À thôi nhe, tôi xin ngưng chiê'n vì còn nhiều đề tài cần viết cho xong .
Chúc MikeDo mau thăng tiến vì chỉ có cậu mới có sự tiếp thu, đắc thủ các sách vở mới mẽ, còn tôi thuộc thế hệ già cả chỉ quanh quẩn cối xay lúa kiếm thóc rơi.
Những ngày cuối của năm Đinh Dậu , DLT ở tù nghe tin cha bệnh phải xin ra để về chịu tang . Tết Mậu Tuất sắp đến mà lòng người buồn lắm vì hình ngục kéo dài, gia sản tan biến, ngày trước người ta vui vẻ tôn xưng mình bây giờ thui thủi, rồi đến khi ra ngoài thì vật đổi sao dời .
Đại Hạn tại Dần có
Tang Môn Bạch Hổ nên nặng lo, buồn nhiều hơn vui, tưởng là Mã Lộc tung hoành, nào ngờ 4 vó xịu lơ.
Mậu của DH an
Song Hao thủ chiếu vào gốc DH.
Khốc Hư cho người tuổi Tý là tán sản khóc thương. Như vậy toàn bộ Lục Bại làm hại thế nhân.
Đinh của năm hạn (ĐInh Dậu) an Kỵ đi vớiCự như thế năm Dậu bị toàn bộ các Hóa Kỵ 3 đời bao vây - Kỵ nguyên thủy tại Ngọ, rồi Kỵ của DH tại Tuất (Kỵ đi với Cơ) và cuối cùng Kỵ của lưu niên Đinh tức Kỵ đi với Cự .
Tam phương có Kỵ, gốc DH lỏng le, Lộc Tồn gặp Cự Kỵ là xôi hỏng bỏng không chịu nhiều tai tiếng vì có thêm Cự .
Đinh Dậu 2017 là 1 năm hắc ám vì 3 Kỵ , Lưu Niên kích động Liêm Phá Hình là kiếp nạn bất ngờ và khắc nghiêt liên quan đến tù đày.
2017 - 1960 = 58t, Lưu Đại Vận ở Phúc trúng Linh Xương Đà Vũ là cách gặp khó muốn tự sát.
Hỡi ơi cha vong mạng trong thời kỳ này (Tang Hổ chiếu Thái Dương), 2 người bạn Quan và Tài chịu Kiếp Kỵ . Ngày trước là huynh đệ đầu đàn nâng đở mình (Phụ có Cơ Lương Tả Phụ) nhưng cũng là mối họa (Kiếp) dày vò mình (Kỵ) trong hạn kỳ ở Dần khi Kiếp Kỵ thành lập và Kiếp trở hung dữ vô cùng.
Thôi nhe, tôi chỉ muốn bàn đến đây thôi, không bao giờ tôi có thể cùng đi với các bạn về miền chân lý được đâu.
Đừng tưởng tôi không biết gì về Phi Tinh, trái lại tôi còn dùng được Phi Tinh không khác gì phi đao của Tiểu Lý Thám Hoa !
HC
Sửa bởi Hoa Cái: 10/02/2019 - 01:37