Tháng sinh quyết định nghề nghiệp trong tư...
Hà Uyên
06/09/2011
Thống kê của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS) cho thấy tháng sinh có thể quyết định nghề nghiệp của bạn sau này, thậm chí còn ảnh hưởng tới mức độ thông minh và tuổi thọ của bạn.
Chẳng hạn, sinh vào tháng 12, bạn sẽ có xu hướng trở thành một bác sỹ nha khoa, trong khi sinh vào tháng Một bạn dễ trở thành một... nhân viên thu nợ. Một đứa trẻ ra đời vào tháng Hai sẽ có nhiều năng khiếu để làm họa sỹ, còn tháng Ba sẽ dễ trở thành phi công.
Tháng Tư và tháng Năm không thể hiện rõ xu hướng nghề nghiệp sau này. Nhìn chung, trẻ em có tháng sinh rơi vào mùa Hè thì ít có cơ hội để trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp hoặc bác sỹ.
Theo tờ Daily Mail, thông tin trên được rút ra từ một công trình nghiên cứu của ONS về mối quan hệ giữa tháng sinh và 19 loại nghề nghiệp khác nhau, với số liệu dựa trên cuộc tổng điều tra dân số mới nhất.
Mặc dù mối liên hệ giữa thời gian ra đời và nghề nghiệp rất khó giải thích, song các nhà nghiên cứu đã lý giải mối liên hệ giữa tháng sinh và sức khỏe của một người dựa trên các luận cứ khoa học.
Những đứa trẻ ra đời vào mùa Xuân thường dễ bị mắc các chứng bệnh như tâm thần phân liệt, Alzheimer, hen suyễn và tự kỷ. Chúng cũng thường kém thông minh so với các bạn sinh vào các thời điểm khác trong năm.
Các công trình nghiên cứu lý giải nguyên nhân của sự khác biệt này có thể là do trong thời kỳ mang thai phụ nữ ít được tiếp xúc với ánh nắng Mặt Trời - tác nhân kích thích sự tổng hợp vitamin D trong cơ thể.
Thiếu vitamin D trong giai đoạn đầu của thai kỳ có thể để lại những hậu quả xuất hiện rất lâu sau này.
Russell Foster, một nhà nghiên cứu về thần kinh học của trường Đại học Oxford hồi đầu năm nay từng nói rằng những hậu quả này tuy nhỏ nhưng “rất rõ ràng”: “Tôi không ủng hộ ngành tử vi – nó vô nghĩa – nhưng chúng ta không tránh khỏi sự ảnh hưởng của mùa sinh”./.
Chẳng hạn, sinh vào tháng 12, bạn sẽ có xu hướng trở thành một bác sỹ nha khoa, trong khi sinh vào tháng Một bạn dễ trở thành một... nhân viên thu nợ. Một đứa trẻ ra đời vào tháng Hai sẽ có nhiều năng khiếu để làm họa sỹ, còn tháng Ba sẽ dễ trở thành phi công.
Tháng Tư và tháng Năm không thể hiện rõ xu hướng nghề nghiệp sau này. Nhìn chung, trẻ em có tháng sinh rơi vào mùa Hè thì ít có cơ hội để trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp hoặc bác sỹ.
Theo tờ Daily Mail, thông tin trên được rút ra từ một công trình nghiên cứu của ONS về mối quan hệ giữa tháng sinh và 19 loại nghề nghiệp khác nhau, với số liệu dựa trên cuộc tổng điều tra dân số mới nhất.
Mặc dù mối liên hệ giữa thời gian ra đời và nghề nghiệp rất khó giải thích, song các nhà nghiên cứu đã lý giải mối liên hệ giữa tháng sinh và sức khỏe của một người dựa trên các luận cứ khoa học.
Những đứa trẻ ra đời vào mùa Xuân thường dễ bị mắc các chứng bệnh như tâm thần phân liệt, Alzheimer, hen suyễn và tự kỷ. Chúng cũng thường kém thông minh so với các bạn sinh vào các thời điểm khác trong năm.
Các công trình nghiên cứu lý giải nguyên nhân của sự khác biệt này có thể là do trong thời kỳ mang thai phụ nữ ít được tiếp xúc với ánh nắng Mặt Trời - tác nhân kích thích sự tổng hợp vitamin D trong cơ thể.
Thiếu vitamin D trong giai đoạn đầu của thai kỳ có thể để lại những hậu quả xuất hiện rất lâu sau này.
Russell Foster, một nhà nghiên cứu về thần kinh học của trường Đại học Oxford hồi đầu năm nay từng nói rằng những hậu quả này tuy nhỏ nhưng “rất rõ ràng”: “Tôi không ủng hộ ngành tử vi – nó vô nghĩa – nhưng chúng ta không tránh khỏi sự ảnh hưởng của mùa sinh”./.
Hà Uyên
07/09/2011
Văn hóa phương Đông, ngày nay vẫn sử dụng tứ Lập để nói về thời gian. Phối hợp lục Giáp, lục Ất, lục Bính, lục Đinh, lục Mậu, lục Kỷ, lục Canh, lục Tân, lục Nhâm, lục Quý, thông qua lục Dương từ Tý đến Tị, và lục Âm từ Ngọ đến Hợi; gọi tên chữ Chí, để nói Hạ chí hỏa động, Đông chí thủy động, Chí xung Can sát, lệch vị Can phá, bất thông thì khắc, Tiết đầy thì tàn, Đức xung thì bất lực, sáng thì theo 10, tối theo 12 ...
Những lời này, nêu tên để định thể, là do tùy theo thể hay dụng mà gọi tên. Không tên gọi là thời ban đầu của trời đất, có tên là mẹ của vạn vật.
Những lời này, nêu tên để định thể, là do tùy theo thể hay dụng mà gọi tên. Không tên gọi là thời ban đầu của trời đất, có tên là mẹ của vạn vật.
ryan88
07/09/2011
Xuplo
07/09/2011
Hên quá, mình sinh khi mùa xuân vừa chấm dứt, ko thôi đi theo vết xe đổ của Ryan rầu
Hà Uyên
07/09/2011
Xuplo, on 07/09/2011 - 13:26, said:
Hên quá, mình sinh khi mùa xuân vừa chấm dứt,
Chào Diễm Trang
Tôi vẫn nhớ lời hẹn giữa Bạn cùng Kim Chi và Tôi là sau ngày tết Trung thu, tại web: lyso. vn
Cùng năm tháng ngày giờ sinh, vậy mà Kim Chi đã có biến động mà Diễm Trang thì chưa,
Xin chúc mừng Diễm Trang, khi xác định Diễm Trang (Xuplo) là người thuộc nhóm máu A thông qua số Tử vi, cho nên Bạn đã đánh giá và đặt đối tượng đúng vị trí.
Sửa bởi HaUyen: 07/09/2011 - 13:58
hanhphuc
07/09/2011
hanbaoquan
07/09/2011
Xuplo
07/09/2011
HaUyen, on 07/09/2011 - 13:48, said:
Chào Diễm Trang
Tôi vẫn nhớ lời hẹn giữa Bạn cùng Kim Chi và Tôi là sau ngày tết Trung thu, tại web: lyso. vn
Cùng năm tháng ngày giờ sinh, vậy mà Kim Chi đã có biến động mà Diễm Trang thì chưa,
Xin chúc mừng Diễm Trang, khi xác định Diễm Trang (Xuplo) là người thuộc nhóm máu A thông qua số Tử vi, cho nên Bạn đã đánh giá và đặt đối tượng đúng vị trí.
Tôi vẫn nhớ lời hẹn giữa Bạn cùng Kim Chi và Tôi là sau ngày tết Trung thu, tại web: lyso. vn
Cùng năm tháng ngày giờ sinh, vậy mà Kim Chi đã có biến động mà Diễm Trang thì chưa,
Xin chúc mừng Diễm Trang, khi xác định Diễm Trang (Xuplo) là người thuộc nhóm máu A thông qua số Tử vi, cho nên Bạn đã đánh giá và đặt đối tượng đúng vị trí.
Kính chào Bác,
Cháu rất cám ơn Bác đã và vẫn quan tâm đến trường hợp của Cháu và Kim Chi. Có thể nói sau khi biết đến website: lyso.vn và tuvilyso.org Cháu cảm thấy mình có chút thay đổi, cháu thấy vui vẻ vì quen được nhiều bạn bè trên đây, mặc dù mạng ảo nhưng cháu nghĩ tình bạn là có thật.
Còn về cuộc sống cá nhân thì cháu nghĩ cũng có chút biến động nhưng cháu nghĩ đó là quy luật cuộc sống: sinh-lão-bệnh-tử (Bà Nội cháu vừa phát hiện một khối u trên mặt, ko biết có phải là ung thư hay ko?
Cháu ko hiểu nhiều về huyền học, mạn phép hỏi thăm Bác là "biến động" ở đây là liên quan trực tiếp đến số phận, con người của cháu hay là mở rộng ra thêm liên quan đến gia đình (Ông, Bà, Cha, Mẹ và Anh em) thưa Bác.
Một lần nữa cháu rất cám ơn Bác. Mong Bác luôn vui khỏe.
Kính
Diễm Trang.
ryan88
07/09/2011
cháu không biết bác Hà Uyên nghĩ như thế nào về việc định hướng nghề nghiệp để giảm bớt cách xấu của ls tử vi. Cháu ví dụ là cung tật hình kị riêu y chẳng hạn, mệnh khốc hư cô quả thì làm bác sĩ phải khác với làm những nghề nghiệp khác đúng không bác.
^^
^^
keepswimming
07/09/2011
Bác HaUyen ơi, cháu cũng có suy nghĩ giống ryan. Lúc nào có thời gian, bác có thể tổng hợp lại 1 bài về các cách cục nghề nghiệp tiêu biểu được không ạ? Việc này rất cần thiết với những người không có mệnh tài quan tật đẹp cho lắm. Cũng như cháu quan lộc đã Vô chính diệu còn xấu, cháu băn khoăn mãi về việc làm nghề gì để "nương" theo cái xấu của cung quan bác ạ.
Hà Uyên
09/09/2011
ryan88, on 07/09/2011 - 14:48, said:
cháu không biết bác Hà Uyên nghĩ như thế nào về việc định hướng nghề nghiệp để giảm bớt cách xấu của ls tử vi. Cháu ví dụ là cung tật hình kị riêu y chẳng hạn, mệnh khốc hư cô quả thì làm bác sĩ phải khác với làm những nghề nghiệp khác đúng không bác.
Vấn đề mà Ryan88 nêu ra, có thể tiền nhân chưa kịp bàn đến một cách sâu rộng, chắc tại thời đó thì nghề nghiệp chưa mở rộng, để đáp ứng theo sự phát triển chung của Xã hội. Hơn nữa, chúng ta lại không phải là dân chuyên nghiệp ở góc độ này.
Duy có mối quan hệ giữa Cục và Chính - Phụ tinh, thì có vẻ như chúng ta ít bàn tới, mà thường tập chung lý giải theo cách hội phương của các nhóm sao thì phải. Về vấn đề này, thường nên có nhóm người thực thi công tác thống kê, thì mới có thể đưa ra một cách nhìn gần với thực tiễn. Do vậy, Tôi cũng khó nói về điều Ryan88 đã nêu trên.
Hy vọng, theo thời gian chúng ta có được lời giải này.
HaUyen
Manager
13/09/2011
Xuplo, on 07/09/2011 - 14:14, said:
Kính chào Bác,
Cháu rất cám ơn Bác đã và vẫn quan tâm đến trường hợp của Cháu và Kim Chi. Có thể nói sau khi biết đến website: lyso.vn và tuvilyso.org Cháu cảm thấy mình có chút thay đổi, cháu thấy vui vẻ vì quen được nhiều bạn bè trên đây, mặc dù mạng ảo nhưng cháu nghĩ tình bạn là có thật.
Còn về cuộc sống cá nhân thì cháu nghĩ cũng có chút biến động nhưng cháu nghĩ đó là quy luật cuộc sống: sinh-lão-bệnh-tử (Bà Nội cháu vừa phát hiện một khối u trên mặt, ko biết có phải là ung thư hay ko?
Cháu ko hiểu nhiều về huyền học, mạn phép hỏi thăm Bác là "biến động" ở đây là liên quan trực tiếp đến số phận, con người của cháu hay là mở rộng ra thêm liên quan đến gia đình (Ông, Bà, Cha, Mẹ và Anh em) thưa Bác.
Một lần nữa cháu rất cám ơn Bác. Mong Bác luôn vui khỏe.
Kính
Diễm Trang.
Cháu rất cám ơn Bác đã và vẫn quan tâm đến trường hợp của Cháu và Kim Chi. Có thể nói sau khi biết đến website: lyso.vn và tuvilyso.org Cháu cảm thấy mình có chút thay đổi, cháu thấy vui vẻ vì quen được nhiều bạn bè trên đây, mặc dù mạng ảo nhưng cháu nghĩ tình bạn là có thật.
Còn về cuộc sống cá nhân thì cháu nghĩ cũng có chút biến động nhưng cháu nghĩ đó là quy luật cuộc sống: sinh-lão-bệnh-tử (Bà Nội cháu vừa phát hiện một khối u trên mặt, ko biết có phải là ung thư hay ko?
Cháu ko hiểu nhiều về huyền học, mạn phép hỏi thăm Bác là "biến động" ở đây là liên quan trực tiếp đến số phận, con người của cháu hay là mở rộng ra thêm liên quan đến gia đình (Ông, Bà, Cha, Mẹ và Anh em) thưa Bác.
Một lần nữa cháu rất cám ơn Bác. Mong Bác luôn vui khỏe.
Kính
Diễm Trang.
Chào Diễm Trang,
Bạn đã tìm thấy tình bạn chân thật tại diễn đàn TVLS này thì Tôi xin thật lòng chúc cho Bà Nội của Diễm Trang sức khỏe an khang không có gì đáng ngại cả.
Manager
Xuplo
13/09/2011
Manager, on 13/09/2011 - 13:08, said:
Chào Diễm Trang,
Bạn đã tìm thấy tình bạn chân thật tại diễn đàn TVLS này thì Tôi xin thật lòng chúc cho Bà Nội của Diễm Trang sức khỏe an khang không có gì đáng ngại cả.
Manager
Bạn đã tìm thấy tình bạn chân thật tại diễn đàn TVLS này thì Tôi xin thật lòng chúc cho Bà Nội của Diễm Trang sức khỏe an khang không có gì đáng ngại cả.
Manager
Chào Bác Manager,
Rất cám ơn Bác đã có lời chúc dành cho Bà Nội (năm nay được 99t) của Xuplo.
Thiết nghĩ cuộc sống ko có gì là vẹn toàn cả, chỉ mong sao mình sống vui vẻ, thanh thản được lúc nào thì hay lúc đó. Xuplo nghĩ mình cứ "cho" trước cái đã, còn được "nhận" hay ko thì tính sau . Cố gắng sống tốt nhất một cách có thể.
Nói chung, Xuplo học được nhiều điều (ko kể Tử Vi Bác nhé) từ diễn đàn.
Chúc mọi người luôn vui vẻ.
Xuplo.