:
  • 25 thanks

Gửi vào 13/02/2022 - 23:56

Tôi không đọc hết những gì các bạn tranh luận nhưng cho tôi nói một câu công bình cho **** **** **** ****. **** **** **** **** đã cứu vớt cuộc đời tôi từ địa ngục! Tâm hồn và sức khỏe của tôi đã được hồi sinh nhờ vào học Đại Pháp. Các bạn tin hay không thì tùy vì những gì diễn ra trong tâm tưởng của tôi có nói các bạn cũng chưa chắc đã tin vì cũng không có cách nào diễn tả cho các bạn cảm nhận vi diệu phi thường của tôi. Chúc các bạn sáng suốt.

#43 MinhTriet2022

    Hội viên mới

  • Hội Viên mới
  • 83 Bài viết:
  • 12 thanks

Gửi vào 10/12/2023 - 21:40

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

catdang, on 23/05/2019 - 22:22, said:

Công an là hành pháp chứ không phải tư pháp, bắt được nghi phạm trọng án,Vks chưa khởi tố đã yung hết cho báo chí cả video nữa không phải là coi quyền công dân như cỏ rơm.làm nhanh như thế gọi là rung chà cá nhảy hay rút dây động rừng để những thằng nào nữa nó sợ quá tự ra đầu thú chăng?

He he nói thế tưởng hay mà lòi cái đuôi rắn rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Jasminebe, on 13/02/2022 - 23:56, said:

Tôi không đọc hết những gì các bạn tranh luận nhưng cho tôi nói một câu công bình cho **** **** **** ****. **** **** **** **** đã cứu vớt cuộc đời tôi từ địa ngục! Tâm hồn và sức khỏe của tôi đã được hồi sinh nhờ vào học Đại Pháp. Các bạn tin hay không thì tùy vì những gì diễn ra trong tâm tưởng của tôi có nói các bạn cũng chưa chắc đã tin vì cũng không có cách nào diễn tả cho các bạn cảm nhận vi diệu phi thường của tôi. Chúc các bạn sáng suốt.
bạn có tài liệu gì không nhắn tin gửi mình cùng tự học nhé tôi khi khá tin tưởng vì nhiều Duyên so với những cái thằng công an mạng nick ảo công kích kia

#44 Đinh Văn Tân

    Ban Điều Hành

  • Ban Điều Hành
  • 7312 Bài viết:
  • 16861 thanks

Gửi vào 10/12/2023 - 22:54

Ất Dậu là năm 1945 . Mồng 2 tháng 9 năm 1945 khai sinh nước VNDCCH.
Hôì đó có tin đồn "Thân Dậu niên lai kiến Thái bình" có người dịch là hòa bình, có người dịch là Thái bình dương dậy sóng (Mỹ Nhật đánh nhau ở Thái bình dương) .
Hồi đó tôi 12 tuổi, mói thi đậu và Quốc Học Huế .

Thanked by 2 Members:

#45 Tre

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1981 Bài viết:
  • 3500 thanks
  • LocationRừng sen&tre

Gửi vào 11/12/2023 - 08:26

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Đinh Văn Tân, on 10/12/2023 - 22:54, said:

Ất Dậu là năm 1945 . Mồng 2 tháng 9 năm 1945 khai sinh nước VNDCCH.
Hôì đó có tin đồn "Thân Dậu niên lai kiến Thái bình" có người dịch là hòa bình, có người dịch là Thái bình dương dậy sóng (Mỹ Nhật đánh nhau ở Thái bình dương) .
Hồi đó tôi 12 tuổi, mói thi đậu và Quốc Học Huế .

Ông Tân học Quốc Học Huế, oách quá.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:





Similar Topics Collapse

  Chủ Đề Name Viết bởi Thống kê Bài Cuối

1 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 1 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |