the power
menglan
25/11/2019
sailormoon1, on 25/11/2019 - 03:47, said:
"Khuê trung bảo sắt khánh đa tích
Tái bị nam phong diệc vị thanh
Âu lộ mãn đường phong vũ ái
Dã nghi kinh tán bất đồng lâm"
đau khổ quá đi, trên đây là bài QCTM về hôn nhân của em
Tái bị nam phong diệc vị thanh
Âu lộ mãn đường phong vũ ái
Dã nghi kinh tán bất đồng lâm"
đau khổ quá đi, trên đây là bài QCTM về hôn nhân của em
goldfish
25/11/2019
không của em đó, em sinh năm 95, xem QCTM khá đúng, chị Tu.Hoa hơn tuổi em mà phải ko?
menglan
25/11/2019
menglan
25/11/2019
hôm nay đọc được cái này trên fb của bạn chuongtran, bạn ý có nhiều bài viết hay lắm.
Chúng ta qua miệng người khác không phải là con người toàn diện, mà có rất nhiều phiên bản khác nhau, nên chỉ cần làm một bản chính tốt là được.
Bởi người đời:
- Ánh mắt giống nhau nhưng góc nhìn khác nhau.
- Miệng giống nhau nhưng mỗi người một cách nói.
- Trái tim cấu tạo tương đồng nhưng suy nghĩ lại rất dị biệt.
- Tiền của giống nhau nhưng cách chi tiêu mỗi người một cách.
Cũng là con người nhưng mỗi cá nhân có một cách sống, cần tự tin bước đi trên đôi chân của mình.
_ Một đời người thật ra không dài lắm, dù sao mình cũng đã đến đây rồi, thì nên sống cho đẹp, cho tốt một chút, vậy thôi!...
st
những con người cô đơn trên hành trình vô tận, vui ít buồn nhiều.
Chúng ta qua miệng người khác không phải là con người toàn diện, mà có rất nhiều phiên bản khác nhau, nên chỉ cần làm một bản chính tốt là được.
Bởi người đời:
- Ánh mắt giống nhau nhưng góc nhìn khác nhau.
- Miệng giống nhau nhưng mỗi người một cách nói.
- Trái tim cấu tạo tương đồng nhưng suy nghĩ lại rất dị biệt.
- Tiền của giống nhau nhưng cách chi tiêu mỗi người một cách.
Cũng là con người nhưng mỗi cá nhân có một cách sống, cần tự tin bước đi trên đôi chân của mình.
_ Một đời người thật ra không dài lắm, dù sao mình cũng đã đến đây rồi, thì nên sống cho đẹp, cho tốt một chút, vậy thôi!...
st
những con người cô đơn trên hành trình vô tận, vui ít buồn nhiều.
menglan
26/11/2019
muốn tổn thương 1 người, cách nhanh nhất là tổn thương người họ yêu quý nhất
menglan
27/11/2019
"từ nhỏ tôi làm việc gì cũng sai lầm,cũng thất bại. tôi thường phán đoán theo cảm tính, đôi khi là u mê nữa, đứng trước nhiều sự việc, tôi chính là nhiều cái không biết. Có những sự việc để xảy ra rồi mới thấy hối tiếc. Bị người ta nghi ngờ, không tin tưởng. có 1 số người, chính là một đời u mê như vậy. Bản thân bây giờ, có khác gì đang ngồi trong lao tù không?, bị trói buộc, luẩn quẩn''. giống như cái xe không được đổ dầu, đẩy cũng ko được, ủn cũng không đi. Mỗi người đều có một con đường để đi. có những việc nhin thấy nhưng lại không ngăn cản được, dần dần nhiệt huyết lại lụi tàn. có thể là tôi cũng đã quen rồi. thoi thì chúc cho họ, những người tốt, làm nhiều phước đức như vậy, sẽ được bình an.
pvcpvcp
27/11/2019
menglan
03/12/2019
Thôi tới đâu hay tới đó, điều mình cần chính là điều gần bên mình nhất.
menglan
25/12/2019
Tặng cho 1 người. Năm 2019 sắp qua đi rồi, năm 2020 tốt hơn nữa, thành công hơn nữa.
Sửa bởi Tu.Hoa: 25/12/2019 - 15:52
Sửa bởi Tu.Hoa: 25/12/2019 - 15:52
menglan
27/12/2019
Thiên thần sẽ vì cả thế giới mà hy sinh bạn, còn ác quỷ sẽ vì bạn mà hủy hoại cả thế giới."