Rạng sáng nay khoảng 4h sáng, em có mơ thấy mình đi vào một nơi giống như thiền viện. Sau một hồi đi vòng quanh thì đi đến một nơi đặt một bức tượng Phật tổ Như Lai rất cao lớn, bức tượng cao đến khoảng hơn 7m. Không biết lúc đấy em nghĩ gì mà lại tìm cách trèo lên bức tượng, trèo đến chỗ bàn tay phật thì dừng lại. Lúc đó thấy có một nhóm người, cảm giác họ là người nước ngoài, từ đâu đi đến, họ đã thắp hương từ trước và lúc này họ hạ lễ. Họ đặt lễ là những tờ 100 nhân dân tệ và mấy tờ Mỹ kim, em chỉ nhìn rõ mệnh giá của nhân dân tệ, còn Mỹ kim thì k0 rõ. Sau khi nhóm người đó hạ lễ xong thì em choàng tỉnh giấc.
Em cứ nghĩ mãi mà không giải thích được giấc mơ này, và cũng là lần đầu tiên mơ thấy. Không biết là có điềm báo gì chăng?
Bác nào am hiểu về giấc mơ và giải mộng thì có thể giải giúp em giấc mơ này được không? Gần 30 tuổi đây mới là lần đầu tiên em mơ một giấc mơ rất kỳ lạ như thế này. Khác hoàn toàn so với những giấc mơ trước.
Sửa bởi LuCiF3R: 22/05/2018 - 11:01